******************************
– ((Vì cho đi có những vị được gọi là thần, hoặc trên trời, hoặc dưới đất, — quả thực thần cũng lắm mà chúa cũng nhiều — nhưng đối với ta, thì chỉ có một Thiên Chúa là Cha, do tự Người mà có mọi sự, và vì Người mà ta được có. Và chỉ có một Chúa, Ðức Yêsu Kitô, nhờ Ngài mà có mọi sự, và cũng nhờ Ngài mà ta được có)) I Côrinthô 8/5-6
– ((Vì Yavê Thiên Chúa của các ngươi là Thần của chư thần, và là Chúa trên các chúa, Thần lớn lao, hùng tráng và đáng sợ, Đấng không nể vì, không để ai hối lộ mình*, Đấng xử công minh cho mồ côi, quả phụ, Đấng yêu mến khách ngụ cư, cho nó bánh ăn áo mặc)) Thứ Luật 10/17-18
– ((Quả Người có quyền trên sống chết, Người giáng xuống đến cửa âm phủ, và Người kéo lên)) Khôn Ngoan 16/13
– ((Chúc tụng Thiên Chúa, Đấng hằng sống mãi mãi. Và nước của Người còn mãi đời đời. Vì chính Người trừng phạt và Người xót thương, Người đẩy xuống đáy âm phủ. Và chính Người lại kéo lên khỏi đại họa diệt vong. Không gì tuột khỏi tay Người)) sách Tôbya 13/2
– ((Yavê tác tử, Người cũng tác sinh*. Người giáng âm ti, Người lại kéo lên*. Yavê bắt phải nghèo, làm cho giàu có, Người hạ xuống, Người cũng nhắc lên)) I Samuel 2/6-7
– ((Bây giờ hãy coi, Ta chính là Ta, bên Ta không có thần nào, chính Ta cho chết, và cho sống, Ta đả thương, Ta cũng chữa lành, và không ai tài giựt ra khỏi tay Ta)) Thứ Luật 32/39
– ((Vì Yavê lớn lao thay, và đáng ngợi khen vô ngần, Người đáng kính sợ trên cả chư thần, vì thần của muôn dân hết thảy chỉ là tà thần, còn Yavê, chính Người đã dựng nên các tầng trời)) Thánh Vịnh 96/4-5
– ((Ngài mang Danh viết trên áo, trên tà áo* của Ngài : Vua trên các vua và Chúa trên các chúa)) Khải Huyền 19/16
– ((Trước Ta không có thần nào đã được nắn ra, và sau Ta sẽ không có nữa. Chính Ta, chính Ta là Yavê, ngoài Ta ra không người cứu độ ! Chính Ta, Ta đã loan báo* cho biết, nơi các ngươi, Ta không phải là thần xa lạ*. Còn các ngươi, các ngươi là chứng tá của Ta, sấm của Yavê, và Ta, Ta là Thiên Chúa. Ngay cả hôm nay cũng : Chính là Ta ! Không ai giựt khỏi tay Ta, Ta thi hành : Ai nào sẽ bãi bỏ ?)) tiên tri Ysaya 43/10-13
– ((Chính Ta là Yavê, không ai khác nữa, Đấng nắn ra sự sáng, Đấng tạo dựng tối tăm, Đấng tác phúc, Đấng tạo họa. Chính Ta là Yavê, Đấng tác thành mọi sự ấy)) tiên tri Ysaya 45/6-7
– ((Ðấng cho mây rợp màn trời, Ðấng dọn mưa cho mặt đất. Ðấng cho cỏ mọc khắp đồi non, cùng các thứ rau loài người dùng đến*. Ðấng ban của ăn cho thú vật, cho quạ non chim chíp kêu lên)) Thánh Vịnh 147/8-9
– ((Ngoài Ta ra, thần linh không còn có nữa ! Thần đức nghĩa, Đấng cứu độ, không đâu có, trừ phi là Ta)) tiên tri Ysaya 45/21
– ((Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép thanh tẩy. Chỉ có một Thiên Chúa và là Cha mọi người hết thảy, Ðấng trên mọi người, giữa mọi người, và trong mọi người)) thư Êphêsô 4/5-6
– ((Ta là Alpha và là Ômêga, là Ðầu hết và là Sau hết ; là Khởi nguyên và là Cùng tận)) Khải Huyền 22/13
– ((Alpha và Ômêga* chính là Ta, Chúa, Thiên Chúa phán, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, Ðấng toàn năng)) Khải Huyền 1/8
– ((Ðầu hết và Sau hết, chính là Ta. Ðấng hằng sống ; Ta đã chết ; và này Ta sống đời đời kiếp kiếp ; Ta có chìa khóa sự chết và âm phủ)) Khải Huyền 1/17-18
– ((Thiên Chúa hằng sống, Ðấng đã dựng nên trời, đất và biển cả cùng mọi sự vật trong đó. Trong những thế hệ đã qua, Người để mặc các dân hết thảy đi theo đường lối của họ ; tuy rằng Người không để thiếu chứng chỉ về Người, Người hằng thi ân, cho mưa tự trời xuống trên các ông ; ban mùa trái trăng, cho các ông được no lòng ấm cật, hưởng đời an vui)) CVTĐ 14/15-17
– ((Lành dữ, sống chết, nghèo giàu, thảy đều do tự Yavê)) Huấn Ca 11/14
– ((Ðức Yêsu tiến lại và nói với họ, rằng : “Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Ta)) TMTT Matthêô 28/18
– ((Vì Cha không xử án ai, nhưng mọi việc xử án, Cha đã ban cho Con)) TMTT Yoan 5/22
– ((Ta sẽ chỉ cho các ngươi phải sợ ai : Hãy sợ Ðấng, cho chết rồi, lại có quyền tống vào hoả ngục. Phải ! Ta bảo các ngươi, hãy sợ Ðấng ấy)) TMTT Luca 12/5
– ((Ðừng sợ những kẻ giết được xác, nhưng không thể giết được hồn ; hãy sợ Ðấng có thể diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục)) TMTT Matthêô 10/28
– ((Và nếu anh em kêu khấn là Cha, Ðấng phán xét không hề tây vị, chiếu theo công việc của mỗi người, thì thời gian ngụ nơi đất khách, anh em hãy sống trong lòng kính sợ)) I Phêrô 1/17
******************************