******************************
PHẦN I
Con kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh/ con thờ lạy Chúa/ con yêu mến Chúa/ con tin kính Chúa/ con chúc tụng và ngợi khen Chúa/ con cảm tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc/
(xin Chúa tha tội chúng con/
xin Chúa thương xót chúng con)
Con xin chúc tụng tôn vinh Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Con xin cảm ơn các Thánh trên trời. Xin Mẹ Maria cùng các Thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần :
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần/ thiêng liêng sáng láng vô cùng/ chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống/ đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời/ và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con/ chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con/
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời/ xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống/ soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ/ thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống/ an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành/ vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con/ Amen.
Thánh Vịnh 51 (ăn năn tội) Lạy Thiên Chúa/ xin thương xót con theo lòng nhân nghĩa của Người/ vì đức từ tâm hải hà/ xin hãy tẩy xóa tội ác con đi/ Lòng tà này xin cọ trắng tinh/ lỗi lầm của con xin Người luyện sạch/ Bởi chưng tội ác con/ con xin nhận/ lỗi lầm của con luôn luôn trước mắt con/ Con đã xúc phạm đến Người/ đến một mình Người/ điều ác trước mắt Người/ con đã dám làm/ ngõ hầu người thật chí công/ khi Người tuyên án/ Người sạch trong/ khi Người xét xử/ Này trong tà ác con đã sinh ra/ và đã là tội lỗi khi mới là thai bụng mẹ/ Này Người muốn sự thật nơi tâm khảm/ và trong bí mật Người dạy con cho biết khôn ngoan/ Xin lấy bài hương xá tội con/ cho con nên sạch/ xin phiếu giặt con/ cho con nên trắng hơn cả tuyết băng/ Xin cho vang dội tai con mừng vui hoan lạc/ cho nắm xương Người đã nghiền tán lại được reo lên/ Xin hãy ngoảnh mặt đừng bắt lỗi con/ và mọi tà ác nơi con/ xin Người tẩy xóa/ Xin hãy tạo dựng cho con tấm lòng trong sạch/ lạy Thiên Chúa/ một khí phách mới xin đặt vào lòng con/ Xin chớ xua đuổi con xa cách nhan Người/ thánh khí của Người xin chớ cất khỏi con/ Xin ban lại cho con nguồn vui cứu độ/ và ứng thêm tiết khí mà chống đỡ con/ Con sẽ dạy cho phường ngỗ nghịch/ lối của Người/ để tội nhân trở lại với Người/ Vạ đổ máu xin Người miễn cho/ lạy Thiên Chúa thần tế độ cho con/ đức công chính của Người/ lưỡi con sẽ reo lên/ Lạy Chúa xin mở môi con/ cho miệng con cao rao lời ngợi khen Người/ Vì Người chẳng màng đến của tế lễ và toàn thiêu/ con có dâng lên Người cũng chẳng nhận/ Lễ tế cho Thiên Chúa/ tâm thần bầm tím/ tấm lòng bầm tím và nghiền tán/ lạy Thiên Chúa Người sẽ chẳng khinh/ Theo lượng khoan nhân/ xin Người giáng phúc xuống Sion/ tường Giêrusalem xin Người xây lại/ Bấy giờ Người sẽ vui nhận lễ tế thập thành/ lễ thượng hiến và của toàn thiêu/ bấy giờ trên bàn thờ Người/ bò tơ sẽ nghi ngút lên hương.
Cầu cho các linh hồn tội nhân : (Thánh vịnh 88 – Lời khẩn cầu từ vực sâu khốn quẫn)
Giavê, Thiên Chúa cứu độ của con/ thời con kêu la lúc đêm hôm trước mặt Người/
Xin cho lời con nguyện thấu trước nhan Người/ xin lắng tai nghe con rên xiết/
Vì mạng con đã ứa đầy hoạn nạn/ và sinh kiếp con đã thấu lề âm phủ/
Họ kể con như kẻ xuống mồ/ con đã nên như người tận số/
Con bị giam giữa những thây ma/ như những tử thi nằm sâu trong mồ/ những kẻ Người chẳng còn nhớ đến/ chúng đã bị chặt phăng dưới tay Người!/
Người đã dìm con xuống hố thẳm âm ti/ trong chốn tối tăm/ trong vực không đáy/
trên con/ án thịnh nộ Người dằn xuống/ ba đào của Người/ Người trút tất cả/
Cố tri với con/ Người cũng cho họ lảng xa/ làm họ coi con như đồ nhờm tởm/ nhốt lại một nơi đâu còn có thể đi ra/ mắt đã lờ đờ vì bao gian khổ/ Suốt ngày con kêu lên với Người/ lạy Giavê/ hướng lên Người/ con giương tay khấn vái/ Dễ đâu vong nhân được Người làm cho phép lạ/ hay bóng ma sẽ chỗi dậy mà ngợi khen Người?/ Dễ đâu tự đáy mồ/ có kẻ doãn lại ơn Người/ và sự thật của Người ở chốn diệt vong?/ Dễ đâu trong tối tăm/ có kẻ biết đến sự lạ Người làm/ và đức công chính của Người nơi vong địa?/ Còn con/ con kêu cứu với Người/ lạy Giavê/ tảng sáng lời con nguyện đã chực hầu Người/ Nhân sao, lạy Giavê/ Người lại từ rẫy mạng con/ và đối với con/ Người cứ ẩn mặt?/ Con, con người khốn khó và hấp hối từ hồi bé thơ/ kinh hoàng của Người con hứng lấy/ làm ê ẩm cả mình/ Những trận lôi đình của Người tới tấp trên con/ hãi hùng của Người làm con chết điếng/ suốt ngày chúng bao quanh con như sóng nước/ tất cả một trật chúng siết lại bên con/ Thiết nghĩa bạn bè, Người tách xa con/ bầu bạn với con chỉ còn bóng tối!
Kinh Tin
Lạy Chúa con/ con tin thật có một Đức Chúa Trời/ là Đấng thưởng phạt vô cùng/ Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi/ mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người/ chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ/ Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy/ thì con tin vững vàng/ vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng/ đã phán truyền cho Hội Thánh/ Amen
Kinh Cậy
Lạy Chúa con/ con trông cậy vững vàng/ vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu/ thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này/ cho ngày sau được lên thiên đàng/ xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời/ vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng/ đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được/ Amen.
Kinh Kính Mến
Lạy Chúa con/ con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự/ vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng/ lại vì Chúa/ thì con thương yêu người ta như mình con vậy/ Amen.
KINH SÁNG SOI
Cúi xin Chúa sáng soi/ cho chúng con được biết việc phải làm/ cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ/ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con/ từ khởi sự cho đến hoàn thành/ đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
1 Kinh Lạy Cha. 3 Kinh Kính Mừng. 1 Kinh Sáng Danh (cầu cho việc truyền giáo)
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng/ Đấng tạo thành trời đất/ muôn vật hữu hình và vô hình/ tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô/ Con Một Thiên Chúa/ sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời/ Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa/ Ánh Sáng bởi Ánh Sáng/ Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật/ được sinh ra mà không phải được tạo thành/ đồng bản thể với Đức Chúa Cha/ nhờ Người mà muôn vật được tạo thành/ vì loài người chúng ta/ và để cứu độ chúng ta/ Người đã từ trời xuống thế/ BỞI PHÉP ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN/ NGƯỜI ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG TRINH NỮ MARIA/ VÀ ĐÃ LÀM NGƯỜI/ Người chịu đóng đinh vào Thập Giá vì chúng ta/ thời Phong-xi-ô Phi-la-tô/ Người chịu khổ hình và mai táng/ ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh/ Người lên trời/ ngự bên hữu Đức Chúa Cha/ và Người sẽ lại đến trong vinh quang/ để phán xét kẻ sống và kẻ chết/ Nước Người sẽ không bao giờ cùng/ tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa/ và là Đấng ban sự sống/ Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra/ Người được phụng thờ và tôn vinh/ cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con/ Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy/ tôi tin Hội Thánh duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền/ tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội/ tôi trông đợi kẻ chết sống lại/ và sự sống đời sau/ Amen.
Cầu xin Chúa khử trừ sự dữ : Thánh vịnh 003
Nhiều thay/ lạy Giavê/ quân thù con/ nhiều thay/ những kẻ dấy lên chống lại con/ Nhiều thay/ những kẻ bàn tán về mạng con/ “Nó vô phương nhờ Thiên Chúa cứu thoát”/ Nhưng lạy Giavê/ chính Người là thuẫn cho con/ vinh quang của con/ Ðấng cho con hiên ngang ngẩng đầu/ Cất tiếng/ con kêu lên với Giavê/ và từ Núi Thánh Người/ Người nhậm lời con/ Con nằm xuống và thiếp ngủ/ con tỉnh dậy/ vì Giavê chống đỡ con/ Dẫu trước hàng vạn quân/ con cũng không sợ/ ngay lúc chúng bủa vây con/ Lạy Giavê/ xin hãy chỗi dậy/ Lạy Thiên Chúa con/ xin hãy cứu con/ Người đánh trật hàm mọi kẻ thù con/ Người đập gãy nanh lũ ác nhân/ Riêng thuộc Giavê ơn cứu độ/ Xin Người giáng phúc cho dân Người.
KINH XIN ƠN KHÔN NGOAN
Thiên Chúa của tổ tiên/ Chúa đầy thương xót/ Đấng đã dùng một Lời làm ra mọi sự/ Trong sự khôn ngoan của Người/ Người đã nắn ra con người/ để nó bá chủ mọi vật Người đã dựng nên/ để nó quản cai vũ trụ trong thánh thiện đức nhân/ và hồn ngay chính phán đoán phân minh/ xin ban cho chúng con khôn ngoan chung ngự ngai Người/ và đừng loại con khỏi số con cái của Người/ Vì chúng con là nô lệ của Người/ con của nữ nô nhà Người/ một người yếu đuối/ đời vắn vỏi/ quá nhỏ nhoi hiểu sao thấu phán quyết luật điều/ Quả thế trong hàng con cái loài người/ trọn lành mấy/ nếu thiếu khôn ngoan đến tự nơi Người/ nó cũng sẽ bị kể bằng không/ Có với Người/ khôn ngoan quen biết công việc của Người/ có mặt khi Người làm ra vũ trụ/ và biết rõ điều đẹp ý Người/ sự gì ngay chính chiếu theo các lịnh Người truyền/ Từ Trời Thánh/ xin sai khôn ngoan ấy đến/ xin phái đến từ Ngai Vinh Hiển của Người/ ngõ hầu khôn ngoan ấy trợ giúp làm lụng với con/ và con được biết điều đẹp lòng Người/ Quả thế khôn ngoan biết mọi sự và hiểu thấu đáo/ khôn ngoan sẽ cẩn thận hướng dẫn con trong mọi hành vi/ và sẽ lấy vinh quang mình canh giữ lấy chúng con/ Bấy giờ việc vàn của chúng con sẽ được Người chiếu nhận.
PHẦN II
ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
X : Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh thể.
Đ : Xin ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ.
X : Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh thể.
Đ : Xin ban cho chúng con được lòng cậy cho vững bền.
X : Chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu đang ngự thật trong phép Thánh thể.
Đ : Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.
********
PHÉP LẦN HẠT NĂM SỰ THƯƠNG
Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên
1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng- 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu/ xin tha tội cho chúng con/ xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục/ xin đem các linh hồn lên thiên đàng/ nhất là những linh hồn/ cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
(sấp mình) Con kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh/ con tin/ con thờ lạy/ con trông cậy/ con tín thác/ con yêu mến Chúa.
Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin/ không thờ lạy/ không trông cậy/ không tín thác/ và không yêu mến Chúa.
Giêsu Maria Giuse/ con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
Giêsu Maria Giuse / con mến yêu xin thương cứu Luxiphe/ cơ binh satan và các tội nhân Hỏa ngục.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời là Đấng Đồng Công cứu chuộc thế giới/ xin cầu cho con/ cho gia đình con/ cho những người vô tín vô thần/ ly giáo/ lạc giáo/ các tội nhân luyện ngục/ hỏa ngục/ các bậc thần thiêng và toàn thế giới.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu/ xưa chịu lo buồn sầu não trong vườn Giệtsêmani vì tội chúng con.
Đ : Xin tha tội tha vạ cho chúng con/ cùng tội lỗi cả và thiên hạ
X : Lạy Đức Chúa Giêsu/ xưa đã chịu chết trên cây Thánh Giá mà đền vì tội thiên hạ.
Đ : Xin tha tội tha vạ cho chúng con/ cùng tội lỗi cả và thiên hạ
X : Lạy Đức Chúa Giêsu/ nay còn dâng mình trên bàn thờ làm của tế lễ vì tội lỗi chúng con.
Đ : Xin tha tội tha vạ cho chúng con/ cùng tội lỗi cả và thiên hạ
X : Vì những điều thất lễ chúng con phạm trước Mình Thánh
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con
X : Vì những lần chúng con chịu lễ cách khô khan
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con.
X : Vì những lần chúng con xem lễ chẳng nên
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con.
X : Vì có kẻ còn mắc tội trọng mà chịu lễ phạm sự Thánh
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con.
X : Vì tội lỗi của chúng con và cả thế giới đã đánh tan nát xương thịt CHA
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con.
—————
CHÚA ĐOÁI THƯƠNG
Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin, hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.
PK1 : Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều, Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu, hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều, gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.
******
Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng- 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu/ xin tha tội cho chúng con/ xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục/ xin đem các linh hồn lên thiên đàng/ nhất là những linh hồn/ cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
(sấp mình) Con kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh/ con tin/ con thờ lạy/ con trông cậy/ con tín thác/ con yêu mến Chúa.
Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin/ không thờ lạy/ không trông cậy/ không tín thác/ và không yêu mến Chúa.
Giêsu Maria Giuse/ con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
Giêsu Maria Giuse / con mến yêu xin thương cứu Luxiphe/ cơ binh satan và các tội nhân Hỏa ngục.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời là Đấng Đồng Công cứu chuộc thế giới/ xin cầu cho con/ cho gia đình con/ cho những người vô tín vô thần/ ly giáo/ lạc giáo/ các tội nhân luyện ngục/ hỏa ngục/ các bậc thần thiêng và toàn thế giới.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu/ chúng con xin kết hợp cùng rất thánh trái tim Chúa
Đ : mà nguyện cho danh Cha cả sáng
X : Chúng con xin kết hợp cùng rất thánh trái tim Chúa
Đ : mà nguyện cho nước Chúa ngày càng mở rộng.
X : Chúng con xin kết hợp cùng rất thánh trái tim Chúa
Đ : mà nguyện cho mọi người được rỗi linh hồn.
X : Chúng con xin kết hợp cùng rất thánh trái tim Chúa
Đ : mà nguyện xin theo ý Thiên Chúa/ và vâng lời Đức Giáo Hoàng Bênêdictô 16.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Cha hằng có đời đời
Đ : Xin cho Đức Giáo Hoàng chúng con được thái bình thịnh trị.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một Ngôi Thứ Hai cho trọn
Đ : Xin cho Đức Giáo Hoàng chúng con được hồn an xác mạnh.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu
Đ : Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu/ uy vọng vô cùng
Đ : Xin cho các phẩm trật Hội Thánh được bình an.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Đức Chúa Trời
Đ : xin thánh hóa các Linh Mục chúng con được nên Thánh.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi bề.
Đ : Xin cho các giáo hữu được giữ đạo nên.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy
Đ : Xin cho những kẻ giữ đạo khô khan được nên sốt sắng.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu
Đ : Xin cho những kẻ mê đàng tội lỗi được ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu Vua lòng mọi người/ cùng là chốn phải hướng về thay thảy
Đ : Xin cho những người ngoại giáo/ ly giáo được trở lại cùng Thiên Chúa.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu/ gồm sự công chính và sự thương yêu
Đ : Xin cho chính phủ được biết thương dân trị nước
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con
Đ : Xin cho thế giới đầy tội lỗi được ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua sự bằng yên
Đ : Xin cho quê hương chúng con thoát khỏi vô thần.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin
Đ : Xin cho địa phận chúng con khỏi mọi sự dữ/ được mọi sự lành bằng an.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Mẹ Maria
Đ : Xin nhờ trái tim cực sạch Đức Mẹ Maria mà thờ phượng mến yêu Chúa.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Mẹ Maria
Đ : Xin nhờ trái tim cực sạch Đức Mẹ Maria mà ngợi khen cám ơn Chúa.
—————
Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng- 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu/ xin tha tội cho chúng con/ xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục/ xin đem các linh hồn lên thiên đàng/ nhất là những linh hồn/ cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
(sấp mình) Con kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh/ con tin/ con thờ lạy/ con trông cậy/ con tín thác/ con yêu mến Chúa.
Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin/ không thờ lạy/ không trông cậy/ không tín thác/ và không yêu mến Chúa.
Giêsu Maria Giuse/ con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
Giêsu Maria Giuse / con mến yêu xin thương cứu Luxiphe/ cơ binh satan và các tội nhân Hỏa ngục.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời là Đấng Đồng Công cứu chuộc thế giới/ xin cầu cho con/ cho gia đình con/ cho những người vô tín vô thần/ ly giáo/ lạc giáo/ các tội nhân luyện ngục/ hỏa ngục/ các bậc thần thiêng và toàn thế giới.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là nhà Đức Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng
Đ : Xin cho những người ở nhà Đức Chúa Trời được nên gương sáng.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc loài người ta
Đ : Xin thương đến cha mẹ của chúng con.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là Đấng hay thương xót
Đ : Xin thương xót hết thảy bà con thân thuộc của chúng con.
X : Vì có kẻ bỏ xưng tội chịu lễ hằng năm Hội Thánh buộc
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con
X : Vì có kẻ chẳng xem ngày Chúa nhật/ lễ trọng
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con
X : Vì có kẻ chẳng kiêng việc xác ngày Chúa nhật/ lễ trọng
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con.
X : Vì có kẻ theo tình dục làm gương xấu gương mù
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con.
X : Vì có kẻ giữ đạo còn nguội lạnh khô khan
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con.
X : Vì những tội lỗi cả địa phận chúng con cùng thiên hạ đã phạm
Đ : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu/ xin tha tội tha vạ cho chúng con
X : Nhân vì công nghiệp Máu Thánh Chúa đã đổ ra
Đ : Xin Chúa hãy nguôi giận chúng con.
X : Nhân vì lòng ái tuất Chúa trong phép Thánh Thể
Đ : Xin Chúa hãy nguôi giận chúng con.
X : Nhân vì công nghiệp Đức Mẹ Maria cùng các Thánh
Đ : Xin Chúa hãy nguôi giận chúng con.
X : Nhân vì chút công nghiệp bé mọn của chúng con hợp cùng rất Thánh trái tim Đức Chúa Giêsu
Đ : Xin Chúa hãy nguôi giận chúng con
—————-
PHÚT THAN THỞ
Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa tể càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất, tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu, con phó dâng tâm hồn.
********
Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá/ ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng- 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu/ xin tha tội cho chúng con/ xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục/ xin đem các linh hồn lên thiên đàng/ nhất là những linh hồn/ cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
(sấp mình) Con kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh/ con tin/ con thờ lạy/ con trông cậy/ con tín thác/ con yêu mến Chúa.
Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin/ không thờ lạy/ không trông cậy/ không tín thác/ và không yêu mến Chúa.
Giêsu Maria Giuse/ con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
Giêsu Maria Giuse / con mến yêu xin thương cứu Luxiphe/ cơ binh satan và các tội nhân Hỏa ngục.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời là Đấng Đồng Công cứu chuộc thế giới/ xin cầu cho con/ cho gia đình con/ cho những người vô tín vô thần/ ly giáo/ lạc giáo/ các tội nhân luyện ngục/ hỏa ngục/ các bậc thần thiêng và toàn thế giới.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu rất thanh sạch
Đ : Xin cho chúng con được giữ mình sạch tội luôn.
X : Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức
Đ : Xin cho chúng con được tập tành mọi nhân đức.
X : Lạy Rất Thánh Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong qua đời trong tay Chúa được cậy trông
Đ : Xin cho chúng con đều được ơn chết lành.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Con thật Đức Chúa Trời
Đ : Xin cho chúng con được ăn ở đúng kẻ làm con Chúa.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là con thật Đức Mẹ Maria
Đ : Xin cho chúng con được ăn ở xứng kẻ làm con Đức Mẹ.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Anh chúng con
Đ : Xin cho chúng con được nên xứng kẻ làm em Chúa Giêsu.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Đấng có phép tắc
Đ : Xin phù hộ cho các Đấng xem sóc dạy dỗ chúng con.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Đấng cai quản mọi loài
Đ : Xin thương đến các người phục vụ chúng con.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là Thầy các Thánh Tông đồ
Đ : Xin xem sóc các tông đồ nhỏ chúng con.
X : Lạy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng là sự thanh sạch các Thánh Đồng trinh
Đ : Xin gìn giữ chúng con được thanh sạch.
X : Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ rất yêu dấu Chúa Hài Đồng
Đ : Xin thương chúng con cũng là con Mẹ.
CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA BA NGÔI
XĐ : Chúc tụng ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi/ Sáng danh Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Con/ và Đức Chúa Thánh Thần.
XĐ : Ngợi khen thánh danh Đức Chúa Giêsu/ ngợi khen thánh danh Đức Mẹ Maria/ ngợi khen ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Mẹ Maria.
X : Chúc tụng Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua thần thánh
Đ : Xin Chúa ngự trị giữa lòng chúng con.
X : Chúc tụng Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua thiên hạ
Đ : Xin Chúa ngự trị giữa Tổ quốc chúng con.
X : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua các gia đình
Đ : Xin thương đến các gia đình chúng con.
Lời nguyện : Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu Kitô/ là Thiên Chúa đầy quyền năng và phép tắc/ là Vua của vũ trụ trên trời dưới đất/ và Vua trên các vua của chúng con/ đã hy sinh mạng sống cho nhân loại/ là người Cha đầy lòng yêu thương nhân từ/ toàn thiện toàn ái với các con/ Là Chủ Chiên xả thân chịu chết để bảo vệ đoàn chiên của Người/ Người là Thầy dạy khôn ngoan cho các môn đồ/ là Anh Cả lo lắng cho đàn em/ là người bạn đồng hành vui khổ có nhau của chúng ta/ tại sao chúng ta không đến nương tựa và ẩn náu/ cầu xin trong trái tim đầy yêu thương của Người.
—————
*******
Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá/ ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng- 1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu/ xin tha tội cho chúng con/ xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục/ xin đem các linh hồn lên thiên đàng/ nhất là những linh hồn/ cần đến lòng Chúa thương xót hơn.
(sấp mình) Con kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh/ con tin/ con thờ lạy/ con trông cậy/ con tín thác/ con yêu mến Chúa.
Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin/ không thờ lạy/ không trông cậy/ không tín thác/ và không yêu mến Chúa.
Giêsu Maria Giuse/ con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn
Giêsu Maria Giuse / con mến yêu xin thương cứu Luxiphe/ cơ binh satan và các tội nhân Hỏa ngục.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời là Đấng Đồng Công cứu chuộc thế giới/ xin cầu cho con/ cho gia đình con/ cho những người vô tín vô thần/ ly giáo/ lạc giáo/ các tội nhân luyện ngục/ hỏa ngục/ các bậc thần thiêng và toàn thế giới.
X : Nhân vì công nghiệp Máu Thánh Chúa trong lễ Misa
Đ : Xin Chúa đoái thương các linh hồn trong chốn luyện hình.
X : Nhân vì phép Nhiệm mầu Thánh Thể
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời.
X : Nhân vì lòng nhân ái Chúa trong phép Thánh Thể
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời
X : Xin Chúa đoái thương linh hồn các Đức Giáo Hoàng chúng con đã qua đời
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời.
X : Xin Chúa đoái thương linh hồn các Đức Giám mục/ Linh mục chúng con đã qua đời
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời
X : Xin Chúa đoái thương linh hồn những người trong gia đình chúng con đã qua đời
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời
X : Xin Chúa đoái thương linh hồn những bà con thân thuộc chúng con đã qua đời
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời
X : Xin Chúa đoái thương linh hồn những kẻ làm ơn làm phúc cho chúng con đã qua đời
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời
X : Xin Chúa đoái thương những linh hồn mồ côi ở trong chốn luyện hình
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời
X : Xin Chúa đoái thương hết các linh hồn ở trong chốn luyện hình
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời
X : Lạy Rất thánh Đức Mẹ Maria là Đấng hay yên ủi kẻ âu lo/ và cứu chữa các linh hồn ở trong chốn luyện hình
Đ : Xin Chúa ban cho các linh hồn ấy/ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa đời đời.
Kinh Đền Tạ Trái Tim Chúa
Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành/ Chúa đã yêu dấu loài người quá bội/ mà loài người vô tình tệ bạc/ lại còn khinh mạn dể duôi/ Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa/ hết lòng thờ phượng cung kính/ cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa/ khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy/
Song le chúng con nhớ lại/ xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy/ thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn/ xin Chúa thương xót thứ tha/ Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi/ hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa/ là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật/ hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép Rửa Tội/ mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng/
Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy/ thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy/ lại dốc lòng đền riêng những tội này/ như cách ăn ở buông tuồng mất nết/ những thói tục xấu xa/ làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh/ tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ/ sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh/ những lời sỉ nhục bỉ báng Đấng thay mặt Chúa cùng các Đấng làm Thầy/ những điều ơ hờ khinh dể/ cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu/ Sau hết chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ/ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền/ cùng chẳng vâng phục Hội Thánh Chúa truyền dạy/ Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy/ Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa/ Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây Thánh Giá/ mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày/ lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các Thánh cùng các kẻ lành/ cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa/
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa/ từ rày về sau nhờ ơn Chúa giúp/ thì chúng con sẽ giữ Đức Tin vững vàng/ ăn ở thanh sạch/ giữ luật Phúc Âm cho trọn/ nhất là luật mến Chúa yêu người/ cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ/ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy/ lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa/ cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa/
Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân/ chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu/ xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa/ cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ/ giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời/ cho ngày sau chúng con hết thảy/ được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng/ Amen
TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH
Từ chốn luyện hình u tối,Vọng tiếng bao linh hồn khóc than, Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.
ĐK : Từ vực sâu, tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.
PHẦN III
Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương/ Mẹ nhân lành làm cho chúng con/ được sống được vui được cậy/ Thân lạy Mẹ/ chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà/ Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương/ Hỡi ôi Bà là Chúa bầu chúng con/ Xin ghé mắt thương xem chúng con/ đến sau khỏi đày/ xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu/ Con lòng Bà gồm phúc lạ/ Ôi khoan thay nhân thay dịu thay/ Thánh Maria trọn đời đồng trinh/ Amen.
Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời/ xin cầu cho chúng con/ Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
Lời nguyện
Lạy Chúa/ Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh chúng con/ Xin Chúa thương trông lại dân Chúa đang kêu đến Chúa/ và vì lời Đức Maria/ là Trinh Nữ vinh hiển vô nhiễm/ Mẹ Thiên Chúa/ cùng với Thánh Giuse bạn cực thánh Người bầu cử/ và vì lời hai thánh Phêrô/ Phaolô/ tông đồ Chúa và hết thảy các Thánh cầu bầu/ xin Chúa lấy lòng thương xót nhân từ/ nghe lời chúng con kêu van cầu xin cho kẻ có tội ăn năn trở lại/ và cho Giáo hội là Mẹ cực thánh được tự do và hiển dương/ Vì công nghiệp cũng một Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con/ Amen.
Kinh cầu Tổng lãnh Thiên Thần Micae
Kính sợ Đức Thánh Micae là Thiên Thần Cả/ xin hãy bênh vực che chở chúng con đang ở trong chiến trường/ cùng nên như thành lũy vững bền cho chúng con được trông cậy/ mà chống trả các chước sâu độc ma quỷ/
Chúng con sấp mình xin Đức Chúa Trời/ ngăn cấm các thần dữ ấy/
Xin Đức Thánh Micae/ là quan tướng cai quản những cơ quân trên trời/ kìa Satan cùng các thần dữ/ đang rảo khắp thiên hạ mà làm hư loài người chúng con/ xin Người lấy phép Đức Chúa Trời/ mà xua đuổi những kẻ dữ chống đối ra xa chúng con/ Amen
Cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedicto 16
Này con là Đá/ Trên viên đá này Ta xây Giáo hội muôn đời kiên vững.
Này con là Đá/ cho muôn sức hùng Satan vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho đức Giáo hoàng Bênêđictô,
Chúa gìn giữ người/ tăng sức sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc,
đừng trao người cho ác tâm quân thù/ đừng trao người cho ác tâm quân thù.
THÁNH VỊNH 100 – Kêu gọi ngợi khen
Hãy hoan hô Giavê/ toàn thể cõi đất,
hãy phụng thờ Người/ trong niềm hoan vui,
hãy đến trước Nhan Người/ trong tiếng hò reo !
Hãy biết rằng/ Giavê là Thiên Chúa,
chính Người/ Đấng đã dựng nên ta,
và ta là của Người/ dân của Người/ và chiên trong ràn Người.
Hãy tiến vào cửa nhà Người/ với lời cảm tạ
trong triều điện của Người/ với lời ngợi khen,
hãy cảm tạ Người/ hãy chúc tụng Danh Người.
Vì Giavê tốt lành/ ơn Người miên man vạn đại,
vì lòng tín nghĩa Người bền mãi đời đời !
Kinh cám ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng/ chẳng bỏ con/ chẳng để con không đời đời/ mà lại sinh ra con/ cho con được làm người/ cùng hằng gìn giữ con/ hằng che chở con/ lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người/ chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con/ lại cho con được đạo Thánh Đức Chúa Trời/ cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa/ và đã cho phần xác con/ ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành/ lại cứu lấy con/ kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp/ Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng/ cám ơn Đức Chúa Trời thế nào/ thì con cũng hợp cùng các Thánh/ mà dâng cho Chúa con/ cùng cám ơn như vậy/ Amen.
KINH TRÔNG CẬY
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời/ xin chớ chê/ chớ bỏ lời chúng con nguyện/ trong cơn gian nan thiếu thốn/ Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng/ hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ/ Amen.
X : Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đ : Thương xót chúng con.
X : Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đ : Cầu cho chúng con.
X : Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đ : Cầu cho chúng con.
X : Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Đ : Cầu cho chúng con.
X : Nữ Vương ban sự bằng an.
Đ : Cầu cho chúng con.
Xin Thiên Chúa là Cha, và Con, và Thánh Thần ban bình an và chúc lành cho hết thảy mọi người chúng con. Amen.