Bài 43: Đức Chúa Giêsu Là Đấng Chịu Mọi Nỗi Đau Đớn
I.
Tiên tri Isaia đã tả hình tượng Đấng Chúa Cứu Thế trước, mà gọi Người là
“Đấng chịu mọi nỗi đau đớn, thống khổ” (Is 53,3). Mà thật, cả cuộc đời Đức
Chúa Giêsu hình như chỉ thấy đầy mọi nỗi khổ cực cay đắng.
Người đã gánh lấy mọi tội lỗi của ta; Người chính là Đức Chúa Trời mặc xác
loài người, nên chỉ lấy một lời cầu xin đủ đền tội cho cả nhân loại. nhưng Chúa
Cứu Chuộc không lấy cách đền tội ấy làm đủ, Người muốn chịu phạt cách rất
nghiêm nhặt để đền tạ phép công bằng Đức Chúa Cha, Người đã gánh lấy một
cuộc đời đầy những nỗi khinh dể, nhục nhằn, đau đớn, thậm chí phải chịu án xử
như kẻ cùng khổ, hèn mạt nhất vì lòng yêu thương ta, như lời tiên tri Isaia đã
nói: “Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi
bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi,
không đếm xĩa tới”. (Is 53,3)
Ôi, lạy Chúa Giêsu là Đấng đã bị khinh dể, chỉ vì tội lỗi con đã phạm mà
Chúa phải chịu bao nỗi nhục nhằn thống khổ. Ôi, chớ gì con được chết đi trước
khi xúc phạm đến Ngài.
II.
Than ôi! Trên thế gian, nào ta có gặp ai chịu đau đớn, nhuốc nha như chính
Đấng Cứu Chuộc rất đáng mến yêu chưa?
Tất cả chúng ta, dù ai sống khổ sở đến đâu, đôi khi cũng được nếm cảm sự
vui lòng, hả dạ. Mặc dù các loài tạo vật sống tệ bạc và phản nghịch cùng Người
như thế, Chúa vẫn đối xử cách nhân hậu, thương xót, nhưng đối với Con rất yêu
dấu của Người, Người lại không xử như thế. Quả vậy, ở thế gian, Đức Chúa
Giêsu đã phải sống vất vả, đau đớn tột cùng. Ngài đã phải sống như vậy từ khi
sinh ra cho đến lúc phải chết, mà chẳng được một chút mừng vui, yên ủi hầu bớt
nỗi đớn đau, cay đắng. Tóm lại, Ngôi hai Thiên Chúa xuống thế là cốt để chịu
mọi nỗi thống khổ và nên người đau khổ mọi đàng.
Ôi, lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ hèn mọn, tội lỗi, khốn nạn, đã
vấp phạm đến Chúa thật nhiều, nhưng Chúa vẫn thương yêu chúng con vô cùng,
thì thật khốn cho những kẻ không kính mến hay ít kính mến Chúa. Xin ban cho
con ơn biết kính mến Chúa hết lòng và chỉ kính mến một Chúa mà thôi.
III.
Những nỗi thống khổ người ta chịu ở đời này, chỉ chịu một lần, vì họ không
biết về sau ra sao, nên lúc nào gặp đau khổ thì đau lòng, xót dạ lúc đó thôi. Còn
Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Người biết tỏ mọi việc sẽ xảy ra, nên mỗi phút
giây trong đời Người, không ngừng đau đớn vì những nỗi thống khổ ghê gớm sẽ
phải chịu trong hồi thương khó; vì mắt Người hằng nhìn thấy sự tra tấn, đánh
đòn, triều thiên gai nhọn, rồi cây thập giá hèn hạ mình sẽ phải chịu đóng đinh và
cái chết dữ tợn sau khi đã chịu mọi nỗi đau đớn, nhuốc nhơ.
Ôi! Lạy Chúa Giêsu, thánh Maria Madalena de Pazzi đã nói chí lý: “Chúa đã
ra điên cuồng vì thương yêu chúng con!”. Mà thật con đã xúc phạm đến Chúa
quá nhiều, vì sao Chúa chịu đau khổ cho con như thế? Vậy con xin Chúa hãy ban
cho con lòng kính mến Chúa. Vâng, lạy Chúa Giêsu cao cả, xin hãy thương xót
và cứu giúp con, vì con ước ao được nên thánh để làm đẹp lòng Chúa. Chúa
muốn con trở nên con cái Chúa, phần con cũng chỉ ước ao thuộc về Chúa trọn
vẹn.
Lạy Đức Bà Maria, Mẹ là Đấng con trông cậy, xin nâng đỡ, cứu giúp con.