Các lịnh truyền khác

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Vì luyện tập thân thể thì lợi ích chẳng được là bao. Còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi mặt, bởi được lời hứa sự sống, bây giờ và đời sau)) I Timôthê 4/8

– ((Cho dù là tôi có lỗi thật ; sự lầm lỗi ấy chỉ quan hệ đến tôi)) sách Yob 19/4

– ((Ví thử Người muốn bắt tội, lạy Yavê, thì ai nào đứng vững, lạy Chúa tôi ?)) Thánh Vịnh 130/3

– ((Còn Ta, Ta bảo các ngươi : phàm ai tức giận anh em mình thì sẽ can án ; ai mắng anh em là “đồ ngốc” thì can án trước Công nghị ; và ai mắng là “đồ khùng” thì can án hỏa ngục lửa thiêu)) TMTT Matthêô 5/22

– ((Chớ quở mắng quân gian ác, kẻo nó thù ghét ngươi ; hãy quở mắng người khôn, nó sẽ mến chuộng ngươi.

Cho người khôn, nó sẽ trở nên khôn ngoan hơn nữa, huấn dục người chính trực, nó sẽ được thêm hiểu biết)) sách Cách Ngôn 9/8-9

– ((Ta sẽ trả thù trên kẻ nghịch Ta, Ta sẽ báo oán trên kẻ ghét Ta)) Thứ Luật 32/41

– ((Nếu có anh hay chị em mình trần thân trụi, và lương thực hằng ngày cũng thiếu, mà có người trong anh em nói với họ : “Chúc anh chị đi bình an, mặc cho ấm, ăn cho no”, mà anh em lại không cho những gì cần thiết cho thân xác họ, thì có ích gì ?)) thư của thánh Yacôbê 2/15-16

– ((Bởi đó anh em đừng có ngu xuẩn, nhưng hãy lo hiểu thánh ý Chúa là gì)) thư Êphêsô 5/17

– ((Xin đẩy xa tôi, sai quấy và lời điêu ngoa, xin đừng ban cho tôi nghèo khó hoặc giàu sang, nhưng cho tôi phần bánh của tôi, kẻo một khi dư đầy, tôi sinh phản bội mà nói : “Yavê là ai ?” hoặc thiếu thốn, tôi sinh trộm cắp và làm uế tạp Danh Thiên Chúa tôi)) sách Cách Ngôn 30/8-9

– ((Vì ngươi, Người ra lệnh cho các thiên thần, để gìn giữ ngươi trên mọi lối ngươi đi, họ sẽ nâng ngươi lên trên bàn tay họ, kẻo chân ngươi vấp nhằm phải đá)) Thánh Vịnh 91/11-12

– ((Thích nghe, con sẽ thụ giáo, để tai vào, con sẽ được giáo dục. Con hãy dừng lại trong đám hội người già, ai khôn, con hãy níu lấy. Hãy nghe mọi huấn từ, và châm ngôn sâu sắc, đừng để lọt mất lời nào. Hãy xem ai có trí tuệ, ngay từ sớm hãy chạy theo, chân con hãy làm mòn ngưỡng cửa nhà người)) sách Huấn Ca 6/33-36

– ((Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời)) sách Giảng Viên 3/1

– ((Và này, kíp đây Ta sẽ đến ! Phúc cho ai nắm giữ các lời tiên tri viết trong sách này)) Khải Huyền 22/7

– ((Phúc cho người giảng sách và những kẻ nghe lời lẽ của sấm ngôn và nắm giữ các điều đã viết trong đó, bởi chưng thời buổi đã gần)) Khải Huyền 1/3

– ((Lỗi lầm đừng liều mình tái phạm, và dẫu chỉ một lần, con cũng không phải vô can)) Huấn Ca 7/8

– ((Tiếng họ đã thấu toàn cõi đất, và lời họ đạt đến mút cùng dương gian)) thư Rôma 10/18

– ((Họ sẽ phải trả lẽ với Ðấng đã sẵn sàng phán xét người sống và kẻ chết. Và vì thế mà Tin Mừng đã được loan báo cho cả những kẻ chết : cho nên theo loài người, thì họ bị phán xét về xác thịt ; nhưng theo Thiên Chúa, thì họ được sống về thần khí)) I Phêrô 4/5-6

– ((Khốn cho mọi kẻ không lưu lại nơi hết các điều viết trong sách luật, để mà tuân theo)) thư Galat 3/10

– ((Phần ngươi, đừng chuyển cầu cho dân ấy ; đừng dâng lên lời kêu van khẩn nguyện cho chúng vì Ta không nghe vào buổi chúng kêu cầu lên Ta bởi mắc phải hoạn nạn)) tiên tri Yêrêmya 11/14

– ((Bạc vàng tôi không có ; song có gì thì tôi cho anh : Nhân Danh Ðức Yêsu Kitô, người Nazaret, anh hãy bước đi)) CVTĐ 3/6

– ((Quả tôi đã quyết định là nơi anh em, tôi không muốn biết gì ngoài Ðức Kitô Yêsu, và là Ðức Kitô Yêsu bị đóng đinh Thập giá)) I Côrinthô 2/2

– ((Khuôn vàng thước ngọc : Vậy mọi điều các ngươi muốn được người ta làm cho mình, thì cả các ngươi nữa cũng hãy làm cho người ta như thế : Lề luật và các tiên tri là thế)) TMTT Matthêô 7/12

– ((Vì kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít)) TMTT Matthêô 20/16

– ((Đừng khinh người đang phải âu sầu, hãy nhớ rằng có Đấng nhắc lên, hạ xuống)) sách Huấn Ca 7/11

– ((Chúng có độn thổ vào âm ti, tay Ta cũng giựt chúng ra khỏi đó. Chúng có leo lên trời, Ta cũng xua chúng xuống khỏi đó. Chúng có núp trên đỉnh Karmel, Ta cũng sẽ lùng mà lôi chúng ra khỏi đó. Chúng ẩn mình nơi đáy biển, hầu khuất mắt Ta, ở đó, Ta sẽ truyền cho rắn cắn chúng. Chúng có đi đày, trước mặt địch thù, ở đó, Ta cũng sẽ truyền cho gươm giết chúng. Ta sẽ để mắt trên chúng, để gây họa chứ không tác phúc)) tiên tri Amos 9/2-4

– ((Ta ghét, Ta từ lễ lạc của các ngươi, hội hè của các ngươi Ta không ngửi được)) tiên tri Amos 5/21

– ((Xác tín ngươi có, ngươi cứ giữ lấy nơi mình, trước mặt Thiên Chúa ! Phúc cho kẻ không lên án cho chính mình, trong điều mình quyết định. Còn phân vân mà dám ăn, tất bị lên án, bởi không do xác tín. Phàm điều gì không do xác tín mà làm, thì có tội)) thư Rôma 14/22-23

– ((Vì Kinh thánh có nói : Ðừng dàm mõm con bò đạp lúa ; và làm thợ thì đáng được công)) I Timôthê 5/18

– ((Và Ðức Yêsu bảo họ rằng : “Tiên tri mà có bị khinh thì chỉ có ở nơi quê quán, nơi bà con, nơi nhà mình thôi)) TMTT Marcô 6/4

– ((Xét theo Tin Mừng, họ là thù nghịch, vì cớ anh em ; nhưng theo sự lựa chọn, họ là chí ái, vì cớ cha ông. Vì ơn đã ban, lời đã gọi, Thiên Chúa không hề hối tiếc. Vì cũng như anh em, xưa kia bất tuân đối với Thiên Chúa, mà nay đã được thương xót, nhân vì họ bất tuân, thì họ cũng thế, nay bất tuân, bởi anh em được thương xót, ngõ hầu rồi đây họ cũng sẽ được thương xót)) thư Rôma 11/28-31

– ((Ðừng vội đặt tay cho ai ! Ðừng thông đồng với tội lỗi người khác ! Hãy giữ mình tinh khiết)) I Timôthê 5/22

– ((Thiên Chúa là sự sáng, tối tăm không hề có nơi Người)) I Yoan 1/5

– ((Phải chăng các ông đã lầm, là vì các ông không tường Sách thánh và quyền năng của Thiên Chúa ?)) TMTT Marcô 12/24

– ((Hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy cảm tạ Người trước mặt mọi sinh linh về các sự lành Người đã làm cho các người – để chúc tụng và ca ngợi Danh Người. Hãy tôn dương cho mọi người biết các điều Thiên Chúa đã làm. Đừng ngại ngùng cảm tạ ơn Người. Giấu bí mật của vua là tốt. Nhưng phải tiết lộ và tôn dương xưng tụng các việc của Thiên Chúa. Hãy làm lành và họa tai sẽ chẳng thấu kịp các người)) sách Tôbya 12/6-7

– ((Ngài có bảo gì, hãy làm theo)) TMTT Yoan 2/5

– ((Phúc cho người không nghe lời kẻ dữ* khuyên lơn, không đứng lại nẻo đường của lũ tội nhân, không ngồi chung chỗ cùng phường nhạo báng. Nhưng thú vui để nơi thánh chỉ Yavê, và ngày đêm ngâm* mãi thánh chỉ của Người ! Kẻ ấy như cây trồng bên ngòi nước, cứ mùa là sinh quả, lá không tàn, hễ tra tay làm gì là nên việc)) Thánh Vịnh 1/1-3

– ((Bởi Ta biết ngươi là đứa ương ngạnh, cổ cứng như gân sắt, trán trơ như đồng. Từ bao giờ Ta đã báo trước cho ngươi, trước khi xảy đến Ta đã loan báo… Ngươi đã chẳng nghe, cũng chẳng biết và từ bao giờ tai ngươi đã bưng kín. Vì Ta biết ngươi là đứa bất trung phản bội, từ lòng mẹ đã mang tên là ngụy tặc)) tiên tri Ysaya 48/4,5,8

– ((Vậy ai nấy* hãy hạch sách lấy mình, và bấy giờ sẽ có lý mà vinh vang, mình đọ với mình, chứ không đọ với ai khác ; vì mỗi người phải mang gánh nặng riêng mình)) thư Galat 6/4-5

– ((Ngày của chúng tôi hết thảy tàn lụi trong cơn giận của Người, phào một cái* những năm đời chúng tôi đã mãn ! Cộng niên tuế ước chừng bảy chục, khỏe lắm chăng cũng được bát tuần. Hầu trọn kiếp chỉ là lao đao khốn khó, vì năm tháng sầm sập qua đi và chúng tôi vụt mất)) Thánh Vịnh 90/9-10

– ((một tí đàng này, một tí đàng kia)) tiên tri Ysaya 28/13

– ((Hỡi anh em, tôi xin nói theo kiểu người phàm : Một chúc thư đã làm theo thể thức, cho dẫu là của người phàm, thì không ai được hủy bỏ hay điền thêm gì vào)) thư Galat 3/15

– ((Quả không phải như đối với các dân tộc khác, Chúa tể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi họ đến đầy lường tội lỗi, Người mới phạt, đối với chúng tôi, Người đã không định xử như thế, Người không để tội lỗi chúng tôi tới mút cùng mới trừng phạt chúng tôi)) II Macabê 6/14-15

– ((Nhân vì án trên việc ác không kíp thi hành, nên lòng con cái người phàm những lăm le muốn làm sự dữ. Vì chưng có tội nhân làm trăm lần sự dữ và vẫn kéo dài ngày. Phải, tôi cũng biết : Hạnh phúc sẽ dành cho những ai kính sợ Thiên Chúa, vì họ biết sợ trước nhan Người. Nhưng hạnh phúc sẽ chẳng dành cho kẻ ác ; như cái báng, nó sẽ chẳng kéo được dài ngày ; vì nó chẳng biết sợ trước mặt Thiên Chúa)) sách Giảng Viên 8/11-13

– ((Vì thà làm sự lành mà phải khổ, nếu thánh ý Thiên Chúa muốn thế, hơn là làm sự dữ)) I Phêrô 3/17

– ((Không ai có thể đến với Ta, nếu Cha, Ðấng đã sai Ta, không lôi kéo nó)) TMTT Yoan 6/44

– ((Nếu các ngươi bỏ Yavê mà đi phụng thờ những thần ngoại dân, Người sẽ quay lại mà giáng họa cho các ngươi và tận diệt các ngươi, cả sau khi Người đã giáng phúc cho các ngươi)) sách Yôsua 24/20

– ((Chính để phán xét mà Ta đã đến trong thế gian, ngõ hầu kẻ không thấy thì được thấy, và kẻ thấy được lại hóa đui mù)) TMTT Yoan 9/39

– ((Ai không muốn làm việc thì đừng ăn)) II Thessalônikê 3/10

– ((Không được nói : Cái này để làm gì ? vì tất cả đều có mục đích. Không được nói : Cái này kém hơn cái kia ! Vì đến thời thì mọi sự đều tuyệt cả)) Huấn Ca 39/21

– ((Chúng tôi là đồ điên dại vì Ðức Kitô, còn anh em là những người khôn trong Ðức Kitô ; chúng tôi yếu đuối, còn anh em mạnh mẽ ; anh em được vinh giá, còn chúng tôi bị khinh khi)) I Côrinthô 4/10

– ((Cho nên, những ai phải khổ theo ý Thiên Chúa, hãy ký thác sinh mạng cho Ðấng tạo thành trung tín, mà cứ làm lành)) I Phêrô 4/19

– ((Các ngươi sẽ không húi đầu rìa tròn ; các ngươi sẽ không xén tròn chòm râu. Các ngươi sẽ không rạch mình khi có đám ma, và các ngươi sẽ không tự xăm mình : Ta là Yavê)) sách Lêvi 19/27-28

– ((Các ngươi sẽ không rạch mình, không cạo trọc trán các ngươi vì người chết)) Thứ Luật 14/1

– ((Vì chưng phi luật* mà phạm tội, thì cũng phi luật mà hư đi. Và có luật mà phạm tội, thì chiếu theo Luật mà bị phán xét. Vì không phải hễ nghe Luật, là công chính trước mặt Thiên Chúa, song giữ Luật mới nên công chính)) thư Rôma 2/12-13

– ((Của thánh* đừng cho chó, châu ngọc chớ quăng trước bầy heo : kẻo chúng lấy chân đạp mất và quay lại chúng cắn xé các ngươi)) TMTT Matthêô 7/6

– ((Dạy kẻ ngu, khác chi gắn liền sành vỡ, như lay tỉnh đứa ngủ vùi. Cãi lý với kẻ ngu như cãi lý với người ngủ gật, khi đã xong xuôi, nó nói : “Cái gì thế ?”)) Huấn Ca 22/9-10

– ((Đừng nói vào tai kẻ ngu xuẩn, bởi nó sẽ khinh dể nét tinh tế của lời con nói)) Cách Ngôn 23/9

– ((Tay Người đã nặn và tạo nên tôi)) sách Yob 10/8

– ((Tạng phủ tôi, chính Người đã gầy tạo, Người đã dệt tôi trong dạ mẹ tôi)) Thánh Vịnh 139/13

– ((Người đã kéo tôi ra dạ mẹ, và ký thác cho mẹ tôi bú mớm. Vừa bỏ tử cung, tôi đã được trao trả cho Người*, từ dạ mẹ, Người đã nên Chúa Trời của tôi)) Thánh Vịnh 22/10-11

– ((Ngươi khinh màng Đá tảng đã sinh ngươi. Thiên Chúa đã mang nặng đẻ đau, ngươi quên lãng)) sách Thứ Luật 32/18

– ((Về ai Người đã thề : Không bao giờ chúng sẽ được vào nơi an nghỉ của Người ? Há không phải là về những kẻ ngỗ nghịch đó sao ? Ta thấy rằng họ không thể vào được bởi vì bất tín)) thư Hipri 3/18-19

– ((Vì này sẽ đến Ngày phầng phầng cháy như một hỏa lò. Và tất cả phường kiêu mạn và mọi kẻ làm điều phi pháp sẽ là rơm rạ. Ngày đến sẽ thiêu đốt chúng – Yavê các cơ binh đã phán – mà không để lại cho chúng một rễ hay một cành)) tiên tri Malaki 3/19

– ((Nhưng nào có bao giờ Người đã từng nói cùng ai trong các Thiên thần : Hãy ngự bên hữu Ta, chờ Ta đặt quân thù làm bệ chân ngươi. Hết thảy họ lại không phải là những thần phục dịch được sai đi giúp đáp vì phần ích những kẻ sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi đó sao ?)) thư Hipri 1/13-14

– ((Giả như chúng ta tự xét lấy mình, ắt ta đã chẳng bị xét xử. Nhưng đàng khác khi Chúa xét xử ta, là Ngài sửa dạy ta, để ta khỏi bị lên án làm một với thế gian)) I Côrinthô 11/31-32

– ((Vì mọi sự đều do bởi Người, chính tay Người ban điều chúng tôi dâng cho Người. Trước nhan Người chúng tôi chỉ là khách trọ, người ngụ cư như tổ tiên chúng tôi hết thảy. Ngày đời chúng tôi như bóng lướt trên đất, và không hi vọng ! Lạy Yavê, Thiên Chúa của chúng tôi, tất cả khối của này chúng tôi chất lại mà soạn sửa xây cho Người ngôi nhà kính Danh thánh Người, đều là tự tay Người mà đến và tất cả là của Người)) I Ký Sự 29/14-16

– ((Muôn sự, Người đã đặt cả dưới chân Ngài, và đã ban Ngài, đứng trên vạn vật, làm Ðầu Hội thánh)) thư Êphêsô 1/22

– ((Ðã hay chúng ta hết thảy đã đạt trí tri, nhưng trí tri thổi phồng tính kiêu, còn lòng mến thì tài bồi ! Ai tưởng mình hay biết sự gì, chưa hẳn là kẻ đó đã biết như phải biết. Nhưng nếu ai yêu mến Thiên Chúa, thì kẻ ấy được Thiên Chúa biết đến)) I Côrinthô 8/1-3

– ((Lời của Cha tức là sự thật)) TMTT Yoan 17/17

– ((Và Ta đã nói với con cái chúng trong sa mạc : Các ngươi chớ đi theo luật điều của cha ông các ngươi ; các phán quyết của chúng, các ngươi chớ giữ ; các ngươi đừng để mình ra nhơ uế bởi những thần dơ dáy của chúng ! Ta là Yavê Thiên Chúa của các ngươi. Các ngươi hãy đi theo luật điều của Ta, hãy giữ các phán quyết của Ta mà thi hành)) tiên tri Êzêkiel 20/18-19

– ((Các điều ấy đã xảy ra cho họ để làm gương và đã được viết lại để sửa dạy ta, tức là những kẻ đứng nơi giao điểm của các thời)) I Côrinthô 10/11

– ((Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, song là Ðức Kitô Yêsu, Ngài là Chúa, còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Ðức Yêsu)) II Côrinthô 4/5

– ((Ta mở miệng tuyên ra câu ví, thổ lộ những điều bí ẩn từ lúc khởi nguyên vũ hoàn)) TMTT Matthêô 13/35

– ((Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi, nhưng hiện giờ, các ngươi không mang nổi)) TMTT Yoan 16/12

– ((Còn lắm điều khác, Ðức Yêsu đã làm, nếu viết lại từng điều, thì thiết tưởng thế gian không đủ chỗ mà chứa sách viết ra)) TMTT Yoan 21/25

– ((Nhưng nếu ta chết làm một với Ðức Kitô, thì ta tin rằng : ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng : Ðức Kitô sống lại từ cõi chết, không còn chết nữa, sự chết không còn bá chủ được Ngài nữa. Ngài đã chết, ấy chính với tội* mà Ngài đã chết — duy chỉ một lần ; Ngài đang sống, ấy chính cho Thiên Chúa mà Ngài sống. Cả anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình là đã chết rồi đối với tội, và đang sống cho Thiên Chúa trong Ðức Kitô Yêsu)) thư Rôma 6/8-11

– ((Vì lương bổng của tội là sự chết, còn ơn huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời, trong Ðức Kitô Yêsu, Chúa chúng ta)) thư Rôma 6/23

– ((Bây giờ đây, tôi xin nói với các ngài, hãy tránh dính líu với các người ấy, để mặc họ. Vì chưng, nếu cơ đồ ấy hay công trình ấy do tự loài người ; tất sẽ bị phá hủy ; nhược bằng là do tự Thiên Chúa, thì các ngài sẽ không thể phá hủy đã rồi, mà còn lâm họa trở thành những kẻ đối địch với Thiên Chúa)) CVTĐ 5/38-39

– ((Anh em thuộc phận hèn, hãy biết hiên ngang vì chức cao sang của mình ; còn kẻ giàu có vì ra đê hèn* ! bởi sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, gió hanh thổi tới, và cỏ khô cháy, hoa rũ tàn, dáng vẻ huy hoàng đã biến ; cũng vậy, kẻ giàu có sẽ lụn bại trên đường lối nó đi)) thư Yacôbê 1/9-11

– ((À ! này những kẻ giàu có : Khóc đi ! Rú lên, vì những khốn khó sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi đã ra thối nát ; và xiêm y các ngươi đã bị mọt gậm ! Vàng bạc của các ngươi sẽ bị sét rỉ ; và sét rỉ của chúng sẽ làm chứng cáo tội các ngươi, và ăn thấu xương thịt các ngươi như lửa, các ngươi đã tích trữ kho tàng trong những ngày cánh chung*. Kìa tiền công, các ngươi đã quịt với người cắt lúa đồng ruộng các ngươi, réo lên, và tiếng kêu ca của thợ gặt đã thấu tai Chúa các thiên binh ! Các ngươi đã sung sướng dưới đất, và đã hưởng lạc, đã nuôi cho đẫy lòng các ngươi trong ngày hạ sát*. Các ngươi đã kết án và sát hại người công chính ; ngài không cưỡng lại các ngươi)) thư Yacôbê 5/1-6

– ((Trên họ, Người đã giơ tay thề, cho họ gục ngã trong sa mạc, cho dòng giống họ tản mác giữa các dân, cho họ rải rác khắp các xứ)) Thánh Vịnh 106/26-27

– ((Các ngươi là chứng tá của Ta)) tiên tri Ysaya 43/10

– ((anh sẽ là chứng tá cho Ngài trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy, đã nghe)) CVTĐ 22/15

– ((Người khôn ngoan thấy họa tai và ẩn mình, kẻ ngây ngô bất kể ; chúng phải trả giá)) Cách Ngôn 27/12

– ((Cho nên vào thời buổi này, ai khôn thì ngậm miệng, quả đó là một thời ác họa)) tiên tri Amos 5/13

– ((Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời)) sách Giảng Viên 3/1

– ((Kẻ giữ lịnh sẽ không biết đến điều dữ ; và lòng kẻ khôn ngoan biết có thời và có phán xét. Đã hẳn mọi sự đều có thời, có phán xét. Nhưng có đại họa đe trên người phàm là : Nó không được biết sự gì sẽ xảy ra. Và khi nào sự sẽ xảy ra, không ai báo cho nó biết)) sách Giảng Viên 8/5-7

– ((Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán : Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên mọi xác phàm. Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm, thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến, kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng. Và cả trên các tôi trai, tớ gái của Ta, trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần khí Ta xuống, và chúng sẽ nói tiên tri)) CVTĐ 2/17-18

– ((Vì thần lực của Người không dựa vào số đông ; và uy quyền của Người không có nơi kẻ mạnh. Song Người là Thiên Chúa của những kẻ khiêm nhu*, là nghĩa hiệp giúp người phận nhỏ, Đấng bàu chữa cho người sức yếu, Đấng phù hộ những người không ai đếm xỉa, Đấng tế độ những người thất vọng)) sách Yuđita 9/11

– ((Hãy chung lưng đấu cật* với nhau, hỡi nòi bất trị, trước khi các ngươi bị cuốn lôi đi* như trấu ngang qua nội một ngày ; trước khi ập đến trên các ngươi cơn nóng giận bừng bừng của Yavê, trước khi ập đến trên các ngươi ngày giận dữ của Yavê. Hãy tìm kiếm Yavê, hỡi những kẻ khiêm ti trong xứ*, những kẻ đã làm theo phán quyết của Người. Hãy tìm kiếm đức nghĩa, hãy tìm kiếm khiêm nhu ! Có lẽ các ngươi sẽ có nơi ẩn lánh vào ngày giận dữ của Yavê)) tiên tri Sôphônya 2/1-3

– ((Ơn Ta là đủ cho ngươi. Vì chưng quyền năng trong yếu đuối mới viên thành)) II Côrinthô 12/9

– ((Không phải điều vào miệng làm người ta ra nhơ uế nhưng điều bởi miệng ra, điều đó mới làm cho người ta ra nhơ uế)) TMTT Matthêô 15/11

– ((Không có gì ở ngoài người ta mà vào mình có thể làm cho người ta ra nhơ uế được ; nhưng chính các điều tự người ta ra là những điều làm cho người ta ra nhơ uế)) TMTT Marcô 7/15

– ((Nào có ích gì cho người ta khi được lời lãi tất cả thế gian, mà lại thiệt mất sự sống mình ! Hay người ta sẽ cho gì để chuộc lại sự sống mình ?)) TMTT Matthêô 16/26

– ((Ðức Yêsu lại nói với họ rằng : “Sự sáng thế gian, chính là Ta !* Ai theo Ta sẽ không phải đi trong tối tăm, nhưng nó sẽ có ánh sáng sự sống)) TMTT Yoan 8/12

– ((Ðàng và sự thật, sự sống, chính là Ta !* Không ai đến với Cha mà lại không nhờ Ta)) TMTT Yoan 14/6

– ((Ta là sự sáng đã đến trong thế gian, để phàm ai tin vào Ta, thì khỏi phải lưu lại trong tối tăm)) TMTT Yoan 12/46

– ((Này, ngươi đã được chữa lành, đừng phạm tội nữa, kẻo lại mắc họa khốn hơn)) TMTT Yoan 5/14

– ((Vì không phải cây cỏ, thuốc rịt đã chữa lành họ, nhưng lạy Chúa, chính lời của Người, thuốc chữa lành mọi sự)) Khôn Ngoan 16/12

– ((Nhưng Thiên Chúa cho nó một hình thể như Người đã muốn, giống nào có hình thể nấy. Không phải xác nào xác nấy như nhau cả ! Nhưng xác người ta khác, xác súc vật khác, xác chim chóc khác, xác loài cá khác. Lại có thiên thể cùng địa thể ; hào quang của thiên thể khác ; hào quang của địa thể khác ; hào quang của mặt trời khác ; hào quang của mặt trăng khác ; hào quang của tinh tú khác ; vì sao này với sao nọ, hào quang đều có khác)) I Côrinthô 15/38-41

– ((Họ đã bắt bớ chúng tôi ; họ không làm đẹp lòng Thiên Chúa, và đối địch với mọi người. Họ ngăn cản không để chúng tôi rao giảng cho dân ngoại, hầu dân ngoại được cứu thoát, khiến họ chồng chất tội họ đầy mãi thêm. Nhưng cơn nghĩa nộ đã giáng xuống trên họ cho đến cùng)) I Thessalônikê 2/15-16

– ((Tôi lấy làm lạ, sao anh em chóng tráo trở như thế đối với Ðấng đã kêu gọi anh em vào trong ân sủng của Ðức Kitô* để xoay qua một Tin Mừng khác ! Ðiều không có được ! chẳng qua chỉ có ít kẻ phá rối anh em và muốn làm điên đảo Tin Mừng của Ðức Kitô. Song cho đi là ngay chúng tôi, hay một Thiên thần nào bởi trời đến giảng Tin Mừng, khác điều chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì nó hãy là đồ chúc dữ ! Như chúng tôi đã nói trước kia, thì nay tôi xin nói lại : ai giảng Tin Mừng cho anh em khác điều anh em đã chịu lấy, thì nó hãy là đồ chúc dữ)) thư Galat 1/6-9

– ((Nếu ai không yêu mến Chúa, thì hãy là đồ chúc dữ)) I Côrinthô 16/22

– ((Phàm ai xông tới trước* mà không lưu lại trong giáo huấn của Ðức Kitô, tất không có Thiên Chúa. Kẻ nào lưu lại trong giáo huấn kẻ ấy được có Cha và Con. Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng tiếp vào nhà, cũng đừng có chào hỏi nó. Vì ai chào hỏi nó là thông công vào những việc xấu xa nó làm)) II Gioan 9-11

– ((Anh em hãy tự xét lấy xem điều gì làm đẹp lòng Chúa. Ðừng thông dự vào những việc vô bổ của tối tăm ! Phải hơn hãy cảnh giới)) thư Êphêsô 5/10-11

– ((Mọi kẻ kêu danh Chúa, hãy xa lánh ác tà)) II Timôthê 2/19

– ((Không, Thiên Chúa không ruồng rẫy người liêm chính, và chẳng trợ lực phường ác nhân.)) sách Yob 8/20

– ((Tôi biết rõ là như vậy, làm sao người phàm lại có lý trước mặt Thiên Chúa ? Nếu nó muốn tranh luận với Người, một trên ngàn lần, Người sẽ chẳng đáp lại. Lòng khôn ngoan và sức dũng mạnh, ai đã đương đầu với Người mà còn nguyên vẹn ?)) sách Yob 9/2-4

– ((Ðừng nói gở ! Nhất thiết Thiên Chúa phải là chân thật, còn mọi người đều là dối trá như đã viết : Ngõ hầu Người được nhận là công chính trong mọi lời Người nói, và Người sẽ thắng khi người ta tranh tụng với Người)) thư Rôma 3/4

– ((Tiên vàn mọi sự, hỡi anh em, đừng thề thốt, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy vật gì khác mà thề. Nơi anh em thì làm sao : “Có” thì hãy là “Có” ; “Không” thì hãy là “Không”, để khỏi sa vào án phạt)) thư Yacôbê 5/12

– ((Theo lịnh y, binh lực dấy lên và phạm đến thánh điện đồn ải. Chúng sẽ bãi đi lễ tế hàng ngày. Chúng sẽ lập nên đồ ghê tởm hoang tàn)) tiên tri Đaniel 11/31

– ((Với đa số, nó sẽ minh giao kết ước*, nội một tuần. Trong nửa tuần, nó bắt đình chỉ tế tự và cúng bái. Trên cánh (tế đàn), đồ ghê tởm hoang tàn. Cho đến khi án tận tuyệt và điều quyết phải đổ xuống trên kẻ phá phách tan hoang)) tiên tri Đaniel 9/27

– ((Nghe được, những kẻ thân thuộc Ngài ra đi để bắt Ngài, vì họ bảo : “Ngài đã mất trí. Và những ký lục từ Yêrusalem xuống thì bảo : “Ông ấy có Bêelzêbul”, và : “Ông ta nhờ đầu mục của quỉ mà trừ quỉ)) TMTT Marcô 3/21-22

– ((Lắm người trong họ nói : “Hắn bị quỉ ám, và ra điên sảng ; tại sao các ngươi cứ nghe hắn ?” Những kẻ khác nói : “Lời lẽ như thế không phải của đồ quỉ ám được ? Dễ chừng quỉ lại có thể mở mắt những kẻ đui mù ư ?)) TMTT Yoan 10/20-21

– ((Lòng mến, anh em hãy đeo đuổi ; các ơn thần thiêng*, hãy hăm hở sao cho được, nhất là để được ơn tiên tri)) I Côrinthô 14/1

– ((miễn sao chúng ta đừng dán mắt vào những điều trông thấy được, nhưng là vào những điều mắt không trông thấy, vì hữu hình là phù vân, vô hình mới trường cửu)) II Côrinthô 4/18

– ((Vì chưng Thiên Chúa đã dồn mọi người hết thảy vào đàng bất tuân, ngõ hầu Người dủ lòng thương hết mọi người)) thư Rôma 11/32

– ((Anh em không biết sao : anh em là Ðền thờ của Thiên Chúa, và Thần khí Thiên Chúa ngự trong anh em ? Ai hủy hoại Ðền thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ hủy hoại người ấy. Vì Ðền thờ Thiên Chúa là vật thánh. Và Ðền thờ ấy chính là anh em)) I Côrinthô 3/16-17

– ((Anh em không biết sao ? thân mình anh em là Ðền thờ của Thánh Thần ngự trong anh em, anh em đã chịu lấy tự Thiên Chúa, và anh em không còn thuộc về mình nữa. Anh em đã được mua chuộc, giá cả hẳn hoi ! Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân mình anh em)) I Côrinthô 6/19-20

– ((Này sẽ đến những ngày — Sấm của Đức Chúa Yavê — Ta sẽ sai đói đến trong xứ, không phải đói về bánh, không phải khát về nước, song là (đói khát) nghe những lời của Yavê. Chúng sẽ hớt hải chạy từ biển này qua biển nọ, chúng sẽ rảo quanh từ Bắc qua Đông, để tìm kiếm lời của Yavê, nhưng sẽ không gặp)) tiên tri Amos 8/11-12

– ((Và tôi, Yoan, là kẻ nghe và thấy các điều ấy, khi đã nghe và thấy rồi, tôi phục mình bái lạy dưới chân Thiên thần đã chỉ cho tôi các điều ấy. Nhưng Ngài bảo tôi : “Coi chừng, đừng thế ! Ta cũng đầy tớ của cùng một Chúa với ngươi, cũng như các tiên tri anh em ngươi, và các kẻ nắm giữ các lời viết trong sách này. Ngươi hãy thờ lạy Thiên Chúa)) Khải Huyền 22/8-9

– ((Và bây giờ đây, lạy Chúa, xin hãy nhìn đến những lời hăm dọa của họ, xin ban cho các tôi tới Người được tất cả dạn dĩ mà nói Lời của Người, là Người giương tay cho phép chữa lành, cho làm những dấu lạ điềm thiêng, nhờ Danh Tôi tớ thánh của Người là Ðức Yêsu !” Họ cầu nguyện rồi, thì chỗ họ nhóm hội rung chuyển*, và hết thảy, họ được đầy Thánh Thần ; và họ đã cứ ngang nhiên nói Lời Thiên Chúa)) CVTĐ 4/29-31

– ((Cha Ta đến nay hằng làm việc, thì Ta cũng làm việc)) TMTT Yoan 5/17

– ((Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, không làm gì hơn là phận sự phải làm)) TMTT Luca 17/10

– ((Ta đã viết cho nó ngàn luật điều. Nhưng luật Ta bị kể như điều xa lạ)) tiên tri Hôsê 8/12

– ((Môsê thưa với Thiên Chúa : “ Này, tôi đây, tôi sẽ đến với con cái Israel và nói với họ : Thiên Chúa của cha ông các người đã sai tôi đến với các người ! Và nếu họ sẽ nói với tôi : “ Tên Người là gì ? thì tôi sẽ nói làm sao với họ ? ” Thiên Chúa phán với Môsê : “ Ta có sao Ta có vậy ! ” – Và Người phán : “ Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này : “Ta có” đã sai tôi đến với các người ! ” Thiên Chúa còn nói nữa với Môsê : “ Ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này : Yavê Thiên Chúa của cha ông các người, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Ysaac, và Thiên Chúa của Yacob đã sai tôi đến với các người. Đó là tên Ta mang mãi mãi, và đó là cách tưởng niệm về Ta đời này qua đời khác)) Xuất Hành 3/13-15

– ((Người ta sống không chỉ nhờ bánh, nhưng là nhờ vào mọi lời xuất từ miệng Thiên Chúa)) TMTT Matthêô 4/4

– ((Bình an cho anh em ! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô ! Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, làm một với phúc trường sinh bất tử)) thư Êphêsô 6/23-24

– ((Vậy Ðức Yêsu nói với họ : “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi : không phải Môsê đã cho các ngươi bánh bởi trời ; nhưng Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thật ! Vì bánh của Thiên Chúa là sự gì bởi trời xuống và ban sự sống cho thế gian)) TMTT Yoan 6/32-33

– ((Vì ngươi đã nhận Yavê làm nơi ẩn náu, Ðấng Tối cao làm chốn dung thân, hoạn nạn, ngươi sẽ không phải mắc, tai ương sẽ chẳng hề bén mảng lều ngươi, Vì ngươi, Người ra lệnh cho các thiên thần, để gìn giữ ngươi trên mọi lối ngươi đi, họ sẽ nâng ngươi lên trên bàn tay họ, kẻo chân ngươi vấp nhằm phải đá)) Thánh Vịnh 91/9-12

– ((Vì chưng ta biết rằng : Lề luật hẳn là thần thiêng, còn tôi thuộc về xác thịt, bị bán làm tôi sự tội. Ðiều tôi làm ra, tôi không biết ; vì điều tôi muốn, tôi không thi hành, nhưng tôi lại làm chính điều tôi ghét. Song nếu tôi làm điều tôi không muốn, tức là tôi đồng ý với Lề luật là Lề luật hẳn là lương hảo.Ðã thế, thì không còn phải tôi làm ra điều đó, song là sự tội cư ngụ trong tôi. Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có gì lành cư ngụ : muốn thì vừa tầm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. Sự lành tôi muốn, tôi không làm ; còn sự dữ không muốn, tôi lại thi hành. Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không còn phải chính tôi làm ra nó, song là sự tội cư ngụ trong tôi)) thư Rôma 7/14-20

– ((Nguyện xin Thiên Chúa thi ân giáng phúc cho anh em và nhớ đến Giao ước của Người với Abraham, Ysaac và Yacob, những tôi trung của Người. Xin Người ban cho anh em một tấm lòng để kính thờ Người và làm theo ý Người với lòng quảng đại và hồn đầy thiện chí. Xin mở lòng* anh em vâng theo Lề luật và giới lịnh của Người và xin Người kiến tạo bình an, và khấng nhậm lời anh em cầu xin mà giảng hòa* với anh em và đừng bỏ anh em trong cơn khốn khó)) sách II Macabê 1/2-5

– ((Có khi ngươi sẽ tự nói trong lòng : “ Làm sao chúng tôi nhận biết được là lời nào Yavê đã không phán* ? ” Nếu tiên tri nói nhân danh Yavê, và lời đã không ứng, không xảy ra, thì đó là lời Yavê đã chẳng phán, tiên tri đã nói càn, ngươi sẽ không phải sợ nó)) Thứ Luật 18/21-22

– ((Bình an Chúa ban

Ta để lại bình an cho các ngươi ; Ta ban bình an của Ta cho các ngươi ; không phải thế gian ban cho thế nào, thì Ta cũng ban cho như vậy đâu)) TMTT Yoan 14/27

– ((Vào nhà nào thì hãy chào họ : nếu là nhà xứng đáng, thì bình an các ngươi chúc sẽ đến trên nhà ấy ; nhược bằng nhà ấy không xứng đáng, thì bình an các ngươi chúc sẽ trở lại về với các ngươi)) TMTT Matthêô 10/12-13

– ((Hễ vào nhà nào, trước tiên hãy nói : Bình an cho nhà này ! Nếu ở đó, có con cái của phúc bình an*, thì bình an các ngươi chúc sẽ đậu xuống trên nó, nhược bằng không, nó sẽ quay trở lại trên các ngươi)) TMTT Luca 10/5-6

– ((Khốn cho những kẻ về sự dữ thì nói : Lành ! Về sự lành thì nói : Dữ ! Những kẻ cho tối là sáng, cho sáng là tối, những kẻ cho đắng là ngọt, cho ngọt là đắng. Khốn cho những kẻ híp mắt thấy mình khôn, và thông không quá mắt mình. Khốn cho những anh hùng, anh hùng tửu lượng, cho hạng tài ba, tài ba pha rượu*. Những kẻ vì biếu xén giải án ác nhân, và giựt lẽ công của người công chính)) tiên tri Ysaya 5/20-23

– ((Ai đẹp mắt Người, thì được Người ban cho khôn ngoan hiểu biết và vui thú ; còn kẻ tội lỗi, thì Người giáng cho dịch vụ ký cóp và thu tích, nhưng là để trao cho ai khác đẹp mắt Thiên Chúa)) Giảng Viên 2/26

– ((Còn chúng như đồ súc vật vô tri, vốn sinh ra để bị săn bắn tiêu diệt, lại lộng ngôn đến những điều chúng dốt đặc, như những súc sinh kia bị thối nát làm sao, chúng cũng sẽ bị thối nát thể ấy, chuốc lấy họa tai, công lênh của đời ác quái)) II Phêrô 2/12-13

– ((Hay ngươi khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ, kiên nhẫn, và quảng đại của Người, không nhận biết rằng : lòng nhân từ của Thiên Chúa thúc giục ngươi hối cải ? Bởi sự chai đá của ngươi và tấm lòng không hối cải, ngươi tích kho nghĩa nộ cho ngươi, chờ ngày nghĩa nộ, ngày sẽ mạc khải án chí công của Thiên Chúa. Ðấng sẽ trả lại cho ai nấy tùy theo việc mình* : sự sống đời đời cho những ai lấy bền đỗ làm lành mà tìm vinh quang, danh dự, và bất hoại ; còn lôi đình thịnh nộ cho phường loạn tặc, bất tuân sự thật, chiều theo bất chính. Gian truân, quẫn bách trên mạng mọi người làm sự dữ, người Do Thái trước, rồi người Hi Lạp ; còn vinh quang, danh dự, và bình an cho mọi người làm sự lành, người Do Thái trước, rồi người Hi Lạp. Vì không có sự vì nể nơi Thiên Chúa)) thư Rôma 2/4-11

– ((Dầu sao đi nữa, mỗi người như Chúa đã phân định cho mình, mỗi người như Thiên Chúa đã kêu gọi trong hoàn cảnh nào, hãy cứ sống như vậy)) I Côrinthô 7/17

– ((Quân cứng cổ, lòng đá tai điếc không cắt bì, các ngươi luôn luôn đối địch với Thánh Thần ; cha ông các ngươi sao, các ngươi cũng vậy ! Có tiên tri nào mà cha ông các ngươi lại đã không bắt bớ ; họ đã giết những người tiên báo về việc xuất thế của Ðấng công chính, và nay các ngươi đã nộp và đã giết Ngài ! Các ngươi là những kẻ đã chịu lấy Lề luật do các thiên thần truyền, nhưng đã không hề tuân giữ)) CVTĐ 7/51-53

– ((Cái lò, thí luyện đồ sành thợ gốm, trong lời biện luận, thí luyện con người. Quả bày cho biết loại cây, cũng vậy, tâm tư con người lộ bày nơi biện luận)) Huấn Ca 27/5-6

– ((Hãy nghiêm lịnh chay kiêng, hãy rao truyền húy nhật*. Hãy hội lại bô lão, tất cả dân cư trong xứ, nơi Nhà Yavê, Thiên Chúa của các ngươi. Và hãy kêu cứu với Yavê : Ôi ! Ngày ấy !… Quả đã gần rồi, Ngày của Yavê ! Đến như lôi đình thiên lôi)) tiên tri Yôel 1/14-15

– ((Khi Mattathya đã gần ngày chết, ông nói với các con : “Bây giờ là thời thế lực của kiêu mạn, phỉ báng, thời đảo điên và khí nộ lôi đình. Bây giờ, hỡi các con, hãy nhiệt thành với Lề luật và hãy thí mạng đi vì Giao ước của tổ tiên chúng ta. Hãy nhớ lại sự nghiệp tổ tiên chúng ta đã làm vào đời các ngài, và chúng con sẽ được vinh lớn và lưu danh muôn đời. Abraham lại đã không được nhận thấy là trung kiên trong thử thách và điều ấy đã không được kể như sự công chính cho ngài đó sao ? Yuse vào thời quẫn cùng đã giữ lịnh truyền, và ông đã trở thành chúa tể Aicập. Phinê cha chúng ta bởi lòng sốt sắng nhiệt thành, đã lĩnh Giao ước tư tế muôn đời. Yôsua bởi giữ trọn lời trối đã nên thẩm phán trên Israel, Kaleb vì đoan chứng giữa đại hội, thì đã lĩnh cơ nghiệp trong xứ. Đavit vì đức nghĩa của ông, đã được ngai vua làm cơ nghiệp vạn đại. Êlya vì sốt sắng nhiệt thành với Lề luật đã được siêu thăng lên mãi tận trời. Ananya, Azaryah, Misael đầy lòng tin cậy đã được cứu khỏi hỏa hào. Đaniel vì lòng đơn thành, đã được giựt thoát miệng sư tử, Như thế, hãy gẫm mà xem đời nọ qua đời kia, tất cả những ai trông cậy vào Người đã không ra yếu nhược. Đừng sợ lời lẽ của con người tội lỗi, vì cái vinh của nó sẽ về với phân nhơ giòi bọ ; nay dương dương nhưng mai đã biến, vì nó đã lui về đất bụi, và mưu tính của nó đều sẽ tiêu ma. Hỡi các con, hãy ở cho mạnh mẽ, can đảm trong Lề luật, vì do đó các con sẽ được hiển vinh)) sách I Macabê 2/49-64

– ((Nhưng ngay cả lúc này vẫn còn văng vẳng — sấm của Yavê — Hãy hết lòng trở lại với Ta, bằng chay kiêng, khóc lóc, than van”. Hãy xé lòng, chứ đừng xé áo ! Hãy trở lại với Yavê, Thiên Chúa của ngươi ! Vì Người nhân thứ, từ tâm, khoan dung và nhân nghĩa bao la, sẵn lòng hối lại vạ dữ. Biết đâu, Người chẳng quay lại dủ thương, mà để lại đằng sau chúc lành* để có lỡi cúng, quán tế cho Yavê, Thiên Chúa của các ngươi ?)) tiên tri Yôel 2/12-14

– ((Vua ban sắc chỉ trong toàn đế quốc* truyền mọi người phải làm thành một dân duy nhất, và mỗi người phải bỏ các tục lệ của mình. Tất cả các dân ngoại đều đón nhận tuân theo lịnh vua ; và nhiều người trong Israel đã hưởng ứng việc thờ bái vua ra và tế lễ cho tà thần và vi phạm Hưu lễ. Vua sai sứ giả cầm chiếu chỉ đến Yêrusalem và các thành Yuđa, truyền phải đi theo tục lệ xa lạ đối với xứ sở*, cấm chỉ thượng hiến, tế lễ, quán tế nơi thánh điện và truyền vi phạm Hưu lễ và các lễ lạy)) sách I Macabê 1/41-45

– ((Hương nhan

Yavê phán với Môsê : “ Ngươi hãy lấy xạ lan, an tắc, ốc xạ, phong tử hương, xạ lan, trầm nguyên chất, các thứ đều quân phân. Ngươi sẽ dùng chúng chế nhang, xạ lan, sản phẩm của thợ chế nhang, nồng mặn, tinh ròng, vật thánh. Ngươi sẽ tán ra như bột. Ngươi sẽ đặt trước Chứng tri trong Trướng Tao phùng nơi Ta hội kiến với ngươi, đối với các ngươi đó là vật cực thánh. Thứ hương ngươi chế, các ngươi không được chế theo kiểu như nó mà dùng. Đối với ngươi đó là vật thánh dâng Yavê. Kẻ nào chế như thế để hít, sẽ bị tiễu trừ khỏi họ hàng nó)) Xuất Hành 30/34-38

– ((Hương án

Ngươi sẽ làm hương án đốt nhang*, ngươi sẽ làm bằng gỗ keo. Một xích bề dài và một xích bề rộng ; nó sẽ vuông vức và hai xích rưỡi bề cao ; các sừng ăn liền với nó. Ngươi sẽ dát vàng ròng : mặt phản và bốn bề xung quanh và các sừng. Ngươi sẽ làm cho nó cái mép xung quanh bằng vàng. Ngươi sẽ làm cho nó hai vòng vàng bên dưới mép ở hai bên sườn, ngươi sẽ làm nơi hai cạnh, khâu xỏ những đòn dùng để khiêng nó. Ngươi sẽ làm những cái đòn bằng gỗ keo ngươi sẽ thếp vàng. Ngươi sẽ đặt nó trước Màn che Khám Chứng tri, đằng trước Bàn xá tội bên trên Chứng tri, nơi Ta gặp hội kiến. Trên đó, Aharôn sẽ đốt hương xạ lan : sáng sáng khi nó chỉnh lại đèn nhang, nó sẽ đốt hương. Và khi Aharôn lên đèn giữa hai chiều, nó cũng sẽ đốt hương : hương thường xuyên trước nhan Yavê cho các thế hệ các ngươi. Các ngươi sẽ không đem lên đó hương phàm tục, thượng tiến, cúng vật, các ngươi sẽ không chước quán trên đó. Aharôn sẽ làm lễ xá tội trên sừng nó mỗi năm một lần. Với máu hi sinh tạ tội dâng vào ngày xá tội mỗi năm một lần, nó sẽ làm lễ xá tội trên đó, cho mọi thế hệ các ngươi. Đó là vật cực thánh dâng Yavê)) Xuất Hành 30/1-10

– ((kẻ dâng hương khấn niệm — một kẻ khâm sùng ma quái*. Phần chúng, chúng đã ưa chuộng đường lối chúng đi, tâm hồn chúng hâm mộ những đồ tởm)) tiên tri Ysaya 66/3

– ((Và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê – khi những kẻ chết vì gươm đâm sẽ nằm giữa các thần dơ dáy, xung quanh các tế đàn của chúng trên mọi đồi cao, trên mọi đỉnh núi, dưới mọi cây xanh rậm, dưới mọi cây sến um tùm, ở chỗ chúng dâng hinh hương giải hờn cho mọi thần dơ dáy của chúng. Ta sẽ giương tay chống lại chúng và làm cho xứ thành hoang vu, nên điềm rởn ốc, từ sa mạc đến Ribla* trong mọi nơi chúng ở – và chúng sẽ biết Ta là Yavê)) tiên tri Êzêkiel 6/13-14

– ((Ta đã đem chúng vào đất mà Ta đã giơ tay thề là sẽ ban cho chúng, thế mà hễ đâu chúng thấy đồi nào cao, cây nào rậm, thì ở đó chúng đã tế sát hi sinh, đã dâng của cúng khiêu cơn thịnh nộ, đã đệ lên hinh hương giải hờn và đổ xuống rượu tế. Và Ta đã nói với chúng : Cao đàn là gì mà các ngươi đến đó ? Vậy mới có tên gọi chỗ như thế là “Cao đàn” cho đến ngày nay*. Cho nên ngươi hãy nói với nhà Israel : Đức Chúa Yavê phán thế này : Theo đường của cha ông các ngươi, các ngươi đã để mình ra nhơ uế, đã đàng điếm theo sau các thần xú uế của chúng, đã dâng lễ vật, đã chuyền qua lửa con cái các ngươi* mà nên nhơ uế vì các thần dơ dáy của các ngươi cho đến ngày nay, làm thế, há Ta sẽ đáp lời các ngươi thỉnh ý Ta sao, hỡi nhà Israel ?)) tiên tri Êzêkiel 20/28-31

– ((Vì chính Ðức Yêsu đã cam đoan rằng : Không tiên tri nào có thế giá gì nơi quê hương mình)) TMTT Yoan 4/44

– ((Nếu ông, một người Do Thái, ông còn sống như người ngoại, chứ không như Do Thái, làm sao ông lại thúc bách người ngoại sống như Do Thái ?)) thư Galat 2/14

– ((Khi chút ít mà trung tín, thì nhiều cũng mới trung tín ; khi chút ít mà đã bất lương, thì nhiều, cũng bất lương)) TMTT Luca 16/10

– ((Kẻ được cho nhiều, thì cũng bị hỏi nhiều ; và kẻ được gởi nhiều thì cũng bị đòi hỏi nhiều hơn)) TMTT Luca 12/48

– ((Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật*, Ngài sẽ đưa các ngươi vào tất cả sự thật ; vì không phải tự mình mà Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến)) TMTT Yoan 16/13

– ((Không có lòng mến nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn hữu. Các ngươi là bạn hữu của Ta, nếu các ngươi làm điều Ta truyền dạy các ngươi)) TMTT Yoan 15/13-14

– ((Quả thế Yavê không làm điều gì mà Người lại không tỏ bày bí mật của Người cho các tôi tớ Người là các tiên tri)) tiên tri Amos 3/7

– ((Khi người ta nộp các ngươi, thì các ngươi đừng lo phải nói làm sao, hay nói gì : vì ngay giờ đó, sẽ cho các ngươi biết phải nói gì, vì không phải các ngươi nói, mà là Thần khí của Cha các ngươi sẽ nói trong các ngươi)) TMTT Matthêô 10/19-20

– ((Phần ta, ta thanh tẩy các ngươi bằng nước để lo hối cải ; còn Ðấng sẽ đến sau ta, quyền thế hơn ta và ta không đáng xách dép cho Ngài ; Ngài sẽ thanh tẩy các ngươi trong Thánh Thần và lửa)) TMTT Matthêô 3/11

– ((Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi : kẻ nào không ngang qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng lên từ chỗ nào khác, thì nó là trộm là cướp. Còn kẻ nào ngang qua cửa mà vào, kẻ đó mới là người chăn chiên)) TMTT Yoan 10/1-2

– ((Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi : Cửa ràn chiên, chính là Ta ! Bao nhiêu kẻ đã đến trước Ta*, hết thảy đều là trộm là cướp ; nhưng chiên đã không nghe chúng. Cửa vào, chính là Ta ! Ai ngang qua Ta mà vào thì sẽ được cứu ; nó sẽ vào, sẽ ra, và sẽ gặp được lương thực. Trộm có đến, thì chỉ để đánh cắp, sát hại và hủy diệt. Ta đã đến, là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào)) TMTT Yoan 10/7-10

– ((Ðức Yêsu nói với họ : “Bánh sự sống, chính là Ta* ! Ai đến với Ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ)) TMTT Yoan 6/35

– ((Không phải các thứ hoa quả nuôi sống con người, nhưng là lời Người bảo tồn những ai tin cậy vào Người)) Khôn Ngoan 16/26

– ((Người đã hạ ngươi xuống, đã để ngươi phải chịu đói, rồi Người lại cho ngươi ăn manna, ngươi chưa từng biết và cha ông ngươi cũng không hề biết, để dạy cho ngươi biết là người ta không sống nhờ bánh mà thôi, nhưng người ta sống nhờ bằng mọi điều xuất ra từ miệng Yavê*. Áo xống ngươi không nát nơi mình ngươi, chân ngươi đã không phỏng, nay đã bốn mươi năm)) Thứ Luật 8/3-4

– ((Ðược những ân lộc khác nhau, tùy theo ơn Thiên Chúa đã ban cho ta, thì nếu là tiên tri, hãy làm tiên tri theo mức độ lòng tin ; nếu là phục vụ, hãy trọn niềm phục vụ ; kẻ làm thầy dạy, hãy chuyên việc dạy dỗ ; kẻ khuyến khích, hãy ra công khuyến khích ; kẻ phân phát, hãy có lòng đơn thành ; kẻ chủ sự, hãy gắng nhiệt thành ; kẻ thương giúp, hãy được vui tươi)) thư Rôma 12/6-8

– ((Và chính Ngài đã ban cho : người thì làm tông đồ, kẻ thì làm tiên tri, người thì làm giảng viên, kẻ thì làm vị chăn chiên, làm thầy dạy, cốt để chuẩn bị các thánh, cho họ sung vào công cuộc phục vụ, mà xây dựng Thân mình Ðức Kitô)) thư Êphêsô 4/11-12

– ((Từ đầu Thiên Chúa đã dựng nên con người, Người trao nó cho tâm thuật nó. Nếu con muốn, con sẽ giữ lịnh truyền, và trung tín là làm theo nhã ý của Người. Trước mặt con, đã bày lửa nước, con thích gì, thì chìa tay lấy. Sống chết đôi ngả trước mặt con người : Nó thích gì, thì sẽ được ban cho)) Huấn Ca 15/14-17

– ((Ta sẽ đặt luật của Ta vào bên trong chúng và Ta sẽ viết trên tim lòng chúng ; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng, chúng sẽ là dân của Ta)) tiên tri Yêrêmya 31/33

– ((Ta xin lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi : Ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, chúc lành và chúc dữ ! Nhưng ngươi hãy chọn lấy sự sống ngõ hầu ngươi được sống, ngươi và dòng giống ngươi)) Thứ Luật 30/19

– ((Vậy ai biết làm lành mà lại không làm thì mắc tội)) thư Yacôbê 4/17

– ((Đức Chúa phán : Bởi chưng dân này lại* với Ta chỉ bằng lỗ miệng và ngoài môi, chúng tôn vinh Ta, còn lòng chúng, chúng tách xa Ta, và việc chúng kính thờ Ta chỉ là giới điều do phàm nhân dạy)) tiên tri Ysaya 29/13

– ((Con kính cha, tớ sợ chủ*. Nếu Ta là cha, nào đâu sự kính trọng Ta ? Nếu Ta là chủ, nào đâu sự kính sợ Ta ? Yavê các cơ binh phán với các ngươi đó, hỡi các tư tế, những kẻ khinh thị Danh Ta)) tiên tri Malaki 1/6

– ((Nhưng Ngài nói với họ : “Chí lý thay điều Ysaya đã tuyên sấm về các ngươi, bọn giả hình, như đã viết : Dân này tôn kính Ta ngoài môi. Còn lòng chúng thì xa Ta một vời, Thật hư luống, kiểu chúng thờ Ta, Mệnh lệnh của phàm nhân dạy làm thánh giáo. Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. Rồi Ngài nói với họ : “Hay lạ ! các ông khinh miệt lịnh truyền của Thiên Chúa để thiết lập* lệ truyền của các ông)) TMTT Marcô 7/6-9

– ((Hãy thận trọng về chính mình, về giáo huấn mình dạy ; hãy kiên trì trong các điều ấy. Vì làm thế, anh sẽ cứu lấy mình anh, và các kẻ nghe lời anh)) I Timôthê 4/16

– ((Hỡi con, đã phạm tội ư ? Con đừng làm thế nữa ! vì tội đã phạm, hãy cầu xin !* Hãy lánh tội, như tránh rắn, vì nếu lại gần, nó sẽ cắn con. Răng nó, thật nanh sư tử, chúng lấy mạng con như chơi)) Huấn Ca 21/1-2

– ((Đừng nhập bọn với quân tội lỗi, hãy nhớ rằng án thịnh nộ không chậm trễ)) Huấn Ca 7/16

– ((Kẻ vu vạ đổi lành thành dữ, toàn bích nó cũng vạch ra tì. Một tia lửa nhen cả lò than, đứa vô loài rình đổ máu. Hãy dè chừng kẻ dữ, vì nó chỉ đẻ ra dữ, hãy sợ nó kéo xuống đầu con ô danh đời đời. Cho người lạ vào ở với con, nó sẽ thay đổi nề nếp của con và làm cho gia đình con ra khác lạ)) Huấn Ca 11/31-34

– ((Mạng nào mắc tội, mạng ấy phải chết, con không mang lấy tội của cha ; và cha không mang lấy tội của con ; sự thiện của người công chính đậu trên người công chính ; cái ác của đứa ác nhân đậu trên đứa ác nhân. Nhưng nếu ác nhân trở lại bỏ tất cả các tội lỗi đã làm, và giữ tất cả các luật điều của Ta, và làm điều phải, sự thiện, phải, nó sẽ được sống, không phải chết)) tiên tri Êzêkiel 18/20-21

– ((Yoan nói với Ngài : “Thưa Thầy, chúng tôi đã thấy người kia lấy danh Thầy trừ quỉ, nhưng hắn lại không theo chúng tôi ; và chúng tôi đã cố ngăn cản, vì hắn không theo chúng tôi”. Ðức Yêsu nói : “Chớ ngăn cản người ấy, vì không có ai nhân danh Ta làm phép lạ, rồi lại có thể vội nói xấu Ta. Vì ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kẻ nào cho các ngươi uống một bát nước, vì danh nghĩa là các ngươi thuộc về Ðức Kitô, thì quả thật Ta bảo các ngươi : nó sẽ không mất phần thưởng của nó)) TMTT Marcô 9/38-41

– ((Làm sao sói làm bạn được với chiên ? Cũng vậy kẻ ác sao bầu bạn được với người đức nghĩa. Bình yên thế nào giữa sài lang với chó ? bằng yên thế nào giữa kẻ khó người giàu ?)) Huấn Ca 13/17-18

– ((Ai là người thắng được thế gian, nếu không phải là kẻ tin rằng : Yêsu là Con Thiên Chúa ?)) I Yoan 5/5

– ((Chúng thuộc về thế gian, vì lẽ ấy, chúng chiếu theo thế gian mà nói, và thế gian nghe chúng. Còn ta, ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe ta, Ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe ta*. Do đó mà ta nhận biết được thần khí sự thật và thần khí thác ngộ)) I Yoan 4/5-6

– ((Tại sao Ta nói năng mà các ngươi không hiểu ? là vì các ngươi không thể nghe lời Ta. Các ngươi bởi cha tức là quỉ mà ra, và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi. Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân, nó đã không đứng vững trong sự thật ; khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó, vì nó là đồ điêu ngoa, và là cha sự láo khoét. Còn Ta, bởi vì Ta nói sự thật, mà các ngươi không tin Ta. Ai trong các ngươi bắt lỗi Ta được về tội gì ? Nếu Ta nói sự thật, tại sao các ngươi không tin Ta ? Ai bởi Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa ; bởi thế mà các ngươi không nghe là vì các ngươi không bởi Thiên Chúa)) TMTT Yoan 8/43-47

– ((Môsê lại đã không ban Luật cho các ngươi sao ? Thế mà trong các ngươi, không có ai giữ Luật ! Tại sao các ngươi tìm giết Ta ?)) TMTT Yoan 7/19

– ((Phàm ai xin, ngươi hãy cho ; và kẻ đoạt của ngươi, ngươi chớ đòi lại)) TMTT Luca 6/30

– ((Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi : Tôi tớ không lớn hơn chủ, kẻ được sai không lớn hơn người sai nó)) TMTT Yoan 13/16

– ((Môn đồ không lẽ hơn thầy, và tôi tớ hơn chủ. Môn đồ được như thầy, và tôi tớ được như chủ là đủ rồi)) TMTT Matthêô 10/24-25

– ((Hỡi con, hãy kính sợ Yavê và nhà vua ; đừng liên kết với những kẻ thích đổi mới : Bởi họa tai của chúng nổi lên bất chợt, và ai biết được hoang tàn cả hai gửi đến ?)) Cách Ngôn 24/21-22

– ((Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa mọi thụ sinh)) thư Côlôsê 1/15

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *