Mục Tử

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Ðáp lại, Ðức Yêsu nói với họ : “Các ông lầm ! Các ông không tường Sách thánh và quyền năng của Thiên Chúa)) TMTT Matthêô 22/29

– ((Kẻ làm công và không hẳn là chủ chiên, và không có chiên làm của mình, thì vừa thấy sói đến là bỏ chiên mà chạy trốn, và sói bắt chiên và làm tán loạn.

Ấy là vì hắn là kẻ làm công, và không màng gì đến đàn chiên)) TMTT Yoan 10/12-13

– ((Nếu các ngươi kính sợ Yavê và làm tôi Người cùng nghe tiếng Người mà không cưỡng lịnh* Yavê, nếu chính các ngươi và cả vua, kẻ cai trị trên các ngươi, đi theo Yavê Thiên Chúa của các ngươi… Nhưng nếu các ngươi không nghe tiếng của Yavê và cưỡng lại lịnh của Yavê, thì tay Yavê sẽ chống lại* các ngươi cũng như đã chống lại tổ tiên các ngươi)) I Samuel 12/14-15

– ((Chỉ một điều thôi : hãy kính sợ Yavê và phụng sự Người trung kiên, hết lòng các ngươi, vì coi thử vĩ đại dường nào điều Người đã làm* giữa các ngươi. Nhưng nếu các ngươi một mực làm sự dữ, thì các ngươi, dân với vua, đều sẽ diệt vong)) I Samuel 12/24-25

– ((Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường. Các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ giáo. Các ngươi đã phá hoại Giao ước Lêvi – Yavê các cơ binh đã phán – Cho nên cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng khinh, làm lũ mạt hạng đối với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường lối của Ta, và đã nể mặt người đời trong lời chỉ giáo)) tiên tri Malaki 2/8-9

– ((Về án xử : vì đầu mục thế gian này đã bị lên án rồi)) TMTT Yoan 16/11

– ((Lũ điếc, hãy nghe ! Đồ đui mù, hãy nhìn cho tỏ ! Ai mù, nếu không phải là tôi tớ của Ta ? Ai điếc như sứ giả Ta sai ? Ai mù như kẻ đã được phục hồi ?*

Ai điếc như tôi tớ Yavê ?* Ngươi đã thấy nhiều, mà chẳng canh chừng, nó mở tai, nhưng nó không nghe)) tiên tri Ysaya 42/18-20

– ((Quyền trên sao, thuộc hạ vậy, đầu thành sao, dân cư vậy)) sách Huấn Ca 10/2

– ((Ðáp lại Ðức Yêsu nói với ông : “Simôn, Baryôna, ngươi có phúc : vì không phải thịt, máu, đã mạc khải cho ngươi, mà là Cha Ta, Ðấng ngự trên trời ! Và Ta, Ta bảo ngươi : “Ngươi là Ðá* và trên Ðá ấy, Ta sẽ xây Hội thánh của Ta*, và quyền môn Âm phủ* sẽ không thắng nổi)) TMTT Matthêô 16/17-18

– ((Dân Ta là chiên thất lạc, các mục tử đã dẫn chúng sai đường, để chúng lạc mất trên các núi non, chúng đã đi qua hết núi đến đồi, chúng đã quên ràn của chúng)) tiên tri Yêrêmya 50/6

– ((Khốn cho các ngươi, bọn dẫn đàng mù quáng)) TMTT Matthêô 23/16

– ((Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng : Con người hỡi, hãy tuyên sấm trên các mục tử* của Israel. Hãy tuyên sấm mà nói với chúng là các mục tử, Đức Chúa Yavê phán thế này : Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ chăn nuôi lấy mình. Mục tử thì phải chăn chiên chứ ? Sữa*, các ngươi ăn ; len, các ngươi mặc ; những con vật béo tốt, các ngươi làm thịt. Còn chiên, các ngươi lại không chăn ; chúng ốm yếu, các ngươi không bổ sức ; chúng bịnh hoạn, các ngươi không chạy chữa ; chúng xây xát, các ngươi không băng bó ; chúng tản mác, các ngươi không lùa về ; chúng thất lạc, các ngươi không tìm kiếm. Các ngươi thống trị trên chúng bằng võ lực*, bằng bạo ngược. Chiên của Ta đã tán loạn, không người chăn giữ. Chúng đã nên mồi cho tất cả các dã thú. Chiên của Ta đã tán loạn. Trên các núi non, nơi mọi đồi cao và khắp mặt đất, chiên của Ta đã bị tán loạn, và không ai đoái hoài, không người tìm kiếm. Cho nên, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Yavê. Ta sống ! –sấm của Đức Chúa Yavê, nhân vì chiên Ta đã nên mồi kẻ cướp ; nhân vì chiên Ta đã thành mồi cho tất cả các dã thú ăn thịt, bởi không có kẻ chăn ; nhân vì các mục tử của Ta đã chẳng đoái hoài đến chiên của Ta ; nhân vì các mục tử chỉ chăn nuôi lấy mình, còn chiên của Ta, chúng đã chẳng chăn, cho nên, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Yavê.Đức Chúa Yavê phán thế này : Này Ta chống lại các mục tử, Ta sẽ đòi lại chiên Ta nơi tay chúng. Ta sẽ không để chúng chăn chiên nữa. Các mục tử sẽ không còn được chăn nuôi lấy mình chúng nữa. Ta sẽ giựt lấy chiên khỏi mõm chúng, khiến chiên Ta không còn là mồi ngon cho chúng ăn thịt nữa. Quả thế Đức Chúa Yavê phán thế này : Chính Ta sẽ tìm kiếm chiên của Ta, và Ta sẽ chăm nom đến chúng)) tiên tri Êzêkiel 34/10-11

– ((Ôi dân Ta ! bạo đồ bòn táy nó*, và lũ chủ nợ thao túng trên nó ! Ôi dân Ta ! Những kẻ dẫn đường ngươi làm ngươi lạc hướng, chúng làm vạy vò đường lối ngươi đi)) tiên tri Ysaya 3/12

– ((Vì ngay tiên tri lẫn tư tế đều là vô đạo, ngay nơi Nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng — sấm của Yavê. Cho nên đường của chúng sẽ là dốc trơn,

trong bóng tối chúng trượt, chúng ngã, vì Ta sẽ giáng họa trên chúng vào năm Ta hỏi tội chúng – sấm của Yavê)) tiên tri Yêrêmya 23/11-12

– ((Chính bây giờ cuộc phán xét thế gian này ; chính bây giờ đầu mục thế gian này sẽ bị đuổi ra ngoài)) TMTT Yoan 12/31

– ((Kỳ mục, hạng máu mặt, đó là đầu, còn tiên tri, thầy dạy dối trá là đuôi*. Hàng lãnh đạo dân này đã làm lạc hướng, và những kẻ theo sau đã bị lạc loài)) tiên tri Ysaya 9/14-15

– ((Phải, đừng hễ ai cũng cáo tội, đừng hễ ai cũng sửa phạt, nhưng chính ngươi, Ta phải hạch tội* hỡi tư tế. Ngươi sẽ nhào giữa ban ngày, cả tiên tri* cũng nhào với ngươi ban đêm, và mẹ ngươi chết đẫm. Dân Ta chết đẫm vì thiếu trí tri. Nhân vì ngươi đã vất bỏ trí tri*, thì Ta cũng vất bỏ ngươi không cho làm tư tế của Ta. Và vì ngươi đã quên thánh chỉ của Thiên Chúa ngươi thờ, thì cả Ta nữa, Ta cũng quên con cái ngươi. Chúng càng nhiều bao nhiêu, chúng càng sai lỗi với Ta, cái Vinh của chúng, Ta sẽ đổi thành Ô nhục*. Chúng xơi lỗi của dân Ta, chúng ngóng cổ thèm tội của nó*. Sẽ xảy ra cho tư tế như cho dân, Ta sẽ hỏi tội nó về các đường đi của nó. Những việc của nó, Ta sẽ hoàn trả lại cho nó)) tiên tri Hôsê 4/4-9

– ((ngươi tự thị là người dẫn đàng cho kẻ mù, là ánh sáng cho người ở trong bóng tối, là thầy dạy kẻ ngu muội, là người giáo hóa những kẻ còn non dại, vì ngươi được phúc có tri thức và sự thật thành chương thành cú trong Lề luật… Vậy ra ngươi giáo hóa kẻ khác mà không giáo hóa được chính mình ? Ngươi giảng đừng trộm cắp, chính ngươi lại trộm cắp ! Ngươi nói đừng ngoại tình, chính ngươi lại ngoại tình ! Ngươi gớm ghiếc ngẫu tượng, nhưng ngươi đánh cướp đền miếu ! Ngươi vinh vang nơi Lề luật, song bởi ngươi vi phạm Lề luật, ngươi làm nhục cho Thiên Chúa, quả vậy : Danh Thiên Chúa, vì cớ các ngươi, bị bêu diếu nơi các dân ngoại, như đã viết)) thư Rôma 2/19-24

– ((Tiên tri tuyên sấm nhân danh gian tà, tư tế thì tự tiện dạy đường đạo lý*, dân Ta ưa thích như thế, nhưng các ngươi sẽ làm gì một khi vận cùng đến nơi ?)) tiên tri Yêrêmya 5/31

– ((Vì chúng quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt)) tiên tri Yêrêmya 2/27

– ((Xin hãy quá bộ duyệt xem cảnh thê lương vạn đại ; Quân thù đã tàn phá cả trong thánh điện ;

chúng bổ phăng như thể (tiều phu) múa rìu giữa cây rậm, hoành phi và đồ cẩn chạm một thể, chúng giương búa giương chùy chúng nện.

Ðiều này xin Người ghi nhớ : kẻ thù đã thóa mạ Yavê, và một dân ngu ngốc đã phỉ báng Danh Người)) Thánh Vịnh 74/3,5,6,18

– ((Khốn cho những mục tử làm thất lạc, làm tan tác chiên của ràn Ta – sấm của Yavê. Cho nên, Yavê Thiên Chúa của Israel phán thế này về những mục tử, những kẻ phải chăn dắt dân Ta : Các ngươi đã làm chiên Ta tan tác và đã xua đuổi chúng đi ; các ngươi đã chẳng hỏi han đến chúng. Này Ta sẽ hỏi tội các ngươi vì những hành vi ngang trái của các ngươi – sấm của Yavê. Nhưng chính Ta, Ta sẽ thâu họp số sót đàn chiên Ta từ mọi xứ, nơi Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đem chúng về đồng cỏ của chúng ; và chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Ta sẽ cho chỗi dậy những mục tử cai chúng ; họ sẽ chăn dắt chúng và chúng sẽ không còn phải sợ hãi, tán đảm hay mất mát – sấm của Yavê)) tiên tri Yêrêmya 23/1-4

– ((Con kính cha, tớ sợ chủ*. Nếu Ta là cha, nào đâu sự kính trọng Ta ? Nếu Ta là chủ, nào đâu sự kính sợ Ta ? Yavê các cơ binh phán với các ngươi đó, hỡi các tư tế, những kẻ khinh thị Danh Ta)) tiên tri Malaki 1/6

– ((Quân canh* của nó, một lũ đui mù, chúng hết thảy đều vô tri vô giác. Hết thảy, đàn chó câm, không biết sủa, chúng mê sảng, nằm thin thít, chỉ thích ngủ lười. Lũ chó háu ăn, không hề biết chán, chúng là mục tử mà chẳng biết để ý : Hết thảy chúng ngả theo đường của chúng,  mỗi người với lợi riêng tư nơi xó của mình)) tiên tri Ysaya 56/10-11

– ((Hãy nghe đây, hỡi các tư tế ! Nhà Israel, hãy chú ý ! Triều đình hãy lắng tai ! Vì các ngươi cầm việc lẽ phải, nhưng các ngươi đã nên tròng

bẫy ở Mispa, nên dò lưới căng trên (núi) Tabor*. Chúng đã đào sâu hầm bẫy ở Shittim, nên Ta, Ta sẽ nghiêm trị các ngươi)) tiên tri Hôsê 5/1-2

– ((Tôi biết, tôi đi rồi, thì sẽ có những sói hung dữ đột nhập vào giữa anh em, chúng không tha gì đàn chiên. Và ngay giữa anh em, cũng sẽ chỗi dậy những người giảng rao những điều tà vạy, để quyến dụ môn đồ theo mình)) CVTĐ 20/29-30

– ((Họ đã bắt bớ chúng tôi ; họ không làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đối địch với mọi người. Họ ngăn cản không để chúng tôi rao giảng cho dân ngoại, hầu dân ngoại được cứu thoát, khiến họ chồng chất tội họ đầy mãi thêm. Nhưng cơn nghĩa nộ đã giáng xuống trên họ cho đến cùng)) I Thessalônikê 2/15-16
– ((Họ mù mà lại dẫn đàng cho lũ mù. Mù mà dẫn đàng cho mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố)) TMTT Matthêô 15/14

– ((Ngươi đã đánh đĩ với con cái Assur, vì thấy không no bụng ; ngươi đã đánh đĩ với chúng, nhưng cũng chẳng được no. Ngươi đã gia tăng dâm đãng với đất con buôn Kanđu, nhưng ngươi cũng chẳng được no. Lòng ngươi mê mết chừng nào, – sấm của Đức Chúa Yavê, trong khi ngươi làm tất cả bấy nhiêu điều, hành vi xứng một đĩ già, khi ngươi xây* dâm sàng nơi mọi đầu đường, và dựng thượng đàn nơi mọi thửa đất trống. Nhưng khác với đĩ thường tình, ngươi chẳng màng đến công gái điếm*. Đàn bà thất tiết phản chồng, trông hưởng công gái điếm*. Mọi gái điếm được người ta bao tặng, còn ngươi, ngươi đi bao tặng tình lang, dâng quà cho chúng, để chúng đến với ngươi từ khắp xung quanh dự cuộc dâm đãng của ngươi. Đó là sự ngược đời nơi ngươi, khác mọi đàn bà : Ngươi đánh đĩ, chứ người ta không chạy theo ngươi đánh đĩ ; ngươi trả công, chứ người ta không trả công làm điếm cho ngươi – và đó là sự ngược đời)) tiên tri Êzêkiel 16/28-34

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *