Phàm nhân là gì? Không ai công chính!

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Phàm nhân há lại công chính trước mặt Thiên Chúa. Con người há lại tinh sạch trước Đấng tạo thành ? Các tôi tớ Người*, Thiên Chúa không tin tưởng,

Các thiên thần, Người còn buộc lỗi. Huống hồ những kẻ ở trong các ngôi nhà bằng đất sét, dựng trên cát bụi)) sách Yob 4/17-19

– ((Ðấng tự trên mà đến, thì ở trên hết mọi người ; kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất, và nói về việc dưới đất)) TMTT Yoan 3/31

– ((Đứa con của người nữ, sống chẳng bao lâu và ứ đầy phiền muộn. Như một cành hoa, nở rồi tàn úa, như một chiếc bóng thoáng qua, không ngơi nghỉ. Và chính trên nó, Người để mắt đến, chính nó, Người kéo ra tòa với Người ! Ai có thể rút tinh sạch ra từ nhơ uế ?* Chẳng một ai)) sách Yob 14/1-4

– ((Giống nòi nào đáng quí ? Giống nòi người phàm. Giống nòi nào đáng quí ? Những ai kính sợ Chúa.

Giống nòi nào đáng khinh ? Giống nòi người phàm. Giống nòi nào đáng khinh ? Những kẻ lỗi lệnh truyền)) sách Huấn Ca 10/19

– ((Phàm nhân là gì để chơi trò tinh sạch*, kẻ sinh ra từ người nữ, để tự cho là công chính ? Các thánh của Người, Người còn chẳng tin, và trước mắt Người, trời còn chẳng tinh sạch. Huống chi kẻ đáng ghê tởm và thối nát, kẻ uống gian dối như uống nước)) sách Yob 15/14-16

– ((Làm sao phàm nhân lại ngay chính trước mặt Thiên Chúa, đứa con của người nữ làm sao tinh sạch ? Nếu ngay cả mặt trăng không ánh sáng và tinh tú cũng chẳng tinh sạch trước mặt Người, huống hồ là phàm nhân, loài chấy rận, con cái loài người, giống côn trùng ?)) sách Yob 25/4-6

– ((Quả thế, có đâu trên mặt đất, người đức nghĩa, con người làm lành và không hề phạm tội. Họa là ngươi đừng để ý đến mọi lời thiên hạ nói năng, để khỏi phải nghe biết rằng đầy tớ của ngươi cũng đã rủa ngươi ! Vả lại bao lần, lòng ngươi biết lắm, chính ngươi cũng đã rủa thầm người khác)) sách Giảng Viên 7/20-22

– ((Không ai công chính, không một ai ! Không ai còn có lương tri, không ai tìm kiếm Thiên Chúa ! Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ. Hành thiện, không còn có ai, một người cũng không ! Họng chúng như mả banh ra, chúng thơn thớt mưu mô đầu lưỡi, dưới đôi môi tứa nọc rắn độc. Miệng chúng ứa đầy nguyền rủa và cay đắng. Chân chúng lanh chai đi đổ máu người ; tàn phá và tai ương khắp đường chúng đi. Nẻo bình an, chúng không hề biết đến. Giới sợ Thiên Chúa là không trước mắt chúng)) thư Rôma 3/10-18

– ((ngươi còn dám nói : “Tôi vô tội ! Hẳn rằng cơn giận của Người đã rời khỏi tôi !” Này Ta sắp banh tội ngươi ra, bởi ngươi dám nói : “Tôi không có tội)) tiên tri Yêrêmya 2/35

– ((Có khi ngươi tự hỏi trong lòng : Tại sao nông nỗi ấy xảy đến cho tôi ? Chính vì bao tội quá phạm của ngươi mà ngươi bị lột vảy, cho người ta đánh vào gót chân !* Bao giờ da đen đổi lốt và beo hết rằn ri ? Cả các ngươi nữa, làm sao các ngươi có thể làm lành khi đã quá quen làm dữ ?* Ta sẽ cho chúng tan tác, như cọng rơm cuốn theo gió lốc sa mạc. Này đây số của ngươi, phần Ta đã đo cho ngươi — sấm của Yavê — vì ngươi đã lãng quên Ta, và cậy ở gian tà. Chính Ta, Ta cũng tốc váy lên mặt ngươi, cho thiên hạ thấy cái nhuốc hổ của ngươi)) tiên tri Yêrêmya 13/22-26

– ((Này trong tà ác tôi đã sinh ra, và đã là tội lỗi khi mới là thai bụng mẹ)) Thánh Vịnh 51/7

– ((Giả như các ngươi đui mù các ngươi đã chẳng có tội ; nhưng nay các ngươi nói ; chúng tôi sáng mắt ! thì tội các ngươi vẫn còn lưu lại)) TMTT Yoan 9/41

– ((Nếu ta nói : Ta không có tội*, thì ta tự lừa dối mình, và sự thật không có trong ta)) I Yoan 1/8

– ((Nếu ta nói : Ta đã không phạm tội, thì ta kể Người là kẻ nói láo, và Lời Người không có trong ta)) I Yoan 1/10

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *