******************************
– ((Phải chăng Yavê vui nơi thượng hiến và lễ tế ! bằng vâng nghe tiếng của Yavê ? Này vâng nghe tốt lành hơn lễ tế, và tuân lệnh quí hơn mỡ béo của dê)) I Samuel 15/22
– ((Ðáp lại, Phêrô và Yoan nói cùng họ : “Trước mặt Thiên Chúa điều ngay lẽ chính, phải chăng là vâng lời các ngài hơn là vâng lời Thiên Chúa ? Xin các ngài xét)) CVTĐ 4/19
– ((Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta)) CVTĐ 5/29
– ((Và Ngài đã xuống với ông bà về Nazaret. Và Ngài hằng tùng phục hai ông bà)) TMTT Luca 2/51
– ((Ðức Yêsu nói với họ : “Lương thực của Ta là làm theo ý Ðấng đã sai Ta, và chu toàn công việc của Người)) TMTT Yoan 4/34
– ((Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết)) thư Philip 2/8
– ((Dẫu là Con, Ngài đã phải đau khổ dãi dầu, mà học cho biết vâng phục. Và một khi thành toàn, Ngài đã nên nguyên nhân cứu rỗi đời đời cho những ai vâng phục Ngài)) thư Hipri 5/8-9
– ((Maria mới nói : “Này tôi là tôi tá Chúa, xin hãy thành sự cho tôi theo lời Ngài)) TMTT Luca 1/38
– ((Anh em hãy vâng lời những người lĩnh đạo anh em, hãy biết phục tùng, vì họ canh giữ linh hồn anh em, như những kẻ sẽ phải trả lẽ, để họ được vui mừng thi hành phận sự, chứ không phải than phiền, vì điều ấy chẳng báo bổ gì cho anh em)) thư Hipri 13/17
– ((Hỡi người phàm kia, ngươi là ai mà dám cãi trả lại Thiên Chúa ? Há đồ vật đất nắn lại nói với người nắn ra nó : Tại sao ông đã làm tôi thế này sao ? Hay người thợ gốm lại không có quyền trên nắm đất thó, để từ cũng một nắm mà nặn ra : cái thì bình quí, cái thì bình xoàng ư ?)) thư Rôma 9/20-21
– ((Khốn cho kẻ cãi lại Đấng nắn ra nó, khi chỉ là mảnh sành giữa những mảnh sành đất thó ! Họa chăng đất sét nói với thợ nặn : “Ông làm gì thế ?” hay đồ làm ra dám nói : “Hắn không khéo tay !” ?)) tiên tri Ysaya 45/9
– ((vận cùng của những người bất phục Tin Mừng của Thiên Chúa sẽ thế nào ? Và nếu kẻ lành khó lắm mới thoát nổi, thì kẻ vô đạo, người tội lỗi sẽ ló mặt nơi đâu ?)) I Phêrô 4/17-18
******************************