Sách Khải Huyền (kèm theo lời dẫn giải của Đức Mẹ Maria) Phần 1

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

******************************

                        Kính thưa qúi Ông Bà và anh ch em

     Chúng ta đang sống trong những ngày chấm tận của một thời, vì vậy chúng tôi xin gửi đến Qúi Ông Bà anh chị em những trang sách Khải-Huyền, và những gì Mẹ Maria nói, ngõ hầu chúng ta nhìn xem và thấy trước những gì sắp xẩy ra, để biết những gì ta phải làm và những gì ta không được phép làm trong những ngày đen tối nhất, từ Tạo Thiên Lập Địa tới bây giờ, sắp xẩy đến cho chúng ta và con cháu chúng ta.

                           Khải huyền Thánh Gioan

          Điềm lạ: Người Nữ và con Rồng. tác giả: Thánh Gioan

     Một dấu lạ vĩ đại hiện ra trên trời: một Bà có mặt trời bao quanh, chân trên mặt trăng, và đầu có triều thiên mười hai sao.

Bà đang thai nghén, và kêu la đau đớn, quằn quại sinh con. Rồi một dấu lạ khác hiện ra trên trời: Kìa, con Rồng lớn màu hung lửa, có bảy đầu và mười sừng, và trên bảy đầu, bảy vương miện. Và đuôi nó quét sạch một phần ba tinh tú trên trời mà xô chúng xuống đất. Và con Rồng đứng chực trước mặt Bà sắp sinh con, để Bà vừa sinh, là nó nuốt con Bà. Và Bà đã sinh Con, một Con trai, Đấng sẽ lấy trượng sắt chăn dắt các dân hết thảy Và Con Bà đã được cất bổng lên nơi Thiên Chúa, lên Ngai của Người. Và Bà đã trốn vào sa mạc; ở đó, đã có chỗ Thiên Chúa dọn sẵn cho Bà để được cung dưỡng 1260 ngày.

      Và đã xảy ra đại chiến trên trời. Micae và các Thiên Thần của Ngài giao chiến với con Rồng; và con Rồng và các Thiên Thần phe nó nghinh chiến. Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con rắn thái sơ, gọi là Qủy, là Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các Thiên Thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.

     Và tôi đã nghe có tiếng lớn trên trời rằng: Nay đã thành sự toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa ta, và quyền bính của Đức Kitô của Người, vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta, kẻ cáo tội họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa.

     Và họ đã thắng được nó nhờ Máu Chiên Con, và nhờ lời đoan chứng của họ, họ đã không ham sống sợ chết. Vì lẽ ấy, hãy hân hoan, hỡi các tầng trời, và các người ở nơi ấy ! Khốn cho đất và biển, vì qủy đã xuống với các ngươi, mang theo một mối căm hờn vĩ đại, vì biết rằng nó chỉ còn ít buổi nữa thôi.

      Và khi con Rồng đã thấy mình đã bị xô nhào xuống đất, thì nó đuổi theo Bà đã sinh Con trai. Và đã ban cho Bà hai cánh đại bàng mà bay vào sa mạc, đến chỗ dọn cho Bà; ở đó Bà được cung dưỡng một thời, hai thời, và nửa thời, xa tầm con rắn. Con rắn mới phun tự mỏ nó nước chảy như sông đằng sau Bà, cho Bà chết trôi sông. Nhưng đất đáp cứu Bà: Đất đã há miệng nó mà hớp cạn dòng sông mỏ Rồng phun ra. Và con Rồng tức tối với Bà, thì đi tuyên chiến với các người khác thuộc dòng giống Bà, những kẻ nắm giữ lịnh truyền Thiên Chúa và có nơi mình chứng của Đức Giêsu.

                                         Tác giả Mẹ Maria

Đôi cánh phượng hoàng vĩ đại

     Trong thời đại của các con, Mẹ lại xử dụng quyền lực lớn lao mà Chúa Ba Ngôi đã ban cho Mẹ để Mẹ làm vô hiệu hóa cuộc tấn công của kẻ thù là con Rồng Đỏ đã tung ra để chống lại Mẹ. Miệng nó phun ra một thác nước hòng nuốt trôi Mẹ. Dòng nước đó là toàn bộ những giáo lý thần học mới. Những nền giáo lý tìm cách làm lu mờ hình ảnh Mẹ, chối bỏ những đặc ân của Mẹ, tìm cách thiết lập lại lòng sùng kính Mẹ, chế nhạo những ai dâng mình cho Mẹ. Vì những cuộc tấn công của nó mà ngày nay lòng sùng kính Mẹ liên tiếp bị giảm xút, tại một vài nơi, lòng sùng kính đó đã hoàn toàn bị mai một.

      Để trợ giúp Mẹ, đã có đôi cánh của Phượng hoàng vĩ đại. Phượng hoàng vĩ đại đó là lời Chúa, nhất là Lời Phúc Âm của Chúa Giêsu Con Mẹ.

      Trong bốn Phúc Âm, thì phượng hoàng là Thánh Gioan. Vì Gioan bay cao hơn hết, tới tận cung lòng Chúa Cả Ba Ngôi. Ông quyết đáp mạnh mẽ về thần tính, đời đời tính và đồng bản tính của Ngôi Lời và thần tính của Chúa Giêsu Kitô.

      Đôi cánh – phượng hoàng là Lời Chúa – được lãnh nhận-, ấp ủ và gìn giữ bằng- đức tin- và Lời Chúa được sống bằng thánh sủng và lòng mến-. Đôi cánh đức tin và đức mến – nghĩa là Lời Chúa được Mẹ nhận lãnh và sống – đã giúp Mẹ bay vượt trên những dòng nước tấn công nhắm vào Mẹ. Đôi cánh đó đã tỏ cho thế gian biết quả thật Mẹ lớn lao chừng nào.

      Sau đó Mẹ đã lánh mình lên sa mạc. Sa mạc, nơi Mẹ thường trú, đó là trái tim và linh hồn các con cái lãnh nhận Mẹ, lắng nghe lời Mẹ và tin tưởng hoàn toàn nơi Mẹ, tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Tại sa mạc đó, ngày nay Mẹ đang thực hiện những kỳ công vĩ đại nhất. Mẹ đang thực hiện những kỳ công đó nơi trái tim và linh hồn, nghĩa là đời sống của tất cả những con cái bé nhỏ nhất của Mẹ. Nhờ vậy Mẹ hướng dẫn họ theo gót Mẹ trên đường đức tin và đức ái, giúp họ nhận lãnh, âu yếm và giữ gìn Lời Chúa, mỗi ngày giúp họ sống một cách can đảm và vững bền.

      Trong nơi thinh lặng và thầm kín, nghĩa là sa mạc, Mẹ đang hoạt động mãnh liệt để ngày nay các con cái tận hiến cho Mẹ tin vào Phúc Âm, chỉ nương sống theo sự khôn ngoan của Phúc Âm và luôn luôn sống Phúc Âm.

      Đó là công cuộc Mẹ đã chuẩn bị cho đoàn binh mà Mẹ đã thiết lập khắp nơi trên thế giới với Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ: để cùng với Mẹ họ được – đôi cánh Phượng hoàng vĩ đại- đức tin và đức mến nâng cao, âu yếm lãnh nhận Lời Chúa, chỉ sống bằng Lời Chúa trong thời đại này.

      Những kỳ công vĩ đại Mẹ đang thực hiện ngày nay nơi sa mạc, đó là những con cái bé nhỏ của Mẹ có đời sống đã hoàn toàn thay đổi, đã nên những chứng nhân can đảm của đức tin và gương sáng thánh thiện.

     Cứ thế, trong nơi yên lặng và thầm kín, mỗi ngày Mẹ đang chuẩn bị cuộc chiến thắng vĩ đại đối với Con Rồng Đỏ để Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ khải hoàn trên thế giới.

Rồng đỏ khổng lồ

      Các con yêu dấu, hôm nay các con mừng kính và cầu xin Chúa Thánh Thần. Ngài đã ngự xuống trên các Tông đồ và môn đệ trong ngày lễ Hiện Xuống tại nhà tiệc ly Jêrusalem. Trong thời đại các con ngày nay, các con lại tin tưởng và bền bỉ kêu cầu đến Ngài. Các con đã cùng Mẹ họp nhau trong các buổi tiệc ly cầu nguyện hiện đang bành trướng khắp thế giới.

      Ngày nay, qua Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ, Mẹ đang mời gọi con cái Giáo Hội hãy cùng nhau hội họp trong các buổi Tiệc ly liên tiếp cầu nguyện với Mẹ. Mẹ mời gọi tất cả các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân.

     Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ là phòng họp tiệc ly mới, thiêng liêng và phổ quát này. Các con phải gia nhập bằng việc tận hiến, suốt đời phú thác cho Mẹ hầu Mẹ có thể kết hiệp lời cầu nguyện của các con với lời cầu nguyện của Mẹ để xin Ơn Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lần thứ hai trên Giáo Hội và nhân loại.

      Chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể đưa nhân loại về để hoàn toàn làm vinh danh Thiên Chúa. Chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể canh tân Giáo Hội, đưa Giáo Hội về mối hiệp nhất thánh thiện. Chỉ có Thánh Thần Chúa mới có thể vượt thắng quyền lực và sức mạnh vũ bão của con Rồng Đỏ khổng lồ. Vào thế kỷ các con, Rồng Đỏ khổng lồ đã sổ lồng khắp nơi, cám dỗ và lừa bịp toàn thể nhân loại một cách ghê sợ.

      Rồng Đỏ khổng lồ đó là Cộng Sản vô thần. Khắp nơi Cộng Sảng vô thần đã gieo rắc sự sai lầm là cố tình chối bỏ và từ khước Thiên Chúa. Rồng Đỏ khổng lồ là thuyết Macxít vô thần hiện hình với 10 sừng 7 đầu, 7 đầu có triều thiên. Mười sừng là sức mạnh của các phương tiện truyền thông, triều thiên là dấu hiệu của uy thế và vương quyền. Với những sừng và triều thiên đó, Macxít vô thần đang đưa nhân loại đến việc bất tuân thập giới Thiên Chúa. Đầu đội triều thiên cũng chỉ những quốc gia theo thuyết Cộng sản vô thần, cai trị bằng sức mạnh của học thuyết vô thần, của võ lực chính trị và quân sự.

      Con Rồng khổng lồ có lãnh địa rõ ràng mênh mông tại những miền không tranh chấp mà cộng sản vô thần chiếm cứ. Cộng Sản dùng màu đỏ vì Cộng Sản dùng chiến tranh và máu như khí cụ để đạt nhiều thắng lợi.

      Rồng Đỏ khổng lồ đã thành công trong những năm gần đây, khuất phục nhân loại cả trên lý thuyết lẫn thực tế. Lý thuyết vô thần hiện đang lôi cuốn tất cả các quốc gia. Bởi thế Cộng Sản đã thành công thiết lập một nền văn minh vô Thiên Chúa, một nền văn minh vật chất, ích kỷ, khoái lạc, khô cằn và lạnh lẽo đầy mầm mống trụy lạc và chết chóc.

      Rồng Đỏ khổng lồ có nhiệm vụ qủy quyệt là đem nhân loại thoát khỏi quyền thống trị của Thiên Chúa, không làm vinh quang Chúa cả Ba Ngôi, không thực hiện đúng chương trình của Chúa Cha Đấng qua Chúa Con đã tạo dựng nhân loại vì vinh quang của Người.

     Chúa đã mặc cho Mẹ ánh sáng của Người và quyền lực Thánh Thần đã bao bọc Mẹ, nên Mẹ xuất hiện như một dấu vĩ đại trên trời, Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, bởi vì Mẹ có nhiệm vụ là cứu nhân loại khỏi quyền thống trị của con Rồng Đỏ khổng lồ và lại đem nhân loại về để hoàn toàn làm vinh quang Chúa cả Ba Ngôi.

      Vì thế khắp nơi trên thế giới, Mẹ đã thành lập một đạo binh gồm những con cái bé nhỏ và đòi họ phải dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Vì thế, Mẹ đang hướng dẫn họ chỉ sống cho vinh danh Thiên Chúa bằng đức tin và đức mến, và trong vườn thiên quốc Mẹ, chính Mẹ đang cẩn thận vun trồng họ.

      Rồi mỗi ngày với lòng cung kính, Mẹ đến trước tòa Thiên Chúa, mở cửa vàng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, dâng những con cái bé nhỏ đó lên Thiên Chúa, Mẹ thân thưa với Chúa: Lạy Chúa cả Ba Ngôi, trong khi khắp nơi người ta từ chối Chúa, Con xin dâng lên Chúa việc đền tạ hiền mẫu này, đó là những con cái bé mọn, mà mỗi ngày Con huấn luyện đây để càng ngày Chúa càng được vinh quang.

     Nhờ vậy mà ngày nay, Chúa lại nhận được những lời chúc tụng hoàn hảo từ môi miệng những con trẻ và hài nhi còn măng sữa.

                                                    Hai mãnh thú

Mãnh thú thứ nhất:

Và nó đứng trên bãi biển, và tôi đã thấy từ dưới biển đi lên một Mãnh thú, có 10 sừng và 7 đầu; và trên các sừng là 10 vương miện; và trên các đầu nó, những danh hiệu lộng ngôn. Mãnh thú tôi thấy thì giống tựa con báo; chân nó như chân gấu; và mõm nó như mõm sư tử. Và con Rồng trao quyền năng mình và ngai báu và quyền bính lớn lao của mình cho nó. Một đầu của nó dường như đã bị tử thương. Nhưng vết tử thương đã khỏi được; nên toàn thể cõi đất kinh ngạc đi theo Mãnh thú. Và họ thờ lạy con Rồng, vì nó đã ban quyền hành cho mãnh thú. Và họ đã thờ lạy mãnh thú mà rằng: Ai nào giống như Mãnh thú ! Ai nào có thể nghinh chiến với Ngài !

      Và đã ban cho nó được mồm nói lớn và phạm thượng; và đã ban cho nó quyền hành 42 tháng . Và nó đã mở mồm phạm thượng nghịch cùng Thiên Chúa, lộng ngôn đến Danh Người và Nhà tạm của Người, đến các người ở trên trời. Và đã cho phép nó được giao chiến với các thánh và thắng họ; và đã ban cho nó quyền hành trên mọi dòng họ, dân tộc, tiếng nói và các nước. Và dân cư trên đất hết thảy sẽ thờ lạy nó, bất cứ ai tên không được viết từ tạo thiên lập địa trong Sổ sự sống của Chiên Con đã bị tế sát.

      Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi tù thì đi tù; ai sẽ phải chết gươm đâm thì sẽ phải chết gươm đâm ! Sự chịu đựng và lòng trung tín của các thánh là ở đó !

Mãnh thú thứ hai:

Và tôi thấy một mãnh thú khác từ đất mà lên; nó có 2 sừng giống con chiên; và nó nói năng như con Rồng. Nó thi hành tất cả quyền của mãnh thú thứ nhất, trước mặt nó, và cố làm cho cõi đất và dân cư trên đất thờ lạy Mãnh thú thứ nhất. Mãnh thú đã được khỏi vết tử thương. Nó làm được những dấu lạ cả thể, đến đỗi khiến được lửa từ trời sa xuống trước mặt người ta. Và nó làm mê hoặc dân cư trên đất nhờ các dấu lạ đã ban cho nó làm trước mặt Mãnh thú, bảo dân cư trên đất tạc tượng Mãnh thú đã bị nhát gươm đâm, và đã hồi dương ấy. Và đã cho nó làm tượng Mãnh thú được có sinh khí, khiến tượng Mãnh thú nói được; và được quyền ra lệnh giết tất cả những ai không thờ lạy tượng Mãnh thú. Nó bắt mọi người: kẻ bé và người lớn, giầu và nghèo, tự do và nô lệ, ai ai cũng phải xin thích tự nơi tay hữu hay trên trán họ, khiến không ai có thể mua bán mà lại không thích tự tên Mãnh thú hay mã số tên nó. Tinh khôn là ở đây ! Ai có trí, hãy tính xem mã số của Mãnh thú. Vì đó là mật mã của một người, và mã số đó là 666.

Con thú giống hình con báo:

     Các con yêu dấu, hôm nay các con đang họp nhau trong buổi tiệc ly cầu nguyện để mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ khắp nơi trên thế giới Mẹ đã mời gọi các con dâng mình cho Trái Tim Mẹ, và các con đã như con thảo đáp lại một cách quảng đại. Giờ đây Mẹ đã thành lập một đạo binh gồm những người bé nhỏ. Họ đã lắng nghe và chấp nhận lời yêu cầu của Mẹ.

      Đã đến lúc Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ phải được vinh quang trong Giáo Hội và nhân loại, vì vào thời kỳ phản đạo, thanh tẩy và đại khốn khó này, Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã nên nơi ẩn náu duy nhất, nên đường duy nhất dẫn nhân loại đến phần rỗi và bình an. Nhất là ngày nay trong cuộc tranh đấu lớn lao giữa những kẻ theo con Rồng Đỏ khổng lồ và những ai theo Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã nên dấu hiệu chiến thắng chắc chắn của Mẹ.

      Trong cuộc tranh đấu này, con thú giống hình con báo sẽ xuất hiện từ lòng biển để giúp con Rồng.

      Nếu con Rồng Đỏ là Mácxít vô thần, thì con thú đen là Tam Điểm. Con Rồng tỏ lộ sức mạnh quyền lực rõ ràng, còn con thú đen thì lại hoạt động trong bóng tối, trá hình và núp kín, hầu xâm nhập khắp nơi. Con thú đen có hàm như con gấu, miệng như sư tử, vì nó hoạt động khắp nơi một cách qủy quyệt bằng những phương tiện truyền thông, và rỉ tai tuyên truyền. Bảy đầu của nó nói lên những ổ Tam Điểm khác nhau, tung hoành khắp nơi một cách tinh vi qủy quyệt.

     Con thú đen có 10 sừng, trên sừng có triều thiên, những dấu chỉ quyền thống trị của nó. Tam Điểm điều khiển và cai trị thế giới bằng 10 sừng. Trong Kinh Thánh, sừng thường có nghĩa dụng cụ khuếch đại, giúp tiếng to hơn, là phương tiện truyền thông hữu hiệu.

      Vì thế Thiên Chúa đã truyền ban Thánh Ý cho dân Người bằng phương tiện 10 sừng: đó là 10 giới răn. Ai lãnh nhận và tuân giữ, người đó tiến bước trên đường Thánh Ý Chúa, được tươi vui và bình an. Ai thi hành Thánh Ý Chúa, người đó lãnh nhận được lời của Con Thiên Chúa và thông phần vào ơn cứu chuộc của Người. Nhờ thánh sủng đã lập được khi hiến mình trên Núi Sọ, Chúa Giêsu đã ban cho các linh hồn chính sự sống Thiên Chúa.

      Ơn Thánh Sủng được thông ban nhờ 7 Phép Bí Tích. Cùng với Ơn Thánh Sủng, hạt giống sự sống siêu nhiên là các nhân đức được gieo vào linh hồn. Trong các nhân đức thì ba nhân đức: thần hướng Tin Cậy Mến và bốn nhân đức trụ Khôn ngoan, Mạnh bạo, Công bình và Tiết độ là quan trọng hơn cả. Dưới ánh sáng thiêng liêng của 7 ơn Chúa Thánh Linh, những nhân đức đó nảy mầm, lớn mạnh, và càng ngày càng phát triển, hướng dẫn linh hồn trên đường chói chang tình yêu và thánh thiện.

     Nhiệm vụ của con thú đen, bè Tam Điểm, là chiến đấu một cách tinh vi kiên trì, làm cản trở không cho linh hồn tiến bước trên con đường đó, con đường Chúa Cha đã vạch ra và Chúa Con đã thắp sáng bằng 7 ơn Chúa Thánh Linh. Trong thực tế, nếu con Rồng Đỏ hoạt động để đem nhân loại đến chỗ không cần Thiên Chúa, chối bỏ Thiên Chúa, và vì vậy gieo rắc lầm lạc vô thần, thì mục đích của Tam Điểm không phải là chối bỏ Thiên Chúa, nhưng là xúc phạm đến Người. Con thú nhe hàm nhục mạ Thiên Chúa, nhục mạ danh thánh và cung điện Người, và cả những Thần Thánh ở trên Thiên Đàng. Tội xúc phạm đến Thiên Chúa lớn lao nhất là tội từ chối không thờ phượng Thiên Chúa, việc thờ phượng chỉ dành cho một mình Người, mà lại đi thờ phượng tạo vật và chính Satan. Vì thế trong thời đại này, đàng sau hành động quái gở của bè Tam Điểm, còn bành trướng khắp nơi những nghi thức áo đen (black masses) và đạo thờ Satan. Hơn nữa, bằng mọi cách Tam Điểm còn hoạt động để các linh hồn không được cứu độ và do đó làm vô hiệu hóa công cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô.

      Nếu Thiên Chúa đã ban truyền 10 giới răn thì nhờ sức mạnh 10 xừng Tam Điểm lại phổ biến khắp nơi một giới luật hoàn toàn trái ngược với giới luật của Thiên Chúa.

      Đối với giới răn: Không có Thiên Chúa nào khác ngoài Ta”, thì Tam Điểm dựng nên những thần tượng giả dối mà ngày nay nhiều người phủ phục tôn thờ.

      Đối với giới răn: “Đừng kêu danh Chúa vô cớ,” thì Tam Điểm phản lại bằng nhục mạ Thiên Chúa và Chúa Kitô một cách tinh tế qủy quyệt là dùng Danh Thánh Người như những nhãn hiệu buôn bán, như những tên các truyện phim phạm thượng về cuộc đời và Ngôi Vị của Người.

     Đối với giới răn: “Hãy thánh hóa ngày hưu lễ thì Tam Điểm biến ngày Chúa Nhật thành những ngày nghỉ cuối tuần, ngày thi đua thể thao và giải trí.

     Đối với giới răn: “Hãy thảo kính cha mẹ”, thì Tam Điểm phản lại bằng cách gây dựng nên những gia đình kiểu mẫu dựa trên nền tảng sống chung và với những người cùng phái.

    Đối với giới răn: Chớ tà dâm“, thì Tam Điểm bênh vực, ca ngợi và truyền bá mọi hình thức dâm ô, cả những hành động trái thiên nhiên.

    Đối với giới răn: Đừng giết người”, thì Tam Điểm đã thành công biến việc phá thai thành hợp pháp tại khắp nơi, việc giết chết nhẹ nhàng (euthanasia) được người ta chấp nhận và không còn kính trọng phẩm giá con người.

    Đối với giới răn: Chớ trộm cắp”, thì Tam Điểm đã đạt được mục đích là vì trộm cắp, võ lực, bắt cóc, cướp giựt đang hoành hành khắp nơi.

    Đối với giới răn: Chớ làm chứng gian”, thì Tam Điểm hoạt động để những lừa lọc, dối trá và lật lọng được cổ võ khắp chốn.

    Đối với giới răn: Chớ tham của người, đừng muốn vợ chồng người”, thì Tam Điểm hoạt động để người ta tán tận lương tâm, phản bội lý trí và ý chí.

    Như thế con người bị lôi cuốn trên đường thoái hóa và gian ác, không tuân giữ luật Chúa, chìm ngập trong tội lỗi và vì vậy, không thể lãnh nhận Ơn Thánh và sự sống Thiên Chúa.

    Đối với 7 nhân đức: thần học và luân lý- là những hoa trái của đời sống Ơn Thánh, thì Tam Điểm đối lại bằng 7 nết xấu chính, những nết xấu đó là kết quả của một cuộc đời sống thường xuyên trong tội.

    Đối lại đức tin thì có kiêu căng

    Hy-vọng thì có xác thịt

    Bác ái thì có hà tiện

    Khôn ngoan thì có nóng giận

    Mạnh bạo thì có uơn lười

    Công bằng thì có ghen tương

    Tiết độ thì có ham mê ăn uống

     Ai thành nạn nhân của 7 nết xấu, người đó sẽ dần dần đánh mất lòng tôn thờ chỉ dành cho một mình Thiên Chúa, người đó sẽ tôn thờ các thần tượng giả dối là hiện thân của các nết xấu đó. Đó là tội phạm thượng lớn lao nhất, ghê gớm nhất. Vì thế mỗi con thú đều có trên đầu một tên thóa mạ Thiên Chúa, mỗi ổ Tam Điểm đều có bổn phận thiết lập một thần tượng khác nhau.

     Dấu thứ nhất mang tên kiêu căng chống lại nhân đức Tin, dẫn đưa con người đến tôn thờ thần lý trí, tính huênh hoang, kỹ thuật và tiến bộ.

     Dấu thứ hai mang tên xác thịt chống lại nhân đức Cậy, đem con người đến việc tôn thờ xác thịt và dâm ô.

     Dấu thứ ba mang tên hà tiện chống lại nhân đức Mến, truyền bá khắp nơi lòng tôn thờ tiền tài.

     Dấu thứ tư mang tên nóng giận chống lại nhân đức Khôn Ngoan, dẫn đến thần bất đồng và chia rẽ.

     Dấu thứ năm mang tên ươn lười chống lại nhân đức Mạnh bạo, gieo rắc tính sợ sệt trước công luận, hèn nhát trước cảnh bóc lột.

     Dấu thứ sáu mang tên ghen tương chống lại nhân đức Công bằng dẫn đến thần vũ lực và chiến tranh.

     Dấu thứ bảy mang tên ham mê ăn uống chống lại nhân đức Tiết độ, dẫn đến thần khoái lạc, vật chất và thú vui.

     Nhiệm vụ của các ổ Tam Điểm ngày nay là hết sức khéo léo để đem nhân loại đến việc coi thường luật thánh Chúa, công khai chống lại 10 giới răn, xóa bỏ việc tôn thờ chỉ dành cho Thiên Chúa và thay vào bằng những thần tượng giả dối, những thần tượng càng ngày càng được nhiều người ca khen sùng bái: như lý trí, xác thịt, tiền của, bất động, thống trị, bạo lực và thú vui. Do đó người ta nhào vào những bóng tối tăm, nô lệ cho sự dữ, nết xấu, tội lỗi và khi chết, bị Chúa phán xét sẽ sa vào Hỏa ngục đời đời.

      Vì thế giờ đây, trong thời đại này, các con mới hiểu Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã nên nơi trú ẩn, nên đường vững chắc dẫn các con đến cùng Thiên Chúa, chống lại cuộc tấn công kinh khủng đáng sợ của con thú đen là Tam Điểm thế nào. Trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đã vẽ rõ những chiến thuật Mẹ dùng để phản công và chiến thắng kế hoạch qủy quái của con thú đen.

      Vì thế, Mẹ đang huấn luyện những con cái bé nhỏ của Mẹ tuân giữ 10 giới răn Thiên Chúa, sống đúng Phúc Âm, năng chịu các Bí Tích nhất là Bí Tích Hòa Giải và phép Mình Thánh Chúa, như những phương tiện cần thiết để sống trong Ơn Thánh Chúa, luyện tập các nhân đức, tiến bước trên đường tốt lành, thương yêu, trong sạch và thánh thiện.

      Vì vậy Mẹ đang dùng các con, những con cái bé nhỏ của Mẹ, những người đã tận hiến cho Mẹ, để lột mặt nạ những cạm bẫy qủy quyệt của con thú đen, và làm vô hiệu hóa cuộc tấn công mà ngày nay Tam Điểm tung ra chống lại Chúa Kitô và Hội Thánh Người. Sau cùng nó sẽ thất bại hoàn toàn và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ sẽ khải hoàn sáng láng rực rỡ trên thế giới.

                                      Con thú giống hình con chiên

       Các con yêu dấu, hôm nay các con kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra lần

    thứ hai tại đồi Cava da iria Fatima 13-6-1917. Ngay lúc đó Mẹ đã

    báo cho các con biết rằng các con sẽ phải trải qua thời đại này. Mẹ

    đã loan báo cho các con cuộc tranh đấu lớn lao giữa Mẹ, Bà Mặc

    Áo Mặt Trời, và Con Rồng Đỏ khổng lồ, con Rồng đã đưa nhân

    loại đến đời sống không cần Thiên Chúa.

        Mẹ cũng báo cho các con công cuộc nham hiểm tối tăm của Tam Điểm nhằm đưa các con tới việc không tuân giữ luật Chúa, làm các con nên những nạn nhân của tội lỗi và nết xấu.

      Nhất là, như một người mẹ, Mẹ đã cảnh cáo các con về những nguy cơ nặng nề đang đe dọa Giáo Hội hôm nay, vì có nhiều cuộc tấn công của qủy dữ chống lại phá hoại Giáo-Hội.

      Để đạt mục đích chống lại và phá hoại Giáo Hội thì từ lòng đất xuất hiện một con thú có hai sừng giống như con chiên để trợ giúp con thú đen đã xuất hiện từ lòng biển.

     Trong Kinh Thánh, con chiên luôn luôn là biểu hiệu của lễ vật hy sinh. Trong đêm Vượt Qua, con chiên đã bị giết và máu nó được rẩy trên cửa nhà những người Do Thái để che chở họ khỏi hình phạt giáng xuống trên các nhà Ai Cập. Mỗi năm Lễ Vượt Qua Do Thái nhắc lại biến cố này bằng việc hiến tế con chiên. Con chiên bị giết hy sinh và thiêu hủy. Trên núi Sọ, Chúa Giêsu Kitô đã tự hiến mình để cứu chuộc nhân loại. Chính Người đã trở nên lễ Vượt Qua của chúng ta và nên Con Chiên thật Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

      Con thú đầu hai sừng giống con chiên. Giữa biểu hiệu của lễ vật hy sinh và chức Linh-mục có lối liên hệ mật thiết: đó là hai sừng. Thày cả thượng phẩm trong Đạo Cũ đội mũ hai tầng. Giám Mục trong Giáo Hội ngày nay đội mũ Giám mục- hai tầng- để chỉ sự tròn đầy của chức Linh mục.

     Con thú đen giống như con báo chỉ bè Tam Điểm, con thú hai sừng giống như con chiên chỉ bè Tam Điểm đã xâm nhập vào nội cung của Giáo Hội: đó là Tam Điểm Tư Giáo. Tam Điểm Tư Giáo đã bành trướng cách riêng giữa hàng Giáo Sĩ. Việc Tam Điểm xâm nhập vào nội cung của Giáo Hội đã được Mẹ nói trước cho các con tại Fatima, khi Mẹ loan báo rằng Satan đã len lỏi vào thượng tầng Giáo Hội. Nếu Tam Điểm có bổn phận làm các linh hồn hư đi, dẫn họ đến việc tôn thờ các thần tượng giả dối, thì Tam Điểm Tư Giáo có bổn phận phá hủy Chúa Kitô và Giáo Hội Người, thiết lập một thần tượng mới, nghĩa là Kitô giả và Giáo Hội giả.

      Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống. Người là Ngôi Lời mặc xác. Người là Thiên Chúa thật và là người thật bởi vì Người đã hợp nhất nhân tính và Thiên tính trong Ngôi vị Thiên Chúa của Người. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã định nghĩa đầy đủ về chính mình khi nói Người là Sự Thật, là Đường và là Sự-Sống.

     Chúa Giêsu là Sự Thật, bởi vì Người đã mặc khải Cha cho chúng ta, đã nói lời quyết định cuối cùng với chúng ta, và đã làm trọn mọi lời mạc khải.

     Chúa Giêsu là Sự Sống, bởi vì Người thông ban chính sự sống thiêng liêng cho chúng ta, nhờ Ơn Thánh Người lập được trong việc cứu chuộc, và vì Người đã lập các phép Bí Tích như những phương tiện hữu hiệu để thông ban Ơn Thánh.

     Chúa Giêsu là đường dẫn chúng ta đến cùng Cha, người đã ban Phúc Âm cho chúng ta như đường dẫn đến phần rỗi.

     Chúa Giêsu là sự thật bởi vì chính Người – Lời hằng sống – là suối nguồn và là dấu triện của mọi mạc khải. Vì thế Tam Điểm Tư Giáo cố gắng làm lu mờ Lời Thần Thánh của Người bằng cách ra công giải thích Lời Người một cách tự nhiên, theo lý lẽ. Và vì họ cố làm cho dễ hiểu và dễ nghe, nên đánh mất nội dung siêu nhiên của lời Chúa. Bởi vậy mà sai lầm lan tràn khắp nơi trong chính Giáo Hội Công Giáo. Và vì những sai lầm đó mà ngày nay nhiều người sa lìa đức tin chân thật, đúng lời tiên tri Mẹ đã nói với các con tại Fatima: Đã đến thời gian nhiều người làm mất đức tin chân thật. Mất đức tin là bỏ đạo. Tam Điểm Tư Giáo hoạt động một cách tinh vi qủy quái để làm mọi người phản đạo.

     Chúa Giêsu là Sự Sống bởi vì Người thông ban Ơn Thánh. Mục đích của Tam Điểm Tư Giáo là biện hộ cho tội lỗi, trình bày tội lỗi như là điều tốt và có giá trị chứ không phải là một sự dữ. Do đó người ta được khuyến khích phạm tội, coi việc phạm tội như là cách thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên, phá hủy cội rễ của lòng ăn năn sám hối; người ta cũng được cho biết là việc xưng tội không cần thiết. Hậu quả của chứng ung thư độc hại kinh tởm đó là không còn ai xưng tội cá nhân nữa. Thói xấu này đang lan tràn khắp Giáo Hội. Được dẫn dắt trong tội lỗi thường xuyên, người ta đã loại bỏ ân huệ sự sống mà Chúa Giêsu đã ban tặng chúng ta. 

     Chúa Giêsu là đường dẫn đến Chúa Cha nhờ Phúc Âm. Tam-điểm Tư Giáo hỗ trợ những hình thức giải thích Kinh Thánh theo lý lẽ tự nhiên, áp dụng theo nghĩa chữ khác nhau, làm Kinh Thánh bị xé ra từng phần. Sau cùng người ta đi đến việc chối bỏ tính cách lịch sử của các phép lạ, việc Người sống lại, cả về thần tính và sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giêsu người ta cũng hồ nghi.

      Sau khi triệt hạ Chúa Giêsu lịch sử, con thú hai sừng giống con chiên tìm cách triệt hạ Chúa Kitô mầu nhiệm là Giáo Hội. Giáo-Hội Chúa Kitô đã thiết lập là một và duy nhất: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, xây trên đá tảng Phêrô. Cũng như Chúa Giêsu, Giáo Hội, thân mình mầu nhiệm Người cũng là sự thật, là đường và là sự sống.

      Giáo Hội là chân lý, vì Chúa Giêsu đã chỉ tín thác cho Giáo Hội bổn phận gìn giữ nguyên vẹn kho tàng đức tin. Người đã tín thác bổn phận đó cho Hàng Giáo Phẩm, nghĩa là Đức Thánh Cha và các Giám mục hợp nhất với Người. Vậy mà Tam Điểm Tư Giáo tìm cách phá hủy điều đó qua chủ thuyết hợp nhất giả hiệu. Chủ thuyết này hướng dẫn người ta chấp nhận mọi giáo phái, đoan quyết rằng mỗi giáo phái có một phần sự thật. Mục đích của chủ thuyết này là xây dựng một Giáo Hội hợp nhất hoàn vũ, nhào lộn mọi giáo phái với nhau, trong đó có Giáo Hội Công Giáo.

Chú thích: Ở trong thư thứ hai gửi tín hữu Corintho câu 6/14-16 có lời như sau: ((Với những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc, chung đụng thế nào được giữa Công-Chính và vô đạo! Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm! Thanh khí thế nào được giữa Đức-Kitô và Bêliar <qủy> Hay chung phần thế nào được, giữa người tin và kẻ không tin. Hòa hợp thế nào được giữa Thiên Chúa và tà thần))

Gioan Paulo II và các lãnh đạo tôn giáo  

l à: (Tôn Giáo hòa đồng)

      Giáo Hội là Sự Sống vì Giáo Hội thông truyền ơn sủng và chỉ có Giáo Hội sở hữu những phương tiện hữu hiệu truyền đạt ơn sủng đó là 7 Phép Bí Tích. Đặc biệt Giáo Hội là sự sống vì chỉ có Giáo Hội được trao quyền thi hành Bí Tích Thánh Thể, qua chức Linh mục. Trong phép Bí Tích Thánh Thể có Chúa Giêsu hiện diện thực sự với thân xác vinh hiển và thần tính của Người. Vì vậy, bằng nhiều đường lối tinh vi, Tam Điểm Tư Giáo tìm cách tấn công việc tôn sùng Bí Tích Thánh Thể trong hàng Giáo Sĩ. Đối với họ, Bí Tích Thánh Thể chỉ có giá trị như một bữa tiệc, giá trị hy lễ bị giảm thiểu tối đa. Họ tìm cách chối bỏ sự hiện diện thực sự và ngôi vị của Chúa Giêsu trong Bánh Thánh sau khi đã truyền phép. Theo chiều hướng đó, những việc bề ngoài nói lên lòng tin vào sự hiện hiện của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể dần dần bị loại bỏ, như việc bái gối, giờ chầu chung và thói quen lành thánh chưng bầy hoa nến chung quanh nhà Tạm.

     Giáo Hội là Đường vì qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần trên con đường hợp nhất hoàn hảo, Giáo Hội dẫn đến Chúa Cha. Như Cha và Con là một, các con cũng phải là một. Chúa Giêsu muốn Giáo Hội Người là dấu hiệu và là dụng cụ hợp nhất cho toàn thể nhân loại. Giáo Hội vẫn tiếp tục hợp nhất vì Giáo Hội đã được xây trên đá góc của hợp nhất, đó là Thánh Phêrô rồi Đức Thánh Cha, đấng kế vị Thánh Phêrô. Vì vậy Tam Điểm Tư Giáo tìm cách phá hủy nền tảng hợp nhất của Giáo Hội, tấn công Đức Thánh Cha một cách tinh vi nguy hiểm. Họ âm mưu những sự bất động và chống đối Đức Thánh Cha; họ hỗ trợ và tán dương những ai làm mất thanh thế của Đức Thánh Cha, không vâng lời Đức Thánh Cha; họ gieo rắc những chỉ trích và những tranh chấp giữa các Giám mục và các nhà thần học. Như thế chính nền tảng của sự hợp nhất nơi Giáo Hội bị phá hủy và do vậy Giáo Hội càng ngày càng bị xâu xé và chia rẽ.

     Các con yêu dấu, Mẹ đã thôi thúc các con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ và chạy mau vào nơi trú ẩn từ mẫu, để được bảo toàn và che chở khỏi cạm bẫy kinh khủng đó. Nhờ việc tận hiến trong phong trào Linh mục Đức Mẹ, Mẹ đã thôi thúc các con từ bỏ mối tham vọng xây dựng nghề nghiệp. Như thế các con mới có thể thoát khỏi dò lưới sắt đá và nguy hiểm nhất mà Tam Điểm xử dụng để kết nạp rất nhiều con cái yêu dấu Mẹ vào những bè phái bí mật của nó. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu-Chân-Lý, biến các con thành những chứng nhân can trường của đức tin. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu-Sự-Sống, hướng dẫn các con nên những vị đại thánh. Mẹ làm các con say mến Chúa Giêsu là Đường, đòi các con chỉ sống theo Phúc Âm, sống một cách cụ thể và công bố Phúc Âm một cách cặn kẽ.

     Sau đó Mẹ giúp các con say mến Giáo Hội.

     Sau đó Mẹ hướng dẫn các con yêu mến Giáo Hội là chân lý, biến các con thành những người mạnh bạo công bố mọi chân lý đức tin, cương quyết chống lại mọi sai lầm.

      Mẹ làm các con thành những thừa tác viên của Giáo Hội là sự sống, giúp các con nên những Linh mục trung thành thánh thiện. Các con hãy luôn luôn sẵn sàng giúp các linh hồn khi họ cần, sẵn sàng hy sinh với bổn phận hòa giải và nên những ngọn lửa bừng cháy yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Tại nhà thờ các con, các con lại phải năng tổ chức những giờ chầu công cộng để đền bù vì những xúc phạm đã phạm đến Bí Tích bàn thờ.

      Mẹ cảm hóa các con nên những chứng nhân của Giáo Hội là đưởng, và tác tạo các con nên những dụng cụ quí báu của mối hiệp nhất trong Giáo Hội. Vì vậy Mẹ đã ban cho các con ơn hiệp nhất đặc biệt với Đức Thánh Cha như một bảo đảm thứ hai của Phong Trào. Nhờ tình yêu mến và lòng trung thành của các con, chương trình hoàn toàn hiệp nhất trong Giáo Hội của Chúa lại được sáng láng rực rỡ.

      Đối với sức mạnh đen tối mà ngày nay Tam Điểm Tư Gìáo xử dụng để triệt hạ Chúa Kitô và Giáo Hội, Mẹ sẽ chống lại bằng đoàn binh Linh mục trung thành sáng láng rực rỡ, hầu Chúa Kitô được mọi người yêu mến, lắng nghe và đi theo, và Giáo Hội Người càng ngày càng được mến yêu, bênh vực và thánh hóa.

      Như thế, trước mặt mọi người, cuộc chiến thắng của Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời sẽ rạng ngời, và cuộc khải hoàn của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ sẽ đạt tới tột đỉnh sáng láng vinh quang.

Mã số của con thú 666

     Các con yêu dấu, giờ đây các con đã hiểu chương trình của Mẹ thiên quốc, Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời. Với đoàn binh của Mẹ, Mẹ đang tranh đấu gắt gao chống lại mọi sức mạnh của qủy dữ, hầu đoạt chiến thắng vĩ đại cho vinh quang Chúa cả Ba Ngôi.

      Hỡi các con bé mọn của Mẹ, các con hãy cùng Mẹ chiến đấu chống lại con Rồng. Nó đang tìm cách hướng dẫn nhân loại chống lại Thiên Chúa.

      Hỡi các con bé mọn của Mẹ, các con hãy cùng Mẹ chiến đấu chống lại con thú đen, bè Tam Điểm. Nó đang cố gắng đưa các linh hồn vào hư mất.

******************************

[ Trang chủ ] [ Mục lục ]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *