Chớ xét đoán – Đừng kêu ca, phàn nàn

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Ðừng xét đoán, để khỏi bị đoán xét*. Các ngươi xét đoán cách nào, thì sẽ bị đoán xét cách ấy ; và các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong cho các ngươi bằng đấu ấy. Sao ? ngươi thấy được mảnh dằm nơi mắt anh em ngươi, còn cái xà nơi mắt mình thì lại không để ý ! Hay làm sao ngươi nói được với anh em ngươi : “Nào ! Anh để tôi kéo dằm nơi mắt ra cho” mà kìa cái xà trong mắt ngươi ? Ðồ giả hình, hãy liệu kéo xà khỏi mắt mình trước đã, đoạn ngươi sẽ trông rõ mà kéo dằm khỏi mắt anh em ngươi)) TMTT Matthêô 7/1-5

– ((Nói hành hay đoán xét anh em, tức là nói hành Lề luật, và đoán xét Lề luật. Mà nếu ngươi đoán xét Lề luật, thì ngươi không còn là kẻ giữ luật, mà là Thẩm phán ! Chỉ có một Ðấng lập luật, và là Thẩm phán, Ðấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn ngươi là ai mà dám xét đoán người đồng loại)) thư Yacôbê 4/11-12

– ((Hỡi anh em, đừng phàn nàn oán trách nhau, để khỏi bị phán xét)) thư Yacôbê 5/9

– ((Anh em chớ kêu ca, như ít người trong họ đã kêu ca)) I Côrinthô 10/10

– ((Anh em hãy thi hành mọi sự, đừng kêu ca, đừng tranh luận, để anh em nên vô phương trách cứ và tinh toàn, nên những con cái Thiên Chúa, sống vô tì tích giữa một thế hệ ngang trái và tà vạy, giữa họ anh em chiếu rạng như đuốc sáng trên thế gian)) thư Philip 2/14-15

– ((Ðừng xét đoán, và các ngươi sẽ không bị xét đoán. Ðừng lên án, và các ngươi sẽ không bị lên án. Hãy tha đi, và các ngươi sẽ được tha. Hãy cho đi, và các ngươi sẽ được người ta cho lại. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc, đầy tràn tóe ra mà đổ vào vạt áo các ngươi. Vì các ngươi đong bằng đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy)) TMTT Luca 6/37-38

– ((Còn ngươi, tại sao ngươi xét đoán anh em ngươi ? — Hay ngươi, tại sao ngươi khinh anh em ngươi ? Vì ta hết thảy sẽ ra trước tòa Thiên Chúa)) thư Rôma 14/10

– ((Bởi thế, ngươi vô phương chữa mình, hỡi con người đoán xét, bất cứ ngươi là ai, vì chính nơi điều ngươi đoán xét kẻ khác, ngươi kết án chính mình ngươi, bởi ngươi, ngươi đoán xét, ngươi cũng làm như thế. Ta biết : án xử Thiên Chúa tuyên theo lẽ thật trên những kẻ làm điều như vậy. Ngươi tưởng chừng, hỡi con người đoán xét những ai làm các điều như thế, mà chính mình cũng làm : ngươi sẽ luột được án xử của Thiên Chúa hay sao ?)) thư Rôma 2/1-3

– ((Ðấng xét xử tôi, chính là Chúa. Cho nên anh em đừng vội đoán xét trước thời buổi, trước khi Chúa đến)) I Côrinthô 4/4-5

– ((Ngươi là ai mà xét đoán gia nhân người khác ? Nó đứng hay nó ngã, mặc chủ nó, song nó sẽ đứng vững, vì Chúa có đủ quyền năng cho nó đứng vững)) thư Rôma 14/4

– ((Trong các ông, ai vô tội thì hãy ném đá trước hết người này đi)) TMTT Yoan 8/7

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *