******************************
– ((vì họ nhìn mà không nhìn, và nghe mà không nghe, không hiểu. Và như vậy được nên trọn lời sấm của Ysaya rằng : Các ngươi có nghe cho lắm mà cũng không hiểu, các ngươi có nhìn lấy nhìn để, mà cũng không thấy. Vì lòng dân này đã ra chai lại : chúng đã nặng tai nghe, chúng đã nhắm mắt lại)) TMTT Matthêô 13/13-15
– ((Ðúng thay lời Thánh Thần đã dùng tiên tri Ysaya mà nói cùng cha ông các người, rằng* : Hãy đi gặp dân ấy và bảo : Các ngươi có nghe cho lắm, mà cũng không hiểu, các ngươi có nhìn lấy nhìn để, mà cũng không thấy, Vì lòng dân này đã ra chai đá : Chúng đã nặng tai nghe, chúng đã nhắm mắt lại)) CVTĐ 28/25-27
– ((Thời bây giờ cũng vậy : số sót có đó, bởi ơn mà được chọn ! Mà nếu là bởi ơn, thì không còn là do tự việc làm, chẳng vậy ơn không còn là ơn ! Vậy thì sao ? Ðiều Israel cố tìm thì đã không được ; song đã được những ai được chọn, còn các kẻ khác đã ra chai đá, như đã viết : Thiên Chúa đã xuống cho họ Thần khí hôn mê, cho có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, cho đến ngày hôm nay)) thư Rôma 11/5-8
– ((Kẻ nào nghe sẽ nghe, kẻ nào chẳng nghe sẽ cứ không nghe, vì chúng là Nhà loạn tặc)) tiên tri Êzêkiel 3/27
– ((Con người hỡi, ngươi ở giữa một nhà loạn tặc, những kẻ có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nhà loạn tặc)) tiên tri Êzêkiel 12/2
– ((Với ai tôi phải nói, phải đoan chứng để họ nghe cho ? Này tai chúng, tai không cắt bì*, chúng không thể nào chú ý được, này lời Yavê đã nên trò cười đối với chúng, chúng không màng tới ! Còn tôi, tôi đầy phẫn nộ của Yavê, vô phương cầm lại)) tiên tri Yêrêmya 6/10-11
– ((Nhưng nếu Tin Mừng của chúng tôi có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất nơi những kẻ phải hư đi, tức là nơi những kẻ không tin, thần đời này đã làm cho tâm tư họ ra mù quáng, khiến họ không thấy rõ được là đã rạng sáng rồi Tin Mừng vinh quang của Ðức Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa. Vì chúng tôi không rao giảng chính mình, song là Ðức Kitô Yêsu, Ngài là Chúa, còn chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Ðức Yêsu)) II Côrinthô 4/3-5
– ((Giả như các ngươi đui mù các ngươi đã chẳng có tội ; nhưng nay các ngươi nói ; chúng tôi sáng mắt ! thì tội các ngươi vẫn còn lưu lại)) TMTT Yoan 9/41
– ((Họ mù mà lại dẫn đàng cho lũ mù. Mù mà dẫn đàng cho mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố)) TMTT Matthêô 15/14
– ((Mù có thể dẫn đàng cho mù được không ? Cả hai lại sẽ không lăn cù xuống hố cả sao ?)) Luca 6/39
******************************