Tư tưởng của Thiên Chúa

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

– ((Quả thế, ý nghĩ* của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối* của Ta không phải là đường lối của các ngươi, Sấm của Yavê. Vì trời cao hơn đất bao nhiêu, cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi, và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi)) tiên tri Ysaya 55/8-9

– ((Ý nghĩ của Người thật huyền vi nan giải, và cộng lại thời nhiều không biết cơ man)) Thánh Vịnh 139/17

– ((Quả thế người nào biết được ý định Thiên Chúa, hay ai nghĩ ra được Chúa muốn gì ?)) Khôn Ngoan 9/13

– ((Việc trên đất chúng tôi còn khó lượng, điều dưới tầm tay*, có vất vả chúng tôi mới thấy, thì những sự trên trời, ai nào dò được hành tung ? Ý định của Người, ai nào biết được, họa chăng là được Người ban xuống khôn ngoan)) Khôn Ngoan 9/16-17

– ((Vì thói quen của con người không phải là của Thiên Chúa, các khuynh hướng của Người không như của người ta)) Huấn Ca 17/30

– ((Ôi ! Thẳm sâu thay sự giàu có, khôn ngoan, thượng trí của Thiên Chúa ! Những phán quyết của Người vô phương dò thấu, đường lối của Người không kế dõi theo ! Vì nào ai được biết tâm tư của Chúa, hay có ai đã làm cố vấn cho Người ? Hay có ai đã cho Người trước, để hòng được Người tạ lại ? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người, và vì Người ! Vinh quang cho Người, cho đến muôn đời. Amen)) thư Rôma 11/33-36

– ((Quả thế ai trong loài người biết được những điều có trong người ta, nếu không phải là thần trí nhân loại trong kẻ ấy ? Cũng vậy, những điều có trong Thiên Chúa, không ai biết được, trừ phi là Thần khí của Thiên Chúa)) I Côrinthô 2/11

– ((Phải chăng anh muốn đo lường chiều sâu của Thiên Chúa, và đạt thấu sự toàn vẹn của Shađđay ? Nó cao hơn các tầng trời, anh sẽ làm gì ? sâu hơn âm phủ, anh sẽ hiểu gì ?)) sách Yob 11/7-8

– ((Nhiều thay, lạy Yavê, Thiên Chúa tôi, những việc lạ lùng Người đã làm, cùng những ý định của Người trên chúng tôi ! Ai nào sánh được với Người ! Cho đi, tôi muốn cao rao nhắc lại, chúng thật quá nhiều làm sao kể xiết)) Thánh Vịnh 40/6

– ((Phải ! các ông đã thử sức Chúa toàn năng ! Sẽ không bao giờ các ông hiểu được tí gì ! Vì ngay đáy lòng người phàm, các ông còn không tìm ra manh mối, và lời lẽ của trí khôn họ, các ông không tài quán triệt. Vậy thì Thiên Chúa, Đấng làm nên mọi sự, làm sao các ông có thể truy tầm ; trí khôn Người, làm sao các ông thấu hiểu ! và làm sao thông đạt được mưu định của Người ? Đừng thế, hỡi anh em, đừng khiêu cơn thịnh nộ Chúa, Thiên Chúa của chúng ta !)) sách Yuđita 8/13-14

– ((Điều quá kỳ diệu cho con, con chớ tìm tòi, điều ngoài sức con, con chớ mò kiếm. Điều vừa tầm con, con hãy suy, con cần gì phải lo đến điều kín ẩn ! Những điều vượt trên sức con, con chớ bận tâm, vì đã tỏ cho con thấy hơn là con có thể hiểu. Quả, nhiều biết bao những điều con cái người phàm tưởng nghĩ, nhưng tưởng tượng vạy vò làm cho sai lạc, Không tròng mắt, không ánh sáng, thiếu tri thức, thiếu cả khôn ngoan)) Huấn Ca 3/21-25

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *