Bài 34: Chúa Thương Xót Hằng Ra Sức Đem Kẻ Có Tội Trở Lại Cùng Người
I.
Yavê Thiên Chúa gọi Người mà rằng: “Ngươi ở đâu?”. (Kn 3,9)
Một vị đạo đức cắt nghĩa lời ấy thế này: Đó là lời của người cha đi tìm đứa
con bị lạc.
Chúa nhân lành dường bao! Mặc dù Adam đã phạm tội, đã bỏ Chúa cách
ngạo mạn, nhưng Chúa đã không; bỏ, lại tìm về với người. Quả vậy, chúa đã gọi
Adam: “Hỡi Adam, ngươi ở đâu? Hỡi con, Cha đã lạc mất con, bây giờ Cha đang
tìm con khắp nơi”.
Hỡi linh hồn tôi, lòng thương ấy chính ngươi đã thấy Chúa tỏ ra cho ngươi.
Mỗi lần ngươi phạm tội tức là một lần ngươi đã bỏ Chúa. Tuy vậy, Chúa không
bỏ ngươi, lại đi tìm ngươi. Ngươi hãy nhớ lại các ơn soi sáng, tiếng lương tâm
oán trách, những thúc giục bên trong, những tiếng Chúa gọi ngươi cách thương
xót và âu yếm thì rõ.
Lạy Chúa là Đấng đầy lòng xót thương, Chúa đã yêu con quá nhiều, vậy mà
con vẫn ăn ở tệ bạc với Chúa như vậy.
II.
Người cha khi thấy con mình đâm đầu xuống giếng, thì liền vội vàng chạy
tới và tìm mọi cách để kéo con lên. Có người cha nào lại không đau đớn khi thấy
con mình như vậy. Lạy Chúa, Chúa đã đối xử với con không chỉ như vậy mà còn
thế nữa. Con đã đi đàng tội lỗi, lao mình xuống vực xâu của sự tội, nhưng Chúa
đã kéo con lên. Thật Chúa đã yêu thương con. Con hy vọng sẽ được hát mừng
ngợi khen lòng Chúa hay thương xót cho tới muôn đời.
III.
Lạy Chúa, con biết Chúa không nỡ từ chối ban ơn tha thứ cho con, vì chính
Chúa đã tự muốn ban ơn ấy cho con. Vả lại, nếu con sám hối trở về với Chúa, thì
con tin chắc rằng Chúa sẽ đón nhận và ôm con vào lòng. Lạy Chúa, này con đây,
con xin trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, điều làm cho con cảm động đó là: dù con
phạm muôn vàn tội lỗi, nhưng Chúa vẫn yêu thương con. Con xin chừa tội lỗi.
Lạy Chúa là Đấng rất tốt lành, chớ gì con chẳng bao giờ làm cho Chúa phải
phiền lòng. Con hết lòng ăn năn vì những gì con đã xúc phạm tới Chúa. Lạy
Chúa Giêsu, xin tha tội cho con, vì con không muốn làm mất lòng Chúa nữa.
Được ơn tha thứ con chưa lấy làm đủ, nhưng con ước ao được yêu mến Chúa
nhiều hơn, xin ban cho con ơn đó. Từ nay con xin được bù đắp lại những thiếu
sót con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa là Đấng đáng kính mến và là phần gia
nghiệp của con, con yêu mến Chúa!