******************************
– ((Ngươi đừng nhạy miệng, và lòng ngươi đừng vội ngỏ lời trước mặt Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa thì ở trên trời, còn ngươi thì ở dưới đất. Bởi thế hãy ít chứ, lời lẽ của ngươi ! Vì chưng : Mộng đến bởi nhiều bận rộn, và lời dại dột bởi lắm điều. Khi khấn hứa với Thiên Chúa, ngươi đừng chậm trễ vuông tròn. Vì lộc trời đâu có trên những đứa ngu. Khấn gì, ngươi hãy vuông tròn. Tốt hơn là ngươi đừng khấn, hơn là khấn mà chẳng vuông tròn. Đừng để miệng ngươi làm ngươi mắc tội vào thân. Đừng có phân bua trước mặt sứ thần* : “ Đó là tội sảnh ! ” Tại sao lại để Thiên Chúa chấn nộ vì lời của ngươi, mà hủy hoại công trình tay ngươi. Vì chưng : Bởi mơ mộng lắm, thì cũng lắm hư từ. Vậy ngươi hãy kính sợ Thiên Chúa)) sách Giảng Viên 5/1-6
– ((Khi ngươi khấn lời khấn nào với Yavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không trì hoãn thi hành lời khấn, vì Yavê Thiên Chúa của ngươi chắc sẽ đòi ngươi trả lẽ và ngươi sẽ mắc lấy tội. Song nếu ngươi kị hẳn khấn vái, ngươi chẳng mắc tội lệ gì. Điều xuất tự môi miệng ngươi, ngươi sẽ giữ và thi hành, theo như ngươi đã tự nguyện khấn với Yavê Thiên Chúa của ngươi điều tự miệng ngươi, ngươi đã hứa)) sách Thứ Luật 23/22-24
– ((Khi người nào khấn một lời khấn với Yavê hay là cam kết bằng lời thề, mà tự buộc mình phải làm việc gì, nó sẽ không vi phạm lời của nó, nó sẽ thi hành chiếu theo mọi điều đã xuất tự miệng nó)) sách Dân Số 30/3
******************************