******************************
– ((Nếu ai muốn đi sau Ta, thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo Ta)) TMTT Marcô 8/34
– ((Kẻ nào đến với Ta, mà không ghét* cha mẹ, vợ, con cái, anh chị em mình và cả mạng sống mình nữa, ắt không thể làm môn đồ của Ta. Phàm ai không vác khổ giá mình mà đi sau Ta, ắt không thể làm môn đồ của Ta)) TMTT Luca 14/26-27
– ((Ðừng tưởng Ta đến để đem lại bình an trên mặt đất ; Ta đến không phải để đem lại bình an, mà là gươm giáo. Ta đến để chia rẽ người ta với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình ; và kẻ thù của người ta là những người nhà mình)) TMTT Matthêô 10/34-36
– ((Và phàm ai bỏ nhà cửa, hay anh em chị em, hay cha mẹ, hay con cái, hay ruộng nương, vì danh Ta, thì sẽ lĩnh hơn gấp bội và được sự sống đời đời làm cơ nghiệp) TMTT Matthêô 19/29
– ((Vì từ nay, trong một nhà có năm người, sẽ có chia rẽ : ba với hai, hai với ba. Họ sẽ chia rẽ với nhau : cha với con, con với cha ; mẹ với con gái, con gái với mẹ ; mẹ chồng với nàng dâu, nàng dâu với mẹ chồng)) TMTT Luca 12/52-53
– ((Kẻ dám nói về cha về mẹ : Tôi không nhìn đến họ ! kẻ không nhìn nhận anh em và không biết đến con cái ! Ấy vì chúng tuân giữ sấm ngôn của Người,
và Giao ước của Người chúng cố thủ)) sách Thứ Luật 33/9
– ((Môsê thấy dân đã ra lăng loàn, vì Aharôn đã để họ ra lăng loàn, khiến họ chẳng còn ra cái thá gì* trước mặt đối thủ của họ, Môsê đứng nơi cửa trại và hô : “Ai về với Yavê hãy đến với ta !” và con cái Lêvi hết thảy đã hội lại với ông. Ông bảo họ : “Yavê Thiên Chúa của Israel phán rằng : mỗi người hãy sẵn gươm bên mình, hãy qua, hãy lại, từ cửa này sang cửa nọ trong trại, hãy giết, người thì anh, người thì bạn, kẻ thì thân cận !” Con cái Lêvi đã làm theo lời Môsê và nội ngày ấy, dân đã có ba ngàn* người ngã gục. Môsê nói : “Hôm nay hãy là lễ tấn phong các ngươi theo lịnh Yavê vì có người đã thí con, kẻ đã thí anh khiến Người ban chúc lành cho các ngươi hôm nay)) sách Xuất Hành 32/25-29
– ((Kẻ yêu cha mẹ hơn Ta ắt không xứng với Ta. Kẻ yêu con trai con gái hơn Ta, ắt không xứng với Ta. Kẻ không vác lấy khổ giá mình mà theo Ta, ắt không xứng với Ta. Kẻ cố tìm sự sống mình, thì sẽ mất ; còn kẻ đành mất sự sống mình vì Ta, thì sẽ gặp lại)) TMTT Matthêô 10/37-39
– ((Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mạ các ngươi, và bắt bớ, đặt điều nói xấu đủ điều về các ngươi một cách lếu láo vì cớ Ta. Hãy vui sướng và hân hoan, vì phần thưởng các ngươi lớn thật ở trên trời : vì cũng như thế, chúng đã bắt bớ các tiên tri, tiền bối của các ngươi)) TMTT Matthêô 5/11-12
– ((Anh em thân mến, đừng lấy làm lạ vì hỏa tai* bốc cháy để thí luyện anh em, như một cái gì lạ lùng xảy đến. Nhưng càng được chung phần thống khổ của Ðức Kitô chừng nào, anh em hãy vui mừng ! Ngõ hầu khi vinh quang của Ngài mạc khải ra, anh em cũng được vui mừng hớn hở. Nếu anh em phải chịu sỉ vả vì Danh Ðức Kitô, thì phúc cho anh em, vì Thần khí vinh quang, Thần khí của Thiên Chúa, sẽ đậu lại trên anh em. Nhưng đừng có ai trong anh em phải khổ như sát nhân, hay trộm cắp, hay gian phi, hay như phiến loạn*. Còn nếu như là Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, một hãy tôn vinh Thiên Chúa vì danh hiệu ấy. Vì buổi phán xét đã bắt đầu, khởi từ nhà của Thiên Chúa. Nếu khởi từ chúng ta, thì vận cùng của những người bất phục Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ thế nào ? Và nếu kẻ lành khó lắm mới thoát nổi, thì kẻ vô đạo, người tội lỗi sẽ ló mặt nơi đâu ? Cho nên, những ai phải khổ theo ý Thiên Chúa, hãy ký thác sinh mạng cho Ðấng tạo thành trung tín, mà cứ làm lành)) I Phêrô 4/12-19
– ((Vì anh em đã được phúc — vì Ðức Kitô — chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu khó vì Ngài, được tham dự vào cùng một trận chiến như anh em đã thấy và hiện đang nghe biết tôi phải đương đầu)) thư Philip 1/29-30
– ((Vì chưng anh em đã chung phần đau khổ với những kẻ bị tù tội ; và của cải bị tước đoạt, anh em đã vui mừng đón nhận, bởi biết rằng mình có những của cải hoàn hảo hơn và lại lâu bền)) thư Hipri 10/34
– ((Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Yêsu Kitô và đừng lo toan về xác thịt, cho thỏa các đam mê)) thư Rôma 13/14
– ((hãy bước đi theo Thần khí, và anh em sẽ không làm thỏa đam mê xác thịt. Vì xác thịt có những đam mê chống lại Thần khí ; và Thần khí có những đam mê chống lại xác thịt, đôi đàng cự lại nhau, khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm được)) thư Galat 5/16-17
– ((việc vàn của xác thịt, tức là : dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, ma thuật, hằn thù ; kình địch, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, ganh tị*, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Và tôi bảo trước cho anh em hay, như tôi đã từng bảo rồi, là những kẻ làm các điều ấy sẽ không được Nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp)) thư Galat 5/19-21
– ((Những ai thuộc về Ðức Kitô Yêsu thì đã đóng đinh xác thịt vào thập giá, làm một với các tình dục và đam mê)) thư Galat 5/24
– ((hãy kị hẳn những thói đam mê xác thịt, hằng làm giặc chống lại linh hồn)) I Phêrô 2/11
– ((Vì mọi sự có trong thế gian, — đam mê của xác thịt, đam mê của con mắt, và kiêu hãnh về của cải — (các điều ấy) không do tự Cha, nhưng là do tự thế gian mà có)) I Yoan 2/16
– ((Vì chưng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, vả lại cũng vô phương làm thế. Những ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa)) thư Rôma 8/7-8
– ((Vậy anh em hãy sát phạt chi thể mê theo thế tục* : dâm bôn, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa, và tính tham lam hà tiện tức là một sự thờ quấy, những điều kéo thịnh nộ Thiên Chúa đến*, trong đó cả anh em nữa cũng đi đứng khi xưa, thời anh em sống trong đó. Nhưng nay, anh em hãy cởi bỏ hết thảy các điều ấy đi : nóng giận, gắt gỏng, thâm độc, chửi rủa, thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Ðừng nói dối nhau)) thư Côlôsê 3/5-9
– ((Vậy tội chớ ngự trị trong thân xác chết dở* của anh em, khiến anh em phải nghe theo các đam mê của nó. Anh em đừng hiến chi thể mình làm khí giới bất chính cho tội, nhưng hãy hiến dâng cho Thiên Chúa chính mình anh em, như những kẻ đã thoát cõi chết mà được sống, và chi thể anh em làm khí giới công chính cho Thiên Chúa)) thư Rôma 6/12-13
– ((Anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xưa kia, con người cũ đã ra hư hốt buông theo những đam mê lầm lạc. Hãy để Thần khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. Hãy mặc lấy người mới đã được dựng nên tạo theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật)) thư Êphêsô 4/22-24
– ((Vì đã hiển linh rồi ân sủng cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người thiên hạ, dạy ta phải từ bỏ vô đạo, và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này, ngóng đợi cái hi vọng phúc lộc và cuộc Hiển linh vinh quang của Thiên Chúa lớn lao và là Cứu Chúa của ta, Ðức Yêsu Kitô)) thư gửi Titô 2/11-13
******************************