Mẹ Maria đạp đầu tướng quỉ Lucifer (p1)

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

*************************

            Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin mừng cho mọi loài thụ tạo (Tin mừng thánh Marcô 16/15).

            Và vì thế Tin mừng đã được loan báo cho cả những kẻ chết (I Phêrô 4/6)

            Và sau đây là đoạn băng từ chúng tôi cho ghi lại Cuộc tiếp xúc các tạo vật thần thiêng tại Đà Lạt. Và sau khi nghe Lời Hằng Sống họ trở về đầu phục Chúa, xin quí vị theo dõi.

            Giảng viên : … có đoạn có câu có trang, thư gửi cho ai và sách nào và những lời tôi nói ở đây là sự thật. Không phải tự tôi nói ra nhưng mà Lời này là của Thiên Chúa, tôi chỉ là một cái dụng cụ của Thiên Chúa thôi, khác nào chỉ là một cái máy cát-xét để mà cho cái Lời này để mà phát âm ra mà thôi.

            Người thần thiêng : chúng tôi tin, chúng tôi tin, bởi vì chúng tôi thấy ánh sáng trong quyển sách đó phát ra (sở dĩ có sự việc xảy ra như thế là vì Lời Chúa là ánh sáng). Không có quyển sách nào trên trần gian này giống cái quyển sách ấy cả, quyển sách đó trên đời có một không hai, và chính vì tôi nhìn thấy ánh sáng đó mà tôi phải tin thôi.

            Cha Định : anh em có sẵn sàng đầu phục Đức Kitô không? Những lời chân lý đó, những lời tốt đẹp đó, lời ban sự sống đó, anh em đã tin nhưng mà tin rồi, đức tin phải có đức mến để đầu phục Đức Kitô.

            Người thần thiêng : Đức Kitô là ai?

            Cha Định : Đức Kitô là Ngôi Hai Thiên Chúa. Đức Kitô là chính Đấng mà Cựu ước đã nói, đã loan báo trước về Ngài. Và Ngài đến, chính Ngài trực tiếp phát ra những Lời Hằng Sống mà người anh chị em vừa nghe, và các Tông đồ của Ngài, Đức Kitô là Đấng đó, Đức Kitô đã nói rằng “Ta là Đường, Ta là Sự Thật, và Ta là Sự Sống”. Đó Người đã nói như vậy, không có thể sai lầm được. Người anh em hãy tin vào Ngài và đầu phục Ngài vì chính là Cha của chúng ta đó, không ai khác đâu. Chỉ có những người anh em sau khi đã phạm tội rồi, cũng như loài người chúng tôi sau khi phạm tội rồi thì u mê dốt nát lắm, nhưng mà được loan báo Tin mừng, rồi với lòng khiêm nhường và cầu nguyện thì ánh sáng đó chiếu giãi đến tâm linh của mình và Chúa ban ơn cho mình được tiếp nhận.

            Người thần thiêng : đầu phục có ích lợi gì cho chúng tôi không?

            Cha Định : có chứ. Như tôi vừa nói Ngài là sự sống, anh em chắc cũng như chúng tôi, muốn được sống đời đời và muốn sống hạnh phúc đời đời, vĩnh cửu. Đó là ích lợi, ích lợi tối đa ích lợi nhất của đời sống chúng ta còn tất cả mọi cái là phù vân, là bọt biển thôi. Chỉ có Đức Kitô là sự sống và là sự sống hạnh phúc đời đời. Và khi đầu phục Ngài thì tất cả những sự rủi ro của anh chị em đang gánh chịu bây giờ được Ngài phá tan đi hết. Ngài đã trả lại ánh sáng cho anh chị em như ngày xưa khi anh chị em chưa vi phạm luật Chúa. Ngài sẽ ban lại cho anh chị em sự sống hạnh phúc ở bên Ngài. Không còn có cái lợi nào lớn hơn là đầu phục Đức Kitô, vì không có con đường nào khác để tới hạnh phúc, chỉ có một con đường đó là Đức Kitô như Người đã nói “Ta là cửa của ràn chiên, ai vào lối khác thì là kẻ trộm cắp”.

            Người thần thiêng : giải thoát chúng tôi ra khỏi những sự rủi ro?

            Cha Định : những rủi ro đó là bị giam trong ngục tối, anh chị em đã bị Chúa nhốt vào trong ngục tối.

            Người thần thiêng : Biết rồi, chúng tôi đã lên lâu rồi. Nhưng mà tôi đang bị những cái rủi ro khác tới tấp kéo đến.

            Cha Định : À, thế thì cũng khỏi thôi vì Đức Kitô nói rằng “Ta là ánh sáng của trần gian, Ta là ánh sáng của trần gian”. Trong Ngài là mọi bóng tối tan biến hết, ở nơi Ngài chỉ có ánh sáng thôi, là một ánh sáng vô cùng hạnh phúc.

            Người thần thiêng : Chúng tôi đối xử với nhau tàn ác hơn loài người.

            Cha Định : cho nên bây giờ các người anh em hãy trở về cùng Chúa đi, thì rồi mọi cái tàn ác đó cũng sẽ bị dẹp tan hết. Bởi vì trước Đức Kitô là mọi đầu gối phải bái quì. Những sự tàn ác đó cũng là Satan với nhau, cũng là ma quỉ với nhau thôi, nhưng mà đã có Đức Kitô rồi thì tất cả sẽ đầu phục hết, mọi đầu gối phải bái quì hết thì tất cả sẽ trở nên con của Ngài, là anh em với nhau, sẽ hết chửi mắng nhau hết thù nghịch với nhau, là sẽ hạnh phúc thôi, còn gì nữa.

            Người thần thiêng : Chúng tôi được lên trần gian này nhưng mà những chuỗi ngày đau khổ vẫn triền miên kéo dài dài dài dài dài cho tới bây giờ.

            Vì trong Kinh thánh có viết : kẻ nào tin vào Con thì có sự sống đời đời, còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống, nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó (Phúc âm thánh Gioan 3/36).

            Cha Định : bởi vì sao, bởi vì những người anh em chưa đầu phục Đức Kitô, nếu đầu phục Đức Kitô thì dù có chết cũng sẽ được sống, vì nơi Ngài có sự sáng, có sự sống. Thiếu một cái điểm then chốt đó là đầu phục Đức Kitô. Sự sống đời đời là gì, Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Cha : Lạy Cha, sự sống đời đời là chúng tin vào Cha là Chúa duy nhất và tin vào Con là Thiên Sai của Cha, là Đấng Cha sai đến. Hai cái điểm đó, nếu không có thì không được hạnh phúc, không có sự sống đời đời, sự sống đời đời là thế đó.

            Giảng viên : Đức tin bởi đâu mà có? Đức tin nhờ bởi nghe mà có, nghe là nhờ bởi có lời rao giảng (thư gửi tín hữu Rôma 10/17). Anh em mà muốn thoát khỏi cái nóng nảy đó, muốn được tự do đó, chỉ có Lời Chúa mới đem lại cho anh em sự tự do, thoát được cảnh nóng nảy và có được sự sống làm cơ nghiệp ở trên quê trời.

            Người thần thiêng : Tôi là quỉ dữ, tôi cung kính khi được ngồi nghe giáo thuyết.

            Khi mà tạo vật này ngồi nghe lời của Chúa thì họ đã chắp tay lại để tỏ lòng cung kính.

            Tin mừng thánh Gioan 5/28 trang 204 : Về điều này các ngươi chớ ngạc nhiên, vì sẽ đến giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Ngài mà đi ra, kẻ làm lành trong phục sinh sự sống, kẻ làm dữ trong phục sinh án xử. Ở trong mồ là một cái nơi tối tăm giam giữ các tội nhân ở trong Hỏa ngục, cũng như là các anh em dân ngoại. Ở trong mồ là một cái sự nóng nảy, ở đó chỉ có sự chết thôi không có sự sống. Nhưng mà, khi mà giam giữ ở trong mồ mà Thiên Chúa đã mở cửa mồ thì anh em được thoát ra khỏi nhà mồ tối tăm đó, để mà các anh em lên trần gian này nghe cái Tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Và nếu ai tin và làm lành thì được trong phục sinh sự sống, còn nếu ai không tin cái Tin mừng của Đức Kitô mà làm dữ thì phục sinh trong án xử.

            Tin mừng thánh Gioan 3/15-17 trang 197 : Kẻ nào tin thì nhờ Ngài mà được sống đời đời. Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế đó, đến đỗi đã thí ban Người Con Một ngõ hầu phàm ai (bất kì ai dù là hữu hình hay vô hình) tin vào Đức Giêsu Kitô thì khỏi phải hư đi nhưng có được sự sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã không sai Con đến trong thế gian để xử án thế gian, nhưng để nhờ Đức Kitô mà thế gian được cứu.

            Chúng ta biết rằng, thế gian ma quỉ xác thịt là một, tức là nó luôn luôn làm sự tội, thuộc về sự tội, thuộc về sự chết. Nhưng mà Đức Kitô đến để tìm kiếm thế gian, có nghĩa là Đức Kitô đến để cứu các tội nhân ở trong Hỏa ngục, cũng như các anh em dân ngoại nói chung. Đức Giêsu Kitô không có phân biệt giữa hữu hình và vô hình, giữa thần thiêng và khí huyết, bất kì ai tin vào Chúa Giêsu Kitô thì sẽ được cứu. Đó là cái yếu tố, cái điều kiện mà chúng ta được làm dân của Thiên Chúa hay là không được làm dân của Thiên Chúa.

            Tin mừng thánh Gioan 3/36 trang 199 : Kẻ tin vào Con (Đức Kitô) thì có sự sống đời đời, còn kẻ bất phục đối với Con thì sẽ không thấy sự sống, nhưng sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên nó.

            Nếu mà các anh em tội nhân ở trong Hỏa ngục cũng như các anh em dân ngoại tin vào Đức Giêsu Kitô bằng hành động cụ thể thì nhờ đó mà các anh em được tự do thoát khỏi cảnh nóng nảy, được có sự sống đời đời. Còn ai mà không tin vào Chúa Giêsu Kitô thì sự thịnh nộ của Thiên Chúa cứ lưu lại trên anh em, tức là cái sự nóng nảy đó nó cứ lưu lại trên anh em tới suốt cuộc đời của anh em.

            Người thần thiêng : tin bằng hành động cụ thể thì mới có sự sống hả?

            Giảng viên : Đúng. Nhưng mà làm sao bằng hành động cụ thể khi mình chưa biết gì cả. Vậy muốn có được hành động cụ thể hay muốn có được việc làm đó chúng ta phải biết ý của Thiên Chúa nói với chúng ta cái gì để mà chúng ta làm. Như vậy các anh em phải nghe Lời Chúa thì mới biết được ý của Thiên Chúa, tất cả trong cuốn Tin mừng này đó là Thánh ý của Thiên Chúa, và ý của Ngài thì vô tận không bao giờ hết, không có giới hạn. Tức là cái lòng mến của Ngài thì vô biên và Ngài muốn chúng ta phải yêu mến Ngài vô biên, và hành động vô biên mọi ngày đời của chúng ta, như thế chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa.

            Tin mừng thánh Gioan 5/24 trang 204 : Quả thật quả thật Ta bảo các ngươi, kẻ nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời và khỏi đến Tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào sự sống. Nghĩa là bất kì ai dù là hữu hình hay vô hình…

            Người thần thiêng : “Ta” là Chúa Kitô à?

            Giảng viên : Đúng, đó là Đức Giêsu Kitô Con của Thiên Chúa Cha.

            Người thần thiêng : kẻ nào nghe lời Ta, lời Chúa dạy làm sao? Khó quá…

            Cha Định : à người anh em, tôi nói tiếp ý kiến của anh Giảng viên. Anh em hiện bây giờ biết chắc cái điều là đang bị giam giữ, bị giam giữ trong ngục. Thế thì chắc chắn là phải có người giam giữ anh em, người giam giữ ấy là ai? Là Thiên Chúa ! Là chính Đức Kitô. Người giam giữ anh em đấy, bởi vì anh em đã phạm tội bất tuân lệnh của Đức Chúa Trời, đó là điều anh em chắc chắn, hả. Đang bị giam giữ thì phải có một Quyền năng nào đó giam giữ anh em, Quyền năng đó là chính Đức Chúa Trời, chính Đức Kitô. Nhưng mà Ngài rất là nhân từ, Thiên Chúa là tình yêu, dù anh em đã phản loạn rồi Ngài vẫn không nỡ hủy diệt anh em, Ngài nhốt anh em vào đấy để rồi khi đến ngày đến giờ thì Ngài sẽ đến cứu anh em cũng như cứu cả nhân loại.

            Và cách đây 1993 năm thì Đức Kitô đã đến với chúng tôi, nhưng mà anh em không biết. Chúng tôi được biết Chúa, nhân loại được biết Chúa hơn 1993 năm một chút, nhưng mà anh em đến bây giờ, đến cái giờ khắc của Chúa là mãn một ngàn năm, hay là trước đây ít lâu như anh em vừa nói là đã được Chúa thả ra rồi. Thả ra để làm gì, để cho anh em có cơ hội mà lập công chuộc tội để rồi đây anh em được cứu. Và anh giảng viên qua nay đã nhắc những người đến trước, cũng như hôm nay nhắc cho anh em là những người đến lần đầu tiên những ý chính của Chúa, đây tôi xin đọc lại, chúng tôi không được lên án ai cả nhưng Chúa nói : Đừng vội đoán xét trước thời buổi trước khi Chúa đến (I Côrinthô 4/5 trang 375). Cho nên bây giờ nhân loại chúng tôi sai lầm, trước đây kết án anh em là sai. Anh em cũng sẽ có cái ngày được Chúa cứu, sau chúng tôi một ít thôi, bây giờ mầu nhiệm tỏ hiện rồi. Bây giờ chúng tôi ít là trong Cộng đoàn con cái sự sáng, chúng tôi không dám lên án anh em nữa. Ngày xưa cứ bảo là ma quỉ bị phạt đời đời rồi, là sai. Câu thứ 2 của Lời Chúa, Lời Hằng Sống, II Phêrô 2/4 trang 550 : Thiên Chúa đã không dung cho Thiên thần có tội nhưng đã tống chúng vào hố sâu địa ngục đen tối, giam sẵn chờ cuộc phán xét. Anh em nhớ chú trọng vào, chờ ngày phán xét. Đến ngày phán xét chung thì mới có cái án chung thẩm, thì lúc bấy giờ, trong đoạn 21 sách Khải huyền có nói rằng : đó sẽ là cái chết thứ hai, không còn có thể cứu vãn nữa. Nhưng bây giờ cho đến ngày ấy vẫn còn có thể cứu vãn được. Lời khác của Chúa rõ ràng hơn : Và những Thiên thần đã không chấp quyền nhưng đã rời bỏ bản doanh, thì Người giam giữ đợi phiên xét xử Ngày lớn lao (thư Yuđa câu 6 trang 572). Câu khác : Và Ngài đã xô nhào nó xuống Vực thẳm…

            Thiên Chúa đã giảng hòa cả vạn vật nhờ Ngài và cho Ngài, đã ban lại bình an nhờ Bửu Huyết đã đổ ra nơi Thập giá của Ngài cho mọi vật dù ở dưới đất hay ở trên trời. Xin anh em chú trọng đến, “trên trời” là có những Thiên thần phản loạn thôi. Còn nếu mà anh em là những tạo vật thần thiêng, là người hữu hình đang bị giam, thì chút nữa chúng tôi sẽ có những Lời riêng cho anh em. Đây chúng tôi nói với những bậc thần thiêng trong giới Thiên tòa thiên chủ, thiên phủ uy linh đó, là đổng lý chốn hoằng thiên đó.

            Câu khác, sách Khải Huyền : Và Ngài đã xô nhào nó xuống Vực thẳm khóa và niêm phong nó lại để nó đừng mê hoặc các dân cho đến khi mãn một ngàn năm. Sau đó nó lại được thả ra một thời gian ngắn (Khải Huyền 20/3 trang 604). Một câu khác, cũng chương 20/7 thôi : Khi đã mãn ngàn năm ấy, Satan được thả ra khỏi ngục, rất là rõ rệt ha. Rồi câu khác (II Phêrô 3/8 trang 552) : Nơi Chúa một ngày cũng tày ngàn năm, ngàn năm cũng như một ngày.

            Cho nên chúng tôi thấy anh em đã, vì ngày xưa là Thiên thần của Chúa cho nên cái tội nó nặng. Vì được trí tuệ hơn chúng tôi, cho nên rằng tội nặng. Lời Thánh vịnh của Chúa cũng nói một ý như vậy. Rồi chỗ khác còn nói Đức Kitô, Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa mọi thụ sinh. Vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành, chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình, vật vô hình dù là thiên tòa hay thiên chủ, thiên phủ hay uy linh (Côlôsê 1/15-16). Đấy, nãy anh em có hỏi Đức Kitô là ai, giờ tôi xin thưa bằng Lời Chúa đây. Đức Kitô chính là anh trưởng của các anh chị em bên đấy, cũng như chúng tôi bây giờ. Cho nên là đầy những lý do cho chúng ta hi vọng cuộc sống đời đời. Người anh em hôm nay đến đây lần đầu tiên, tôi không biết lần đầu tiên hay không chúng tôi cũng chưa được anh em cho biết…

            Trong thư gửi tín hữu Côlôsê 1/15-16 : Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử giữa mọi thụ sinh. Vì trong Ngài vạn vật đã được tạo thành, chốn trời cao và nơi dương thế, vật hữu hình vật vô hình, dù là thiên tòa hay thiên chủ, dù là thiên phủ hay uy linh.

            Người thần thiêng : … có nhìn thấy mặt bao giờ đâu mà nói Anh Trưởng.

            Cha Định : bây giờ đó, nếu muốn thấy mặt Ngài thì các anh em phải đầu phục Ngài đã chứ. Ngài là một ông vua mà, khi nào Ngài nhận mình là thần dân của Ngài thì mới được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Ngài chứ. Bây giờ anh em chưa đầu phục, anh em bị giam đấy, đời nào các tù nhân mà nhất là các tử tội thì làm sao mà được nhìn mặt ông vua. Giờ cứ nghe chúng tôi đầu phục Đức Kitô đi, cũng như nhân loại chúng tôi ngày xưa cũng chẳng biết Chúa là ai cả, khi Ngài đến nhân loại chúng tôi đã…

            Người thần thiêng : Anh Trưởng của chúng tôi là một ông vua nữa?

            Cha Định : là Vua, Vua trên các vua, Chúa trên các chúa, cho nên đầu phục Đức Kitô là vinh dự lắm, chúng ta sẽ được làm thần dân của Nước Trời, được làm em của Đức Kitô, chúng ta được làm hoàng tử được làm công chúa của Đức Chúa Trời. Xin anh em khiêm nhường đầu phục Đức Kitô như chúng tôi, và muôn vàn các anh em khác trong hàng ngũ các tạo vật thần thiêng đã đầu phục Đức Kitô rồi, sung sướng lắm vì chính họ đã thú nhận với tôi rằng, đầu tiên thì cũng thấy là khó khăn, đau đớn nhưng sau khi đầu phục Đức Kitô rồi thì chúng tôi thấy mát mẻ sung sướng. Thì lúc bấy giờ anh em mới biết, bây giờ thì anh em chưa tin, tin là bước đầu tiên để được vào cửa, vào Nước của Thiên Chúa. Tin Đức Kitô rồi đầu phục Đức Kitô thì anh em sẽ được… thôi. Và anh em phải khiêm nhường mà cầu xin “Lạy Đức Kitô là Chúa của chúng tôi, xin thương xót chúng tôi, xin tha tội cho chúng tôi”, anh em chỉ khiêm nhường nói một lần rồi Người tha ngay, rất là dễ tính.

            Giảng viên : “Chúng tôi không thấy Đức Kitô”, đúng, bởi vì sao vậy? Bởi vì trong Tin mừng thánh Gioan 1/18 trang 191 : Thiên Chúa không ai đã thấy bao giờ, Con Một (Đức Kitô) Đấng ở nơi cung lòng Cha, chính Ngài đã thông tri. Tức là chúng ta không thấy bằng mắt xác thịt nhưng mà chúng ta thấy bằng ánh sáng, Lời Chúa là ánh sáng. Qua cái Tin mừng này mà chúng ta thấy, thấy bởi tin chứ không phải thấy bởi con mắt xác thịt. Bởi vì sao vậy, bởi vì trong Tin mừng thánh Gioan 1/1 : Lúc khởi nguyên đã có Lời, và Lời ở nơi Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa. Lời Chúa là Thiên Chúa, tức là, Lời cũng là ánh sáng vậy Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta đây, mà Ngài là Thiên Chúa vô hình. Chúng ta thấy Đức Kitô bởi tin vào lời của Ngài chứ không phải bởi thấy Ngài. Bởi vì sao vậy, bởi vì Chúa phán rằng : Phúc cho những ai không thấy mà tin. Các anh em biết rằng đó, như vị Mục tử mà Ngài đã…

            Người thần thiêng : Lạy Chúa Giêsu…

            (dạy tao nói đi)

            Giảng viên : Lạy Chúa Giêsu ! Xin thương xót chúng con là kẻ có tội

            Người thần thiêng : … xin thương xót chúng con là kẻ có tội. Lạy Chúa Giêsu ! Xin thương xót chúng con là kẻ có tội. Lạy Chúa Giêsu ! Xin thương xót chúng con là kẻ có tội.

            Giảng viên : Lạy Mẹ Maria là Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội chạy đến cùng Bà.

            Người thần thiêng : Lạy Mẹ Maria là Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội chạy đến cùng Bà. Lạy Mẹ Maria là Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội chạy đến cùng Mẹ…………………. đạp đầu tui nữa tui……………. Lạy Mẹ Maria….. tui biết Bả chứ không ai hết… xin cầu cho chúng tôi là kẻ có tội chạy đến cùng Mẹ.

            Giảng viên : sách Khởi nguyên 3/15 trang 9 : Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó, dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi còn ngươi sẽ táp lại gót chân.

            Người thần thiêng : Lạy Đức Bà Maria, Lạy Đức Bà Maria, Lạy Đức Bà Maria, xin đừng có đạp đầu chúng tôi nữa. Lạy Đức Bà Maria, xin Ngài thương xót Lucifer, xin Ngài tha tội cho Lucifer… dạ dạ dạ… dạ… con phải ăn nói lễ độ hơn một chút hả?… Bà dạy tôi đi, Bà hổng dạy sao tui biết. Con Bà là ai? con thứ không phải Con Trưởng à? con thứ dạy đi, đứa nào đâu………..

            Lucifer : … nó dạy tôi tôi không nói đâu Bà, tại vì tôi biết nó ghê lắm Bà, nó yêu chúng tôi lắm Bà ơi… Người nào có sự sáng trong người dạy tôi đi, tôi làm theo……….. tao bị đạp đầu mày xin Bà tha tội cho tao đi… tao không ngóc lên được.

            Cha Định : Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. amen. Con xin Mẹ đang thực hiện lời đã nói trong Thánh kinh, Mẹ sẽ đạp dập đầu của Lucifer tức là con rắn. Chúng con xin cảm tạ Mẹ. Mẹ là Mẹ rất nhân từ, Mẹ đã đưa Đức Kitô xuống cho chúng con, xin Mẹ cũng dùng quyền năng và lòng nhân từ của Mẹ hoán cải Lucifer đang ở trước mặt chúng con đây, đang ở dưới chân Mẹ. Xin Mẹ tha thứ cho nó, Mẹ cứu nó cho khỏi ngục tối, nhất là cho khỏi tội kiêu ngạo để nó trở về đầu phục Đức Kitô Con Mẹ, để nó được Chúa ban lại ơn phúc như ngày xưa đã mất cũng như chúng con bây giờ đã được Chúa giải án tuyên công nhờ Mẹ. Nó đang nài van Mẹ xin Mẹ thương, xin Mẹ thương vì lòng yêu thương của Con Mẹ Đức Kitô và cũng vì lời chúng con cầu nguyện, chúng con xin đọc kinh (Kinh hãy nhớ).

            Cộng đoàn : Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là  Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.

            Lạy Mẹ, xin Mẹ cũng cho Lucifer được hưởng ánh mắt rất dịu hiền của Mẹ, cũng như thần dữ Diệu Quang trước kia đã được Mẹ đến để mở ngục cho ra, giờ đây đã đầu phục Đức Kitô và được hưởng ơn huệ của Ngài… để đợi chờ ngày Mẹ sẽ dẫn dắt lên trước mặt Con Mẹ để bầu cử cho nó được tha thứ vĩnh viễn. Giờ đây con cũng xin Mẹ thương đến Lucifer là cấp cao trong giới ma quỉ, Chúa đã cho chúng con biết tất cả đều sẽ bị Mẹ và Con Mẹ, và tất cả chúng con là miêu duệ của Đức Kitô Con Mẹ sẽ đạp dập đầu nó nhờ quyền năng của Chúa Giêsu và Mẹ thôi, chúng con là kẻ tội lỗi. Bây giờ đây chúng con lấy lòng khiêm nhường sấp mình dưới chân Mẹ, xin cầu nguyện cho Lucifer và tất cả thần thiêng hôm nay đến dự giờ chia sẻ, được hưởng lòng thương xót của Con Mẹ, được hưởng ánh mắt rất nhân từ dịu hiền của Mẹ. Lạy Chúa Giêsu xin vì công nghiệp Thánh giá của Chúa, xin Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ, tha thứ cho thần dữ đang ở trước mặt Chúa, trước mặt Đức Mẹ, và phủ phục xuống đây cũng như Madalena ngày xưa đã phủ phục dưới chân Chúa Giêsu và Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi của quá khứ cũng như Con Mẹ đã tha thứ cho chính người trộm lành đã đi cướp bóc suốt cả cuộc đời, cuối cùng vì nhận biết Đức Kitô là Chúa, là Đấng vô tội, cho nên đã được hưởng công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây chúng con cũng xin vì công nghiệp Thánh giá của Con Mẹ, xin Chúa xóa bỏ tất cả lỗi lầm và giải án tuyên công cho thần dữ đang phủ phục trước mặt Chúa và Mẹ đây. Lạy Mẹ, xin Mẹ bầu cử cho nó. Xin Thánh cả Giuse là Đấng rất nhân từ, xin bầu cử cùng Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ cho thần dữ đây, và để cho Đức Kitô được vinh quang, Mẹ được vui lòng hả dạ, và chính chúng con đây cũng được niềm vui nhìn thấy Chúa biểu lộ lòng nhân từ vô biên của Chúa đối với chính thần dữ ở trong Hỏa ngục, đã từng làm hại Con Mẹ, đã từng cắn gót chân Mẹ và cũng đã làm hại chúng con. Lạy Chúa Giêsu, nhân vì công nghiệp Máu Thánh Chúa đã đổ ra để hòa giải tất cả mọi tạo vật trên trời dưới đất cũng như trong gầm đất mà Chúa đã mạc khải cho chúng con, bắt chúng con phải xác tín rằng tất cả mọi tạo vật sẽ được cứu. Lạy Mẹ, lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho… chúng con.

            Người thần thiêng : chúng con cám ơn, cám ơn Đấng Tạo Dựng chúng con, cám ơn Đức Mẹ Maria.

            (Cha Định và Cộng đoàn hát bài Linh hồn tôi tung hô Chúa “Magnificat”)

            Cha Định : nhờ lời cầu nguyện của Mẹ Maria, Mẹ Đức Kitô Con yêu dấu của Cha và cũng là Mẹ của chúng con. Hôm nay trước mặt chúng con đây Cha đã nghe lời chúng con cầu nguyện và tha thứ cho Lucifer ở trước mặt chúng con đây, sau khi đã được nghe giảng lời Cha và đầu phục Đức Kitô Con Cha Đấng Thiên Sai, và chúng con đã nhận thấy lòng từ ái của Cha biểu lộ ngay trước mặt chúng con qua lời cầu khẩn của Mẹ Maria. Chúng con tạ ơn Cha. Lạy Mẹ Maria ! Xin Mẹ tạ ơn Chúa cùng với chúng con và tiếp tục xin Mẹ cũng hướng dẫn chúng con để biết nghe lời Đức Kitô Con Mẹ hợp tác với Đức Kitô để Mẹ sẽ cứu vãn tất cả các tạo vật. Chúng con cũng xin Đức Kitô và Mẹ cứu vãn thế giới, bây giờ nhân loại chúng con cũng hư lắm rồi, được hưởng ơn huệ của Đức Kitô trước loài quỉ thần trong địa ngục, Đức Kitô đã thương trước đến chịu chết cho chúng con, Đức Kitô không có đến mặc lấy hình ảnh của Thiên thần mà cứu họ, Đức Kitô lại mặc lấy hình ảnh của chúng con, có xương có thịt còn hèn hơn tất cả………….. muôn muôn đời, cho đến đời đời. Amen.

            (Cộng đoàn đọc kinh trông cậy)

            (11 tây tháng 6 năm 1993 tại Giáo phận Đà Lạt lúc 7 giờ tối)

            Người thần thiêng : chúng tôi chưa có hài lòng đâu.

            Cha Định : Tại sao vậy? Cho chúng tôi biết lý do

            Người thần thiêng : … dụ dỗ chúng tôi đến đây, không cho chúng tôi đi ra khỏi nơi đây… còn hành hạ tôi nữa. Tôi xin đầu phục Đức Kitô rồi làm theo lời Ngài, mà hôm nay tôi có học được đâu đâu, tôi có nghe lời Ngài nói với tôi làm sao đâu mà làm theo, còn ăn hiếp tôi nữa.

            Cha Định : chúng tôi mời anh em về đây là có ý để giúp ích cho anh em thôi, chứ không có ý hành hạ anh em đâu. Khổ một chút nhưng mà được sung sướng lắm đấy, bao nhiêu người anh em trước được sung sướng rồi, đấy, anh em vừa trước đây này, chắc đi mất rồi, vui mừng quá chạy đi loan báo Tin mừng cho người khác rồi.

            Người thần thiêng : tui biết rồi Bà ơi, tui biết rồi, Bà đừng đạp đầu tôi tôi sợ, tôi còn phải theo dài dài………….. hả?… Dạ dạ dạ… để cho con của Mẹ nghỉ, con biết rồi Mẹ ơi (lúc này Đức Mẹ hiện diện và Lucifer đang nói chuyện với Đức Mẹ)… dạ con biết con còn hư con còn quấy lắm, Mẹ ơi con quyết tâm về với Mẹ Mẹ ơi…

            Trong sách Huấn ca 17/25-26 : Hãy quay lại với Chúa và từ bỏ tội lỗi, hãy khẩn nguyện trước Nhan Người và giảm bớt vấp phạm. Hãy trở lại với Đấng Tối Cao, hãy rũ bỏ tội ác. Hãy ghét điều quái gở hết sức mình. Và câu 29 : Ôi lớn lao thay lòng thương xót của Chúa và Ơn Người xá tội cho ai quay lại với Người.

            Trong tiên tri Yêrêmya 3/13 : Nhưng có một điều là ngươi hãy nhìn nhận tội lỗi của ngươi, là ngươi đã ngỗ nghịch với Yavê Thiên Chúa của ngươi.

            Người thần thiêng : Mẹ đẹp lắm, Mẹ sáng lắm, Mẹ cho con thấy cái đẹp của Mẹ đi Mẹ ơi… Nghe lời của Đức Kitô… con nói thiệt với Mẹ, con mới nghe sơ sơ chưa có biết lời của Con Mẹ nói cái gì để con làm theo… các Thánh đường rồi phải không, Mẹ nhớ nghen, Mẹ đừng có xí gạt con nghen… con vô lễ hả? thì đúng rồi, con đâu có được thấy mặt Mẹ lần nào đâu, mới thấy à, Mẹ mới cho con thấy. Tụi con đi ngang qua mấy Thánh đường, tụi con đâu có được vào đâu…………… làm Tổng lãnh ngon quá à, nhìn Tổng lãnh đẹp trai… giờ lên chức rồi… nó cầm cái giáo nó chĩa con nó đâu có cho con vô đâu… tại con vô con cám dỗ cho người ta, người ta không xem lễ sốt sắng hả? con lôi kéo người ta đi ra ngoài nhà thờ chơi hì hì… con ghét con làm như vậy đó Mẹ.

            (Đức Mẹ đã cho Lucifer nói lên những cái tư tưởng mà nó thường cám dỗ người ta).

            Người thần thiêng : giờ Mẹ cho con biết điều đó rồi thì con xin bằng lòng vâng phục Đức Kitô Con Mẹ, dạ. Mẹ muốn cho loài người biết hả? Mẹ cho tụi con vào nhiều nhiều người đi để tụi con lên tiếng đi, một mình người này hổng ăn nhằm gì đâu, không ai tin đâu Mẹ ơi.

            Cha Định : Xin Mẹ bảo họ theo chúng con về Thiên quán, Thiên phòng, những nơi chúng con tập họp để học Lời Chúa, tất cả các giới trẻ đây cũng chia sẻ hằng ngày mỗi một Chủ nhật, như Mẹ đã biết Đức Kitô đã dạy con là các ngày Chủ nhật đến một lần lúc 9 giờ sáng, trong tuần thường chúng con đến vào tối thứ 4 và thứ 6, xin Mẹ bảo những tạo vật này…

            Người thần thiêng : con biết rồi, con sẽ đi theo… đi theo mấy người này, Mẹ cho tui đi theo mấy người này.

            Cộng đoàn : Cảm ơn Mẹ. Chúng tôi mừng lắm.

            Người thần thiêng : Mẹ không cho chúng tôi vào Thánh đường đâu.

*************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *