Thông điệp Đức Mẹ Bayside – phần 22

“Phần 22 THÔNG ĐIỆP BAYSIDE DO MẸ MARIA VÀ CHÚA GIÊSU BAN CHO THỊ NHÂN VERONICA LUEKEN. LỜI MẸ MARIA NÓI TẠI BAYSIDE ĐANG ỨNG NGHIỆM TỪNG LỜI KINH THÁNH. NẾU LOÀI NGƯỜI KHÔNG SÁM HỐI ĂN NĂN TRẬN THẾ CHIẾN THỨ BA SẼ TIÊU DIỆT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI.

“Có dẫn chứng đầy đủ bằng Kinh Thánh”

21/11/77

*NGƯI CÁC CON GI LÀ “SAM” LÀ SATAN TRONG XÁC NGƯI

Ta đã dạy các con trong Kinh Thánh, là phải nghiệm xét các thần khí. Linh hồn ma quỷ sẽ lộ ra theo thời gian. Chúng không thể giấu mãi mặt mũi nói láo.

-Chú Thích: Hiện nay con người đang trên vực thẳm lao đầu đi theo Ma quỉ, vì đã không biết nghiệm xét nhận ra nó.

Sự trỗi dậy của Đền thờ Satan

Không lây nhiễm tinh thần Tiên Tri Giả

1 Anh em thân mến,

đừng cứ thần khí nào cũng tin,

nhưng hãy nghiệm xét các thần khí

xem có phải bởi Thiên Chúa hay không,

vì có lắm Tiên Tri Giả đã xuất hiện trên thế gian,

2 Nơi điều này anh em biết được thần khí của Thiên Chúa:

phàm thần khí nào tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô đã đến trong xác thịt

là (thần khí) thuộc về Thiên Chúa;

3 và phàm thần khí nào không tuyên xưng Ðức Giêsu,

thì nó không thuộc về Thiên Chúa.

Ðó là thần khí của Phản Kitô;

anh em nghe nói rằng nó sẽ đến;

và nay nó đã có trong thế gian rồi” Thư Thứ Nhất Thánh Gioan 4/1-3

*PHÉP THUT, TH CÚNG SATAN, ĂN THT NGƯI, GIT NGƯI VÀ TH TÀ THN

Như ung thư, nhiều nơi trong nước con tiêm nhiễm phù phép, thờ cúng Satan ăn thịt người, giết người và thờ tà thần. Các con phải chấp nhận sự hiện diện của Satan trong thế giới của con.

-Chú Thích: Đền thờ Satan tổ chức LỄ XÓA PHÉP RỬA TỘI cho người Kitô hữu ở bang Texas. Nói đúng hơn là “LỄ ĐÓNG DẤU CON THÚ TRÊN TRÁN” cho những kẻ nhận Satan là chúa của mình.

Cho dù Chúa Thánh Thần đã cảnh tỉnh, và con người trên trái đất đều đã biết. Nhưng không phải tất cả mọi người sẽ trung thành với Chúa Giêsu Kitô đến cùng đâu.

Sấm trả lời : Người lành sẽ sống vì trung tín

1Tôi muốn đứng yên nơi điếm canh ;

tôi sẽ túc trực nơi tường thành của tôi,

tôi muốn rình xem Người sẽ phán gì với tôi,

làm sao Người sẽ trả lời* cho điều tôi biện bạch

2Yavê đã đáp lại lời tôi, Người phán :

“Viết lại thị kiến !

Hãy ghi rõ trên những tấm bảng

ngõ hầu người ta đọc được xuôi chảy.

3Vì đó là một thị kiến có hạn có kỳ*.

Nó nong nả hướng tới cùng* và sẽ không ngoa.

Nó có chậm trễ, hãy cứ đợi chờ.

Vì thế nào nó cũng sẽ đến không sai kỳ hẹn.

4Này sẽ lụn bại, kẻ hồn không ngay.

Còn người công chính, bởi tín trung sẽ được sống* “. Tiên Tri Habacuc Chương 2

Đây là thời mà Satan quỉ dữ được phép cám dỗ, và ngay cả những kẻ được lựa chọn cũng bị mắc lừa cơ mà.

 “Bấy giờ, nếu có ai bảo ngươi: “Này Ðức Kitô ở đây”, hãy: “Ở đó”, các ngươi đừng tin. Vì sẽ có những Kitô giả, và Tiên Tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. Này Ta đã dặn trước các ngươi đó!

“Vậy nếu người ta bảo các ngươi: “Này Ngài ở trong sa mạc!” các ngươi chớ ra đi; “Này Ngài ở trong nơi bí mật”, các ngươi đừng tin.” Tin Mừng Thánh Mattheo 24/23-26

*Các con phải tìm sự thật, các con phải đi tìm Thánh Kinh cũ, loại không bị sửa đổi. Trong những cuốn Thánh Kinh cũ này, con sẽ học được sự hiện diện của siêu nhiên. Một thế giới mà con không thể trông thấy được với đôi mắt của con.

-Chú Thích: Lý do Chúa khuyên chúng ta phải tìm Thánh Kinh cũ là bởi vì Chúa đã biết trước một số Lm và nữ tu sẽ bị Ma quỉ cám dỗ hợp tác với các mục sư Tin Lành sửa đổi Lời Chúa trong Thánh Kinh nhóm GKPV.

Qua sự so sánh giữa Kinh Thánh mới và Kinh Thánh cũ, đã cho chúng ta thấy lời Chúa trong Kinh Thánh mới của nhóm GKPV đã bị sửa thành lời của người phàm.

Trích TD Guadalupe số 7 của Chúa Giêsu Kitô.

       Như các con có thể thấy, loài người đã thay đổi Thánh Kinh, loài người đã tu sửa nó theo sở thích của họ và theo lối suy nghĩ riêng của họ. Họ nghĩ tưởng rằng những gì đã được nói sẽ không xẩy ra và vì thế mà họ thay đổi nó. Họ cư xử với pho sách này như họ muốn, nhưng đáng ra họ đã phải kính trọng nó, vì đó là Lời của Thiên Chúa.

     Nhiều người đang biến pho Thánh Kinh ra một cuốn sách không còn có cả phần đầu của những đoạn nó phải chứa đựng. Nó đã thay đổi và vì thế mà con cái Ta không hiểu được những gì chúng đọc, bởi vì các con Ta đã làm hư hoại Lời của Chúa, nhưng hình phạt của họ sắp đến, hình phạt của họ đã ở trước cửa, và nhiều người sẽ lấy làm tiếc và kêu khóc bởi họ đã cả dám thay đổi Lời của Ta, đã thay đổi nó ra những lời của loài người. Tất cả đó sắp sửa đến, các con yêu dấu, tất cả đó, và hết những kẻ đã thay đổi hoặc đã bớt xén những lời trong Thánh Kinh sẽ bị phán xét một cách nghiêm khắc, một cách rất là nghiêm khắc.

“Tôi tuyên bố với mọi người nghe các lời Tiên Tri viết trong Sách này là: Ai thêm thắt gì vào, thì Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên kẻ ấy các tai ương viết trong Sách này! Và ai bỏ bớt lời nào trong Sách Tiên Trinày, thì Thiên Chúa sẽ bớt phần kẻ ấy nơi cây sự sống và thành thánh, những điều đã viết trong Sách này.” Sách Khải Huyền Thánh Gioan 22/18-19

C THÁNH KINH ÍT NHT 15 PHÚT MI NGÀY

Các con HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Cha mẹ hãy bỏ ra ít nhất là 15 phút để đọc Thánh Kinh với con cái mỗi ngày. Là giới răn của Đức Chúa Cha bây giờ.

-Chú Thích: Lý do Chúa muốn chúng ta mỗi ngày đọc lời Chúa chỉ có 15 phút, là bởi vì lời Chúa cao siêu như trời với đất.

(( Quả thế, ý nghĩ của Ta, không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối củaTa, không phải là đường lối của các ngươi )) Ysaia 55/8“Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi,

và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi,

Sấm của Giavê.

Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu),

cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi,

và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi.” Tiên Tri Ysaia 55/8-9

 Nếu chúng ta đọc nhiều một lúc, thì chúng ta cũng không thể hiểu hết được, vì.

“ Ý nghĩ của Người thật huyền vi nan giải, Và cộng lại thời nhiều không biết cơ man! “ Thánh Vịnh 139/ 17

“Quả thế, người nào biết được ý định của Thiên Chúa, hay nghĩ ra được Chúa muốn gì. Họa chăng là được Người ban xuống khôn ngoan” Sách Khôn Ngoan 12/13,17

Thích TD Guadalupe số 7 của Chúa Giêsu.

“Hãy nhớ rằng pho sách này chứa đầy những khó khăn đối với loài người, bởi vì các con không thể lần giở nó cách như vậy, nhưng là một cách yêu mến, với lòng khiêm nhường và với ước muốn thật tình biết Lời của Ta, biết Ta rõ hơn nhờ pho sách này. Nhưng các con phải làm điều này nhờ ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, bởi vì nếu các con đọc Thánh Kinh như người Thệ Phản làm, vì họ giảng giải theo nhãn quan của họ, và họ chỉ thấy những sự việc tiện lợi cho họ mà thôi, thì việc này nguy hiểm, rất nguy hiểm, bởi đây là cái bẫy ma qủy dùng để gây hoang mang cho các con. Vì thế các con phải cảnh tỉnh, rất cảnh tỉnh. Và muốn lần giở pho sách này, các con phải làm như Ta đã nói trước, là với lòng thống hối và khiêm nhường, đầy tình yêu và lòng khiêm nhường, ngõ hầu Chúa Thánh Linh sẽ đến mà sáng soi cho các con và ban cho các con ơn thông minh mà hiểu pho sách đẹp đẽ này, chứa đầy những khó khăn, bởi vì không thể hiểu được nếu Đức Chúa Trời không ban cho Ân sủng cần thiết. Hãy đem việc này ra cân nhắc, hãy cân nhắc việc này, hãy ngẫm-nghĩ về Cuộc Khổ Nạn của Ta, hãy ngẫm nghĩ về Phúc Âm, hãy ngẫm nghĩ về tất cả đó, và các con sẽ thấy từng ly từng chút Chúa Thánh Linh xuyên thấu trí khôn các con và trái tim các con, và Người sẽ làm cho các con hiểu hết những điều các con bây giờ không hiểu.

     Các con yêu dấu, sắp đến lúc tất cả những khó khăn này, mà nhiều con cái Ta bây giờ gặp phải trong Thánh Kinh, sẽ được Ta tiết lộ.

     Sẽ đến lúc pho sách này sẽ được hiểu như nó phải được hiểu và toàn thể thế giới sẽ trông thấy những lời tiên tri mà Thánh Kinh chứa đựng, nhiều lời tiên tri đã được hoàn tất, nhưng cũng có nhiều lời đang chờ đợi và sẽ được hoàn tất trong thời mạt thế này.

Vì thế đừng cố tình đọc nhiều giờ mà chẳng hiểu gì hết. Hãy thật khiêm nhường và vâng lời Chúa, thì Chúa sẽ tỏ cho chúng ta hiểu hết những điều chúng ta không hiểu.

*Trong một số trường hợp, Đức Chúa Cha cần những tạo vật bình thường làm con mắt cho thế gian. Đó là lý do Mẹ phải đi lại trên nhiều quốc gia để cảnh cáo các con. Tìm kiếm những người khiêm nhường có trái tim vô tư, không thắc mắc, vâng giữ sự thật, học thuyết cổ truyền. Các con, trong thế giới siêu nhiên, có những tạo vật, ma quỷ. Nhiều trong chúng đã ở địa ngục từ lúc bị đuổi ra khỏi Thiên đàng cùng với lãnh đạo của chúng. Lucifer, Luciel, hoàng tử tăm tối. Nhiều trong chúng đã trở thành quỷ sau khi chết đi trong thân xác con người. Chúng là đồng đảng của quỷ. Mẹ không bảo các con chạy đi tìm quỷ trong thân xác con người. Mẹ chắc rằng khi cần thiết Đức Chúa Cha sẽ cho các con thấy khi có lý do. Sự xuất hiện của Mẹ và của các Thánh là có lý do.

-Chú Thích: Hơn một trăm qua Mẹ đã hiện ra khắp nơi trên thế giới với con cái loài người, để dạy dỗ, kêu gọi con cái hãy sám hối, cải thiện đời sống, Lần Chuỗi Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ và cảnh báo về một cuộc trừng phạt sắp xảy ra.

https://www.youtube.com/watch?v=-mK9EILQoe0

Trích TD Guadalupe số 2 do Mẹ Thiên Chúa.     

Các con yêu dấu, là Mẹ của các con đầy yêu thương, mà quả Mẹ là thế, là một bà Mẹ lo lắng sức khỏe cho con cái mình, sức khỏe linh hồn các con, hỡi các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con một lần nữa, Mẹ cứ tiếp tục kêu gọi các con qua các thế-kỷ, nhắn-nhủ cùng một lời kêu gọi với con cái Mẹ, trong tất cả các Cuộc Hiện Ra của Mẹ, Mẹ nhắn-nhủ cùng một lời: “Hãy sám hối, chớ xúc phạm đến Chúa nhiều hơn nữa, chớ xúc phạm đến Thần-Tử Mẹ, vì Người đã chịu xúc phạm quá đủ rồi,”

      Các con yêu dấu, các con phải làm việc đền tội, các con phải sám hối về những tội lỗi các con và sắm lấy những nhân-đức cho những ngày thảm-khốc sắp đến. Vực thẳm đen ngòm đang mở cửa, bởi vì Tên Ngụy kitô đang chuẩn- bị, Vua Sự Tối Tăm đang đi tới để chiếm đoạt những kẻ không trong ơn nghĩa.

      Hỡi các con, là một bà Mẹ đầy yêu thương, Mẹ kêu gọi các con trai Linh Mục của Mẹ, các con gái Mẹ, các Nữ Tu, tất cả những kẻ làm con Mẹ và sẽ dễ dàng làm mồi ngon cho ma quỷ, nếu họ không sống như Mẹ đã luôn-luôn bảo các con trong tất cả các Cuộc Hiện Ra của Mẹ.

      Các con yêu dấu, một sự khủng-hoảng đầy chết chóc đang chờ đợi Giáo Hội, nếu các con không lắng nghe những lời Mẹ, nếu các con không để tâm vào lời kêu gọi của Mẹ, lời kêu gọi này mà Mẹ đã từng nhắn-nhủ qua mọi thời-đại, để báo tin là ngày Tên Ngụy kitô đến đã gần, rất gần. Cả thế giới sẽ thấy điều này và, khi đến lúc đó, người ta sẽ run rảy khiếp sợ và chỉ những ai ở dưới tà áo che chở của Mẹ, dưới tà áo che chở của Mẹ các con, Đức Nữ-Trinh, Mẹ Thiên Chúa, sẽ được cứu mà thôi.

“SAM” LÀ SATAN TRONG THÂN XÁC CON NGƯI

*Mẹ đã luôn bảo cho các con, Đức Chúa Cha đã viết trong Kinh Thánh rằng các con phải nghiệm xét các thần khí. Linh hồn ma quỷ sẽ lộ ra theo thời gian. Chúng không thể giấu mặt và láo lếu mãi. Các con, hãy biết rằng Satan ẩn dưới hình dạng con người để gạt gẫm các con. Nếu các con không tin vào sự hiện diện của Satan, Lucifer, và các quỷ khác, chúng sẽ tiếp tục tiến hành kế hoạch của chúng mà chúng con không biết, và làm tổn hại linh hồn. Người mà các con gọi là “Sam” là Satan trong thân xác con người. Nó có quyền năng hơn sự hiểu biết của hầu hết các con. Các con xếp thành hàng trong nhóm. Nhóm thì không màng, không cần, cũng không tìm biết sự thật. Nhóm thì hâm hâm, không màng, không tin, cũng không muốn làm theo lời Mẹ dạy. Và các con cũng có nhóm tốt, có ánh sáng, sẽ bước ra với tất cả sức lực, cầu nguyện, những ngày này sẽ bước ra chống với quỷ.

-Chú Thích: Đúng là phép thuật của Satan.

Ngày nay nhiều người thờ Satan; từ lời ăn tiếng nói và việc làm của họ đều đến từ Satan, Nhưng họ lại không cho Satan là kẻ xấu.

“Hãy làm cho cây nên tốt, quả nó sẽ tốt; hoặc làm cho cây ra độc, quả nó sẽ độc. Bởi vì cứ do quả mà biết cây. – NÒI RẮN ĐỘC , LÀM SAO CÁC NGƯƠI CÓ THỂ NÓI RA ĐIỀU LÀNH , khi các ngươi ác . LÒNG ỨA ĐẦY NHỮNG GÌ THÌ MIỆNG NÓI RA” Tin Mừng Thánh Mattheo 12/33-34

“Cũng vậy, phàm cây lành thì sinh quả tốt, cây độc thì sinh quả độc. Cây lành không thể sinh quả độc và cây độc không thể sinh quả tốt. Phàm cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi mà quăng vào lửa. Ấy vậy do quả chúng, các ngươi sẽ nhận biết chúng.” Tin Mừng Thánh Matheo 7/17–20

*Con cái của các con là mục đích chính của ma quỷ. Các bậc cha mẹ, Mẹ đã van xin và dạy các con hãy canh giữ linh hồn của con cái. Vì khi con cái bước ra khỏi nhà là chúng gặp với Satan trong hình dạng con người. Bây giờ có quân đoàn của quỷ trên mặt đất. Chúng có thể hiện diện mà các con không nhìn thấy. Các con đã được ban cho vật bảo vệ. Mẹ đã lặp đi và lặp lại và bảo các con đeo vật thiêng liêng là có lý do. Các con đang đấu trận với lực lượng mà các con không nhìn thấy, thế giới siêu nhiên. Trong kế hoạch của Thiên đàng, những vật thiêng liêng sẽ bảo vệ các con.

-Chú Thích: Chúng ta phải đặt câu hỏi cho những Lm làm lễ mới Norvus Odor. Tại sao những sự phạm thánh như thế này thì Giáo Hoàng Francis không lên tiếng treo chén và cấm đoán ?.

Nhưng Giáo Hoàng lại lên tiếng lên án Thánh Lễ La Tinh Truyền Thống và cấm đoán ?.

5 Chúng thuộc về thế gian,

vì lẽ ấy, chúng chiếu theo thế gian mà nói,

và thế gian nghe chúng.

6 Còn ta, ta thuộc về Thiên Chúa.

Ai biết Thiên Chúa thì nghe ta.

Ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe ta.

Do đó mà ta nhận biết được thần khí sự thật và thần khí thác ngộ.” Thư Thứ Nhất Thánh Gioan 4/5-6

PHÉP L CA “SAM” LÀ GI TO

*Mẹ chắc rằng “Sam” và đồng đảng của nó sẽ làm phép lạ. Nhưng phép lạ của chúng là giả. Satan và Lucifer sau khi bị đuổi ra khỏi Thiên đàng vẫn còn nhiều quyền năng. Sam có mục đích là lấy đi những linh hồn mà Đức Chúa Cha ban xuống thế gian để đấu với lực lượng ma quỷ.

-Chú Thích: Ảo thuật gia Lm. Quách Quốc Bình tại lễ tạ ơn Tân linh mục Giuse thứ 4 ngày 30/8/2017

*Các con có hiểu tại sao lãnh đạo các quốc gia lại bị mù tối và cho phép phá thai, giết hại thai nhi ? Satan có kế hoạch làm giảm đi binh đoàn của Thiên đàng.

KHÔNG CÓ PHÙ THY TT

*Các con đừng cười và cho là ảo tưởng, lừa đảo, hoặc tưởng tượng khi Mẹ nói với các con về sự hiện diện của phù thủy. Không có phù thủy tốt. Chúng đều là đệ tử của Satan.

-Chú Thích: Đúng như Mẹ nói; ngày nay con người bị Satan mê hoặc. Họ cho rằng không phải chỉ có phù thủy xấu mà có cả phù thủy tốt.

Các tiên tri giả

15Hãy coi chừng những tiên tri giả*, chúng mang lốt chiên mà đến với các ngươi ; nhưng bên trong, chúng là mãnh sói tham mồi. 16Do quả của chúng các ngươi sẽ nhận biết chúng. Há người ta lại hái nho nơi bụi gai, hay vả nơi cà cuốc sao ? 17Cũng vậy, phàm cây lành thì sinh quả tốt, cây độc sinh quả độc. 18Cây lành không thể sinh quả độc và cây độc không thể sinh quả tốt. 19Phàm cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi mà quăng vào lửa. 20Ấy vậy do quả chúng, các ngươi sẽ nhận biết chúng. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 7

NHNG NHÓM ĐNG TÍNH LUYN ÁI RO TRÊN ĐƯNG PH

*Satan thành lập những binh đoàn trên toàn thế giới. Satan sẽ làm hư đi con người lẫn tinh thần bằng thuốc sái. Satan sẽ tấn công giới trẻ bằng những thói quen hư hỏng. Đồng tính luyến ái sẽ đi thành nhóm trên đường phố, giết người và cám dỗ giới trẻ. Tất cả giới trẻ sẽ bị cám dỗ nếu bố mẹ chúng không canh chừng cẩn thận. Trái tim Mẹ tan vỡ vì những khóc lóc của nhiều cha mẹ đã mất con cái trong guồng máy này. Các con, hãy nhận ra ma quỷ tội lỗi. Hãy chống lại. Đừng buông xuôi và nói : “Người khác sẽ làm, chuyện này không dính đến tôi”. Nếu các con không hành động các con sẽ bị bắt phải hành động khi những điều này xảy ra trong gia đình con. Satan, giết người, thoái hóa là cách sống của giới trẻ. Satan rất xảo quyệt, đã đem những điều đã dùng đầu óc tội lỗi của con người để đem những phương pháp của nó vào trường đại học và đang toan tính vào Hội thánh Con của Mẹ.

-Chú Thích: Nghe qua hai bài chia sẻ và trả lời thắc mắc về đồng tính của Lm Lê Quang Uy và Lm Mt Nguyễn Khắc Hy. Chúng ta thấy là các Lm này đã bị cám dỗ.

Bài chia sẻ rất hay về đề tài đồng tính của Cha Lê Quang Uy

https://www.youtube.com/watch?v=K-AriZs7Ofk&t=2461s

Trả lời cho các bạn đồng tính LGBT theo quan điểm Công Giáo – Lm Mt Nguyễn Khắc Hy

Cả hai vị đều tin đồng tính nó phát xuất từ bẩm sinh. Điều này hoàn toàn sai với Lời Chúa, bởi vì ngay từ khởi thủy.

27… Thiên Chúa đã dựng nên người theo hình ảnh mình.

Theo hình ảnh của Thiên Chúa Người đã dựng nên nó.

Là nam là nữ, Người đã dựng nên chúng.

28Và Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng. Sách Khởi Nguyên 1/27-28

Một khi Chúa đã chúc lành cho thì chỉ có nam và nữ. Chứ không có chỗ nào trong Kinh Thánh Chúa nói: “Từ bẩm sinh có người là đồng tính nam hay đồng tính nữ”.

Lm Lê Quang Uy nói: Đồng tính thật thì ít mà đồng tính giả thì nhiều.

Chiếu theo Lời Chúa ở trên, Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa thì không thể nào có chuyện đồng tính thật hay đồng tính giả. Lời Chúa nói rõ: Tất cả là do tội chối bỏ không thờ phượng Thiên Chúa, nên Chúa để cho trí não họ ra hư hỏng làm theo dục vọng đam mê xác thịt, chứ không phải họ đi theo phong trào:

“Và cũng như họ đã bỏ hỏng việc nhận Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não hư hỏng của họ mà làm những điều chẳng xứng, đầy mọi thứ bất lương, man trá, ác hiểm; quân cáo gian, bỏ vạ, trời đánh, hung bạo, kiêu căng, khoác lác, giá họa, bất hiếu, ngu muội, bội ước, vô tâm, bất nghĩa. Chúng là những kẻ biết án của Thiên Chúa là: những kẻ làm thế thì đáng phải chết, thế mà chẳng những chúng làm, chúng lại còn tán thành những kẻ làm như vậy!” Thư Rôma 1/28-32

Các ngài bị Satan dẫn giắt tin rằng những chuyên gia hay được đào tạo như các sơ, thì có thể chữa lành những đôi đồng tính, điều đó sai lầm hoàn toàn. Nếu không nói cho họ biết đó là tội trọng sa Hỏa Ngục, thì còn ai biết sợ sa Hỏa Ngục, như vậy thì phạm có chết chóc gì đâu.

Lm Mt Nguyễn Khắc Hy còn nói: Họ được sinh ra như vậy, nên họ không có tội.

Nói như Lm thì không khác nào ngài đổ lỗi, chính Chúa dựng nên sự ác của dân thành Sodom và Gomora, rồi Chúa lại tiêu diệt họ.

“Sođôm, Gomora và các thành lân cận, một kiểu sa đà dâm dật như chúng, và đi theo xác thịt khác nòi, thì đã lĩnh vạ lửa thiêu đời đời làm gương!” Thư Yuđa 7

Trong khi đó Chúa phán “điều Người ghét, Người đã không làm”.

Ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên con người, và Chúa ban cho họ sự tự do lựa chọn, giữa sự sống và sự chết, và những ai kính thờ Chúa, Ngài không để họ bị vấp ngã:

Tự do của con người

11Chớ nói : “Tội tôi tại ở Thiên Chúa”,

vì điều Người ghét, Người đã không làm.

12Chớ nói : “Chính Người làm tôi sa ngã”,

vì Người đâu cần những tay hung thủ.

13Yavê ghét dữ dằn càn rỡ ;

Người không để những kẻ sợ Người vấp phải*.

14Từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người,

Người trao nó cho tâm thuật nó.

15Nếu con muốn, con sẽ giữ lịnh truyền,

và trung tín là làm theo nhã ý của Người.

16Trước mặt con, đã bày lửa nước,

con thích gì, thì chìa tay lấy.

17Sống chết đôi ngả trước mặt con người :

Nó thích gì, thì sẽ được ban cho. Sách Huấn Ca Chương 15

Nói như Lm Mt Nguyễn Khắc Hy thì lịnh truyền dưới đây còn có ý nghĩa gì nữa.

“22Với trai, ngươi sẽ không đồng sàng, như nằm với đàn bà: đó là điều đáng nhờm tởm. “24 Các ngươi đừng để mình ra nhơ uế vì các điều ấy, vì bởi các điều ấy, chúng đã ra nhơ uế, các dân Ta đã tống đi trước mặt các ngươi. 29 Vì phàm ai làm sự gì trong các điều nhờm tởm ấy, những kẻ nào làm thế sẽ bị diệt khỏi lòng dân. 30 Các ngươi sẽ giữ lề lối của Ta, là không làm theo các tục lệ đáng nhờm tởm người ta đã làm trước các ngươi, và các ngươi sẽ không để mình ra nhơ uế vì các điều ấy: Ta là Giavê Thiên Chúa của các ngươi”. Sách Lêvi 18/22, 24, 29-30

Đúng ra các ngài phải trả lời như vị Lm Nguyễn Trường Luân dưới đây thì mới đúng.

Cha MJ Nguyễn Trường Luân, CSsR.-Giải đáp câu hỏi: Bẩm sinh đồng tính luyến ái ?

https://www.youtube.com/watch?v=k5YgAetSQhM

HI THÁNH CA CON NGƯI

*Các con yêu dấu của Mẹ, từ từ từng bước một, con đường đã được chuẩn bị cho sự ra đời của một Hội thánh mới. Không phải là Hội thánh của Con Mẹ. Sẽ không có Thiên thần chỉ bảo xây dựng. Sẽ là Hội thánh của con người. Vì con người xây dựng cho con người, Đức Chúa Cha sẽ làm sụp đổ. Các con đang thử sự kiên nhẫn của Đức Chúa Cha. Các con nghĩ Đức Chúa Cha sẽ chịu đựng thế hệ tội lỗi không xứng đáng này ? Tất cả các con với linh hồn tốt sẽ hiểu được sự khẩn cấp của việc đem những thông điệp này cho thế gian đều sẽ bị Satan tấn công. Các con, Thánh giá sẽ rất nặng cho các con theo Con của Mẹ. Satan sẽ gởi đến nhiều đồng đảng để quấy phá.

-Chú Thích: Tông du Bahrain | ĐTC gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hoà bình tại Nhà thờ Chính toà Đức Mẹ Arập

Tuyên ngôn chung bế mạc cuộc gặp gỡ các tôn giáo thế giới

Còn đây là kết quả của Công Đồng Vaticano II

“Làm sao các dân dấy động ?

và các nước tính chuyện hão huyền ?

26Vua chúa trần gian dấy binh khởi nghĩa,

quan quyền vây cánh liên minh

chống lại Chúa và chống lại Ðức Kitô của Người.

27Vì thực sự họ đã vây cánh liên minh trong thành này, để chống lại tôi tớ thánh của Người là Ðức Yêsu, Ðấng Người đã xức dầu”. Sách CVTĐ 4/25-27

Khốn cho ngươi, ngươi phá mà không bị phá,

ngươi phản mà không bị phản ! Khi ngươi phá xong,

ngươi sẽ bị phá ! Lúc ngươi phản rồi, ngươi sẽ bị phản !. Tiên Tri Ysaya 33/1

XO QUYT HƠN S HIU BIT CA CON NGƯI

*Các con đã bỏ ra hàng giờ để tìm kiếm sự thật về lực lượng ma quỷ đang trong thế giới của con, thành phố của con – New York. Satan chỉ xuất hiện khi tội lỗi đã trở thành cách sống, và Satan đem đến bóng đen bao phủ, 666, Satan trong hình dạng con người ở trong những nơi tối tăm. Satan là hoàng tử tăm tối, cha đẻ của láo lếu, đầu sỏ lừa đảo. Mẹ nói đầu sỏ lừa đảo vì nó xảo quyệt hơn sự hiểu biết của con người. Các con phải ở trong ánh sáng. Đừng đầu phục thế gian vì các con sẽ dễ dàng sa ngã cho Satan.

-Chú Thích: Nhiều bạn trẻ chưa thấy tác hại các công nghệ hiện đại ba số 666, nên bị say đắm, hí hửng đua theo vì thấy quá tiện nghi.

Công nghệ thanh toán ví điện tử tối tân tại TQ

Thanh toán không dùng tiền mặt | TRUYỀN HÌNH HẬU GIANG

Những công nghệ điện toán đang được thay đổi để hủy bỏ tiền mặt và thẻ tín dụng.

Amazon’s dùng hệ thống Biometric

Sân bay Munich triển khai dùng hệ thống Biometric để kiểm soát thẻ an toàn.

Những ai chưa biết Dấu Con Thú là gì thì mới bị lừa mà thôi, những ai ủng hộ thì rồi đây cũng sẽ bị dưới quyền đô hộ của con thú.

Nhà nước giám sát của Trung Quốc: Tại sao bạn nên lo lắng | Lỗi hệ thống

Dấu ấn của con thú? – Ấn Độ triển khai Chương trình ID cho tất cả 1.2 tỷ cư dân của mình

Mãnh thú thứ hai

11Và tôi thấy một mãnh thú khác* từ đất mà lên ; nó có hai sừng giống con chiên ; và nó nói năng như con Rồng. 12Nó thi hành tất cả quyền của Mãnh thú thứ nhất, trước mặt nó, và cố làm cho cõi đất và dân cư trên đất thờ lạy Mãnh thú thứ nhất, Mãnh thú đã được khỏi vết tử thương. 13Nó làm được những dấu lạ cả thể, đến đỗi khiến được lửa tự trời sa xuống trước mặt người ta. 14nó làm mê hoặc dân cư trên đất nhờ các dấu lạ đã ban cho nó làm trước mặt Mãnh thú, bảo dân cư trên đất tạc tượng Mãnh thú đã bị nhát gươm đâm, và đã hồi dương ấy. 15Và đã cho nó làm tượng Mãnh thú được có sinh khí, khiến tượng Mãnh thú nói được ; và được quyền ra lịnh giết tất cả những ai không thờ lạy tượng Mãnh thú. 16Nó bắt mọi người : kẻ bé và người lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, ai ai cũng phải xin thích tự nơi tay hữu hay trên trán họ, 17khiến không ai có thể mua bán mà lại không thích tự tên Mãnh thú, hay mã số tên nó. 18Tinh khôn là ở đây ! Ai có trí, hãy tính xem mã số của Mãnh thú. Vì đó là mật mã của một người, và mã số đó là 666*. Khải Huyền Chương 13

Cuối cùng mọi người sẽ được đóng ấn của “Con Thú” và sẽ bị nó điều khiển.

ĐC THÁNH KINH ÍT NHT 15 PHÚT MI NGÀY

*Các con HÃY TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LIÊN LỶ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI. Mẹ khuyên các bậc cha mẹ phải đọc Thánh Kinh 15 phút mỗi ngày. Bây giờ nó là điều răn của Đức Chúa Cha. Vì giới trẻ không biết gì về Thiên thần bản mệnh nữa. Giới trẻ không biết gì về sự thật thần thánh của Con của Mẹ. Giới trẻ được dạy bảo theo kiểu Satan. Mẹ đã dạy các con về hình phạt lớn sẽ đến cùng với những cảnh cáo nhỏ. Đừng bị lường gạt bởi những kẻ đi lại kêu gọi hòa bình yêu thương huynh đệ. Sẽ không có hòa bình nếu đầu phục Satan. Satan đang cầm đầu đất nước của con bây giờ. Nước Mỹ, một đất nước xinh đẹp theo Chúa bây giờ đã đầu phục ma quỷ. Các con hãy cầu nguyện để được soi sáng. Mỗi người trong các con đã được ban cho Thiên thần bản mệnh. Hãy kêu cầu Thiên thần bản mệnh thường xuyên thì các con sẽ được sức mạnh. Nhiều biểu tượng sẽ được ban cho nhân loại, nhưng các con phải nghiệm xét các thần khí. Vì các con đang trong trận chiến rất quyết liệt, trận chiến tranh linh hồn. Mẹ rất tin tưởng vào quân đoàn ánh sáng, và các con phải luôn nhớ, nó đã được đánh giá qua thời gian. Vì theo thánh ý Đức Chúa Cha, Hội thánh Con của Mẹ sẽ toàn thắng. Bây giờ là giờ thử thách cho tất cả. Các con hãy bước ra như những người đem ánh sáng rao truyền những thông điệp này. Gởi những thông điệp này ra trên toàn thế giới vì thời gian không còn nữa.

-Chú Thích: Trích Sách Thần Đô Huyền Nhiệm chương 25:

Hỡi con,

Lời Mẹ nhắn nhủ: Con hãy hết sức tôn kính và mến yêu Phúc Âm, là sách miêu tả cuộc đời và giáo lý của Con Chí Thánh Mẹ. Phúc Âm phải được đặt vào tâm hồn con làm ngọn đèn cháy sáng và hướng dẫn nó. Khốn cho những ai khinh chê Phúc Âm! Họ sẽ dần dần trở nên xấu xa hơn những người dân ngoại không biết Phúc Âm là gì; còn những ai nếm hưởng và hòa mình với Phúc Âm sẽ tìm được hạnh phúc cho mình cả về tinh thần lẫn vật chất.

Lý do Chúa và Mẹ nhắc nhở chúng ta phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày, là vì Lời Chúa là Sự Thật. Nếu chúng ta không có lời Chúa, thì Ma quỉ có thể lường gạt chúng ta qua các Lm mà chúng ta cũng không hề biết, chẳng hạn như lời nói dưới đây.

Lm Nguyễn Bá Thông: “Đạo Công Giáo không phải là đạo dạy sống tốt”

Có phải thật sự Đạo Công Giáo không dạy sống tốt như vị Lm này nói không ? Thật ra đạo Công Giáo không những dạy sống tốt mà còn dạy phải sống thánh thiện, yêu thương hết mọi người và luôn cả kẻ thù.

“Mọi điều đã được viết ra xưa kia, thì đã được viết ra để dạy dỗ ta “ Thư Rôma 15/4

Lời Chúa Thánh Thần đã được viết ra xưa kia để dạy dỗ hết mọi người, không phân biệt một ai.

Lo việc rỗi linh hồn

“Ấy vậy, anh em thân mến, bởi anh em đã hằng vâng phục, không phải chỉ khi tôi có mặt mà thôi, nhưng hơn nữa bây giờ là lúc tôi vắng mặt, anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình. Vì chính Thiên Chúa tác tạo trong anh em cả ý muốn lẫn việc làm, thể theo nhã ý của Người. Anh em hãy thi hành mọi sự, đừng kêu ca, đừng tranh luận, để anh em vô phương trách cứ và tinh toàn, nên những con cái Thiên Chúa, sống vô tì vích giữa một xã hội ngang trái và tà vạy, giữa họ anh em chiếu rạng như đuốc sáng trên thế gian, bày tỏ Lời sự sống; (như thế, anh em làm) tôi được vinh dự trong Ngày của Ðức Kitô, (bởi được thấy) rằng tôi đã không bôn ba một cách hư luống, và không uổng công lao nhọc.” Thư Philip 2/12-16

Khuyên về thanh khiết và thương yêu nhau

1Kỳ dư, hỡi anh em, chúng tôi xin anh em, trong Chúa Yêsu chúng tôi khuyên : là như anh em đã học với chúng tôi phải sống thế nào mà làm đẹp lòng Thiên Chúa — và kỳ thực anh em vẫn sống như vậy — xin anh em cứ tiến thêm hơn ! 2Anh em biết chúng tôi đã ra cho anh em những chỉ thị nào nhân danh Chúa Yêsu*.

3Vì đây là thánh ý Thiên Chúa, (đây là) sự thánh hóa của anh em : anh em phải kị hẳn tà dâm ! 4Mỗi người trong anh em phải biết làm chủ bản thân mình*, trong sự thánh thiện và trọng kính. 5Ðừng buông theo dục tình đam mê, như dân ngoại không biết Thiên Chúa. 6Về điều ấy, đừng ai gia hại, hay lường gạt anh em mình. Vì chưng Chúa trừng phạt hết thảy các sự ấy, như chúng tôi đã bảo trước kia, và đã chứng thực với anh em. 7Vì Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta vào đàng ô uế, mà là để nên thánh ! 8Vậy cho nên, kẻ khinh miệt, ắt không khinh miệt một người, mà là chính Thiên Chúa, Ðấng ban Thánh Thần* của Người xuống trong anh em.

9Còn về tình huynh đệ anh em không cần phải để ai viết cho anh em, vì chính anh em là môn sinh của Thiên Chúa, để biết yêu mến nhau. 10Vả lại đó là điều anh em làm cho hết thảy các anh em trong toàn hạt Makêđonia. Nhưng, hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em cứ tiến thêm hơn ! 11Và tự hào được là sống yên thấm, cần cù việc mình, ra tay làm lụng, như chúng tôi đã truyền cho anh em, 12ngõ hầu anh em sống đoan chính, có người ngoài chứng kiến, và không cần nhờ vả ai ! Thư Thứ Nhất Thessalonike Chương 4

“Như chúng tôi đã nói trước kia, thì nay tôi xin nói lại: ai giảng Tin Mừng cho anh em khác điều anh em đã chịu lấy, thì nó hãy là đồ chúc dữ” Thư Galat 1/9.

ĐNG CHP NHN DU HIU NÀY

*Chúa Giêsu : Các con đừng chấp nhận dấu hiệu này !

*Bà Veronica : Tôi thấy hình tròn với hình Thánh giá ở dưới. Hình tròn không hoàn toàn tròn, không hoàn toàn tròn hẳn ở trên Thánh giá.

*Chúa Giêsu : Con sẽ hiểu vì dấu hiệu này sẽ trở nên rất thịnh hành trên cổ của con cái các con. Đừng chấp nhận dấu hiệu này. Vì đây là một phần kế hoạch của bọn chống Kitô, lực lượng ma quỷ. Mẹ của Ta đã nói rất rõ với các con. Ta chỉ nhắc lại, phải đem lời Mẹ ra thực hành. Nhiều bậc cha mẹ sẽ phải khóc cay đắng và hối tiếc.

-Chú Thích: Hình tròn với hình Thánh giá ở dưới là biểu hiệu tình dục trong nhà trường.

https://www.soundvision.com/sites/default/files/field/image/1249.png

*Chúa Giêsu : Nhiều bậc cha mẹ sẽ phải khóc cay đắng ân hận nếu các con trông chờ vào người khác sẽ ngăn chặn những tội lỗi đang vào gia đình, xã hội, và đã vào thế gian với những lừa đảo tăm tối… cũng giống như thời ông Nôê, thời của Sôđôma và Gômôra, con người vẫn ăn uống, cưới vợ gả chồng, chẳng màng đến tương lai, cũng chẳng nghe lời cảnh cáo của Thiên đàng, cho đến khi ngày buồn đến khi tất cả bị qua đi. Đã là nước, đã là lửa, bây giờ cũng vậy, sẽ là nhân loại bị rửa trong lửa.

-Chú Thích: Hết Lm dạy tình dục thì tới sơ dạy con cái chúng ta về tình dục.

KHI MA SƠ HỒNG QUẾ GIẢNG VỀ TÌNH DỤC

Con xin hỏi các ngài: Có chỗ nào trong Kinh Thánh Chúa truyền cho các ngài đi giảng về tình dục không ?.

Nếu không tại sao các ngài lại liều mình làm những điều Chúa không truyền ?.

“Sấm của Giavê… chúng thuật lại, và đã mê hoặc dân Ta bằng lời láo khoét và nói dóc, trong khi chính Ta không sai chúng, không truyền dạy chúng, chúng thật vô ích cho dân này” Tiên Tri Yêrệmya 23/32 

“Vì ngay tiên-tri, tư-tế đều là vô đạo, ngay nơi nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng” Tiên Tri Giêrêmya  23/11

GII TR BỊ BIẾN THÀNH “CÔNG CỤ GIT NGƯI”

*Đức Chúa Cha vẫn hằng đợi chờ các con ăn năn đền tạ. Trái Tim Đức Chúa Cha và cả Thiên đàng phải buồn rầu vì trái tim thiếu nhân ái của lòng người. Con cái của các con bị làm khuôn để giết người. Con cái các con đi thờ ngẫu tượng. Đất nước của con đã trở thành thờ tà thần. Các con đã không học trong quá khứ, cũng một kiểu như vậy lại tái diễn. Các con bây giờ cũng đang đi trên con đường tự hủy diệt. Các con hãy loan thông điệp trên toàn thế giới. Các con sẽ bị đặt cho những tên xấu, những tên sẽ làm các con đau lòng, nhưng đừng bận tâm vì những gai nhỏ này. Vì Ta cũng đã trải qua như vậy trên thế gian. Hãy vác Thánh giá theo Ta và đừng than oán. Các con hãy nhớ phải cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện trong thinh lặng một mình hay cầu nguyện với nhóm. Nhiều vật thiêng liêng được ban cho các con là để cho thời điểm này. Các con đang trải qua những ngày sau cuối. Những ngày đã được viết và nhắc đến qua các tiên tri. Ta đã kêu gọi các bậc chăn chiên hãy thâu gom chiên cho Ta, dạy bảo chúng và cho chúng ánh sáng. Và Ta được gì ? Được các bậc chăn chiên ngủ gật. Giám mục và Hồng y hãy tỉnh dậy. Bàn tay Chúa sẽ giáng nặng trên thế giới của con, và các con sẽ phải gánh trách nhiệm của từng con chiên lạc của Ta. Khốn, khốn, khốn cho kẻ đã làm hư đi linh hồn giới trẻ. Thà rằng kẻ đó đừng sinh ra còn hơn, hoặc là cối đá cột vào cổ chúng mà quẳng xuống biển trước khi hắn phạm đến những tội này. Các con đừng cười nhạo và quay lưng vì những điều này chưa xảy đến với con. Nếu các con không hành động, đồng đảng ma quỷ sẽ động đến mỗi một linh hồn trên thế gian. Đất nước của con đã trở thành vô luân, thờ tà thần, theo lãnh đạo. Tội lỗi điên rồ. Con cái các con đã tội lỗi đến điên loạn. Nhiều người đã trở thành súc vật.

-Chú Thích: Cô gái tuổi thành niên thờ Satan đã giết hơn 20 người cho ma quỷ.

GIAN DÂM NHƯ SÚC VT

*Vô luân, đồng tính luyến ái, và chỉ còn nghe sự cho phép trong sinh lý, ngay cả từ trong miệng của những kẻ được gọi là nhà thần học. Tất cả các ngươi đã mất linh hồn cho Satan rồi phải không ? “Sinh lý của con người”, các con gọi là như vậy ? Ta gọi là “sinh lý của súc vật”. Các con gian dâm như súc vật. Tại sao Đức Chúa Cha cảm thấy phải can thiệp thành Sôđôma và Gômôra ? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những giết người trên khắp thế gian ? Các con đã được cảnh báo là cha chống con, mẹ chống con, gia đình chia rẽ, tại sao ? Vì tối tăm và ánh sáng chống lại nhau. Ai sẽ thắng ? Chỉ có ánh sáng ! Các con sẽ chẳng được gì nếu các con để ma quỷ cầm đầu con. Ma quỷ đầy những thù hận tà ác, hủy hoại, và chết chóc. Không có gì tốt trong sự sống siêu nhiên thuộc về ma quỷ. Thế gian đã là của ma quỷ, các con đã cho phép Satan cướp đi thế gian. Satan, cha của láo lếu, đầu sỏ lừa bịp, và là kẻ giết người ngay từ đầu. Cha đã cảnh cáo các con, và bây giờ Cha vẫn lặp lại giống như Mẹ cũng vậy, rằng trừ khi các con ăn năn và khôi phục lại Hội thánh của Ta. Nếu không các con sẽ không gia đình, xã hội, và thế giới nữa, vì tội lỗi. Phải đọc Thánh Kinh mỗi ngày, phải dạy con cái về Thánh Kinh. Và đừng đọc loại Thánh Kinh đã bị sửa đổi bởi Satan.

-Chú Thích: Nếu người đứng đầu không nói cho con chiên biết đây là tội trọng sa Hỏa Ngục, mà còn ủng hộ thì con chiên nào nó biết đó là tội mà nó tránh.

Mất Niềm Tin Vì Đức Giáo Hoàng Ủng Hộ Hôn Nhân Đồng Tính

 “Quyền trên sao, thuộc hạ vậy. Đầu thành sao, dân cư vậy” Sách Huấn ca 10/2

“25Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và đã khâm sùng kính bái tạo vật thay vì Ðấng Tạo hóa — Ðấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. — 26Vì thế, Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi. Nữ giới tráo đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. 27Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới, mà hăm hở thèm muốn lẫn nhau, trai với trai, làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công lênh đích đáng với sự lầm lạc của họ.28Và cũng như họ đã bỏ hỏng việc nhận chân Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã phó mặc họ cho trí não hư hỏng của họ mà làm những điều chẳng xứng, 29đầy mọi thứ bất lương, xấu xa, tham lam, độc ác ; những đố kỵ, sát nhân, kình địch, man trá, ác hiểm ; quân cáo gian, 30bỏ vạ, trời đánh*, hung bạo, kiêu căng, khoác lác, giá họa, bất hiếu, 31ngu muội, bội ước, vô tâm, bất nghĩa. 32Chúng là những kẻ biết án của Thiên Chúa là : những kẻ làm thế thì đáng phải chết, thế mà chẳng những chúng làm, chúng lại còn tán thành những kẻ làm như vậy !” Thư Rôma 1/25-32

Giáo hội VN một lúc mất nhiều linh mục trẻ.

Thông điệp khẩn thiết của Đức Phanxico.

MA QU RT S CÁC CON

*Chúa Giêsu : Các con hãy tiếp tục cầu nguyện đền tạ. Trong sứ mạng thứ hai của con, đừng sợ ma quỷ trà trộn vào. Ta chắc rằng ma quỷ rất sợ các con. Các con không có lý do gì phải sợ chúng cả.

-Chú Thích : “Tuân giữ lề luật, điều kiện để được Thiên Chúa hộ giúp.

“ 6Hãy ở mạnh mẽ và can đảm ! Vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm làm cơ nghiệp đất Ta đã thề với tổ tiên chúng là sẽ ban cho chúng. 7Ngươi chỉ việc ở cho mạnh mẽ, và hết sức can đảm mà chú tâm thi hành tất cả lề luật Môsê, tôi tớ của Ta đã truyền dạy ngươi ; đối với luật ấy, ngươi đừng xiêu qua phải vẹo qua trái, ngõ hầu ngươi được thành công bất cứ ngươi đi đâu. 8Sách luật này chớ hề lìa khỏi miệng ngươi ; và ngươi sẽ ngẫm suy ngày đêm, ngõ hầu ngươi tuân giữ để thi hành theo mọi điều đã viết trong đó. Có thế, ngươi mới được việc trong đường đi nước bước của ngươi ; và bấy giờ ngươi sẽ thành công. 9Há Ta đã chẳng truyền dạy ngươi sao : “ Hãy ở mạnh mẽ và can đảm ! Đừng khiếp vía, đừng nhát gan, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi ở với ngươi bất cứ ngươi đi đâu ”.

 Sách Joshua 1/8-9

“50Và lòng nhân nghĩa của Người suốt đời nọ đến đời kia

trên những kẻ kính sợ Người.

51Người đã ra oai sức mạnh cánh tay Người,

làm cho tan tác lũ kiêu căng lòng trí.

52Hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi báu và suy tôn những người khiêm nhượng.

53Ðói khó Người cho no phỉ sự lành, giàu sang Người xua đuổi về không.

54Người đã đáp cứu Israel tôi tá Người, bởi nhớ lại tình nhân nghĩa,

55– như Người đã phán với tổ tiên chúng ta – hứa cho Abraham và dòng dõi cho đến muôn đời”. Tin Mừng Thánh Luca 1/50-55

-Xin quí ông bà và ACE làm ơn làm phước chia sẻ, phổ biến sâu rộng lời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trong TD này đến người thân bạn bè xa gần, để họ cũng được cơ hội ăn năn sám hối và được Chúa cứu.

Bình an cho anh em! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô!

Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, cùng với phúc trường sinh bất tử!”. Thư Êphêsô 6/23-24

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *