*************************
Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô phục sinh, tôi hỏi người anh em hôm nay con số được bao nhiêu người về đây học hỏi Lời Chúa?
Người thần thiêng : con số hả? con số, tôi buồn cười, tôi buồn cười hành động lúc trước của tôi quá ông ơi. Người ta ghi số đề, tui cho số cho họ đánh.
(đó là những cái đam mê mà họ thường cám dỗ loài người chúng ta như vậy đó)
Người thần thiêng : tôi làm cho họ chiêm bao, họ thấy con này con kia. Tôi bày vẽ cho họ con này số mấy con kia số mấy. Họ tin thì xảy ra, không tin thì không xảy ra. Nhiều người tin, nhiều người tin thì họ có tiền họ xài, họ bỏ túi. Không có trúng lớn đâu, trúng nhỏ nhỏ thôi… có máu mê cờ bạc, cờ bạc là bác thằng… bần. Tôi đang ở trên triền núi, ở vùng Tây nguyên này, dọc dọc theo các nhà ngoại giáo. Chúng tôi ở ngoài vỉa hè nhà họ, đông lắm. Họ làm một cái am họ thờ chúng tôi, nhà nào có làm cái am đều có chúng tôi có mặt nhiều lắm.
Chúng tôi đang vui chơi, chạy giỡn tung tăng… thu được nhiều chiến lợi phẩm. Chúng tôi đang bám vào một con người, mỗi đứa nhắm vô một mục tiêu thôi, một khía cạnh thôi. Đó là con mồi của chúng tôi…
Tin mừng thánh Gioan 8/44 có viết : các ngươi bởi cha tức là quỉ mà ra, và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi. Từ khởi thủy nó đã là kẻ sát nhân, nó đã không đứng vững trong sự thật, khi nó nói dối là nó nói theo bản chất của nó, vì nó là đồ điêu ngoa và là cha sự láo khoét. Và ngày nay nó cám dỗ loài người chúng ta, mỗi người theo cái bản chất của mình, như ai thích chơi số đề nó cám dỗ theo số đề, còn ai muốn đánh bạc nó cám dỗ theo đánh bạc, ai muốn uống rượu thì nó cám dỗ theo uống rượu.
Người thần thiêng : tôi kích thích trong con người của nó đó, kích thích lòng ham muốn của nó đó, kích thích cái bản tánh nóng giận của nó, tôi kích thích nhiều cái lắm, mỗi thằng kích thích một miếng thôi. Quí vị chỉ là cái xác, cái não của quí vị chúng tôi điều khiển. Nhưng mà phải có một điều kiện, không có điều kiện làm sao điều khiển. Mới đầu mình châm tí thôi, khai nhiều quá bể mánh hết………….. Tôi kích thích cho mấy người tự ái lên, bởi vì con người ai lại không có bản tính tự ái.
Tự ái ở đâu có ? Tụi tui làm chứ ai. Nóng giận ở đâu có ? Cũng tụi tui làm chứ đâu ai, ai xa lạ, không ai trồng khoai đất này hết.
Trong thư Galat 5/19-21 : mà đã rõ việc vàn của xác thịt tức là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, ma thuật, hằn thù, kình địch, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và các điều khác giống như vậy. Khi chúng ta thấy những cái điều đó nó nảy lên trong trí của chúng ta là chúng ta biết, đó là ma quỉ nó đang cám dỗ chúng ta đấy. Nếu chúng ta nhận ra được những cái tư tưởng đó rồi thì chúng ta phải cầu nguyện với Chúa để xin Chúa đập tan đi những cái tư tưởng đó. Bởi vậy Chúa dạy chúng ta hãy tỉnh thức cầu nguyện là vậy.
Người thần thiêng : … nó chửi bới, nó hành tao… tụi tôi làm không chứ ai… tui vào mồm nó tui chửi, nó biết mẹ gì. Nó khoái hưởng sự sung sướng xác thịt, tui ở trong người nó tui hành động, nó biết mẹ gì, nó khoái thấy mẹ. Khoái như vậy là bắt tay với tui liền. Chứ thiệt ra nó chỉ là cái hư không, nó không có cái gì hết, Satan không hà hihi… Xác thịt là của chúng tôi, tôi yêu mến cái xác thịt này, nâng niu nó vuốt ve nó, nuông chiều nó hết mực cho nó sung sướng thỏa mãn đủ mọi mặt.
Trong Phúc âm của thánh Gioan 12/25 có viết : ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình nơi thế gian này thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời.
Người thần thiêng : quan trọng là, cái nghề nghiệp của chúng tôi là kích thích cho cái tôi của nó nổi lên… ai da đủ rồi Mẹ ơi (Mẹ bắt nói đấy, chúng con cảm tạ Mẹ) … về với Chúa thì phải thú tội hả? thú tội thì quê quá Mẹ ơi, quê quá.
Tiên tri Yêrêmya 3/13 : nhưng có một điều là ngươi hãy nhìn nhận tội lỗi của ngươi, là ngươi đã ngỗ nghịch với Yavê Thiên Chúa của ngươi. Và cũng chính vì cái quê đó mà nhiều khi ngày nay, người ta xưng tội mà người ta cũng không xưng hết, người ta còn sợ, người ta còn giấu diếm, thì cái tội giấu đó sẽ không được tha. Chúa chỉ muốn chúng ta là thực lòng sám hối mà thôi.
Người thần thiêng : … đừng nhớ tiếc những cái chuyện dĩ vãng hả… làm lại cuộc đời đừng nhớ đừng tiếc hả.
Tiên tri Ysaya 43/18 : Đừng nhớ tiếc những cái ban đầu, những chuyện xa xưa đừng còn ôn lại. Và cũng trong tiên tri Ysaya 43/25 : chính Ta, chính Ta Đấng xóa tội ngươi phạm, vì Ta, và các lỗi lầm của ngươi, Ta sẽ không còn nhớ nữa. Và cũng trong tiên tri Ysaya 44/22 : Ta đã xóa tội ác ngươi đi như sương mù tan, như mây biến, các lỗi lầm của ngươi, hãy trở lại với Ta vì Ta đã chuộc ngươi.
Người thần thiêng : … Mẹ cũng không cho nữa, khó quá khó quá… cầu với Đức Kitô đi, chứ một mình con con làm không nổi đâu. Tụi con đông lắm, mỗi đứa tụi con, nó khác tính với nhau không có đứa nào giống đứa nào. Cái tôi của tụi con cũng to lắm. Phải luôn luôn cầu nguyện, mình con con làm không nổi, con cầu nguyện đi Chúa làm cho con, cầu nguyện với Chúa Chúa sẽ làm cho con, chứ mình con làm không nổi. Vâng con nghe lời Mẹ, Mẹ dạy con cầu nguyện đi, con không biết cầu nguyện… đi học, dạ. Chúa Thánh Thần là ai vậy, thưa Mẹ? Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Tình Yêu. Mẹ sẽ cầu bầu cùng Ngài, Ngài Giêsu, ban Ngôi Ba Tình Yêu để hướng dẫn con hả Mẹ? Nếu con ngoan ngoãn làm theo lời Con Chí Thánh của Mẹ hả Mẹ? Con Chí Thánh, cái câu nghe hách quá Mẹ ha? Mẹ tặng cho con cái câu đó đi Mẹ… con biết rồi Mẹ.
Con cái sự sáng nhớ dạy chúng tôi cách ăn năn tội cách trọn nghe chưa, Mẹ nói đó. Chúng con cũng phải ra đi sau khi học biết Đức Kitô, chúng con cũng phải ra đi… Mẹ hối quá sao con làm, từ từ Mẹ ơi. Con ngu lắm, con học bài không có thuộc đâu, một trang giấy Mẹ cho con học chắc con học mười ngày con mới thuộc. Chúng con chịu khó, Mẹ sẽ cầu xin Ngài Giêsu ban Ngôi Ba Tình Yêu xuống soi sáng cho con học mau thuộc, dạ. Con cảm tạ Mẹ nhiều. Mẹ mà cũng không cho con cảm tạ Mẹ nữa, con cảm tạ ai? Cảm tạ Chúa hả? Chúa hả? Một mình Chúa thôi?
Cảm tạ Ngài Giêsu ! Mẹ buồn không? Con cảm tạ Chúa, không cảm tạ Mẹ, Mẹ buồn không? Mẹ hổng có buồn, Mẹ rất vui khi thấy tạo vật biết cảm tạ Chúa Giêsu Con Mẹ. Cảm tạ gì, cảm tạ bằng lời nói chưa đủ hả? Chưa đủ, bằng hành động nữa. Hành động là gì? Cảm tạ bằng hành động hả? Con cái sự sáng ơi, cắt nghĩa cho tôi cảm tạ bằng hành động là gì.
Cha Đinh Bình Định : Cảm tạ bằng hành động là làm thiệt chứ không phải chỉ nói, bây giờ anh em đã được nhận biết Đức Kitô rồi, thì ở bên thế giới thần thiêng đó, thì người anh em đi báo cho các tạo vật khác, các thần thiêng khác anh em trong hoàn vũ đó, chứ đừng có rong chơi, đừng có về am mà ngồi mà hít cái hơi nhang, để người ta đến lạy người ta đưa trái cây cho mà ăn, không được, phải chịu khó, rồi nó có chửi nó có đánh, như Diệu Quang bị nó đánh cũng ráng chịu àh… cứ kêu cứu và cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ, đấy là bằng hành động. Phải chịu vất vả. Thế rồi đối với tạo vật hữu hình đó, anh em trước giờ đã cám dỗ người ta nhiều, thì bây giờ anh em đến lại gieo vào, thay vì gieo tư tưởng xấu thì gieo tư tưởng tốt, theo Chúa Thánh Linh đấy, Ngôi Ba Thiên Chúa Tình Yêu là Ngài gieo vào những cái hạt giống tốt. Chứ anh em lại đi gieo trộm cỏ lùng vực vào cái thửa ruộng của Chúa, thế là nó mọc lên lẫn lộn cả lúa và cỏ dại, không được nhá ! Nếu mà bây giờ họ có cỏ dại thì anh em nhổ giúp đi, làm sạch đi để cho hạt giống của Ngôi Ba Tình Yêu…
Người thần thiêng : nhổ cái xấu đó hả?
Cha Định : đúng rồi, cỏ xấu là tư tưởng xấu đó, đừng có gieo nữa, như anh nói lúc nãy đó, là gieo những cái tư tưởng về cờ bạc, rượu chè, tính mê dâm dục, rồi đủ thứ đó. Thì bây giờ mình cảnh tỉnh họ… đừng có nghĩ đến những điều đó. Cũng như là Lucia ngày trước đó, không đọc kinh thì là những anh em đã đầu phục Đức Kitô nói lên “chưa đọc kinh, chưa đọc kinh”, nghĩa là không cho cô ngủ, nếu mà đọc kinh rồi ngủ là ăn ngon ngủ yên. Đấy tức là hành động nhá, chúng tôi cũng vậy chúng tôi phải làm. Chúa cũng dạy chúng tôi phải bằng hành động, nhá, hiểu rồi ha.
Người thần thiêng : vị này giải thích đúng. Cám ơn con của Mẹ đi… Cám ơn, cám ơn con thứ của Mẹ, không phải Con Trưởng đâu, con thứ nói chứ không phải Con Trưởng nói đâu.
Cha Định : Tất cả chúng ta đều phải cảm tạ Đức Kitô… lời cám ơn mà dâng cho Đức Kitô thì tôi cũng như Mẹ vậy, tôi vui lắm… tôi phải cám ơn Đức Mẹ vì Đức Mẹ ban cho tôi nhiều ơn lắm, tôi cảm tạ cả đời tôi, cho đến đời đời cũng chẳng đủ, Đức Mẹ đã bầu cử cho tôi nhiều lắm. Thay vì để Đức Mẹ cảm ơn tôi thì tôi phải cảm ơn Đức Mẹ nữa.
Người thần thiêng : … Mẹ nói kỳ quá mà, nói Lucifer hổng hiểu gì hết Mẹ ơi, gì mà Con Trưởng nói qua miệng con thứ, mà nói bằng Thánh Linh hả, nói bằng Thánh Linh, Thánh Linh tác động vào trong tâm não của con thứ hả? Lucifer hổng hiểu lời Mẹ nói gì cả, Lucifer dốt lắm Mẹ ơi Mẹ tha thứ cho Lucifer nha… con thứ, chứ Lucifer là con gì, con hủi hả? (Đức Mẹ chữa thì khỏi cùi, rồi lại cũng được làm con). Cũng con thứ luôn, vậy mới đồng đều chứ, không tham vọng làm Con Trưởng đâu, không dám đâu (được làm con thứ là sướng lắm rồi). Mẹ cứ cầu, nài xin Ngài Giêsu Con Mẹ tha cho Lucifer cái tội lúc trước đi Mẹ ơi, Lucifer có tham vọng chiếm ngôi Vua Cha, không tham vọng nữa đâu, Lucifer hối hận lắm Mẹ ơi, Mẹ cầu bầu đi Mẹ ơi, Lucifer hứa là không có tham vọng nữa đâu, Lucifer chừa, chừa, chừa suốt đời Lucifer luôn. Việc đền tội nữa… khó quá… phải đi kêu, đi tới những cái thứ hung dữ hơn Lucifer này nữa, không được đâu… Tất cả mọi tạo vật hả, hữu hình cũng như vô hình, phải cộng tác với chương trình cứu độ của Ngài Giêsu hả? Là sao Mẹ ơi, cộng tác là gì? Phải noi gương bắt chước Chúa Giêsu Con Chí Thánh của Mẹ hả? Phải bắt chước những môn đệ khi xưa, à mười hai thằng môn đệ hả… a dạ dạ dạ Mẹ ơi, Lucifer mất dạy, Mẹ tha tội, dạ, mười hai Ông Tông đồ…
Thánh Vịnh 31/19 có viết như sau : Môi miếng điêu ngoa hãy câm đi, bay quen nói năng xấc láo hại người ngay bởi lòng kiêu căng khinh bỉ.
Người thần thiêng : con sau khi học biết Đức Kitô con cũng phải ra đi loan báo tin lành, loan báo tin vui, loan báo về mạc khải mới, mạc khải nào? Con sẽ được biết luôn hả? Mẹ nói cho con biết luôn đi, nói cái mạc khải mới là cái gì, mạc khải là gì? Mạc khải, à cũng như là một cái bức màn của Thiên Chúa được vén lên, nghĩa là ý định của Thiên Chúa tỏ ra cho nhân loại biết. Mà đang vén lên hả? Vén lên chỗ nào đâu?
Trong Tin mừng thánh Matthêô 11/25-26 : Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu các điều ấy với hạng khôn ngoan thông thái, mà đã mặc khải ra cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là quyết ý của Cha.
Trong thư Êphêsô 3/5,9 có cho chúng ta biết được cái mầu nhiệm ấy trong các thế hệ trước chưa hề thông tri cho con cái loài người, nhưng nay trong Thần khí đã được mặc khải ra cho các Thánh tông đồ và tiên tri của Ngài, và rọi soi cho biết Thiên Chúa an bài làm sao về Mầu nhiệm đã giữ kín từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Đấng tạo thành vạn vật. Ngõ hầu bây giờ Mầu nhiệm ấy được thông tri ra cho các Thiên phủ và các Đấng uy linh chốn hoằng thiên.
Trong thư Titô 1/2-3 có viết như sau : Nhắm vào hi vọng là sự sống đời đời Thiên Chúa Đấng không lừa dối đã hứa từ thuở đời đời từ trước, và đã tỏ bày vào chính thời chính buổi Lời của Người nhờ việc rao giảng đã được ký thác cho tôi, thể theo Thánh chỉ của Thiên Chúa Đấng cứu thoát ta.
Người thần thiêng : ai đâu? Mẹ cho con nhìn thấy lời nói Con của Mẹ ngang qua một dụng cụ… dụng cụ là cái quái gì dị…á, dạ dạ dạ Lucifer hổng dám tức, dạ… dụng cụ thô sơ. Sau này Mẹ chỉ hả? dạ. Công nhận mình là bất toàn bất xứng, trước mặt Đấng Toàn Năng. Luôn nhớ tới Chúa và Mẹ, thì Chúa và Mẹ sẽ đến giúp đỡ các con. Dạ nhớ rồi. Dạ thưa nhớ, dạ thưa nhớ. Biết về đời sống của Con Chí Thánh Mẹ là Đức Giêsu Kitô, và được học biết về Mẹ mà không noi dõi những gương lành thánh thì sẽ bị luận phạt rất nghiêm nhặt.
Người anh em, chào người anh em bắt tay cái coi người anh em, ô hay quá hay quá hay quá. Mẹ cho người anh em cùng đi học cách làm việc thiêng liêng với chúng tôi sau này hả người anh em? hay quá hay quá hay quá. Đứa nào không nghe người anh em, có cái chĩa đó chĩa nó đi luôn, tiêu luôn. Thế thì đỡ quá đỡ quá, đỡ sợ đỡ sợ. Sợ quá sợ quá, Lucifer sợ quá…
Tất cả mọi tạo vật dù là hữu hình hay vô hình, nếu có thành tâm thiện chí đến với Đấng Toàn Năng dấu yêu, thì sẽ được thanh luyện để xứng đáng đến với Đấng Toàn Năng đó. Thanh luyện làm sao? Về đức tin, thử thách đức cậy, thử thách lòng mến. Nếu vượt qua được những trở ngại ấy thì, nếu vượt qua được những trở ngại ấy thì sẽ được lãnh triều thiên sự sống. Triều thiên bằng cái gì, giống vàng ở dưới trần gian này hông Mẹ? Còn hơn vàng bạc châu báu ở dưới trần gian. Đẹp hơn rất… đẹp lắm hả Mẹ? Mẹ nói làm con thèm chảy nước dãi ra luôn.
Phải vượt qua được những sự thử thách thì sẽ được lãnh triều thiên. Đội triều thiên tức là làm vua rồi, làm vua rồi phải không Mẹ ơi………. con xin lỗi Mẹ, Mẹ ơi… Mẹ đạp đầu con rồi
Cha Định : ăn năn sám hối đi nhá… con xin Mẹ, nhân vì công nghiệp Thánh giá của Con Mẹ, xin tha thứ cho tội Lucifer vừa phạm lại, mường tượng đến cái tội kiêu ngạo ngày xưa, muốn làm vua, làm tôi tớ Chúa còn trọng hơn tất cả các vua trần gian này, xin Mẹ bầu cử cùng Chúa tha thứ cho Lucifer để Lucifer được lãnh…
Người thần thiêng : Dạ… đang thử thách bước đầu, dạ con vâng lời Mẹ con ngồi yên, con không muốn cựa quậy, con không muốn phàn nàn kêu la, con ngồi im, con vâng lời Mẹ con ngồi im. Con cám ơn Chúa vì Chúa đã để cho con phải chịu cực khổ như thế đó, con vững tin rằng Chúa thương con lắm… con được trở nên con người tốt, đứa con ngoan, con cảm ơn Chúa. Dạ con biết rồi Mẹ ơi, con cảm ơn Chúa, con cám ơn Chúa. Tôi ngồi im tôi không thèm cựa quậy không thèm kêu la nữa đâu, Mẹ tha liền, Mẹ hết đạp đầu rồi. Con cảm tạ Chúa. À dâng lên cho Chúa cái đau này để đền tội hả. Lạy Chúa Giêsu ! Con xin dâng lên cho Chúa cái đau của con (cái đau gì cho bằng Đức Mẹ đạp lên đầu Lucifer). Kết hợp với sự đau khổ của Con Mẹ khi xưa hả? để đền tội con hả? để cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối hả? Dạ. Con cúi đầu để nhận Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng cho con được học mau hiểu mau biết hả? Dạ. Rồi sau này con sẽ dùng cái sự học hỏi của con để đi mở Nước Chúa nữa hả? Dạ, dạ, con vâng lời Mẹ. Mọi người cùng cúi đầu với tôi.
Cộng đoàn : Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con…
Thành phần khác : mới đến đây thôi, con cảm tạ Chúa đã dành cho chúng con những đặc ân quí báu là được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Xin Chúa an ủi chúng con đang khóc lóc, đang ở nơi lưu đày. Mẹ đến để dạy dỗ an ủi chúng con, và Mẹ đã bầu cử cùng Chúa, Chúa Giêsu cũng là Chúa Thiên Chúa Ngôi Hai Tình Yêu, Ngài ban Thánh Linh của Ngài là Ngôi Ba Tình Yêu cho chúng con. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ. Mẹ ơi Mẹ thương con quá mà Mẹ không cho con tạ ơn Mẹ hả? Mẹ kỳ quá. Mà sao Mẹ thương con hơn mấy thằng kia vậy Mẹ, con mới đến đây bữa nay thôi mà. Bởi vì con là một thằng cứng đầu, Chúa con làm cho mềm được. Thế thì tại sao hỡi các con cái dấu yêu của Mẹ, các con là những kẻ hèn tin, Mẹ đau buồn lắm Mẹ rất đau buồn vì lời dạy của Con Mẹ đã bị loài người quên lãng. Trái tim của Mẹ đang tan nát vì nhìn thấy các con riêng của Mẹ phản bội lại Con Yêu Dấu của Mẹ. Bởi vì các con không có lòng tin tuyệt đối vào lời của Con Mẹ đã chỉ dạy. Các con có mắt cũng như mù vì các con đã dựa vào sự khôn ngoan của mình. Con có đọc đấy, có nhìn đấy, nhìn gì… a dạ dạ thưa Mẹ nhìn cái gì… con không thấy cũng không hiểu. Con chỉ đọc như con vẹt, hành động các con không có, vì sự hèn tin của các con… (Mẹ khóc mấy người ơi, Mẹ khóc), Mẹ cho con lau những giọt nước mắt của Mẹ đi. Nước mắt châu báu, nước mắt rơi xuống, tay con chẳng hứng được giọt nước mắt nào của Mẹ uổng quá Mẹ ơi. Bây giờ Mẹ đã thấy khuya rồi, Mẹ hẹn khi khác Mẹ để cho con được nghỉ. Lần sau Mẹ dùng chúng tôi vào nói tiếp đấy, xin quí vị chờ đợi, hãy cầu nguyện nhiều.
Ở trong Thánh vịnh 115/5 có viết : Miệng có đó nhưng chúng không nói, mắt có đó nhưng chúng chẳng nhìn, tai có đó nhưng chúng không nghe.
Và cũng trong tiên tri Êzêkiel 33/11 có viết như sau : Ta không muốn kẻ vô đạo chết mà muốn kẻ vô đạo bỏ đường nó theo mà trở lại và được sống.
*************************