******************************
– ((Đây là lời Yavê phán : Kẻ khôn ngoan đừng tự hào nơi sự khôn ngoan của mình, người lực lưỡng đừng tự hào nơi sức lực của mình ; kẻ giàu có đừng tự hào nơi của cải mình có ! Nhưng ai muốn tự hào, thì hãy tự hào nơi điều này : Minh mẫn và biết Ta*, vì Ta là Yavê, Đấng thi hành từ nhân, công minh, đức nghĩa trên trần, vì Ta trìu mến những người như thế—sấm của Yavê)) tiên tri Yêrêmya 9/22-23
– ((Về phần tôi, ước gì tôi đừng có vinh vang nơi một điều gì trừ phi là nơi Thập giá của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô)) thư Galat 6/14
– ((Vì chính bởi ơn huệ mà anh em đã được cứu, nhờ lòng tin, và lại không phải do tự anh em ; đó là ơn Thiên Chúa ban ; không phải do tự việc làm, để đừng có ai vinh vang tự đắc)) thư Êphêsô 2/8-9
– ((ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang trước mặt Thiên Chúa)) I Côrinthô 1/29
******************************