******************************
Hỡi các con bé mọn của Mẹ, các con hãy cùng chiến đấu chống lại con thú giống con chiên, Tam Điểm Tư Giáo. Nó đã xâm nhập vào tận nội cung của Giáo Hội để triệt hạ Chúa Kitô và Giáo Hội. Để đạt mục đích đó, nó đã tìm cách thiết lập một thần tượng mới, đó là Kitô giả và Giáo Hội giả.
Tam Điểm Tư Giáo nhận lãnh chỉ thị và quyền hành từ nhiều tổ Tam Điểm khác nhau, chúng hoạt động bí mật để đưa mọi người gia nhập vào những ổ bí mật đó. Chúng kích thích những người ham hố bằng những hứa hẹn dễ dãi nghề nghiệp; lấy của cải dụ dỗ những kẻ khao khát tiền bạc. Chúng nâng đỡ những phần tử của chúng chổi vượt hơn những người khác và chiếm những địa vị quan trọng, trong khi loại trừ những ai không tham gia chương trình của chúng một cách qủy quái quyết liệt. Quả thật, con thú giống con chiên đã xử dụng mọi quyền hành lãnh nhận từ con thú thứ nhất, ngay trước mặt nó và cưỡng bách toàn thể dân chúng phải thờ lạy con thú thứ nhất.
Tam Điểm Tư Giáo còn tiến xa hơn nữa là xây tượng tôn kính con thú thứ nhất và ép buộc mọi người phải thờ lạy.
Nhưng theo giới răn thánh thứ nhất, thì chỉ có Thiên Chúa đáng thờ lạy và xứng đáng mọi việc tôn thờ. Vì thế, Tam Điểm Tư Giáo lấy thần tượng lớn lao, quyền phép và thống trị để thay Thiên Chúa. Thần tượng đó quyền phép đến nỗi tiêu diệt tất cả những ai không tôn thờ con thú. Thần tượng đó lớn lao và thống trị đến nỗi khiến mọi người lớn bé, giầu nghèo, tự do hay nô lệ, đều phải ghi dấu nó bên tay mặt và trên trán. Thần tượng đó lớn lao và thống trị đến nỗi không ai có thể mua bán mà không có dấu tín của nó, nghĩa là tên của con thú hay mã số của nó. Thần tượng khổng lồ mà mọi người dựng nên và tôn thờ đó, như Mẹ đã tỏ ra cho các con trong Thông-Điệp trước, chính là Kitô giả và Giáo-Hội giả vậy.
Nhưng Tên nó là gì ư ?
Trong sách Khải Huyền chương 13, tên nó đã được viết ra, ai tinh khôn hãy đoán xem: kẻ thông minh hãy tính số của con thú và cũng là số của một người. Số của nó là 666 (sáu trăm sáu mươi sáu). Với sự hiểu biết được ơn khôn ngoan của Chúa trợ giúp, người ta có thể dịch số 666 là tên của một người và tên đó với số đó là tên của Kẻ Phản Kitô.
Lucife, con cựu xà, quỷ dữ hay Satan, con Rồng Đỏ, vào thời đại sau hết này đã trở nên- Kẻ Phản Kitô. Thánh Gioan Tông Đồ đã quả quyết rằng ai chối Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, người đó là Kẻ Phản Kitô. Tượng hay thần tượng được mọi người dựng nên để kính nhớ và tôn thờ là Kẻ Phản Kitô.
Chúng ta hãy phân tách số 666 xem nó chỉ tên một người ra sao. Số 333 chỉ thần tính của Thiên Chúa. Vì kiêu căng, vì muốn đặt mình trên Thiên Chúa, Lucife đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa. 333 là số chỉ sự mầu nhiệm của Thiên Chúa <3 Ngôi> Ai muốn đặt mình trên Thiên Chúa, người đó mang dấu 666, do đó số 666 là tên của Lucife, Satan, nghĩa là tên của kẻ chống lại Chúa Kitô, của Kẻ Phản Kitô.
Lần thứ nhất 333 <3> biểu lộ mầu nhiệm đơn nhất tính của Thiên Chúa. Lần thứ hai 333 <33> nói lên hai bản tính, bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại hiệp nhất trong Ngôi vị Chúa Giêsu Kitô. Lần thứ ba 333 <333> chỉ mầu nhiệm của ba Ngôi Thiên Chúa, nghĩa là diễn tả mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Do đó số 333 trước sau đã diễn tả ba lần nói lên những mầu nhiệm chính của đức tin Công Giáo, đó là (1) một Thiên Chúa và Thiên Chúa Ba Ngôi. (2) Mầu nhiệm Nhập Thể, thương khó, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô.
Nếu 333 là số chỉ thần tính, thì ai muốn đặt mình trên Thiên Chúa, người đó được ám chỉ bằng số 666.
Lần thứ nhất, 666 chỉ năm 666, sáu trăm sáu mươi sáu. Vào thời kỳ đó Kẻ Phản Kitô được biểu lộ qua hiện tượng Đạo Hồi. Đạo Hồi trực tiếp chối bỏ mầu nhiệm Ba Ngôi và thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Bằng sức mạnh quân sự, đạo Hồi đã xuất hiện khắp nơi, tàn phá tất cả những cộng đồng Kitô hữu xưa, tràn ngập Âu châu, và chỉ nhờ sự can thiệp đặc biệt của Mẹ vì lời cầu xin mãnh liệt của Đức Thánh Cha, nó mới không hoàn toàn triệt hạ được Thiên Chúa Giáo.
Lần thứ hai 666 <666×2=> chỉ năm 1332, một nghìn ba trăm ba mươi hai. Vào thời kỳ lịch sử đó, Kẻ Phản Kitô được biểu lộ qua cuộc tấn công triệt để vào đức tin vào lời Thiên Chúa. Đầu tiên là những triết gia khởi xướng cho rằng chỉ có khoa học và lý trí mới có giá trị, dần dần người ta đi tới khuynh hướng cho rằng chỉ có sự hiểu biết của con người là tiêu chuẩn của sự thật. Từ đó sinh ra những triết thuyết sai lầm lớn lao vẫn còn tiếp tục qua các thế kỷ đến ngày nay. Việc quan trọng hóa lý trí quá chớn, nhận nó như tiêu chuẩn duy nhất của chân lý, đương nhiên dẫn đến việc phá bỏ đức tin vào lời Thiên Chúa. Quả thật, với Phong Trào Cải Cách của Thệ Phản, Sấm Truyền bị loại bỏ, Sấm Truyền không được coi là nguồn mạc khải nữa, chỉ còn Kinh Thánh là được chấp nhận. Dầu thế, Kinh Thánh lại chỉ được diễn giải theo lý trí thôi. Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội bị người ta cố tình loại bỏ, quyền mà Chúa Kitô đã trao cho Giáo Hội để Giáo Hội canh giữ kho tàng đức tin cho nguyên vẹn. Mỗi người được tự do đọc và tự do hiểu Kinh Thánh tùy theo sự hiểu biết riêng của mình <chúng ta thấy ngày nay, người ta không rao giảng, nói lại những gì Chúa nói, mà là chịa sẻ theo suy tư của mỗi người; nghĩa là ai muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết, viết rất nhiều thứ trên mạng lưới toàn cầu, nhưng chúng ta không được nghe lại những gì Chúa đã phán và đã truyền dạy>. Như vậy, không còn đức tin vào lời Thiên Chúa nữa. Bổn phận của Kẻ Phản Kitô vào thời kỳ lịch sử đó, là làm chia rẽ Giáo Hội và thiết lập nhiều Giáo phái mới, những giáo phái đó dần dần đánh mất đức tin đích thật vào lời Thiên Chúa.
Lần thứ ba, 666 <666×3=> chỉ năm 1998, một ngàn chín trăm chín mươi tám. Vào thời kỳ này, Tam Điểm, có Tam Điểm Tư Giáo trợ lực, sẽ súc tiến đến chương trình vĩ đại của họ: là dựng nên một thần tượng thay Chúa Kitô và Giáo Hội Người. Một Chúa Kitô giả và một Giáo Hội giả. Bởi đó, bức tượng đã được dựng nên để kính nhớ con thú thứ nhất, bức tượng mà mọi dân trên trái đất phải tôn thờ và những ai mua bán phải được ghi dấu nó, là bức tượng của kẻ phản Kitô. Bởi thế, các con sẽ phải trải qua một thời kỳ thanh tẩy, khốn khó và bỏ đạo đến tột độ. Khi đó, khắp nơi, người ta sẽ bỏ đạo vì hầu hết mọi người sẽ theo Kitô giả và Giáo Hội giả. Khi đó cửa sẽ mở rộng để lộ ra hình ảnh của một con người, hay đúng hơn hình ảnh của chính kẻ phản Kitô !
Các con yêu dấu, vì thế Mẹ muốn soi sáng để giúp các con hiểu những trang sách Khải Huyền liên quan đến thời đại các con. Như thế để chuẩn bị các con cùng với Mẹ cho thời kỳ đau khổ đó, thời kỳ đau khổ nhất và quyết liệt nhất trong cuộc tranh đấu, đã bắt đầu giữa Mẹ thiên quốc và toàn thể sức mạnh của qủy dữ.
Các con bé mọn của Mẹ, các con hãy can đảm, mạnh bạo ! Bổn phận của các con, trong những năm khó khăn này, là trung thành với Chúa Kitô <thật> và Giáo Hội <thật> của Người, bền lòng chịu ghen ghét, bền lòng tranh đấu và chịu bắt bớ. Các con là những thành phần qúi báu của đàn chiên bé nhỏ, có bổn phận chiến đấu chống lại quyền lực của -Kẻ Phản Kitô. Và sau cùng các con sẽ chiến thắng.
Mẹ đang huấn luyện tất cả các con, bênh vực và chúc lành cho tất cả các con.
Hãy mang dấu chứng nhân Chúa Giêsu
Các con yêu dấu, biết bao thương mến Mẹ đang nhìn các con, và Trái Tim đau khổ Mẹ được an ủi chừng nào vì cuộc tĩnh tâm tiệc ly của các con, cuộc tĩnh tâm đã làm lại ở đây sự kiện tại Jêrusalem ! Các con đã cùng nhau liên tiếp và sốt sáng cầu nguyện với Mẹ. Điều làm Mẹ hài lòng nhất là Kinh Nguyện, tràng Kinh Mân Côi, giờ Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ Đồng Tế, trung tâm cả cuộc tĩnh tâm !
Các con đã hiệp nhất thương yêu nhau như anh em, các con đã trợ giúp lẫn nhau để cùng gánh vác những khó khăn đang gặp. Bằng những ngôn ngữ khác nhau, quả thực, mỗi ngày các con đã hiệp nhất với mọi anh em trong phong trào trên khắp thế giới, ôn lại việc dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Các con là binh sĩ của đoàn binh Mẹ. Các con là thành phần qúi báu trong gia sản từ Mẫu Mẹ.
Các con mang dấu chứng nhân Chúa Giêsu trong các con và các con tuân giữ lề luật Chúa.
Satan xổ lồng chống lại các con bởi vì các con làm nên gót hài của Mẹ, nghĩa là phần tầm thường dòn mỏng nhất của Mẹ, và bởi vì các con là con cái Mẹ, Vì thế ngày nay, Satan đổ dồn lực lượng để phục kích các con, quyết liệt chống lại các con bằng mọi cám dỗ và bắt bớ. Các con hãy an lòng. Hãy tin tưởng vào Mẹ. Đây là thời chiến đấu và các con phải chiến đấu vì cuộc toàn thắng của Mẹ. Vì vậy Mẹ mời gọi các con hãy mang trong mình dấu chứng nhân của Chúa Giêsu.
Hãy mang trong mình dấu chứng nhân của Chúa Giêsu trong thời đại thanh tẩy này để được trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội của Người, để càng ngày càng nên thánh thiện. Như vậy các con sẽ được an toàn bằng yên, tin tưởng và phú thác hoàn toàn cho Mẹ.
Hãy mang trong mình dấu chứng nhân của Chúa Giêsu trong thời đại bỏ đạo này để được mạnh mẽ và can đảm làm chứng nhân cho đức tin. Muốn vậy, Mẹ xin các con càng ngày càng phải hiệp nhất với Đức Thánh Cha, nâng đỡ Người bằng lòng yêu mến và cầu nguyện, bằng việc lãnh nhận và truyền bá giáo huấn của Người: (chiếu theo lời Chúa trong Thánh Kinh) như thế các con sẽ chỉ cho các linh hồn con đường trung thành chắc chắn trong đức tin đích thực.
Hãy gìn giữ dấu chứng nhân của Chúa Giêsu trong thời đại khốn khó lớn lao này. Thời đại mà Phúc Âm và Sách Khải Huyền loan báo đã đến. Sức mạnh của sự dữ, cùng với quyền lực của kẻ chống lại Chúa Kitô, sẽ thực hiện những lạ lùng lớn lao trên trời và dưới đất để lôi cuốn phần lớn nhân loại. Các con phải vững mạnh anh hùng làm chứng cho Chúa Giêsu và cùng Mẹ chiến đấu chống lại quyền lực của kẻ lộ hình là địch thù của Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng các con sẽ được hân hoan chiêm ngưỡng cuộc toàn thắng vĩ đại của Mẹ trong cuộc khải hoàn vinh quang của Chúa Kitô.
Mẹ chúc lành cho tất cả các con cùng với những người thân yêu của các con, những linh hồn được trao phó cho các con, công việc tông đồ của các con, và Mẹ đón nhận trong tay Mẹ tất cả những ý nguyện tốt lành tận thâm tâm các con.
Phải tỏ ra vững mạnh
Các con yêu dấu, hôm nay, các con hãy nhìn lên Mẹ thiên quốc, vinh quang hồn xác lên trời. Mẹ là Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời. Mẹ là vị Lãnh Đạo thiên quốc các con. Mẹ là Nữ Vương của toàn thể các Thánh.
Các con hãy nhìn lên Mẹ như dấu hy vọng và an ủi chắc chắn, trong thời đại thanh tẩy, bỏ đạo và khốn khó ghê sợ này. Đây là thời đại chiến thắng vùng vẫy vĩ đại nhất của Con Rồng, của con thú xuất hiện từ lòng đất và con thú phát xuất từ lòng biển.
Vì thế, đây là thời đại mà nền văn minh vô Thiên Chúa được xây dựng và toàn thể nhân loại được hướng dẫn sống cuộc đời vô Thiên Chúa.
Đây là thời đại càng ngày người ta càng tôn thờ Satan và quyền lực hỏa ngục, vì thế đạo thờ Satan, các giáo phái và các nghi thức áo đen (black masses) càng ngày càng lan rộng.
Đây là thời đại Thiên Chúa thật và Giáo Hội thật bị thần tượng giả dối là Kitô giả và Giáo Hội giả thay thế.
Đây là thời đại những kẻ theo thần tượng đó được ghi dấu trên trán và trên tay.
Đây là thời đại những người trung thành theo Con Chiên sẽ bị gạt bỏ ngoài lề bị bắt bớ, tống ngục và thủ tiêu.
Vì vậy đây là thời đại mà các con phải tỏ ra vững mạnh.
Đây là lúc phải tỏ ra vững mạnh như các Thánh.
Phải tỏ ra vững mạnh như những kẻ thuộc về Chúa, những kẻ thực hành các giới răn Thiên Chúa và trung thành với Chúa Giêsu.
Phải tỏ ra vững mạnh như những ai bị bắt bớ và chịu tử đạo bởi vì phúc cho những ai chịu chết trong Chúa, họ được thoát khỏi những khó nhọc và những việc lành họ làm sẽ theo gót họ.
Phải tỏ ra vững mạnh như những ai không tôn thờ con thú, những ai không để dấu qủy dữ đóng vào. Trái lại những ai tôn thờ con thú, và tượng của nó, nhận dấu trên trán và trên tay, sẽ phải uống chén công thẳng Thiên Chúa. Người sẽ thịnh nộ, trừng phạt cách ghê sợ. Họ sẽ bị hành hạ trước mặt Chiên Con và các Thiên Thần trong lửa diêm sinh.
Phải tỏ ra vững mạnh như những ai mang tên Con Chiên và danh Cha Người trên trán, bởi vì họ đã không phản bội Thiên Chúa, không hề nói dối, và luôn luôn theo Con Chiên bất cứ Con Chiên ở đâu.
Phải tỏ ra vững mạnh như những con cái bé mọn của Mẹ. Họ là những người Mẹ kêu gọi dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch, cùng Mẹ trải qua những lúc quyết liệt của cuộc chiến, lúc Babylon bị phá hủy, khi mùa thu hoạch đã đến và nho chín được đổ vào máy ép rượu, đó là cuộc trừng phạt ghê sợ của Thiên Chúa.
Vì thế, hôm nay Mẹ xin tất cả các con hãy nhìn lên Mẹ, Mẹ thiên quốc các con, hồn xác vinh quang, hầu ánh sáng Mẹ soi sáng cho các con, Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ bao bọc các con, tình yêu từ mẫu Mẹ nâng đỡ các con để trong thời đại này các con được nên những chứng nhân can đảm vững mạnh trước toàn thể Giáo Hội và nhân loại.
Dấu trán và dấu tay
Các con yêu dấu và những con cái đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, hôm nay là lễ Sinh Nhật của Mẹ thiên quốc. Các con hãy sống trong hân hoan, bằng yên, thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng và phó thác.
Các con là những con cái bé mọn của Mẹ Hài Nhi. Các con là giòng giống con cái Mẹ và là điểm thiết yếu trong cuộc chiến thắng của Mẹ. Các con kết thành triều thiên trinh khiết, tình yêu, và khiêm tốn qúi báu chung quanh nôi Mẹ.
Các con hãy để Mẹ săn sóc dạy dỗ, các con hãy ngoan ngoãn để Mẹ hướng dẫn, các con hãy để Mẹ đóng dấu từ mẫu Mẹ.
Đây là thời mà thần dân của kẻ chống Chúa Kitô được in dấu trên trán và trên tay.
Dấu trán, dấu tay biểu lộ sự lệ thuộc hoàn toàn của những người mang dấu. Đó là dấu của kẻ thù Chúa Kitô, nghĩa là Kẻ Phản Kitô. Một khi được đóng dấu, người mang dấu thuộc về đạo quân của kẻ chống lại Chúa Kitô, chiến đấu chống lại Vương Quyền của Người.
Dấu in trên trán và trên tay.
Trán chỉ trí hiểu vì trí khôn là nơi suy luận của con người.
Tay chỉ sự hoạt động vì con người hoạt động và làm việc bằng tay.
Tuy nhiên chính Kẻ Phản Kitô lại có dấu in nơi trí hiểu và ý chí.
Ai có dấu đó trên trán, người đó được dạy dỗ chấp nhận đạo lý chối bỏ Thiên Chúa, từ khước lề luật Chúa, chấp nhận thuyết vô thần là thuyết càng ngày càng được truyền bá và phổ biến trong thời đại này. Bởi vậy người ấy hăng say chạy theo những ý thức hệ thời đại ngày nay và thành kẻ truyền bá tất cả những sai lầm.
Ai để dấu đó đóng vào tay, kẻ đó không có Thiên Chúa trợ giúp, bị bỏ một mình, hoạt động độc lập. Họ chỉ hoạt động vì của cải vật chất đời này. Do đó, người ấy không theo chương trình của Thiên Cha, Đấng muốn soi sáng và nâng đỡ họ bằng ơn Quan Phòng, không sống trong tình thương yêu của Chúa Con, Đấng biến các dụng cụ loài người thành những phương tiện qúi báu cho việc cứu rỗi và nên thánh, không hành động với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, Đấng hoạt động khắp nơi để canh tân mọi sự tận gốc rễ.
Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó chỉ hoạt động một mình để tích trữ của cải vật chất, biến tiền của thành thần tượng, và chính mình thành nạn nhân của chủ nghĩa vật chất.
Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó chỉ hoạt động để thỏa mãn giác quan, tìm kiếm giầu sang và thú vui, thỏa mãn các dục vọng, nhất là xác thịt, và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa khoái lạc.
Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó biến cá nhân mình thành trung tâm mọi hoạt động, coi người khác như những đồ vật để xử dụng và bóc lột vì lợi ích cá nhân, và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa ích kỷ vô đáy, và vô nhân.
Nếu Kẻ Thù đóng dấu vào tất cả thần dân theo nó, thì cũng đến thời Mẹ thiên quốc, Vị lãnh Đạo trên trời các con sẽ đóng dấu từ mẫu của Mẹ vào tất cả những ai đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, những binh sĩ làm nên đoàn binh của Mẹ.
Mẹ sẽ in dấu của Mẹ trên trán các con với dấu Thập Giá rất thánh Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ sẽ mở trí khôn để các con đón nhận lời Chúa, yêu mến và sống lời Chúa. Mẹ sẽ hướng dẫn để các con phú thác trọn vẹn cho Chúa Giêsu. Người đã mạc khải lời Chúa cho các con. Và hôm nay Mẹ sẽ làm các con nên những chứng nhân can đảm của đức tin. Đối lại với những kẻ trên trán có dấu thóa mạ Thiên Chúa, Mẹ sẽ đóng dấu Thập Giá Chúa Kitô cho các con cái Mẹ.
Rồi Mẹ sẽ hướng dẫn mọi hoạt động các con hoàn toàn vinh quang Chúa Cả Ba Ngôi. Muốn thế, Mẹ sẽ in dấu ấn Mẹ trên tay các con, đó là dấu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Với dấu Chúa Cha, các hoạt động của các con sẽ trực tiếp cộng tác vào những Chương Trình Quan Phòng của Chúa ngày nay vẫn còn sắp đặt mọi sự vì lợi ích cho các con. Với dấu Chúa Con, những hoạt động đó sẽ kết hiệp sâu đậm vào mầu nhiệm cứu chuộc. Với dấu Chúa Thánh Thần, mọi việc các con làm đều rộng mở cho sức mạnh của Chúa Thánh Linh để nên thánh. Người vẫn thổi khắp nơi như ngọn lửa vô song để canh tân tận nền tảng thế giới.
Các con yêu dấu, hôm nay các con đã quay quần chung quanh nôi Mẹ, đã mừng kính Lễ Sinh Nhật trần thế của Mẹ, các con hãy để Mẹ đóng dấu từ mẫu của Mẹ trên trán và trên tay các con.
Nỗi sầu man mác
Các con yêu dấu, các con hãy chia sẻ nỗi sầu bi của Mẹ. Mẹ là Mẹ sầu bi. Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ đang bị muôn vàn gai nhọn đâm thâu rất đau đớn.
Càng ngày Kẻ Thù càng thống trị. Quyền lực hắn đang lan tràn nơi các con tim và linh hồn. Màn đen tối dầy đặc đang buông phủ xuống thế giới. Đó là bóng tối cố chấp từ chối Thiên Chúa. Đó là bóng đen của những tội người ta phạm mà không xưng, lại còn được bào chữa. Đó là bóng tối dục tình và xác thịt. Đó là bóng tối ích kỷ vô đáy, hận thù, chia rẽ và chiến tranh. Đó là bóng đen mất đức tin và bỏ đạo.
Hôm nay Mẹ vẫn còn hứng mọi đau thương của Chúa Giêsu Con Mẹ vào chén Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ. Người vẫn sống những giờ hấp hối đẫm máu một cách mầu nhiệm. Vườn dầu mới của Chúa Giêsu là Giáo Hội đang bị xâm phạm và dầy xéo. Thế mà phần lớn các Chủ chăn đang mê ngủ một cách vô tư lạnh lùng, trong khi vì khao khát quyền hành và tiền của, những kẻ khác đang lặp lại hành động của Juđa phản bội Giáo Hội. Trong thời đại các con đây, Con Rồng đang nhẩy múa trước những chiến thắng rộng lớn với sự trợ lực của con thú đen và con thú hình con chiên, bởi vì Qủy sứ xổ lồng biết rằng hắn chỉ còn ít thì giờ. Bởi vì, cũng đến lúc Mẹ phải sầu bi cùng cực.
Mẹ đau khổ nhất vì thấy lời Chúa Giêsu Con Mẹ lại bị khinh khi nhục mạ. Lời Người bị tính kiêu căng bác bỏ, bị xé nát vì lối giải thích tự nhiên theo lý trí.
Mẹ đau khổ nhất vì thấy Chúa Giêsu hiện diện thực sự nơi Thánh Thể, thế mà càng ngày càng bị quên lãng, bỏ rơi, xúc phạm và chà đạp.
Mẹ đau khổ nhất vì thấy Giáo Hội bị phân rẽ, phản bội, đòn đánh và đóng đinh.
Mẹ đau khổ nhất vì thấy Đức Thánh Cha đang bị đè nặng dưới Thập Giá nặng nhất do lòng vô tư lãnh đạm của một số Giám mục, Linh mục và Giáo dân.
Mẹ đau khổ nhất vì càng ngày càng nhiều con cái nghèo khó của Mẹ chạy theo con đường tội lỗi và sự dữ, nết xấu, dâm ô, ích kỷ, hận thù, rất nguy cơ bị sa hỏa ngục đời đời.
Vì thế hôm nay, Mẹ xin các con, những con cái đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, điều mà chính tại Fatima này, Mẹ đã xin 3 trẻ Lucia, Jacinta và Francisco tháng 5-1917.
Phần các con, các con có muốn dâng mình làm của lễ lên Thiên Chúa trên bàn thờ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ vì phần rỗi các con cái tội lỗi đáng thương của Mẹ không ? Nếu các con ưng nhận, các con phải thi hành những điều sau đây:
1/ Phải luôn luôn cầu nguyện, nhất là bằng Kinh Mân Côi.
2/ Năng làm giờ thánh để thờ lạy và đền tạ Bí Tích Thánh Thể.
3/ Sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ do Chúa gửi tới.
4/ Không sợ truyền bá thông điệp Mẹ gửi xuống các con, Mẹ là Nữ Tiên Tri của thời đại các con.
Ước chi các con hiểu biết hình phạt đang chờ đợi các con, nếu các con lại đóng cửa lòng trước những lời khẩn thiết của Mẹ ! Bởi vì Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ đã phú thác cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ công cuộc hệ trọng sau cùng là đem các con đến phần rỗi.
Thiên thần của hình phạt thứ nhất
Các con yêu dấu, hôm nay các con kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra lần sau cùng tại Fatima ngày 13-10-1917 có phép lạ mặt trời. Các con hãy nhìn kỹ vào Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời. Người có nhiệm vụ chuẩn bị Giáo Hội và nhân loại cho ngày vĩ đại của Chúa sắp đến.
Trận chiến đã đến thời quyết liệt. Thời gian khốn khó hiện cũng đã trút xuống thế giới, bởi vì Chúa đã sai các Thiên Thần xuống trừng phạt thế giới.
Bao lần Mẹ đã thôi thúc các con tiến bước trên đường hy sinh giác quan, chế ngự dục tình, nết na, nêu gương sáng trong sạch và thánh thiện ! Nhưng nhân loại đã không đón nhận lời khẩn thiết của Mẹ, lại còn tiếp tục bất tuân luật Chúa, nhất là giới răn thứ sáu, cấm các tội dâm ô.
Ngược lại, nhân loại còn tìm cách tán dương những việc vi phạm đó, cho đó là một cách thủ đắc giá trị và thực thi quyền tự do cá nhân một cách hợp thời. Vì thế, ngày nay nhân loại đã tiến xa đến nỗi hợp thức hóa các tội dâm ô, cho chúng đều là những điều tốt. Người ta đã bắt đầu làm đồi bại lương tâm các thanh thiếu niên, làm họ xác tín rằng những hành động dâm ô tự nó không có tội, rằng những liên hệ tiền hôn nhân giữa những đôi sắp cưới là được phép và tốt lành, rằng các gia đình có thể xử sự tùy ý mình, có thể ngừa thai bất cứ cách nào. Hơn nữa người ta còn hợp thức hóa và ca ngợi những hành động dâm ô trái thiên nhiên, còn ra luật lệ chấp nhận những cặp đồng tính luyến ái như những cặp vợ chồng.
Chưa bao giờ vô luân, dâm ô và dơ bẩn được quảng bá liên tục qua báo chí và những phương tiện truyền thông như ngày nay. Nhất là truyền hình đã trở thành dụng cụ đồi bại, hàng ngày tấn công bằng những hình ảnh mất nết, nhằm làm trụy lạc đầu óc và lòng trí mọi người. Những nơi giải trí – đặc biệt là những rạp chiếu bóng, những hộp đêm – đã trở thành những nơi công cộng làm hạ thấp phẩm giá con người và người Kitô hữu.
Đây là thời đại mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta bị xúc phạm liên tục và công khai bởi tội xác thịt. Kinh Thánh đã cảnh báo các con rằng những ai phạm tội bằng xác thịt sẽ bị trừng phạt nơi xác thịt. Vì thế Thiên Thần của hình phạt thứ nhất đã đến để trừng phạt thế giới, thế giới đang bị Thiên Chúa trừng phạt.
Thiên Thần của hình phạt thứ nhất đã gây – nơi thân xác những kẻ để dấu con quái vật đóng trên trán và trên tay và tôn thờ hình ảnh nó một vết thương đau đớn ghê sợ, khiến những nạn nhân kêu la thất vọng. Đó là vết thương thể xác làm khổ thân xác vì những chứng bệnh trầm trọng nan y. Đó là vết thương đau ghê sợ, một hình phạt cho toàn thể nhân loại. Vì nhân loại ngày nay đã quá trụy lạc, xây dựng một nền văn minh vật chất vô thần, đã cho việc săn đuổi lạc thú là mục đích tối thượng đời người. Một số con cái đáng thương của Mẹ đã bị trừng phạt như thế vì tội dâm ô và đời sống vô luân của họ. Họ phải gánh chịu ách nặng của sự độc ác họ đã làm. Ngoài ra, những người khác dầu tốt và vô tội cũng phải chịu, họ chịu để cứu độ nhiều kẻ gian ác vì tình liên đới giữa tất cả các con.
Hình phạt thứ nhất là các chứng bướu, các loại ung thư ghê sợ mà dầu tiến bộ đến đâu, khoa học cũng đành bó tay. Những chứng bệnh đó cứ mỗi ngày một bành trướng, hành hạ thể xác con người, tàn phá thân xác bằng những vết thương đau đớn kinh tởm nhất. Các con yêu dấu, các con hãy nhớ rằng những chứng nan y đó đang bành trướng khắp nơi trên thế giới và giết chết hàng triệu hàng triệu sinh linh.
Hình phạt thứ nhất là bệnh Aids, một chứng bệnh rất mới. Bệnh này hay phát sinh nơi những con cái đáng thương của Mẹ, những kẻ nghiện ngập thuốc sái, nết xấu và những tội dâm ô trái thiên nhiên.
Mẹ thiên quốc muốn trợ giúp, nâng đỡ, yên ủi và là nguồn hy vọng cho tất cả mọi người trong thời gian nhân loại bị hình phạt thứ nhất này. Vì thế, Mẹ đòi tất cả các con phải sống đời sống chay tịnh, hy sinh và đền tội.
Với thiêú niên, Mẹ xin họ hãy lớn lên trong nhân đức khiết tịnh, và trong cuộc hành trình khó khăn này, cha mẹ và các thầy dạy phải là những người hướng dẫn họ.
Với thanh niên, Mẹ đòi họ phải luyện tập chế ngự dục tình bằng lời cầu nguyện và đời sống kết hiệp với Mẹ, họ phải bỏ thói quen đi coi chớp bóng và các hộp đêm là những nơi luôn luôn nên dịp trầm trọng làm mất nhân đức khiết tịnh là nhân đức rất qúi báu đối với Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.
Với những đôi sắp cưới, Mẹ đòi họ phải tránh mối liên hệ bất chính trước khi thành hôn.
Với những cặp vợ chồng Công Giáo, Mẹ xin họ hãy tập nhân đức sạch sẽ đôi bạn và đừng bao giờ dùng những phương tiện ngừa thai nhân tạo vì họ phải theo giáo huấn của Chúa Kitô mà Giáo Hội ngày nay, với ơn khôn ngoan, vẫn còn dạy dỗ.
Còn các Linh mục, Mẹ đòi họ phải cẩn thủ giữ luật độc thân biết bao, các- Tu sĩ- phải trung thành với lời khấn khiết tịnh thế nào !
Đối với những con cái khốn nạn bị vết thương đau đớn ghê sợ của hình phạt thứ nhất, Mẹ thật tỏ ra là Mẹ thương xót. Mẹ xoa dịu và yên ủi họ, đem lại cho họ mối hy vọng và bình an. Mẹ xin họ hãy chịu những đau khổ đó trong tinh thần đền tội, tẩy luyện và thánh thiện. Nhất là, Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn, đón chờ họ, nên đường bảo đảm dẫn họ đến cùng Thiên Chúa phần rỗi và niềm vui.
Trong vườn thiên quốc Mẹ, tất cả sẽ được yên ủi và can đảm, vì chính Mẹ vui thích việc ủi an những người đau khổ, và nếu Chúa muốn, sẽ ban ơn chữa lành.
Vì thế, trong thời kỳ nhân loại bị hình phạt thứ nhất này, Mẹ khẩn khoản xin các con được khích lệ và trợ giúp.
Jêrusalem mới
Các con yêu dấu, hôm nay lễ Chư Thánh và ngày mai lễ Các Linh Hồn, các con tuởng nhớ đến những người đã được cứu rỗi song còn phải thanh tẩy nơi Luyện Ngục. Vào thời đại khốn khó cả thể này, các con phải hết sức sống mầu nhiệm các-thánh-cùng-thông-công. Mẹ là Nữ Vương Toàn Thể Các Thánh. Mẹ là Vị Lãnh Đạo của một đoàn binh thôi.
Đối với mọi thứ cạm bẫy mà Con Rồng, con thú đen, con thú hình con chiên và mọi qủy dữ giăng ra, Mẹ đã ra lệnh cho các Thiên Thần Chúa phải chống trả mãnh liệt.
Quyền lực thiêng liêng của các Ngài ngày nay rất mạnh mẽ vì Mẹ đã sai các Ngài xuống để chống lại chiến thuật của Kẻ Thù. Nó đang hướng dẫn nhiều con cái đáng thương của Mẹ xa lìa Thiên Chúa, không thờ phượng Người. Càng ngày nó càng bành trướng đạo thờ Satan và các nghi thức áo đen ! Đối với những hành động trụy lạc và phạm thượng qủy quái đó, các Thiên Thần sẽ đáp lại bằng lòng tôn thờ cố hữu, sâu đậm và không ngừng ca vinh Thiên Chúa.
Đối với những hiểm nguy mà qủy dữ đặt ra nhằm gây nên những chướng ngại, khó khăn, và những chống đối tinh vi trên đường các con phải đi trong thời đại này, các Thánh trên trời sẽ đáp lại bằng việc trợ giúp và cầu bầu đắc lực. Những mưu mô thầm kín đen tối của Tam Điểm nhằm chống lại các con, làm các con sa ngã, sẽ bị các Thánh phanh phui và phá hủy. Các Ngài sẽ khiến ánh sáng mạnh mẽ từ trời xuống che chở các con, để đời sống các con được nực hương thơm đức tin, đức cậy, đức mến, đức trong sạch và thánh thiện.
Mối hiệp thông với các Thánh trên trời chính là phương thuốc Mẹ ban cho các con để giúp các con chống lại những hiểm nguy tinh vi ghê sợ mà ngày nay con thú đen Tam Điểm đặt ra.
Các con yêu dấu, đối với những khó khăn, những hành động nhạo báng, và những tẩy chay con thú giống con chiên xử dụng, các con hãy chạy đến với các linh hồn nơi Luyện Ngục và cầu nguyện. Việc hiệp thông cầu nguyện với các linh hồn nơi Luyện ngục, sẽ ban cho các linh hồn ánh sáng và yên ủi vì thời gian thanh tẩy sẽ được rút ngắn, và các con sẽ được an toàn và lòng can đảm để thực hiện chương trình của Mẹ trong cuộc đời các con, đó là từng giây từng phút, trợ giúp các con chu toàn thánh Ý Chúa.
Hôm nay, Mẹ hân hoan khi thấy các con quây quần trong vườn Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, cùng nhau mừng kính mầu nhiệm tuyệt diệu các Thánh Cùng Thông Công. Mầu nhiệm đó hiệp nhất, trợ giúp và bảo đảm tất cả các con để các con chiến đấu hầu Chúa Kitô được toàn thắng, vương quốc tình yêu, thánh thiện, công bằng và hòa bình của Người được hiển trị trên thế giới.
Như vậy là các con đã cộng tác vào việc kiến tạo thành thánh Jêrusalem mới. Thành thánh sẽ từ trời xuống như tân nương ra đón tân lang. Các con đang kiến tạo ngai tòa cho Chúa giữa mọi ngườì, tất cả thành thần dân Người, và lúc đó sẽ không còn nước mắt, không còn chết chóc, không còn tranh chấp, than khóc và lo âu nữa vì mọi sự dĩ vãng đã qua đi.
Triều thiên 12 ngôi sao
Các con yêu dấu, hôm nay, các con đang chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng rực rỡ vô nhiễm của Mẹ. Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ là Đấng không vương vấn tội lỗi, cả tội tổ tông truyền. Mẹ là Toàn Mỹ.
Hãy để áo choàng tuyệt mỹ Mẹ bao bọc, để các con cũng được huy hoàng sáng láng. Mẹ hoàn toàn tuyệt mỹ, vì Mẹ được kêu gọi làm Mẹ Con Thiên Chúa, làm mầm đồng trinh để Hoa Thiên Đình nở ra.
Vì thế mục đích đời Mẹ được bao gồm trong chính mầu nhiệm cứu chuộc.
Từ đầu, Mẹ đã được loan báo như một kẻ thù của Satan, như Người
Phụ Nữ sẽ hoàn toàn thắng Satan. Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và
Người Nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi Người Nữ, Bà sẽ đạp dập đầu mày trong khi mày rình cắn gót chân Bà.
Sau cùng, Mẹ được nhìn thấy như Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, có bổn phận chiến đấu chống lại Con Rồng Đỏ và đoàn quân dũng mãnh của nó, để chiến thắng, bắt nó trói lại và quăng xuống cõi chết, để chỉ một mình Chúa Kitô ngự trị trên thế giới.
Sau đó, các con nhìn lên Mẹ như Nữ Vương huy hoàng trong Kinh Thánh: Và một dấu khác hiện ra trên trời: Một Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao.
Đầu Mẹ đội triều thiên 12 ngôi sao. Triều thiên là vương quyền. Triều thiên 12 ngôi sao, vì đó là biểu hiệu sự hiện diện của Mẹ như một từ mẫu và như nữ hoàng nơi tận cõi lòng dân Chúa.
Mười hai ngôi sao đại diện 12 chi họ Israel làm thành dân tộc được chọn, được lựa lọc và kêu gọi để chuẩn bị cho Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc, đến trong thế gian. Vì Mẹ được gọi làm Mẹ Đấng Thiên Sai, nên mục đích đời Mẹ là làm trọn các lời hứa, làm gốc đồng trinh, làm vinh dự và vinh quang cho toàn dân Israel. Quả thực, Giáo Hội đã tôn khen Mẹ bằng những lời này: Mẹ là vinh quang của Jêrusalem, Mẹ là niềm vui của Israel; Mẹ là vinh dự của toàn dân chúng tôi. Vì thế, các chi tộc Israel đã kết thành 12 viên ngọc qúi giá trên đầu Mẹ để nói lên vai trò nữ vương từ mẫu Mẹ.
Muời hai ngôi sao cũng chỉ 12 Tông đồ, những người làm thành nền tảng Chúa Kitô đã xây Giáo Hội Người. Mẹ đã thường ở với các Tông Đồ, khích lệ các Ngài tin theo Chúa Giêsu trong 3 năm Người truyền đạo. Thay cho các Ngài, Mẹ cùng với Gioan đã đứng dưới chân Thập Giá khi Chúa Giêsu Con Mẹ bị đóng đinh, hấp hối và sinh thì. Cùng với các Ngài, Mẹ đã chia sẻ niềm hân hoan khi Chúa Giêsu sống lại. Mẹ ở bên các Ngài khi các Ngài tĩnh tâm cầu nguyện lúc Chúa Thánh Thần sáng láng hiện xuống. Lúc còn sống, Mẹ vẫn ở bên các Ngài, cầu nguyện và có mặt để trợ giúp, huấn luyện, khích lệ và thôi thúc các Ngài uống chén đắng Cha trên trời đã chuẩn bị cho các Ngài. Bởi vậy Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương các Tông Đồ. Các Ngài kết thành triều thiên Nữ Vương hiền mẫu 12 ngôi sao sáng láng trên đầu Mẹ.
Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương toàn thể Giáo Hội.
Mười hai ngôi sao cũng nói lên một thực tại mới. Quả thực sách Khải Huyền nhìn Mẹ như một dấu hiệu lớn trên trời: Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, chiến đấu chống lại con Rồng và đoàn quân dũng mãnh sự dữ. Như thế 12 ngôi sao chung quanh đầu Mẹ chỉ những người dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, những người làm nên đoàn binh chiến thắng Mẹ, và những người Mẹ chỉ huy chiến đấu hầu sau cùng đoạt được chiến thắng vĩ đại nhất. Do đó tất cả những con cái yêu dấu và những con cái đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, hôm nay được kêu gọi làm các Tông Đồ trong thời sau hết, làm những ngôi sao sáng láng nhất trên triều thiên Mẹ.
Mười hai ngôi sao kết thành triều thiên vương quyền từ mẫu sáng láng Mẹ, đó là các chi họ Israel, là các Tông Đồ và những tông đồ trong thời sau hết.
Vì thế trong ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy làm nên triều thiên qúi báu Mẹ, hãy trở nên những ngôi sao chói lọi, chiếu dãi ánh sáng, ơn sủng, thánh thiện, vẻ đẹp đẽ và vinh quang của Mẹ khắp thế giới.
Thời gian đã mãn
Các con yêu dấu, các con hãy luôn luôn cầu nguyện và hồi tâm với Mẹ trong đêm thánh này.
Thời gian đã mãn. Hằng trăm năm người ta đã chờ đợi biến cố này: những lời tiên tri và những tiếng của các sứ giả từ Thiên Chúa đã giữ ngọn lửa hy vọng và đợi trông nóng cháy. Toàn thể thời gian và lịch sử đều chảy về giây phút đặc biệt này.
Trong đêm thánh hôm nay, tất cả đã nên trọn. Mẹ là Mẹ đồng trinh, đã sinh Con Thiên Chúa. Giuse, bạn rất thanh sạch, đang ở bên cạnh Mẹ bồng bế Đấng nghèo khó nhất Israel. Hang đá lạnh lẽo đã nên lâu đài của Con vua David, Người đã đến ngự trên ngai. Mục tử vội vã đến thờ lạy Người, dâng lễ vật đơn sơ nghèo khó lên Người. Ca đoàn Thiên Thần cá hát và đem ánh sáng tinh tuyền cho các hài nhi, cho những người nghèo khó, những kẻ lòng ngay.
Biết bao yêu đương, biết bao dịu dàng, Mẹ bồng Con đặt nơi hang hèn. Người là Trưởng Tử của Israel mới, là Con Một Chúa Cha, là Đấng Thiên Sai, đã hứa và đợi trông hàng bao thế kỷ !
Trong đêm thánh này lời các tiên tri được thực hiện và tất cả đã nên trọn.
Thời gian đã mãn.
Trong ngày Lễ Giáng Sinh hôm nay, các con hãy sống say mến, tin tưởng và đầy hy vọng. Đây là Giáng Sinh năm 1989, một Lễ Giáng Sinh rất quan trọng.
Các con hãy sống với Mẹ, người Mẹ mỗi ngày đã sinh ra các con trong đời sống mà Hài Nhi Mẹ đã ban cho các con, qua việc Ngài đến giữa các con.
Các con hãy sống với Giuse, hiền phu Mẹ, bằng việc cộng tác khiêm tốn ngoan ngoãn vào chương trình của Cha thiên quốc.
Các con hãy sống với các mục tử, họ đang hân hoan vội vã báo tin mừng để cả các con cũng nên những chứng nhân của tin vui. Tin vui đó ngày nay vẫn công bố hòa bình và phần rỗi cho mọi người.
Các con hãy sống với các Thiên Thần. Các Ngài đang dâng lời hợp ca thánh thót và lòng cảm mến thay cho trái đất nghèo hèn này vì chưa bao giờ trái đất đã bị đe dọa và trừng phạt đến thế.
Các con hãy sống lễ Giáng Sinh của các con trong niềm hân hoan trìu mến, bởi vì thời gian đã mãn.
Giờ đây các con hãy tiến đến những biến cố đang chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh lần thứ hai của Người. Các con đang tới gần lúc Chúa Kitô trở lại trong vinh quang. Vì thế các con đừng sợ hãi, buồn phiền, tò mò hay áy náy vô ích
Mỗi giây phút trong mùa Vọng mới này, các con hãy sống trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ một cách đơn sơ như trẻ thơ. Các con hãy mau mắn sẵn sàng mở cửa lòng mọi người và các dân tộc để đón chào Chúa Kitô. Và các con hãy tràn đầy hy vọng để hân hoan đón nhận lời loan báo hôm nay Mẹ ban cho các con: thời giờ để Người trở lại trong vinh quang đã đến.
Hãy mở cửa lòng
Các con yêu dấu, từ khắp nơi trên thế giới, các con hãy họp tiệc ly cầu nguyện sốt sáng liên tục, trong Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ để cùng Mẹ sống những giờ phút chót của năm cùng tháng tận này. Đây là năm rất quan trọng.
Mẹ lãnh nhận những lời cầu nguyện và đau khổ của tất cả con cái trong tay Mẹ và đặt vào chén Trái Tim thương xót rộng mở của Chúa Giêsu Con Mẹ. Như thế, Mẹ đã thi hành nhiệm vụ trung gian giữa các con và Con Mẹ một cách đắc lực, và như người Mẹ sầu bi thương xót, Mẹ đã cầu bầu với Người cho tất cả các con.
Mẹ đã lãnh nhận được nhiều ơn cho những con cái Linh mục của Mẹ, giúp họ càng ngày càng tiến tới trên đường chứng nhân hoàn hảo, theo như chương trình của Chúa Giêsu và nhu cầu lớn lao của Giáo Hội ngày nay.
Mẹ luôn luôn ở bên cạnh những con cái đã tận hiến, bằng lời khấn dòng, để ban cho họ lòng can đảm và chỉ hăng say theo chân Chúa Giêsu, sống trong sạch, khó nghèo và vâng lời cho dầu có phải leo lên núi Sọ.
Mẹ đã cầu xin cho tất cả những con cái tội lỗi đáng thương của Mẹ, những nạn nhân của dục vọng, của nết xấu, tội lỗi, của dâm ô, ích kỷ, hận thù và chối bỏ Thiên Chúa. Nơi Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, Mẹ đã chuẩn bị cho họ sự trợ giúp cần thiết để họ có thể trở về trong cánh tay nhân từ của Cha. Người đang chờ đợi họ để có thể ràng buộc họ bằng giây tình yêu thương xót và thần thánh của Người.
Mẹ đã cầu xin cho những người đau yếu để họ được ơn ngoan ngoãn và nhu mì chấp nhận bệnh tật. Mẹ đã cầu xin cho các gia đình ly tán, cho những thanh niên xa nhà, cho những quốc gia bị ách nô lệ kìm kẹp, cho mọi dân tộc trên thế giới. Mẹ đã cầu xin và nhận được ơn hòa bình vĩ đại cho toàn thể nhân loại.
Trong việc cầu bầu trước mặt Chúa Giêsu Con Mẹ, bằng lời cầu nguyện của các con, những con cái nhỏ bé của Mẹ, các con đã dâng sức mạnh lớn lao cho Mẹ.
Mẹ cám ơn các con vì các con đã quảng đại đáp lại ý muốn và những yêu cầu cấp bách của Mẹ. Nhờ Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ, khắp nơi trên thế giới, các Linh mục và Giáo dân đã đang đáp lại lời yêu cầu của Mẹ là dâng mình cho Mẹ và cầu nguyện. Những buổi cầu nguyện. Những buổi tiệc ly cầu nguyện Mẹ đã xin trong thông điệp ngày 17-1-1974 đang lan rộng khắp nơi.
Giờ đây, Mẹ thiên quốc có thể xử dụng quyền lực lớn lao. Ngay bây giờ, Mẹ đã có chìa khóa qúi báu trong tay. Với chìa khóa này, Mẹ chó thể mở cửa vàng rất thánh Trái Tim Chúa Giêsu chảy ra, sẽ rửa và tẩy sạch toàn thể thế giới, sẽ chuẩn bị thế giới để thế giới hưởng một thời đại mới, thời đại ơn sủng và thánh thiện.
Trong những năm tới các con sẽ thấy phép lạ vĩ đại của lòng thương xót Chúa được thực hiện. Các con hãy mở tâm lòng các con. Hãy mở cửa lòng mọi người để họ đón rước Chúa Kitô, Người đang ngự đến trong vinh quang sáng láng để canh tân mọi sự .
******************************