Chè chén – say sưa – các đam mê

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Rượu con chớ uống đến say. Say sưa chè chén đừng là bạn đường của con)) Tôbya 4/15

– ((Ðừng say sưa rượu chè, chỉ tổ hư thân ; nhưng hãy làm sao cho được no đầy Thần khí)) thư Êphêsô 5/18

– ((Hỡi con, hãy nghe và trở nên khôn ngoan, hãy hướng thẳng lòng con trong đường đi. Đừng thuộc hàng nghiện rượu, cũng đừng thuộc hàng ngốn thịt đầy họng)) Cách Ngôn 23/19-20

– ((Thợ mà nghiện ngập không thể nên giàu, ai khinh lợi nhỏ, sẽ khánh kiệt. Tửu sắc khiến lòng lì lợm, quen thân với đĩ, người ra ngổ ngáo. Giòi bọ sẽ lấy nó làm mồi, người ngổ ngáo sẽ vong mạng)) Huấn Ca 19/1-3

– ((9Hay anh em không biết sao ? những kẻ bất công sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp ? Chớ có tự khi ! Hạng dâm dật, thờ quấy, ngoại tình, bợm điếm, dâm cuồng, 10trộm cắp, tham ô, nghiện ngập, chửi bới, hay cướp giựt : các người đó sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp ! 11Anh em có ít người, trước đã là thế. Nhưng anh em đã được tẩy rửa mà ! được tác thánh, được giải án tuyên công mà ! nhân Danh Chúa Yêsu Kitô, và trong Thần khí của Thiên Chúa chúng ta !)) I Côrinthô chương 6

– ((Khốn cho những anh hùng, anh hùng tửu lượng, cho hạng tài ba, tài ba pha rượu*.)) tiên tri Ysaya 5/22

– ((Tỉnh dậy đi, hỡi phường say sưa, và hãy khóc ! Hãy tru lên, tất cả những bợm nhậu : Nơi miệng các ngươi, cốt nho đã bị giựt mất.)) tiên tri Yôel 1/5

– ((Các ngươi tự cảnh giác đề phòng, kẻo lòng các ngươi ra nặng nề bởi chè chén say sưa, bởi những lo lắng sự đời, mà ngày ấy thình lình ập đến trên các ngươi, như một cái bẫy)) TMTT Luca 21/34-35

– ((Như giữa ban ngày, ta hãy sống đoan trang, chứ không phải trong chè chén và say sưa, trong dâm dật và phóng đãng, trong kình địch và ghen tương)) thư Rôma 13/13

– ((Mà đã rõ việc vàn của xác thịt, tức là : dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, ma thuật, hằn thù ; kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, ganh tị*, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Và tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng bảo rồi, là những kẻ làm các điều ấy sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp)) thư Galat 5/19-21

– ((Đừng buông mình theo thói đam mê, kẻo như con bò tót nó tàn phá sức lực con. Nó có thể ngốn cả lá, hại đến quả, và để lại cho một gốc cây khô. Vì đam mê dữ dội tàn phá chủ nhân của nó, khiến nó thành trò cười cho kẻ ghét nó.)) Huấn Ca 6/2-4

– ((Đừng đồng bàn với gái có chồng, rượu đã vào, đừng ngồi nhậu nhẹt với nó, kẻo con vì nó, lòng hóa xiêu xiêu và trong đam mê, con bị đem đi xuống hố.)) Huấn Ca 9/9

– ((Hỡi con, đam mê, chớ chạy theo, thị hiếu của con, hãy hãm lại. Vì nếu con làm theo dục vọng, con làm theo ý của kẻ thù.)) Huấn Ca 18/30-31

– ((Các sự ấy đã nên gương* cho ta để ta đừng có đam mê ngang trái như họ đã đam mê)) I Côrinthô 10/6

– ((Anh em thân mến, tôi khuyên anh em : như người ngụ cư, như những khách lạ, hãy kị hẳn những thói đam mê xác thịt, hằng làm giặc chống lại linh hồn. Giữa người ngoại, anh em hãy có một hạnh kiểm lương hảo)) I Phêrô 2/11-12

– ((Hãy tránh những đam mê tuổi trẻ ; hãy theo đuổi công chính, lòng tin, lòng mến, bình an, làm một với những ai kêu cầu Chúa với một lòng trong sạch)) II Timôthê 2/22

– ((Như những con cái biết vâng phục, anh em đừng rập theo những thói đam mê thuở trước, thời anh em còn vô tri. Nhưng xứng với Ðấng đã kêu gọi anh em, một Ðấng Thánh, cả anh em nữa, hãy nên thánh trong tất cả hạnh kiểm)) I Phêrô 1/14-15

– ((Vì đã hiển linh rồi ân sủng cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người thiên hạ, dạy ta phải từ bỏ vô đạo, và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này, ngóng đợi cái hi vọng phúc lộc và cuộc Hiển linh vinh quang của Thiên Chúa lớn lao)) thư gửi Titô 2/11-13

– ((Mỗi người có bị cám dỗ, là do đam mê của mình nhử mồi nhử thính. Rồi khi đam mê đã thai nghén thì đẻ ra tội, còn tội khi đã kết liễu thì sinh hạ được cái chết* !)) thư Yacôbê 1/14-15

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *