*************************

Quí anh chị thân mến trong Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Mẹ Maria Đấng Đồng Công Cứu Chuộc !
Có những anh chị cho rằng lời của Ma quỉ thì làm sao tin được.
Đúng; Chúa cho biết từ khởi thủy, Ma quỉ là kẻ sát nhân, kẻ điêu ngoa và là cha sự láo khoét: Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân
nó đã không đứng vững trong sự thật ;
khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó,
vì nó là đồ điêu ngoa, và là cha sự láo khoét. Tin mừng thánh Gioan 8/44
Thông thường thì vậy. Nhưng không phải vậy mà chúng ta lại bảo đừng bao giờ nghe lời Ma quỉ. Cách tốt nhất Chúa dạy ta phải biết nghiệm xét, điều gì lành phù hợp với Lời Chúa thì phải giữ lấy, và phải kị điều dữ dưới bất cứ hình thức nào:
((19Ðừng dập tắt Thần khí* !
20Ðừng khinh thị các ơn tiên tri !
21Nhưng hãy nghiệm xét* mọi sự ; điều gì lành hãy giữ lấy !
22Hãy kị điều dữ, bất cứ dưới hình thức nào !)) Thư Thứ Nhất Thessalônikê 5/19-22
Điều lành là điều đến từ Thiên Chúa, điều dữ là điều nghịch lại điều Chúa dạy bảo.
Vậy Ma quỉ có nói điều lành không ? Thưa có; đó là lúc Chúa truyền cho nó phải nói Sự thật.
Vậy khi nào là lúc Chúa truyền cho nó nói Sự Thật ? Thưa đó là lúc Chúa muốn dạy bảo chúng ta qua Ma quỉ, còn được gọi là Thần Phục Dịch được sai đi giúp đáp vì phần ích những kẻ thừa hưởng ơn cứu rỗi..
13Nhưng nào có bao giờ Người đã từng nói cùng ai trong các Thiên thần :
Hãy ngự bên hữu Ta,
chờ Ta đặt quân thù làm bệ chân ngươi.
14Hết thảy họ lại không phải là những thần phục dịch được sai đi giúp đáp vì phần ích những kẻ sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi đó sao ? Thư Hipri 1/13-14
Tất cả các Thiên Thần Sa Ngã và các con người chết dữ là quân thù, kẻ thù của Chúa. Và Thiên Chúa Cha đã đặt tất cả quân thù này dưới chân Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu có quyền sai họ đến để dạy dỗ chúng ta, vì phần ích của chúng ta. Khi Chúa biết là chúng ta đang trên đường đi đến diệt vong.
Có anh chị lại thắc mắc: Tại sao Chúa không dùng người này người kia mà lại dùng Ma quỉ là kẻ chỉ biết nói dối ?
Thưa có chứ; từ ngàn xưa Chúa đã nói với chúng ta qua các Tiên Tri trong Cựu ước, vậy hàng ngày chúng ta có đọc Lời Chúa không ?
“nhân vì Ta đã nói đi nói lại với các ngươi, từ sớm, mà các ngươi đã chẳng nghe” Tiên tri Yêrêmya 7/13
Và hơn một trăm năm qua Thiên Chúa đã dùng Mẹ Maria ban Thông Điệp La Salette, Thông Điệp Fatima, Thông Điệp Gudalupe, Garabandal và còn nhiều Thông điệp khác qua những con người bé nhỏ, nhưng mấy ai chịu nghe, đón nhận và thực thi ?.
“17Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán :
Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên mọi xác phàm.
Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm,
thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến,
kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng.
18Và cả trên các tôi trai, tớ gái của Ta,
trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần khí Ta xuống,
và chúng sẽ nói tiên tri*.” Sách CVTĐ 2/17-18
Chính vì chúng ta không nghe nên ngày nay Chúa phải dùng Ma quỉ làm thần phục dịch nói với chúng ta. Để cho chúng ta thấy rằng Ma quỉ là kẻ mà chúng ta nguyền rủa, đáng sa vào Hỏa Ngục đời đời. Trước đây Cha ta nói họ không vâng mà bây giờ họ lại biết kính sợ và Vâng Lời Chúa. Còn chúng ta cho mình là con cái Chúa, là người công chính. Hàng ngày chúng ta nguyện Kinh Lạy Cha hứa với Cha: là vâng ý Cha ở trên Trời, mà Cha chúng ta phán, chúng ta không chịu nghe, không chịu vâng lời.
Như vậy là lời Kinh Thánh Chúa phán trong Tin Mừng đã ứng nghiệm:
Ví dụ hai người con
“28Các ông nghĩ sao ? Một người có hai con*. Ði gặp đứa thứ nhất, ông bảo : “Này con ! hôm nay, con hãy đi làm việc vườn nho !”. 29Ðáp lại, nó thưa : “Tôi không muốn !” Nhưng về sau, nó hối hận và đã ra đi. 30Ði gặp đứa thứ hai, ông cũng bảo như vậy ; đáp lại nó thưa : “Vâng ! Thưa Ngài !” Nhưng nó đã không đi. 31Ai trong hai người đã làm theo ý người cha ?” Họ đáp : “Người thứ nhất”. Ðức Yêsu nói với họ : “Quả thật, tôi bảo các ông, quân thu thuế, lũ đàng điếm qua trước các ông mà vào Nước Thiên Chúa. 32Vì Yoan đến với các ông theo đàng công chính, nhưng các ông đã không tin ông ấy. Còn quân thu thuế, lũ đàng điếm đã tin ông ấy. Còn các ông thấy vậy, các ông cũng không biết hối hận để sau đó cũng tin vào ông”. Tin Mừng Thánh Matthêô Chương 21
“Tại sao các ngươi kêu với Ta : Lạy Chúa, lạy Chúa – mà điều Ta nói, các ngươi lại không làm ?” Tin mừng thánh Luca 6/46
“44Các ngươi bởi cha tức là quỉ mà ra, và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi.
Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân
nó đã không đứng vững trong sự thật ;
khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó,
vì nó là đồ điêu ngoa, và là cha sự láo khoét” Tin mừng thánh Gioan 8/44
Ngày xưa Chúa không đến kêu gọi người công chính mà là kẻ tội lỗi. Ngày nay Chúa đến với chúng ta, chúng ta không tiếp rước Chúa, không nghe Chúa thì Chúa cũng đang đến với những kẻ tội lỗi là vậy.
” Có cần đến lương y, hẳn không phải người lành mạnh, mà là kẻ đau ốm. 13Ði mà học lời này là gì : Ta chuộng nhân nghĩa chứ không phải là lễ tế*. Vì Ta không đến kêu gọi những người công chính, mà là những kẻ tội lỗi “. Tin Mừng Thánh Matthêô Chương 9
Chúng ta thấy tại sao Ma quỉ trong chị Hằng lúc này nó cười hả hê khoái chí và nói nó đang thành công ? Bởi vì 10 năm qua Chúa kêu gọi hàng Giáo phẩm và giáo dân trở về với Chúa, tránh xa con đường tội lỗi đang đi. Nhưng không nghe nên hiện giờ ở mọi nơi đang chịu hình phạt Corona Virus.
Chúa muốn khi dâng lễ phải quay mặt lên Chúa, không được quay lưng lại với Chúa, không được cho giáo dân đứng Rước Mình Thánh Chúa trên tay. Không được cho những người Ly dị, Ly hôn, phá thai vv…. Rước Mình Thánh Chúa. Không được Lập bàn thờ người chết trong các gia đình, Thắp nhang bái lạy hình ảnh người chết. Cúng cho người chết, ăn đồ cúng. Lấy người khác đạo vv…
Có trở về thì mới tránh được những đại họa đang và sẽ xảy ra mà Chúa đã phán trong Sách Thứ Luật, các sách Tiên Tri trong Cựu ước, trong bốn sách Tin Mừng và sách Khải Huyền.
Xin đọc sách Thứ Luật Chương 28 từ câu 15 đến câu 68
Xin đọc Tiên Tri Ysaya Chương 1, 3, 22
Tiên Tri Giêrêmya xin đọc Chương 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tiên Tri Ezekiel Chương 4, 5, 6, 7
Trong Tin Mừng thì đọc Tin mừng Thánh Matthêô nói về Điềm Báo và Ngày Cùng Tận.
https://tiengloathoicuoi.com/tmtt-mattheo-24/
Sách Khải Huyền thì đọc từ Chương 8 nói về các Án phạt khi Thiên Thần thổi loa.
Và còn nhiều lắm. Có đọc thì chúng ta mới biết chúng ta đã làm gì nghịch lại Lịnh Truyền của Chúa. Lời Chúa là Luật, mà ngang qua Luật chúng ta mới nhận ra tội, để chúng ta từ bỏ không làm cái sai nữa và đi xưng tội, xin lỗi Chúa, để được Chúa tha tội, cất đi hình phạt cho chúng ta.
Vai trò của Lề luật
— 7*Vậy ta sẽ nói sao ? Luật là tội ư ?
— Ðừng nói gở ! Song chỉ ngang qua luật, tôi mới biết tội. Thư Rôma Chương 7
Chúng ta thấy thưở xưa thời các Tiên Tri và Tiên Tri Giêrêmya, dân của Chúa đã ngỗ nghịch không làm theo Lời Chúa mà cứ làm theo lề lối dân ngoại. Từ Tư Tế đến lê dân đều cúng bái cho người chết, ăn đồ cúng. Chúa đã kêu gọi từ bỏ để Chúa tha tội và tha hình phạt. Nhưng họ vẫn cứng đầu cứng cổ đi theo sự ngoan cố của họ. Ngày nay Hội đồng Giám Mục trong nước và ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng đang làm y trang như vậy.
“Vì lẽ gì Yavê đã ra cho chúng tôi tất cả các tai họa ấy ? Cái gì đã làm nên tội, nên lỗi chúng tôi phạm đến Yavê Thiên Chúa của chúng tôi ?” 11Ngươi sẽ nói với chúng : “Chính cha ông các ngươi đã bỏ Ta—sấm của Yavê— chúng đã đi theo các thần khác và đã phụng sự và thờ lạy chúng nó*. Còn Ta, chúng đã bỏ ; và luật của Ta, chúng không tuân giữ. 12Phần các ngươi, các ngươi còn tệ hơn là cha ông các ngươi. Này các ngươi, mỗi người buông theo lòng ngoan cố xấu xa của mình mà chẳng vâng nghe Ta. 13Ta sẽ liệng các ngươi khỏi xứ này, đến một xứ mà các ngươi và cả cha ông các ngươi đều không biết. Ở đó các ngươi sẽ phụng sự đêm ngày các thần khác*, vì Ta sẽ không xử nhân từ với các ngươi nữa “. Tiên Tri Giêrêmya Chương 16
6Và Yavê đã phán với tôi : Hãy rao tất cả các lời này trong các thành Yuđa và nơi phố xá Yêrusalem mà rằng : Hãy nghe các lời của Giao ước này và hãy làm theo như thế. 7Ta đã từng đoan chứng với cha ông các ngươi, từ sớm và không ngớt, từ ngày Ta đem chúng lên khỏi đất Aicập cho đến ngày nay, mà rằng : Hãy nghe tiếng Ta ! 8Nhưng chúng đã không nghe, không ghé tai lại, chúng đã đi theo sự ngoan cố của lòng dạ xấu xa chúng, nên Ta đã kéo xuống trên chúng tất cả các lời của Giao ước này*, Giao ước Ta đã truyền cho chúng phải thi hành, và chúng đã chẳng thi hành.
9Yavê phán với tôi : Đã có sự toa rập cùng nhau giữa người Yuđa và dân cư Yêrusalem. 10Chúng đã trở lại với những tội lỗi của tổ tiên chúng, những kẻ đã không màng nghe các lời của Ta ; cả chúng nữa, chúng đã theo các thần khác để phụng sự ; Nhà Israel và nhà Yuđa đã hủy Giao ước Ta đã ký kết với cha ông chúng. 11Cho nên Yavê phán rằng : Này Ta sẽ giáng họa cho chúng, mà chúng không thể nào thoát được, chúng sẽ kêu lên Ta, nhưng Ta sẽ không nghe chúng. 12Bấy giờ các thành Yuđa và dân cư Yêrusalem sẽ đi kêu cứu với các thần chúng đã huân yên kính bái, nhưng các thần ấy sẽ không thể nào cứu được chúng trong thời hoạn nạn.
13Vì các thành của ngươi nhiều bao nhiêu,
các thần của ngươi cũng đông ngần ấy, hỡi Yuđa ;
và Yêrusalem có bao nhiêu phố xá,
các ngươi đặt bấy nhiêu tế đàn kính Đồ ô nhục,
những tế đàn để huân yên kính Baal.
14Phần ngươi, đừng chuyển cầu cho dân ấy ; đừng dâng lên lời kêu van khẩn nguyện cho chúng vì Ta không nghe vào buổi chúng kêu cầu lên Ta bởi mắc phải hoạn nạn. Tiên Tri Giêremia chương 11
Hiện nay ai là người xứng đáng dâng lên Chúa lời khẩn nguyện cho toàn dân ? Toàn thế giới ?. mà hàng tuần cứ rủ nhau cầu nguyện.
((Không ai công chính, không một ai !
11Không ai còn có lương tri,
không ai tìm kiếm Thiên Chúa !
12Hết thảy đều lầm lạc, hư đốn cả lũ.
Hành thiện, không còn có ai,
một người cũng không !)) Thư Rôma 3/10-12
Tội lỗi ngập đầu trong các Giáo xứ như vậy, không kêu gọi từ bỏ tội lỗi mà cứ kêu gọi cầu nguyện. Chúa đâu có nhậm lời kẻ tội lỗi.
“Thiên Chúa không nhậm lời những hạng tội lỗi, nhưng ai thờ Chúa và làm theo ý Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy” Tin mừng thánh Gioan 9/31
Hàng Giáo Phẩm muốn cầu nguyện được Chúa nhậm lời chỉ còn có một cách là phải làm như vua Êzêkya. Thánh Tẩy lòng dạ, và tẩy uế các Nhà thờ, trở về với Thánh Lễ La tinh và làm Lễ nhìn lên Chúa, thay vì từ trước tới nay quay lưng lại với Chúa.
((Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện”, còn các ngươi làm nó thành hang trộm cướp)) Tin mừng thánh Matthêô 21/13
((Vì chúng quay lưng lại với Ta, chứ không quay mặt)) Tiên Tri Giêrêmia 2/27
Tẩy uế đền thờ**
3Chính ông, (ngay) tháng thứ nhất năm thứ nhất triều ông, ông đã mở và đã tu bổ cửa Nhà Yavê. 4Ông mời các tư tế và Lêvit đến và tập họp họ nơi công trường phía Đông. 5Ông nói với họ :
“ Hỡi hàng Lêvit, bây giờ các ông hãy thanh tẩy mình và thánh tẩy Nhà Yavê, Thiên Chúa của tổ tiên các ông, và loại ô uế* ra khỏi cung thánh. 6Quả tổ tiên chúng ta đã bất trung và làm sự dữ trước mắt Yavê Thiên Chúa của chúng ta. Họ đã bỏ Người và ngoảnh mặt không trông lên Nhà tạm của Yavê và quay lưng lại với Người. 7Họ đã đóng cả cửa Tiền đường, đã dập tắt đèn chầu, không huân yên hương nhang, không thượng tiến lễ thượng hiến trong cung thánh cho Thiên Chúa của Israel. 8Nên nghĩa nộ của Yavê đã giáng xuống Yuđa và Yêrusalem, Người đã để chúng nên đồ khủng khiếp, kinh tởm, bêu riếu như các ông chứng kiến tận mắt. 9Kìa cha ông ta đã lăn nhào vì gươm đâm, con trai con gái và vợ chúng ta đã bị bắt đày vì thế*. 10Bây giờ ta đã lập tâm kết giao ước với Yavê Thiên Chúa của Israel, (mong rằng) Người sẽ hối lại lửa giận của Người trên ta. 11Bây giờ, hỡi các con, đừng có lơ là, vì Yavê đã chọn các ngươi, cho các ngươi chầu trước nhan Người để phụng sự Người, để nên tôi bộc cho Người và huân yên cho Người – Sách 2 Ký Sự Chương 29
Bao năm qua quay lưng lại với Chúa là không tôn trọng Chúa đấy.
“Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng ; những ai khinh Ta, sẽ đốn mạt” Sách I Samuel 2/30
Vì thế mà đã để cho đàn bà con gái nhảy múa lăng xăng trên Cung Thánh. Trong khi Chúa truyền là phải biết kính trọng nơi Thánh.
((thánh điện của Ta các ngươi sẽ kính vì : Ta là Yavê)) sách Lêvi 19/30
Chúng ta bị Ma quỉ nó cám dỗ chúng ta kiêu ngạo như nó mà chúng ta đâu có nhận ra. Khi chúng ta không kính trọng nơi Thánh đó là lúc Ma quỉ cám dỗ chúng ta coi thường Chúa, khi nó xúi chúng ta coi thường Chúa là chúng ta tự đưa mình lên, mà khi chúng ta đưa mình lên rồi thì chúng ta đâu còn hạ mình quì xuống bái lạy trước tôn nhan Chúa như Lịnh Chúa truyền.
“Ta lấy mình Ta, Ta thề, tự miệng Ta xuất ra điều đức nghĩa,
lời sẽ không hề phải hối – là : Trước mặt Ta, mọi gối sẽ quì lạy,
mọi miệng lưỡi sẽ tuyên thệ” tiên tri Ysaya 45/23
Mà khi chúng ta tự đưa mình lên như vậy thì chúng ta sẽ bị Chúa hạ xuống.
Vì phàm kẻ nào nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, và kẻ hạ mình xuống sẽ được nhắc lên “. Tin Mừng Thánh Luca Chương 14/11
Chúa cấm không được đến nơi Thánh và không được đụng vào các Vật Thánh thì hàng ngày các ngài cứ phát Mình Thánh Chúa như phát cái bánh cái kẹo vậy.
7Chúng sẽ giữ các điều nó phải giữ và tất cả cộng đồng phải giữ, trước Trướng Tao phùng mà lo công việc phục dịch Nhà tạm. 8Chúng sẽ giữ các đồ đoàn dùng nơi Trướng Tao phùng và (lo) việc canh phòng thay cho con cái Israel, là lo công việc phục dịch Nhà tạm. 9Ngươi sẽ phó thác các Lêvit cho Aharôn và con cái nó ; chúng là những kẻ được phó thác*, phải, được phó thác do con cái Israel dâng.
“ 10Còn Aharôn và con cái, ngươi sẽ bổ nhiệm chúng giữ chức tư tế : Kẻ phàm tục nào dám lại gần sẽ phải chết ”. Sách Dân số Chương 3
((22Và con cái Israel sẽ không còn lại gần Trướng Tao phùng mà chuốc lấy tội và phải chết : 23Chính các Lêvit sẽ phục vụ bên Trướng Tao phùng và mang lấy tội vạ của dân ! Luật điều vĩnh viễn suốt mọi thế hệ của các ngươi)) sách Dân số 18/ 22-23
Ngoài ra không còn cách nào cầu nguyện mà thoát khỏi Covid19 đâu. Chỉ có một cách duy nhất đó là vâng lời Chúa, làm như Lời Chúa phán ở trên, sau đó dâng Thánh Lễ La Tinh Truyền Thống thì Chúa sẽ nhậm lời và cất khỏi dịch Covid19.
““ Phải chăng Yavê vui nơi thượng hiến và lễ tế !
bằng vâng nghe tiếng của Yavê ?
Này vâng nghe tốt lành hơn lễ tế,
và tuân lệnh quí hơn mỡ béo của dê*.
23Vì cưỡng lịnh khác gì tội bói toán,
và bất phục cũng bằng tội Têraphim.
Vì ông đã phế bỏ lời của Yavê, Yavê đã phế bỏ ông” Sách 1 Samuel 15/22-23
6Vì Ta muốn tín nghĩa, chứ không phải tế tự,
và nhận biết Thiên Chúa hơn là thượng hiến – Tiên Tri Hôsê 6/6
((26Người phán : “ Nếu ngươi thực lòng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi ; nếu ngươi làm điều ngay chính trước mắt Người ; nếu ngươi để tai vào các lịnh Người truyền và giữ hết các luật điều của Người, thì Ta sẽ không giáng xuống trên ngươi tật nguyền nào như Ta đã giáng xuống Aicập. Vì Ta là Yavê, Đấng chữa lành ngươi)) Sách Xuất hành 15/26
23Bình an cho anh em ! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô !
24Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, làm một với phúc trường sinh bất tử* ! – thư Êphêsô 6/23-24
LỜI CHỨNG CỦA LUXIPHE VỀ THỜI CUỐI CỦA THẾ GIỚI HÔM NAY! NHỮNG NGÀY CỦA TAO ĐÃ ĐẾN ..HA HA .. CHIẾN THẮNG CỦA TAO VANG DỘI LẪY LỪNG …HA ..HA.. HỠI KHẮP HOÀN CẦU HÃY LẮNG NGHE ĐÂY “CÁC NGƯƠI SẼ BỊ TIÊU DIỆT ,CÁC NGƯƠI SẼ BỊ TIÊU DIỆT ” MỘT HỘI GIÁO TOÀN CẦU ..HA ..HA… CHÚNG MÀY HÃY NHỚ NGÀY HÔM NAY BẮT ĐẦU, BẮT ĐẦU NHỮNG ĐAU KHỔ LỚN LAO NHƯ LỆNH ĐÃ TRUYỀN ! NHỮNG ĐAU KHỔ SẼ LỚN LAO VÀ KINH HOÀNG, SẼ CỰC KÌ KINH HOÀNG HÔM NAY TAO VẪN CỨ PHẢI NÓI VÌ ĐÂY LÀ SỰ TRUYỀN LỆNH MÀ CHÚA VÀ MẸ CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI THA THIẾT KÊU GỌI , MẶC DÙ LÀ NHỮNG GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG . CÒN TAO ! TAO RẤT HẢ HÊ VÌ THẮNG LỢI CỦA TAO ! THẾ GIỚI NÀY SẼ SẢY RA CHIẾN TRANH ,NẠN ĐÓI ,ÔN DỊCH ,LŨ LỤT MƯA LỬA , SÓNG THẦN… ĐÂY LÀ LỆNH TRUYỀN CỦA TỪ ĐỨC CHÚA CỦA CÁC NGƯƠI – BẮT TAO LÀ LUXIPHE ĐƯỢC PHÉP NÓI ! ĐỨC MẸ CỦA CHÚNG MÀY RẤT ƯU ÁI CHO DÂN VIỆT NAM ĐÃ BẮT TAO LÀM CHỨNG 10 NĂM NAY THẬT HAY GIẢ NGÀY HÔM NAY CHẮC CHÚNG MÀY PHẦN NÀO ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ LÀM CHỨNG CỦA TAO CÓ THẬT HAY KHÔNG TRỪ NHỮNG KẺ CỐ TÌNH.HẬU QUẢ MÀ NÓ GÁNH PHẢI RẤT KHỦNG KHIẾP, VÔ CÙNG KHỦNG KHIẾP CHO NHỮNG KẺ CỐ TÌNH KHÔNG TIN CẢ CÁC LINH MỤC ,TU SĨ ,GIÁO DÂN VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC XEM VÀ ĐƯỢC NGHE VỀ CHỊ MARIA TÊRÊSA PHẠM THỊ HẰNG LÀM CHỨNG CHO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ THÂN XÁC NÓ MÀ CHÍNH LÀ CHÚA GIÊSU VÀ MẸ MARIA BẮT TAO LÀ LUXIPHE PHẢI NÓI LÊN SỰ THẬT QUÁ NHIỀU LẦN ! RẤT NHIỀU LẦN ! TỪ BÂY GIỜ TRỞ ĐI NHÂN LOẠI SẼ SỐNG TRONG GAI GÓC TRÁI ĐẤT NÀY SẼ RÊN SIẾT, RÊN SIẾT CƠ CỰC VÌ CON NGƯỜI BẮT TAY VỚI TAO VÀ THỜ TAO CHO NÊN : TẤT CẢ NẾU KHÔNG ĂN NĂN,SÁM HỐI QUAY TRỞ VỀ THEO MỆNH LỆNH FATIMA THÌ TOÀN THỂ NHÂN LOẠI SẼ BỊ HUỶ DIỆT ĐẤY LÀ LỆNH TRUYỀN CỦA ĐỨC GIÊSU VÀ BÀ MARIA !
*************************