Kinh Thánh có chỗ nào nói về dân tộc đại dương không?

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

*************************

Quí anh chị thân mến trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội !

Thưa quí anh chị, Kinh Thánh có Lời :  “Kinh thánh nhất nhất đã được thần hứng*, và có ích để dạy dỗ, để biện bác, để tu chỉnh, để giáo huấn trong sự công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn bị sẵn sàng cho mọi công việc lành thánh” Thư Thứ Hai Timôthê 3/16-17

Khoảng 6 năm trước đây, có một vị Linh mục linh hướng trả lời cho một số anh chị, ngài nói : Chẳng có Dân Tộc Đại Dương gì đâu, tất cả là họ bịa ra đấy.

Sau khi đọc được những lời ngài viết trên Facebook, em đã cầu nguyện và xin Chúa ban ơn khôn ngoan nhận định, và đặt Lời Chúa trên môi miệng em để em lên tiếng cảnh tỉnh vị này, vì thấy ngài không được Mạc khải.

Con Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, con nguyện

Xin Thiên Chúa ban cho con nói sao phù hợp ý Người

và nghĩ cho xứng đáng với các điều Người đã ban,

vì Người là Đấng dẫn đàng khôn ngoan,                     

là Đấng sửa ngay những người khôn ngoan.” Sách Khôn Ngoan 7/15

Sau đó em đã dùng Lời Chúa viết một lá thư gửi riêng cho ngài ; sau khi đọc xong lá thư ngài đã hiểu và gỡ bỏ bài viết xuống.

Cách đây 2 tháng lại có một anh hỏi em về Dân Tộc Đại Dương, em đã trả lời. Tuần rồi lại có một anh khác lại hỏi em và em cũng đã trả lời.

Đến nay em thiết nghĩ đã đến lúc cần phải trả lời chung cho những ai còn thắc mắc, vì càng ngày những điều Chúa Mạc khải đang được ứng nghiệm hơn, vì tin tức cập nhật thường xuyên về các đĩa bay.

https://www.youtube.com/results?search_query=ufo+latest

Để hiểu được các Mầu nhiệm, thì chúng ta phải hiểu những điều căn bản về Lời Chúa, vì ý nghĩ và đường lối của Chúa cao siêu khác với chúng ta.

 (( Quả thế, ý nghĩ của Ta, không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối củaTa, không phải là đường lối của các ngươi )) Ysaia 55/8Quả thế, ý nghĩ* của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi,

và đường lối* của Ta không phải là đường lối của các ngươi,

Sấm của Yavê.

Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu),

cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi,

và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi” Tiên Tri Ysaia 55/8-9

Tất cả các Mầu nhiệm đều đã được thiết lập từ thuở đời đời và đã được giữ kín, nhưng tới thời tới buổi Chúa mới cho xuất đầu lộ diện.

“Thể theo sự an bài Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, để lo cho anh em : viên thành (công việc của) Lời Thiên Chúa, mầu nhiệm đã giữ kín từ muôn thuở, muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người” Thư Côlôsê chương 1/25-26

Những gì Ngài phán từ ngàn xưa nay mới xuất hiện. Vậy nếu bây giờ Chúa báo tiên tri cho một hai ngàn năm sau, thì chúng ta cũng sẽ chẳng có ở đó để mà chứng kiến. Chính vì thế mà chúng ta luôn thắc mắc cho rằng nếu có Dân Tộc Đại Dương thì Chúa phải nói trong Kinh Thánh chứ.

Ngày xưa trong Kinh Thánh có chỗ nào tư tế được gọi là Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y không ? Sao bây giờ chúng ta lại gọi chức tư tế là Linh Mục, Giám Mục và Hồng Y ?

Sao ngày xưa người ta gọi là vua, còn bây giờ chúng ta lại gọi là tổng thống ? Hỏi như thế chứng tỏ chúng ta chưa có khôn ngoan. Tuy danh từ có khác, nhưng không phải như vậy là không có. Ngày xưa Kinh Thánh gọi là Con Thú từ lòng biển, ngày nay gọi là Dân Tộc Đại Dương.

Muốn biết, muốn hiểu. Chúng ta phải thật nhỏ bé và khiêm nhường, thì Thiên Chúa mới thông tỏ cho chúng ta, vì Thiên Chúa chỉ ban ơn cho những kẻ khiêm nhường.

“Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mạc khải ra cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha” Tin Mừng Thánh Matthêô 11/25-26

Muốn biết có Dân Tộc Đại Dương hay không, chúng ta cần suy gẫm hai đoạn Kinh Thánh dưới đây :

Khốn cho đất và biển !

vì quỉ đã xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại” Khải Huyền chương 12/12

Dưới biển là nước và trong nước chỉ có tôm, cua, cá, những loại động vật vô tri, nó đâu có làm gì nên tội, tại sao Chúa lại chúc dữ cho biển ?

Vậy thì rõ ràng không phải các vật hải sản bị Chúa chúc dữ mà là con thú từ lòng biển : “Dân Tộc Đại Dương” bị chúc dữ. Minh chứng :

HAI MÃNH THÚ

Mãnh thú thứ nhất

18Và nó đứng trên bãi biển – Khải Huyền chương 12/18

 1Và tôi đã thấy từ dưới biển đi lên một Mãnh thú, có mười sừng và bảy đầu ; và trên các sừng là mười vương miện ; và trên các đầu nó, những danh hiệu lộng ngôn. 2Mãnh thú tôi thấy thì giống tợ con báo ; chân nó như chân gấu ; và mõm nó như mõm sư tử – Khải Huyền chương 13

Vậy Con Thú đứng đầu của Dân Tộc Đại Dương này là ai ? thì chúng ta phải nghe và tin những điều Chúa đã Mạc khải.

Ở Việt Nam Chúa Mạc khải về Dân Tộc Đại Dương cho 2 nhóm cũng cùng thời điểm, vào đầu thập niên 90. Nhóm thứ nhất là nhóm Đạo Binh Thánh Tâm Môi Khôi. Xin nhấn vào link dưới đây.

Nhóm thứ 2 là Thiên Quán Tình Yêu. Trong các băng từ được ghi lại, chúng ta thấy khi Chúa Mạc khải có sự hiện diện của một số linh mục như Linh mục Giuse Maria Đinh Bình Định tỉnh dòng Đồng Công, hiện nay là dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Linh mục Bêda Ngô Minh Thuý ở Đan viện Biển Đức Thiên Phước.

Linh mục Antôn Trần Văn Bài – Giáo xứ Suối Nho huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai và Linh mục An Sơn Vị.

CHÚA CHO LINH MỤC ĐỊNH BIẾT LÝ DO DÂN TỘC ĐẠI DƯƠNG XUẤT HIỆN

DÂN TỘC ĐẠI DƯƠNG MÀ CÁC CON NGHE NÓI ĐẾN ĐÃ MANH NHA XUẤT HIỆN RỒI

Nhiều người nói theo Satan cho rằng : Hội Thánh không chấp nhận Mạc khải tư mà chỉ nhìn nhận Mạc khải công. Vậy những Mạc khải ở trên Chúa ban cho không phải chỉ một linh mục mà đến bốn linh mục, vậy là công chứ đâu phải tư. Sao Hội Thánh và chúng ta không tin ?

Mạc khải thứ ba về đĩa bay UFO của DÂN TỘC ĐẠI DƯƠNG là Mạc khải do Đức Mẹ Maria ban cho bà VERONICA LUEKEN tại BAYSIDE Nữu Ước từ năm 1970 đến năm 1984.

TĐ ngày 27/05/78

Thế gian đã tràn ngập ma quỷ. Chúng sẽ đẩy mạnh những tai nạn không phải là tai nạn, thêm tàn phá, và cả những phép lạ trên không trung. Và Mẹ nhắc lại cho các con biết đĩa bay (UFO) là của Satan. Đó là một trong những phép lạ giả tạo trong những ngày sau cuối. Đĩa bay là xe để chuyên chở ma quỷ mặc dù những linh hồn ma quỷ có thể tự đi lại được. Mẹ không thể giải thích cho các con được rõ ràng. Nhưng sau này các con sẽ biết tại sao. Đĩa bay là phương tiện giao thông của địa ngục. Các con phải đọc Thánh Kinh mỗi ngày, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn. Hãy đọc và học Kinh Thánh. Đọc Khải Huyền của Thánh Gioan. Ấn đang mở ra.

TĐ ngày 30/6/84

Những đĩa bay mà các con thấy là phương tiện di chuyển của địa ngục. Mặc dù chúng là loài thiêng liêng, nhưng có một bí mật về sự sống của người chết mà các con chưa biết. Chúng phải được đưa đi, chúng không thể đi lại một mình được.

Nếu chúng ta không tin và chúng ta cho rằng chúng ta biết nhiều hơn Thiên Chúa, thì chúng ta hãy nghe những lời Chúa phán dưới đây :

“Quân cứng cổ, lòng đá tai điếc không cắt bì, các ngươi luôn luôn đối địch với Thánh Thần ; cha ông các ngươi sao, các ngươi cũng vậy” – Sách Công vụ tông đồ 7/51

3Hãy nai nịt như một dũng sĩ ;

Ta sẽ vặn hỏi ngươi và nguơi hãy cho Ta hay*.

4Ngươi ở đâu khi Ta đặt móng cho đất ?

Nói đi, nếu sự hiểu biết của ngươi được soi sáng. Sách Yob chương 38

7Hãy nai nịt như một dũng sĩ ;

Ta sẽ vặn hỏi ngươi và hãy cho Ta hay.

8Ngươi muốn biến quyền Ta thành hư vô,

lên án Ta để ngươi có lý ?

9Ngươi có cánh tay như cánh tay của Thiên Chúa

và giọng ngươi sẽ gầm thét như giọng Người ? Sách Yob Chương 40

Nếu chúng ta không tin, không đón nhận mà còn chống lại các Mạc khải của Thiên Chúa thì chúng ta sẽ không được cứu, không được tha, và không còn của lễ nào dâng lên Thiên Chúa để tạ tội.

“Khốn cho kẻ cãi lại Đấng nắn ra nó, 

khi chỉ là mảnh sành giữa những mảnh sành đất thó !

Họa chăng đất sét nói với thợ nặn : “Ông làm gì thế ?”

hay đồ làm ra (dám nói) : “Hắn không khéo tay” – Tiên Tri Ysaya 45/9

“Khốn cho kẻ ngã lòng, vì nó chẳng tin,

bởi đó nó sẽ chẳng được che chở.

Khốn cho các ngươi những kẻ để mất kiên trì !

 Các ngươi sẽ làm gì vào thời Chúa viếng thăm ?” – Sách Huấn ca 2/13-14

8Cả khi nước lụt tràn qua, phường dấy loạn với Người*,

Người ra tay tận diệt.

Người tróc nã địch thù Người đến tận tối tăm.

9Các ngươi mưu định gì chống lại Yavê ?

Chính Người, Ðấng ra tay tận diệt.

Ðứa nghịch thù sẽ không chỗi dậy hai lần*.

2bYavê báo oán trên quân nghịch của Người,

Người cưu hờn với các kẻ thù Người.

10Phải, chúng sẽ vướng phải bụi gai như thể túy lúy rượu nồng ;

như rạ, chúng sẽ bị thiêu, tận tuyệt*.

11Chính tự nơi ngươi đã phát xuất đứa mưu mô* sự dữ chống lại Yavê,

kẻ ôm những ý định vô loài.

12Yavê phán thế này : Cho đi chúng có kiện toàn, có đông đảo,

chúng cũng sẽ bị chặt phăng, và biến mất*.

Nếu Ta đã tàn nhẫn với ngươi,

Ta sẽ không còn tàn nhẫn với ngươi nữa.

13Bây giờ Ta sẽ đập tan ách nó đè nặng trên ngươi,

các thừng chão nó, Ta sẽ bứt tung.

14Về ngươi*, Yavê ra lệnh : Ngươi sẽ tiệt nòi, không kẻ đội tên – Tiên tri Nahum Chương 1

“Hạnh phúc sẽ dành cho những ai kính sợ Thiên Chúa, vì họ biết sợ trước nhan Người. Nhưng hạnh phúc sẽ chẳng dành cho kẻ ác ; như cái báng, nó sẽ chẳng kéo được dài ngày ; vì nó chẳng biết sợ trước mặt Thiên Chúa” – Sách Giảng Viên 8/12-13

“Vì chưng nếu ta cố tình phạm tội, sau khi đã lĩnh lấy tri thức về sự thật, thì không còn có tế lễ đền tội nữa, nhưng là viễn tượng đáng kinh hãi : cuộc phán xét và lửa bừng bừng sẽ thiêu phường đối địch” – Thư Hipri 10/26-27

“Đừng hăm hở tìm chết bởi những lầm lạc trên đời,

đừng chuốc lấy họa diệt vong bởi các việc tay làm” – Sách Khôn Ngoan 1/12

*************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *