Khiêm nhường – Tỉnh thức – Hiền lành – Chịu đựng – Tha thứ

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Khiêm nhường và tỉnh thức

Vậy hãy ở khiêm tốn dưới bàn tay uy linh của Thiên Chúa, ngõ hầu khi thời đến, Người nhắc anh em lên. Mọi nỗi lo âu, anh em hãy trút cả cho Người, vì Người lo đến anh em. Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ như thế, toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua. Thiên Chúa nguồn mọi ân sủng, Ðấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người, trong Ðức Kitô, sẽ làm cho anh em, những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn bị, vững vàng mạnh mẽ, kiên cố*. Nguyện chúc uy quyền cho Người đời đời kiếp kiếp. Amen)) I Phêrô 5/6-11

– ((Phúc cho kẻ luôn luôn run sợ, những kẻ để lòng mình ra chai đá, sẽ rơi vào họa tai)) Cách Ngôn 28/14

– ((Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng*, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức : Hãy mang lấy ách của Ta vào mình, hãy thụ giáo với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì chưng ách Ta thì êm ái, và gánh Ta lại nhẹ nhàng)) TMTT Matthêô 11/28-30

– ((Ai muốn làm lớn trong các ngươi thì hãy hầu hạ các ngươi, và ai muốn cầm đầu giữa các ngươi, thì hãy làm tôi tớ cho các ngươi. Cũng như Con Người không đến để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều người)) TMTT Matthêô 20/26-28

– ((Ai muốn làm đầu, thì hãy ở cuối hết mọi người, và làm tôi tớ mọi người)) TMTT Marcô 9/35

– ((anh em hãy mặc lấy lòng lân mẫn biết chạnh thương, đức nhân hậu, khiêm nhu, hiền từ, đại lượng. Hãy chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, nếu ai có gì trách móc kẻ khác. Cũng như Chúa đã tha thứ cho anh em thế nào, thì anh em cũng vậy ! Và trên hết các điều ấy, anh em hãy mặc lấy đức mến, tức là giềng mối của sự trọn lành)) thư Côlôsê 3/12-14

– ((Hỡi con, trong giàu có, con hãy ở khiêm hạ, và con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Trong địa vị cao, con hãy hạ mình, và trước mặt Chúa, con sẽ đặc sủng)) sách Huấn Ca 3/17-18

– ((đừng thóa mạ ai, đừng hiếu chiến, hãy ở khoan dung, tỏ lòng rất mực hiền từ với mọi người)) thư gửi Titô 3/2

– ((Môsê là một con người rất đỗi khiêm nhu, không ai như thế trong mọi người có trên mặt đất)) sách Dân Số 12/3

– ((Phần thưởng của đức khiêm tốn là lòng kính sợ Yavê, của cải, vinh dự và sự sống)) sách Cách Ngôn 22/4

– ((Hãy tìm kiếm Yavê, hỡi những kẻ khiêm ti trong xứ*, những kẻ đã làm theo phán quyết của Người. Hãy tìm kiếm đức nghĩa, hãy tìm kiếm khiêm nhu ! Có lẽ các ngươi sẽ có nơi ẩn lánh vào ngày giận dữ của Yavê)) tiên tri Sôphônya 2/3

– ((Trong công việc đừng cậy tài, đừng làm phách vào lúc ngặt nghèo. Thà là lao công mà dư giả, còn hơn cậy tài mà thiếu bánh ăn. Hỡi con, hãy biết khiêm tốn tự trọng, hãy bảo trọng mình sao cho vừa phải. Ai sẽ cho là phải kẻ đã cho mình là trái, và ai sẽ tôn trọng kẻ khinh rẻ mình ? Có kẻ hàn vi được tôn trọng vì tài, kẻ giàu có được tôn trọng vì của cải. Hàn vi mà được trọng, còn được trọng gấp mấy khi giàu có ! Giàu có mà bị khinh, còn bị khinh gấp mấy khi nghèo)) sách Huấn Ca 10/26-31

– ((hãy khử trừ mọi thứ uế nhơ, và gian ác ứa đầy, mà khiêm nhu chịu lấy Lời vốn đã gieo sẵn trong lòng*, Lời có thể cứu được linh hồn anh em. Hãy làm theo Lời, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình)) thư Yacôbê 1/21-22

– ((Người đã ra oai sức mạnh cánh tay Người, làm cho tan tác lũ kiêu căng lòng trí. Hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi báu và suy tôn những người khiêm nhượng. Ðói khó Người cho no phỉ sự lành, giàu sang Người xua đuổi về không)) TMTT Luca 1/51-53

– ((hãy lo cho được đồng tâm ý hợp với nhau, chia sẻ cùng một lòng mến, một tâm hồn, một trí ý ; đừng làm gì vì ganh tị, vì hư danh ; nhưng thật lòng khiêm nhượng, hãy coi kẻ khác trổi trang hơn mình ! Mỗi người đừng chỉ dán mắt vào những điều sở đắc nơi mình*, song cả vào những điều sở đắc của người khác nữa)) thư Philip 2/3-4

– ((Cũng vậy về phần các ngươi, khi đã làm mọi điều truyền dạy cho các ngươi rồi, hãy nói : “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, không làm gì hơn là phận sự phải làm)) TMTT Luca 17/10

– ((tôi khuyên anh em hãy đi đứng sao cho xứng với thiên triệu, do đó Thiên Chúa đã kêu gọi anh em, hết lòng khiêm nhượng và hiền từ với đức đại lượng, chịu đựng lẫn nhau trong lòng mến ; hăm hở duy trì sự hiệp nhất của Thần khí, trong dây liên kết hòa thuận)) thư Êphêsô 4/1-3

– ((Hãy chúc lành cho kẻ bắt bớ, chúc lành chứ đừng chúc dữ. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Cùng nhau tâm đồng ý hợp ; đừng quá cao vọng về mình ; trái lại hãy biết bỏ mình, chuộng phần hèn kém ; đừng có tự thị mình khôn. Ðừng lấy ác báo ác ; điều thiện trước mặt mọi người, hãy cố quan tâm. Nếu có thể, thì về phần anh em, hãy sống an hòa với hết mọi người. Anh em thân mến, đừng báo oán ; hãy nhường chỗ cho thịnh nộ của Thiên Chúa, vì đã viết : oán phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả, lời Chúa phán. Nhưng : nếu kẻ thù ngươi đói, hãy cho nó ăn ; nó khát, hãy cho nó uống. Làm thế ngươi sẽ chất than hồng trên đầu nó*. Chớ để sự dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà thắng dữ)) thư Rôma 12/14-21

– ((Bấy giờ Phêrô tiến lại nói với Ngài : “Thưa Ngài, nếu anh em tôi có lỗi với tôi, tôi phải tha mấy lần ? đến bảy lần không ?” Ðức Yêsu nói với ông : “Ta không nói : đến bảy lần, mà : đến bảy mươi lần bảy lần)) TMTT Matthêô 18/21-22

– ((Vì ta biết ai đã nói : Oán phạt thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả. Và lại hứa : Chúa sẽ phán xét dân Người. Kinh hãi thật, phải sa tay Thiên Chúa hằng sống)) thư Hipri 10/30-31

– ((Ta bảo các ngươi : hãy mến yêu thù địch và khẩn cầu cho những người bắt bớ các ngươi ; ngõ hầu các ngươi nên những người con của Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên trên kẻ dữ và người lành, và làm mưa trên người ngay và kẻ ác. Vì nếu các ngươi mến yêu những kẻ yêu mến các ngươi, thì các ngươi có công gì ? há những người thu thuế cũng không làm thế sao ? Và nếu các ngươi chỉ chào hỏi anh em các ngươi, thì các ngươi có làm gì lạ ? há người ngoại cũng không làm thế sao ? Vậy các ngươi hãy nên trọn lành, như Cha các ngươi trên trời là Ðấng trọn lành)) TMTT Matthêô 5/44-48

– ((Và nếu các ngươi mến yêu những kẻ yêu mến các ngươi, thì còn ân với nghĩa gì ? Vì ngay những kẻ tội lỗi cũng mến yêu những ai yêu mến chúng. Và nếu các ngươi thi ân cho những người giáng phúc cho các ngươi, thì còn ân với nghĩa gì ? Các kẻ tội lỗi cũng làm thế. Và nếu các ngươi cho vay mượn nơi những kẻ các ngươi còn trông lấy lại, thì còn ân với nghĩa gì ? Cả những kẻ tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để hòng được trả lại sòng phẳng. Song các ngươi hãy mến yêu địch thù, và hãy thi ân, hãy cho vay mượn, cho dù không trông báo đền. Và phần thưởng của các ngươi sẽ lớn lao. Và các ngươi sẽ là những người con của Ðấng Tối Cao, vì Người nhân lành với những kẻ vô ơn, độc ác. Các ngươi hãy biết thương xót, như Cha các ngươi là Ðấng thương xót)) TMTT Luca 6/32-36

– ((Cũng vậy Cha Ta, Ðấng ngự trên trời, sẽ xử với các ngươi, nếu các ngươi mỗi người không thật lòng tha cho anh em mình)) TMTT Matthêô 18/35

– ((Nếu anh em ngươi trót phạm tội, thì hãy răn bảo nó ; nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó. Cho dẫu nó xúc phạm đến ngươi, bảy lần một ngày, và bảy lần nó trở lại với ngươi mà nói : “Tôi xin chừa cải”, thì ngươi phải tha thứ cho nó)) TMTT Luca 17/3-4

– ((Vì nếu các ngươi tha thứ cho người ta những điều họ sai lỗi, thì Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, cũng sẽ tha cho các ngươi ; nhược bằng các ngươi không tha thứ cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha thứ những điều các ngươi sai lỗi)) TMTT Matthêô 6/14-15

– ((anh em hãy ở nhân hậu, chạnh thương, biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô)) thư Êphêsô 4/32

– ((Vậy hãy đứng vững ! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính ; chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an ; luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là Lời Thiên Chúa. Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong Thần khí ; và vì thế, hãy tỉnh thức, một lòng bền đỗ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy. Hãy cầu nguyện cho tôi với, xin (Thiên Chúa) mở miệng tôi, ban cho tôi lời dạn dĩ thông báo mầu nhiệm Tin Mừng, tôi được làm sứ giả loan báo và vì vậy mà bị xiềng xích ; xin cho tôi được dạn dĩ rao giảng như tôi phải làm)) thư Êphêsô 6/14-20

– ((Vậy anh em hãy suy phục Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỉ, và nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy lại gần Thiên Chúa và Người sẽ lại gần anh em)) thư Yacôbê 4/7-8

– ((Cho nên kẻ tưởng mình đứng, thì hãy coi chừng kẻo ngã)) I Côrinthô 10/12

– ((Hãy ở tiết độ, hãy tỉnh thức, vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai. Ðối với nó, anh em hãy chống trả, cứng cáp trong lòng tin, biết rằng những thống khổ như thế, toàn thể các anh em trên thế gian đều phải trải qua)) I Phêrô 5/8-9

– ((Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chủ các ngươi đến. Hãy biết điều này : nếu gia chủ đã biết canh nào trộm đến, tất ông đã tỉnh thức và không để nhà bị đào ngạch. Vì thế các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào chính giờ các ngươi không ngờ, thì Con Người sẽ đến)) TMTT Matthêô 24/42-44

– ((Vậy thì ta đừng ngủ mê, như những kẻ khác, song ta hãy canh thức và tỉnh táo ! Ai ngủ thì ngủ ban đêm, và ai say sưa thì say sưa ban đêm. Còn ta, ta thuộc về ban ngày, ta hãy tỉnh táo, mặc lấy áo giáp đức tin, đức mến, và mũ chiến là lòng trông cậy cứu rỗi)) I Thessalônikê 5/6-8

– ((Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa cơn thử thách. Tâm thần tuy sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu nhược)) TMTT Matthêô 26/41

– ((Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào)) TMTT Matthêô 25/13

– ((Hãy tỉnh thức luôn, cầu nguyện xin cho có sức tránh thoát mọi điều sắp xảy đến, và được đứng vững trước mặt Con Người)) TMTT Luca 21/36

– ((Anh em hãy bền đỗ cầu nguyện, tỉnh thức cầu nguyện, và tạ ơn)) thư Côlôsê 4/2

– ((Hãy vui mừng luôn ! và đừng ngớt cầu nguyện ! Hãy tạ ơn trong mọi dịp ! Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về anh em trong Ðức Kitô Yêsu)) I Thessalônikê 5/16-18

– ((Phải như thế, vì anh em biết thời buổi* (nào ta đang sống). Ðã đến giờ anh em phải tỉnh ngủ thức dậy, vì nay ơn cứu thoát đã gần ta hơn là khi ta mới tin. Ðêm hầu tàn, ngày sắp đến. Vậy ta hãy vất bỏ những việc tối tăm và hãy mặc lấy khí giới sự sáng. Như giữa ban ngày, ta hãy sống đoan trang, chứ không phải trong chè chén và say sưa, trong dâm dật và phóng đãng, trong kình địch và ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Yêsu Kitô và đừng lo toan về xác thịt, cho thỏa các đam mê)) thư Rôma 13/11-14

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *