Lucifer khai : phản Kitô luôn hoạt động trong mỗi người

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

*************************

            Sau đây là một đoạn băng các thần thiêng nghe nhạc Thánh ca.

            Trong bản nhạc thánh ca có lời là “nguồn tình yêu Chúa hiến cho nhân loại”, thế thì người thần thiêng họ nghe, họ không chịu họ sửa lại là “nguồn tình yêu Chúa hiến cho muôn loài”. Bởi vì Chúa yêu thương cả loài vô hình lẫn loài hữu hình chứ không phải là chỉ có yêu thương loài hữu hình mà thôi. Chúa đổ máu ra để mà cứu tất cả những vật hữu hình cũng như là những vật vô hình (thư Côlôsê 1/20)

            Trong khi nghe bản nhạc này thì cái tạo vật thần thiêng ngửa mặt lên trời và giăng hai tay lên trời kêu “Cha ơi”, và như vậy thì họ đã nhìn nhận Thiên Chúa là Cha.

            Trong khi nghe các bản nhạc thánh ca thì các người thần thiêng họ cũng hát theo mà quí vị vừa nghe.

            Một tạo vật thần thiêng đang học làm dấu thánh giá.

            Cái tạo vật thần thiêng này nói rằng phải đi nghe Lời Chúa để củng cố đức tin của mình. Điều đó rất là đúng, vì muốn có đức tin thì phải đi nghe Lời Chúa. Trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 10/17 có Lời sau : tin là do bởi đã được nghe, còn nghe là nhờ việc rao giảng lời Đức Kitô.

            Ma quỉ gieo tư tưởng vào trong đầu cô Lucia này để cám dỗ nhưng mà cô này không nhận ra, cứ thấy trong đầu mình có tư tưởng như vậy thì nói ra.

            Chúa cho nói ra cho biết để mà đi đến để Chúa cho mình học khôn ngoan, đặng sống đẹp lòng Chúa, khỏi làm theo ma quỉ sai khiến.

            Vừa rồi chúng ta nghe người thần thiêng họ nói tiếng của họ.

            Lucifer : chị Tiên có nhân danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh thì chúng em vẫn vào, chúng em không có ra được đâu. Chị Tiên không muốn cho chúng em được hưởng nhờ hiệu quả Ơn cứu độ của Chúa Giêsu sao? Chị Tiên không muốn chúng em nghe Lời Chúa sao mà chị Tiên cứ đuổi chúng em miết vậy? (những lời nói và những tiếng cười đó đều là của Lucifer hết).

            Thư thứ nhất thánh Phêrô 5/8 có Lời viết : Hãy ở tiết độ hãy tỉnh thức vì đối thủ của anh em là ma quỉ như sư tử rống, nó lượn rình tìm sao nuốt được một ai.

            Lucifer lấy danh nghĩa chị Tiên : nhất định cháu đuổi ma quỉ ra chứ cháu không… há há há…

            Bác Giuse : Sức mấy mà lừa được thấy hông, cháu này chỉ là lấy danh nghĩa của người khác để mà lường gạt thôi đó mà. Chúa đã nói rồi : Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe ta mà kẻ không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe ta, do đó ta nhận biết được Thần khí sự thật và Thần khí thác ngộ.

            Không nghe Chúa như thế này là tư tưởng này là tư tưởng của Lucifer rồi.

            Lucifer : … đ.m. mày ha ha ha ha, trời ơi là trời ơi, tao nói hết.

            Bác Giuse : tao nói hết, nó đâu có giấu được. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện Chúa dạy khôn ngoan cho nên thì là Chúa ban khôn ngoan cho đấy. Chúng ta thấy đấy ở trong Kinh thánh nói rằng, thư của thánh Phêrô nói ma quỉ hằng lượn rình xung quanh anh em như sư tử rống, thế nhưng mà chúng ta chỉ được nghe trong Kinh thánh thôi, còn bây giờ là chúng ta được thấy thấy không, ma quỉ như thế nào, nó cám dỗ người ta như thế nào, nó cám dỗ xong rồi, tôi nói ra xong Chúa cho nó xác nhận cho mọi người thấy cái tư tưởng đó là tư tưởng của Lucifer…

            …………..

            Bác Giuse : đấy cái này cũng là của Lucifer đây này, tư tưởng này cũng của nó đây này, của anh lớn đấy

            Lucifer : …hoạt động trong mỗi người.

            Bác Giuse : Thần khí phản Kitô luôn luôn hoạt động trong mỗi người, trong mỗi người luôn luôn có Thần khí phản Kitô hoạt động, nếu mà không có khôn ngoan là không nhận ra, sẽ nói theo nó và hành động theo nó. Chúa cho nó xác nhận đấy, xác nhận cái lời nói đấy, lời nói mà tôi vừa nói, người ta cũng là không tin thì đấy, nó khôn ngoan như vậy đấy.

            Lucifer : mỗi lần mà… cái bụng tao buồn cười thúi ruột. Cái con người nó buồn nó giận, người đó chiều theo là sức mấy nhận ra, tao nhảy vô tao nói, không nhận ra tao đâu.

            Bác Giuse : đấy, khi mà chúng ta hễ mà có buồn có giận một cái là nó nhảy vào liền ngay lập tức, mà nói nói liền : không nhận ra tao đâu.

            Cái sự kiện mà quí vị vừa nghe, ở trong băng này, nó không xảy ra ở một nơi kín ẩn nhưng mà Chúa đã cho nó diễn ra ở trước mặt của gần 100 người chứng kiến. Và đây là một bằng chứng cụ thể nhất để trả lời cho những nhà thông thái, những nhà thần học, và tất cả những ai nói rằng không có ma quỉ, và không có ma quỉ cám dỗ.

            Và sau đây là một đoạn băng từ khác mà chúng tôi ghi nhận được.

            Lucifer : ……………………

            Bác Giuse : Lucifer giỡn trong giờ chia sẻ Lời Chúa và bị Chúa trói hai tay ra phía sau lưng. Nó cố gắng gỡ hai tay ra nhưng mà không thể gỡ được, một vài người cũng đã gỡ ra nhưng mà cũng không gỡ được, hai tay cứ dính chặt vào nhau, và người ta nhìn thấy gân cốt nổi lên.

            Lucifer : Hồi nãy tao làm cho nó xúc động nó khóc đấy…

            Vào cuối thập niên 80 thì bà Chi có nhờ tôi đến cầu nguyện cho chồng. Ông ta bị một chứng bệnh nhà thương bác sĩ không chữa được. Ở trong bụng có một cục thịt cứng di chuyển lúc chỗ này lúc chỗ khác. Tôi có hướng dẫn xưng thú tội lỗi trong đó có tội giới răn thứ nhất, vì đem hình ảnh bà mẹ lập bàn thờ để nến đồng đỉnh hương bát hương trái cây lên và thờ cúng. Sau khi xưng tội và dẹp tất cả những thứ mà người ngoại làm, và đem treo hình lên chỉ kính như một con người. Sau đó tôi đến hợp lời cầu nguyện vào buổi trưa và ông hết bệnh. Sau khi hết bệnh thì ông ta kể cho tôi nghe là trước đó ông không có lập bàn thờ. Nhưng một ngày kia nhìn hình mẹ tự dưng thấy thương nhớ quá, nên ông mới mua sắm các thứ về để lập bàn thờ.

            Chúng ta nói rằng chúng ta theo đạo Chúa nhưng mà thực sự chúng ta đâu có làm theo lời của Chúa dạy. Chúng ta nói rằng chúng ta tin Đức Chúa Thánh Thần đã dùng miệng các tiên tri mà phán dạy, nhưng mà chúng ta đâu làm theo lời Chúa Thánh Thần phán qua các tiên tri. Chúng ta hãy nghe Chúa Thánh Thần phán qua miệng tiên tri Yêrêmya 10/2 : Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi. Chúa Thánh Thần phán như vậy đấy nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cứ làm theo ý riêng của chúng ta, chúng ta cứ học đòi bắt chước đạo ông bà, đạo phật, đem hình ảnh lên làm bàn thờ mà thờ cúng. Nào là trái cây nào là hương hoa đủ thứ.

            Chúng ta cũng hãy nghe Chúa Thánh Thần phán ở trong thư thứ hai của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrinthô 6/14 : Coi chừng ảnh hưởng ngoại đạo. Với những kẻ không tin chớ có đôi lứa lệch lạc. Chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo, hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm.

            Nhưng mà thực tế thì, Chúa Thánh Thần phán thì mặc kệ Chúa Thánh Thần, chúng ta cứ chung đụng. Chúng ta cũng chẳng coi chừng họ làm sao thì ta làm vậy, mà người ta làm bậy thì ta cũng làm theo. Người ta không tin thì người ta làm như vậy, còn chúng ta tin vào Thiên Chúa thì tại sao chúng ta lại cũng làm như người không tin. Quả Chúa Giêsu nói không sai, ở trong Tin mừng thánh Marcô 7/6-7 có Lời sau : Dân này tôn kính Ta ngoài môi còn lòng chúng thì xa Ta một vời. Thật là hư luống kiểu chúng thờ Ta, mệnh lệnh của phàm nhân dạy thì lấy làm thánh giáo.

            Cũng Tin mừng thánh Marcô 7/8 Chúa có nói : Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. Chúng ta làm theo phong tục của Á đông và chúng ta không làm theo phán quyết lệnh truyền của Chúa. Trong kinh Lạy Cha chúng ta đọc là xin vâng ý Cha ở trên trời, nhưng mà trong thực tế chúng ta xét mình xem chúng ta có vâng và làm theo ý Cha chúng ta trên trời hay không. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có, thì tại sao lệnh truyền phán quyết của Chúa, chúng ta lại không giữ?

            Ở trong Tin mừng thánh Luca 6/46 Chúa có nói với chúng ta như sau : Tại sao các ngươi kêu với Ta lạy Chúa lạy Chúa mà điều Ta nói các ngươi lại không làm? Xin quí ông bà cùng anh chị em xét mình và mỗi người tự trả lời với Chúa.

            Thưa quí vị, ai trong quí vị đang nghe tôi nói đây mà lại không từng nghe bài Tin mừng của thánh Gioan đoạn 2 nói về phép lạ Tiệc cưới Cana. Trong cái bài Tin mừng này chúng ta nghe Đức Mẹ dặn chúng ta cái gì? Đức Mẹ nói với chúng ta là “Ngài có bảo gì thì hãy làm theo”. Nhưng thực tế trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta xét mình xem. Chúa Thánh Thần phán với chúng ta qua miệng tiên tri Yêrêmya 10/2 “Đạo của các dân tộc các ngươi đừng học đòi”. Vậy mà chúng ta đâu có vâng lời Đức Mẹ, chúng ta đâu có làm theo lời Đức Mẹ dặn. Nếu chúng ta xét mình thì chúng ta thấy rằng Chúa nói thì chúng ta cũng chẳng nghe, mà Mẹ nói thì cũng vậy chúng ta cũng không thèm để ý tới nữa.

            Chúng tôi không nói ở đâu xa nhưng tại đây, chị Thoa và chị Xê là những chứng nhân cho Chúa. Ở trong tiên tri Ysaya 43/10 Chúa Thánh Thần phán “Các ngươi là chứng tá của Ta”. Và gia đình 2 chị đã bắt chước dân ngoại treo hình ảnh lập bàn thờ và để hương hoa đèn nến rồi đỉnh hương, bát hương, trái cây và đã bị bệnh vô phương chữa lành, các bác sĩ bó tay và đã nhờ tôi đến để hướng dẫn xưng thú tội lỗi và dẹp cái hương hoa đèn nến trái cây bát hương đi. Và sau đó hợp nhau lại cầu nguyện thì được Chúa chữa lành, 2 chị hết bệnh mà không mất một viên thuốc. Chị Thoa thì đau tim nặng không làm gì được, không giặt giũ không đi chợ được. Còn chị Xê, theo lời chị kể lại lần đầu khi mà anh chị đi tìm tôi đó, thì trong người chị như là có tiếng chó tru, anh Xê nghe thì cứ tưởng là có chó ở trong nhà, anh tìm không thấy thì hỏi chị, chị nói là nó kêu ở trong người em. Còn trên đầu, nó làm như là người thả một cái bịch nilông từ trên đỉnh đầu xuống cổ, và nó cứ kéo lên thả xuống và nó kêu ọp ẹp rất là ghê sợ.

            Ở đây có người hỏi chúng tôi là tại sao có nhiều nhà làm như vậy mà chưa thấy bị bệnh. Thì đây, chúng tôi xin tất cả mọi người nghe là Chúa Thánh Thần trả lời ở trong sách Khôn ngoan 12/23 như sau : Người thương xót mọi người vì Người toàn năng phép tắc, Người làm lơ đi trước tội người phàm chờ chúng hối cải. Nếu Chúa chờ mà không hối cải thì rồi Chúa sẽ trừng phạt. Thiên Chúa trung tín trong mọi lời Người nói, Người nói làm sao thì Người sẽ thực hiện đúng như vậy.

            Chúng ta hãy nghe lời Chúa Thánh Thần phán ở trong Thánh vịnh 89/31-33 : Ví thử con cháu Ngài lỗi bỏ luật Ta và phán quyết của Ta chúng không theo dõi. Ví thử chúng vi phạm luật điều Ta ra, và lệnh Ta truyền chúng không tuân giữ, thời Ta sẽ quất roi trị tội chúng ngỗ nghịch, tội ác của chúng Ta sẽ tra đòn.

            Từ trước đến bây giờ không phải là chỉ có 2 trường hợp của 2 chị đây, mà có rất nhiều trường hợp ở nhiều nơi khác nữa. Và hiện nay ở trên Lâm Đồng người ta cũng đang gửi thư cho chúng tôi, mấy người gửi thư cho chúng tôi cũng để nhờ chúng tôi lên giúp họ, và hàng tuần chúng tôi cũng phải đi Biên Hòa, Tam Hiệp để mà giúp họ vì người ta bị điên dại rất là nhiều, bị bệnh tật vô phương chữa lành rất nhiều. Chúng tôi có cầu xin với Thiên Chúa và Người có cho Thần khí của Người nói với chúng tôi là “Hãy nói với chúng giải hòa với Cha Ta đi”. Và vì thế mà những người này nếu mà muốn được khỏi thì phải xét mình Mười giới răn của Chúa để xem mình đã lỗi lệnh truyền nào và xưng thú tội lỗi với Chúa và ăn năn thống hối và thực thi xứng với lòng hối cải, và hợp nhau cầu nguyện thì Chúa sẽ chữa lành.

            Và sau đây là lời chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần trong sách Yob 22/21 : Hãy giải hòa với Người, hãy làm lành và như thế thì hạnh phúc sẽ trở lại. Giải hòa đây tức là đi xưng thú tội lỗi, làm lành đây tức là làm theo lời lành, làm theo Lời Chúa. Chúng tôi cũng xin nói là những trường hợp người ta đến với chúng tôi là những trường hợp mà người ta đã đi nhà thương bác sĩ và thầy bùa, thầy pháp, thầy châm cứu rồi lang ta, đủ tất cả thế nhưng rồi không ai chữa được hết, và các thầy thuốc đều bó tay thì sau cùng họ mới đến với chúng tôi, và chúng tôi cũng chỉ đến với những người đó mà thôi. Còn những trường hợp khác thì họ cứ việc đi đến bác sĩ và… đúng như lời Chúa Thánh Thần chỉ dạy ở trong sách Huấn ca đoạn 38 “Thầy thuốc và bệnh tật” đó : Hãy tìm thầy chạy thuốc khi cần, vì cả nó chính Thiên Chúa đã dựng. Tài khôn lương y có được là do Đấng Tối Cao, lộc ấy nó chịu từ nơi Thượng Đế. Thuốc men Chúa cho tự đất xuất ra, kẻ biết điều tất không rẻ rúng. Vì cũng có khi nhờ tay nó, bởi nó cũng cầu khẩn Thiên Chúa hướng việc điều trị đến thành công. Đi thầy nhưng mà không phải thầy nào chúng ta cũng đi, đi những cái thầy mà cầu khấn Ơn Trên đó, phúc thầy may chủ đó. Ngay cả những người chưa biết Chúa thì người ta cũng nói “chúng tôi chữa đây nhưng mà khỏi hay không là do Ơn Trên”. Chứ không phải là đi thầy bùa đâu, vì thầy bùa không chữa bằng thuốc mà họ thờ ma lạy quỉ, họ chữa bằng phù phép, điều mà Chúa đã cấm.

            Những người mà bác sĩ và nhà thương chữa không khỏi đó, thì ở trong câu 15 đoạn 38 sách Huấn ca này Chúa có cho biết là “Kẻ mắc tội trước mặt Đấng làm ra nó sẽ sa tay thầy thuốc”. Trong trường hợp không thể chữa bằng thuốc được thì chỉ còn có một cách duy nhất là chúng ta chữa bằng Lời Chúa như lời Chúa Thánh Thần phán ở trong sách Khôn ngoan 16/12 : Vì không phải cây cỏ thuốc rịt đã chữa lành họ nhưng lạy Chúa, chính lời của Người thuốc chữa lành mọi sự. Quả đúng vậy, nếu chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta nghe và giữ lời Chúa. Và chúng ta nghe và giữ lời Chúa thì như vậy chúng ta đã mến Chúa bằng việc làm chứ không phải bằng lời nói suông. Mà theo lời của Thiên Chúa phán với chúng ta thì “Ta mến kẻ mến Ta”. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa, thì Chúa yêu mến chúng ta và Chúa sẽ chữa lành cho chúng ta.

            Quí vị có biết tại làm sao mà người nhà quí vị ra điên dại, rối loạn tâm thần, mù quáng, đi nhà thương một thời gian chữa khỏi, khỏi được một thời gian rồi sau đó cái bệnh nó lại trở lại, quí vị có biết tại sao không? Và đây là lời của Chúa Thánh Thần trả lời chúng ta ở trong sách Khôn ngoan 12/10 : Án của Người, Người đã thực thi từng hồi chừa chỗ cho chúng ăn năn. Cái thời gian khỏi đó là cái thời gian mà Chúa chừa chỗ cho chúng ta ăn năn, nhưng mà chúng ta không ăn năn hối cải cho nên là Chúa đánh phạt trở lại và cái bệnh nó lại trở lại.

            Có vị nói với chúng tôi là tại làm sao mà gia đình chúng tôi năm nay xui quá, suốt một năm nay hết tai nạn này tới tai nạn khác, hết bệnh này tới bệnh khác. Thế thì đây là lời của Chúa Thánh Thần trả lời quí vị, ở trong sách Khôn ngoan 12/17 : Người tỏ bày sức mạnh khi có ai không tin Người quyền năng trọn hảo, còn biết mà dám làm càn, Người trị tội to gan.

            Cô Tiên : cháu không có tin lời chú nói đâu, mấy cái thằng quỉ này nó làm nó giả bộ giờ nó làm cho chú tin chứ cháu nhất định cháu không tin là không tin.

            Bác Giuse : chính Lucifer đang nói đó chứ còn thằng quỉ nào nữa.

            Lucifer : mày biết mày nói để cho người ta nghe chứ đ’ mẹ cái con này… nó cũng chẳng biết đâu……………………………………………………….

            Bác Giuse : …………. cái bà Cường mà giận dữ chửi bới là nó vào nó xúi đấy, thì các bà cứ tưởng là người kia rồi cứ chửi người kia thôi, tức là nó nhảy vào.

            Lucifer : thí dụ chị này chửi đ’ mẹ con này, cái cũng có thằng quỉ ở trong nó, con này chiều theo không có nhận ra tụi tao đang hoạt động.

            Bác Giuse : thư thứ nhất gửi tín hữu Côrinthô 5/11-13 có Lời như sau : Anh em đừng giao dịch nữa một khi người nào mang danh là anh em lại chửi bới v.v. Vì tại sao tôi phải xét xử người ngoài, phải chăng anh em không được xét xử người bên trong ư? Người ngoài đã có Thiên Chúa xét xử, anh em hãy loại kẻ dữ ra khỏi anh em.

            Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta khi mà chúng ta nóng giận lên, thì ma quỉ lợi dụng cái tình trạng này và nhảy vào, gieo những cái tư tưởng vào đầu chúng ta, lấy danh nghĩa của chúng ta để xúi dục chúng ta, và chúng ta chiều theo tức là chúng ta sa chước cám dỗ. Tất cả những cái tư tưởng xấu, những tư tưởng nghịch với Lời Chúa, đó là tư tưởng của quỉ Lucifer đấy. Năm 1987, cũng trong một cái buổi cầu nguyện mà Chúa dạy khôn ngoan, Satan đã nói với chúng tôi như thế này : tao là nó mà tao cũng là mày, nó cũng là tao mà tất cả đều là tao. Tao khích đứa này, rồi tao lại khích đứa kia, rồi tao khích qua khích lại thế rồi chúng nó cãi qua cãi lại, thế rồi chúng nó đánh nhau. Và nó nói tiếp : mày đánh nó thì nó chết chứ tao không chết, mà khi nó chết thì nó theo tao. Khi mà cái người kia chết rồi thì Satan và Lucifer bắt đầu bỏ đi, còn lại có mình chúng ta thôi, và lúc đó thì chúng ta cảm thấy sợ hãi và chúng ta chạy trốn.

            Lucifer : tao ở trong người chúng mày tao kích thích cho chúng mày quánh nhau để nó đi theo chúng tao chứ không có gì lạ ha ha ha ha……………. có một thời gian làm theo Lời Chúa, khiêm nhường nhịn nhục đó, mà khi mà nó hiền lành khiêm nhường nhịn nhục…

            Bác Giuse : Trong khi mà chúng tôi vạch ra cái sự cám dỗ của ma quỉ, thì có một tên Lucifer nói rằng “hãy chờ xem”. Cái tên này thì nó hăm dọa chúng tôi, nó nói rằng “mày muốn yên thì mày ở nhà đi, mày đừng có đi nữa. Còn nếu mà mày đi, mày đi mày chống tao thì tao sẽ cho những người khác chống lại mày, tao sẽ cám dỗ những người khác chống lại mày”. (đoạn này chúng tôi bị trở ngại máy cho nên chúng tôi không có thâu được, thì chúng tôi nói lại).

            Cô Tiên : … nó cãi không lại chú cho nên quỉ nó vô nó cười nhạo cháu…

            Bác Giuse : Ở đây tất cả đều là Lucifer nói, nhưng mà Lucifer có 2 cách nói. Một là cách nói ở trong đầu, Lucifer gieo những tư tưởng vào trong đầu thì cô này thấy như vậy và nói ra, cho nên giọng nói là giọng nói của cô này, còn tiếng cười đó là tiếng tự nhiên của nó đó mà Chúa bắt nó xác nhận đó.

            Lucifer : hớ hớ… hay quá hay quá hay quá.

            Cô Tiên : làm gì đâu mà chú nói là học khôn ngoan, con cũng chẳng hiểu chú ăn nói sao kỳ cục… cháu hông hiểu thì cháu nói cháu hông hiểu, thì tại cháu ngu thì quỉ nó cười cháu chứ không có gì hết.

            Lucifer : tư tưởng của tao đấy.

            Bác Giuse : Sở dĩ quí vị được chứng kiến như thế này là vì Thiên Chúa trung tín trong mọi lời Người nói. Ở trong Phúc âm thánh Marcô 16/20 có Lời sau : Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động và củng cố Lời bởi phép lạ kèm theo. Trong tiên tri Ysaya 46/11 Chúa Thánh Thần nói : Phải, Ta đã phán và Ta sẽ cho sự xảy đến.

            Thưa quí vị, ở trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrinthô 2/1-5 có Lời như sau : Còn tôi khi đến với anh em, tôi đã không đến với uy thế của ngôn ngữ hay khoa khôn ngoan để rao truyền cho anh em chứng chỉ của Thiên Chúa. Quả tôi đã quyết định là nơi anh em, tôi không muốn biết gì ngoài Đức Kitô Giêsu, và là Đức Kitô Giêsu bị đóng đinh Thập giá. Phần tôi, mình những yếu đuối sợ sệt và run rẩy mà tôi đã đến nơi anh em. Và lời tôi nói, việc tôi rao giảng đã không cốt nơi lời lẽ có sức thuyết phục của khoa khôn ngoan, nhưng nơi việc chứng minh bằng vào Thần khí và quyền phép, ngõ hầu việc anh em tin không bằng vào sự khôn ngoan của người phàm, song bằng vào quyền phép của Thiên Chúa.

            Bác Giuse : Chúa bắt nó nói đấy, tư tưởng của tao đấy.

            Cô Tiên : chú ơi cháu vẫn chống chứ cháu không có tin. Nếu mà nó vào nó giả bộ nó nói gằn gằn cho cháu sợ, còn lâu.

            Bác Giuse : hãy loại kẻ dữ ra khỏi anh em, những kẻ xưng danh là anh em. Xưng là cháu đấy.

            Cô Tiên : Nếu mà nó nói là tư tưởng của nó thì tại sao những tư tưởng khác hỏi nó nó không biết? Chứng tỏ là nó nói xạo.

            Bác Giuse : chỉ những cái tư tưởng xấu thì Chúa mới cho chúng nó biết thôi, và khi nó biết được thì nó nhảy vào nó cám dỗ, còn những tư tưởng khác thì Chúa không cho nó biết, là bởi vì nếu nó biết hết thì nó là Thiên Chúa rồi.

            Và đây là một cái bằng chứng cụ thể : Một ngày kia vào năm 1987, thì bà Cát ở bên… bà kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện như thế này : bà ta có một đứa con sang nhà hàng xóm chơi, thì người hàng xóm đó họ mất một cái đồng hồ đeo tay. Và khi mất đồng hồ đeo tay thì bà chủ nhà đó bà ta đi thầy để coi gương. Và khi bà ta đến thầy để coi gương thì ma quỉ nó biết là bà ta đã nghi cho đứa con bà Cát này lấy cái đồng hồ rồi, nên nó cho hiện hình lên đứa con bà Cát ở trong gương. Bà nhìn thấy đứa con của bà Cát này đi vào trong nhà, vào chỗ cái bàn để lấy cái đồng hồ rồi đi ra. Thế rồi bà này về bà bắt cái bà Cát phải bồi thường cái đồng hồ, thì bà Cát về tra hỏi đứa con, đứa con nó nói nhất quyết là nó không lấy. Nhưng rồi bà kia bắt đền thì bà này cũng phải đền cái đồng hồ. Sau khi đền cái đồng hồ rồi thì bà Cát đi khấn ông Thánh Giuse, bà nói như thế này : Xin Thánh cả Giuse là người công chính, xin Thánh cả Giuse phân xử cho con về trường hợp chiếc đồng hồ mà con bị người ta nói rằng con của con lấy. Thì sau đó Thánh cả Giuse đã làm cho cái người lấy cái đồng hồ của gia đình kia, và đem trả lại. Khi mà bà ta được cái người kia trả lại cái đồng hồ rồi thì bà ta lại đem trả lại bà Cát cái đồng hồ. Cái tư tưởng mà bà chủ nhà đó nghi cho đứa con bà Cát này lấy cái đồng hồ, đó là cái tư tưởng xấu, khi ở nhà ra đi coi thầy thì ma quỉ đã biết cái điều này, cho nên khi mà đến thầy thì nó cho hiện hình lên cái đứa con của bà Cát. Hoặc trường hợp những người mà có cái ý tưởng là thích đánh bạc, thì nó xúi cho đánh bạc, những người thích đi uống rượu thì nó xúi cho uống rượu, những người thích thử xì ke thì nó xúi đi hút xì ke.

            Lucifer : mày làm như có mình tao vậy, nhiều lắm chứ bộ, mỗi đứa vào người ta xúi tư tưởng khác nhau chứ giống nhau đâu mà mày hỏi nhiều thế hả con đĩ ngựa?

            Cô Tiên : cháu hỏi cũng là những cái tư tưởng của nó gieo vô và để rồi cho cháu hỏi, mà tại sao cháu hỏi thì nó lại chửi cháu, cháu chẳng hiểu hihihihi…

            Bác Giuse : cháu này hay lắm…

            Cô Tiên : cháu nói thật đó cháu không hiểu gì hết trơn đó hihihi…

            Bác Giuse : cháu này cũng cháu Lucifer chứ cháu này đâu phải cháu Tiên đâu.

            Lucifer : Không lẽ Lucifer lại mâu thuẫn với Lucifer sao chú?

            Bác Giuse : ừ thì Lucifer đóng kịch mà.

            Cô Tiên : cháu là khí cụ của Chúa thôi, chú đừng có nói như thế, cháu nhận biết rằng cháu còn tội lỗi cho nên quỉ nó mới vào được, cái nhà của cháu là cái nhà bỏ ngỏ không có đóng cửa cho nên quỉ nó mới ra vô tự do, nó rủ rê cái này cái kia hơ hơ hớ hớ hơ hơ hơ…

            …………………..

            Bác Giuse : làm cho mủi lòng khóc lóc… cái này thì còn ai đâu, các anh không hà…… nó làm cho chảy nước mắt được, rồi khóc, nhưng lát nữa Chúa sẽ cho nói lên cho coi

            …………………………

            Bác Giuse : … cháu này là cái cháu bên trong đó mà, thánh Phaolô nói rồi “Anh em đừng có đồng bàn với những người như thế”.

            Cô Tiên : Chúa đâu có nói chuyện được với người hữu hình đâu mà nói Chúa cho về

            Bác Giuse : Không nói với người hữu hình thì nói với người vô hình

            Lucifer : tức tức tức tức tức…

            Bác Giuse : Sở dĩ mà nó tức là bởi vì chúng tôi vạch ra cho mọi người thấy cái tư tưởng mà nó gieo vào đầu người ta. Và khi người ta được chứng kiến tận mắt nghe tận tai như vậy thì người ta có kinh nghiệm, và như vậy thì nó không cám dỗ được người ta nữa vì thế mà nó tức.

            …………………………………..

            Người thần thiêng : Lạy Mẹ Maria, con xin dâng 2 người anh em này cho Mẹ, xin Mẹ khấng nhậm lấy họ và xin Mẹ thương đến để dẫn dắt 2 người anh em này đi trên con đường của Chúa Giêsu Con Mẹ…………………………. con cũng chưa có được biết Chúa lắm, con đến đây để được nghe Lời Chúa để hướng dẫn chúng con đi trên con đường chính lộ.

            Trong thư thứ nhất của thánh Phêrô 4/6 có Lời sau : Và vì thế mà Tin mừng đã được loan báo cho cả những kẻ chết. Chính vì thế mà mỗi tối khi chúng tôi đi rao giảng Tin mừng cho người sống thế này, thì Chúa cũng cho cả những linh hồn người ngoại về đây nghe. Những người ngoại này khi sống trên trần gian chưa biết Chúa thì khi chết, họ chết về phần xác nhưng mà họ được sống về Thần khí. Chúng ta vừa nghe họ cầu xin và họ nói cho chúng ta biết là “con cũng chưa có được biết Chúa lắm, con đến đây để được nghe Lời Chúa để hướng dẫn chúng con đi trên con đường chính lộ”.

            Người thần thiêng : Mẹ ơi con chẳng có dẫn dắt 2 người ngoại giáo đó được đâu, con chỉ biết đến nài xin Mẹ thương xót người ta mà dẫn dắt người ta đi vào con đường chính lộ để được hưởng Ơn cứu độ của Chúa. Con xin cám ơn Mẹ Maria.

            Bác Giuse : Vừa rồi chúng ta nghe một linh hồn cầu xin với Đức Mẹ Maria để xin Đức Mẹ hướng dẫn 2 cái người ngoại giáo, một người nhập vào cô Maria Phượng 11 năm, và một người nhập vào cô Oanh 10 năm. Chúng tôi đang rao giảng Tin mừng cho những thành phần này nữa. Thành phần nhập vào cô Maria Phượng thì trước đây rất là dữ, gia đình phải trói và nhốt vào trong một cái cũi, nhưng bây giờ thì thả ra ngoài rồi, khi chúng tôi đến cầu nguyện đây thì cái người ngoại giáo này cũng đã hiền đi rất là nhiều.

*************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *