Yêu mến Chúa – Lòng mến sẽ hoàn thành mọi sự

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Ngài nói với người ấy : “Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi và hết trí khôn ngươi ! Ðó là giới răn lớn, giới răn đệ nhất. Thứ đến cũng giống như điều ấy : Ngươi phải yêu mến đồng loại ngươi như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật cùng các tiên tri đều qui vào hai giới răn ấy)) TMTT Matthêô 22/37-40

– ((Ai mến Ta, thì sẽ giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó, và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó. Ai không mến Ta, thì không giữ các lời Ta)) TMTT Yoan 14/23-24

– ((Lòng mến thì khoan dung, nhân hậu ; lòng mến không ghen tuông ; lòng mến không ba hoa, không tự mãn, Không khiếm nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhất sự dữ, không mừng trước sự bất công, nhưng biết chia vui cùng lòng chân thật. Trong muôn sự, lòng mến hết lòng* bao dung,

hết lòng kính tin, hết lòng trông cậy, hết lòng kiên nhẫn. Lòng mến không hề tàn tạ)) I Côrinthô 13/4-8

– ((Thiên Chúa là lòng mến, và ai lưu lại trong lòng mến, thì lưu lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa lưu lại trong kẻ ấy)) I Yoan 4/16

– ((Ta, ta mến kẻ mến ta, và những ai tìm ta sẽ gặp ta)) Cách Ngôn 8/17

– ((Những kẻ kính sợ Chúa, sẽ tìm điều mãn ý Người, những kẻ yêu mến Người sẽ nuốt no Lề luật)) Huấn Ca 2/16

– ((Vì lòng mến Thiên Chúa là thế này : là ta giữ các lịnh truyền của Người. Và lịnh truyền của Người không nặng nề)) I Yoan 5/3

– ((Ai có các lịnh truyền của Ta và giữ lấy, người ấy mới là kẻ yêu mến Ta)) TMTT Yoan 14/21

– ((Với những ai yêu mến Thiên Chúa, thì Người đồng công cộng tác biến mọi sự nên lành)) thư Rôma 8/28

– ((Nhưng nếu ai yêu mến Thiên Chúa, thì kẻ ấy được Thiên Chúa biết đến)) I Côrinthô 8/3

– ((Nơi lòng mến không có sợ hãi ; trái lại lòng mến trọn lành thì xua sợ hãi ra ngoài* ! vì sợ hãi có liên can với hình phạt, và kẻ sợ hãi ắt không được thành toàn trong lòng mến. Phần ta, ta hãy yêu mến, vì Người đã yêu mến ta trước hết. Nếu ai nói : Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì nó là kẻ nói dối, vì kẻ không yêu mến người anh em nó thấy đó, tất không thể yêu mến Thiên Chúa, Ðấng nó không thấy. Và đó là lịnh truyền ta lĩnh lấy nơi Người : Ai yêu mến Thiên Chúa thì hãy yêu mến anh em mình)) I Yoan 4/17-21

– ((Lòng mến của Thiên Chúa sẽ hoàn thành mọi sự)) thư Rôma 8/31

– ((Còn hoa quả của Thần khí là : mến yêu, vui mừng, bình an, rộng rãi, tốt lành, lương thiện, tín trực, hiền từ, tiết độ. Không có luật nào chống lại các điều ấy. Những ai thuộc về Ðức Kitô Yêsu thì đã đóng đinh xác thịt vào thập giá, làm một với các tình dục và đam mê. Nếu sống bởi Thần khí, thì ta cũng hãy hướng theo Thần khí mà tiến bước)) thư Galat 5/22-25

– ((Mà hoa quả của sự sáng là mọi việc nhân lành, công chính và chân thật)) thư Êphêsô 5/9

– ((Hãy làm cho cây nên tốt, quả nó sẽ tốt ; hoặc hãy làm cho cây ra độc, quả nó sẽ độc. Bởi vì cứ do quả mà biết cây. Nòi rắn độc, làm sao các ngươi có thể nói ra điều lành, khi các ngươi ác. Lòng ứa đầy những gì, thì miệng nói ra)) TMTT Matthêô 12/33-34

– ((Cũng vậy, phàm cây lành thì sinh quả tốt, cây độc sinh quả độc. Cây lành không thể sinh quả độc và cây độc không thể sinh quả tốt. Phàm cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi mà quăng vào lửa. Ấy vậy do quả chúng, các ngươi sẽ nhận biết chúng)) TMTT Matthêô 7/17-20

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *