******************************
– ((Và Người nói với con người : “ Kính sợ Chúa, đó là khôn ngoan và lánh xa sự dữ đó là trí tuệ ”)) sách Yob 28/28
– ((Đầu mối khôn ngoan, ấy là kính sợ Yavê : Ai tuân giữ lấy mới là tuyệt hảo tinh khôn, lời ngợi khen Người sẽ vững bền mãi mãi)) Thánh Vịnh 111/10
– ((Lòng kính sợ Yavê, ấy là thù ghét sự dữ. Ta thù ghét kiêu ngạo, xấc xược, hành vi đốn mạt, và miệng vạy vò.)) sách Cách Ngôn 8/13
– ((Lòng kính sợ Yavê là khoa khôn ngoan, trước vinh quang có khiêm tốn)) sách Cách Ngôn 15/33
– ((Lòng kính sợ Yavê* là khởi đầu của hiểu biết : kẻ ngu xuẩn coi rẻ khôn ngoan và huấn dục.)) sách Cách Ngôn 1/7
– ((Gốc rễ khôn ngoan là kính sợ Chúa, chồi lộc của nó là trường thọ.)) sách Huấn Ca 1/20
– ((Yêu mến khôn ngoan, yêu mến sự sống, ai tìm khôn ngoan sẽ đắc sủng nơi Yavê)) sách Huấn Ca 4/12
– ((Vì chưng, nơi hồn tác ác, Khôn ngoan sẽ không vào. Trong một thân xác lụy thuộc tội khiên, Khôn ngoan không ở. Quả thế, Thánh khí làm thầy*, thấy gian giảo thì trốn, gặp những suy nghĩ ngu đần thì đứng dậy bỏ đi. có bất chính xảy đến thì thẹn thuồng lẩn mặt)) sách Khôn Ngoan 1/4-5
– ((Khởi đầu của khôn ngoan là lòng kính sợ Yavê ! Và hiểu biết của Đấng Thánh, đó là trí hiểu.)) sách Cách Ngôn 9/10
– ((Quả thế trong hàng con cái loài người, trọn lành mấy, nếu thiếu khôn ngoan đến tự nơi Người, nó cũng sẽ bị kể bằng không.)) sách Khôn Ngoan 9/6
– ((Tôi đã xét là khôn ngoan đáng chuộng hơn phủ việt ngai vàng, và so với khôn ngoan, của cải, tôi đã kể bằng không. Ngọc vô giá, tôi đã không thèm đọ,
vì tất cả vàng đem sánh chẳng qua là nắm cát, và bạc đọ với khôn ngoan, kể được như bùn.)) sách Khôn Ngoan 7/8-9
– ((Vậy thì đừng có nói : “Chúng tôi đã khám phá được khôn ngoan : Chính Thiên Chúa dậy dỗ chúng ta chứ chẳng phải ai khác)) sách Yob 32/13
– ((Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người)) I Côrinthô 1/25
– ((Nhưng thực ra chính hơi thở trong con người, làn khí của Shađđay làm lên minh mẫn*. Khôn ngoan chẳng đo bằng tuổi tác, già cả chưa hẳn đã nhận ra điều chính trực)) sách Yob 32/8-9
– ((Kẻ tự thị vào sự khôn ngoan của mình là người ngu xuẩn, người đi đường khôn ngoan sẽ được bình an vô sự.)) sách Cách Ngôn 28/26
– ((Nếu ngươi khôn ngoan, ấy là ngươi khôn ngoan cho chính ngươi, và nếu ngươi nhạo báng, chỉ mình ngươi gánh chịu khổ hình)) sách Cách Ngôn 9/12
– ((Vì sự khôn ngoan thế gian này là sự điên rồ nơi Thiên Chúa.)) I Côrinthô 3/19
– ((Hãy coi đến, hỡi anh em, việc anh em được kêu gọi ! Hẳn không có mấy người khôn ngoan xét theo xác thịt, không mấy người quyền thế, không mấy người tôn quí. Nhưng chính những điều thế gian coi là điên rồ, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc hạng khôn ngoan ; và những điều thế gian coi là yếu đuối, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ. Những điều thế gian cho là ti tiện, là không đáng kể, thì Thiên Chúa đã chọn, những điều không không, để hủy ra không những điều có, ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang trước mặt Thiên Chúa. Chính do tự Người mà anh em được có trong Ðức Kitô Yêsu, Ðấng do bởi Thiên Chúa đã nên sự khôn ngoan cho chúng ta, sự công chính, sự thánh thiện và cứu chuộc, ngõ hầu, như đã viết : Kẻ vinh vang, hãy vinh vang trong Chúa)) I Côrinthô 1/26-31
===========================
– ((Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường)) thư Yacôbê 4/6
– ((hết thảy hãy mặc lấy lốt khiêm nhường, vì Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo, mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường)) I Phêrô 5/5
– ((Ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Ðấng thi ân xuống cho mọi người, không kỳ kèo không trách mắng ; và kẻ ấy sẽ được Người ban cho. Nhưng hãy lấy lòng tin mà cầu xin, đừng bán tín bán nghi)) thư của thánh Yacôbê 1/5-6
– ((Thuở ấy, Ðức Yêsu cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha !)) TMTT Matthêô 11/25-26
– ((Bởi chính Yavê ban khôn ngoan, hiểu biết và thông suốt xuất tự miệng Người)) sách Cách Ngôn 2/6
– ((Xin Thiên Chúa ban cho tôi nói sao phù hợp ý Người và nghĩ cho xứng đáng với các điều Người đã ban, vì Người là Đấng dẫn đàng khôn ngoan, là Đấng sửa ngay những người khôn ngoan)) sách Khôn Ngoan 7/15
– ((điều người ta cho là cao siêu, thì lại là điều nhờm tởm trước mặt Thiên Chúa)) TMTT Luca 16/15
– ((Đừng có tự thị mình khôn, hãy kính sợ Yavê và lánh xa sự dữ)) sách Cách Ngôn 3/7
– ((Lắm kẻ cao sang hiển hách, nhưng Người mạc khải bí mật của Người cho những kẻ khiêm nhường. Vì lớn lao thật quyền năng của Chúa, nhưng Người mạc khải bí mật của Người cho kẻ khiêm nhường)) sách Huấn Ca 3/19-20
– ((Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan thế gian ra điên rồ đó sao ?)) I Côrinthô 1/20
– ((Ta hủy triệu báo của lũ bốc phệ*, và cho bọn thầy bói ra điên sảng ; Ta bắt hạng khôn ngoan phải rút lời, và đổi sự thông thái của chúng thành ngu dại)) Tiên tri Ysaya 44/25
– ((Ai là người khôn ngoan lịch duyệt nơi anh em ? thì hãy tỏ ra nơi hạnh kiểm tốt lành, những việc đượm đức khôn ngoan, hiền từ. Còn nếu anh em có thói ghen tương cay cú và tranh chấp trong lòng, thì đừng vênh váo lên mặt, mà dối sự thật. Ðó không phải sự khôn ngoan tự trên xuống, nhưng nó thuộc trần tục, thuộc khí huyết, quỉ ma. Vì đâu có ghen tương, tranh chấp, thì ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Sự khôn ngoan tự trên thì trước là tinh tuyền, rồi an hòa, bao dung, nhún nhượng, đầy tình thương xót và hoa quả tốt lành, không ngoắt ngoéo, không giả hình. Hoa quả công chính được gieo vãi trong an bình cho người gây dựng bình an)) thư Yacôbê 3/13-18
******************************