.
Bài 45: Lúc Chết
I.
Còn lúc nào quan trọng bằng lúc chết? Đời đời hạnh phúc hay đời đời khốn
nạn, chính là lúc ấy.
Quả vậy, không có giây phút nào trong đời ta quan trọng bằng lúc gần sinh
thì! Trên môi ta, không có tiếng thở dài nào quan trọng bằng tiếng thở dài sau
cùng trước khi chết; vì cuộc đời ta là ở đấy: Nhờ lúc đó nữa thôi, mà ta được
hạnh phúc đời đời hay bị khốn cực đời đời. Nhờ lúc đó nữa thôi mà ta được
hưởng một cuộc đời hạnh phúc vô tận, hay bị đày vào kiếp trầm luân muôn đời.
Như vậy, nếu ta liều mình chết dữ và chịu khổ hình đời đời, để hưởng một
chút khoái lạc hèn hạ chóng qua thì điên cuồng dại dột chừng nào?
Hỡi ôi, giờ lâm chung của con thế nào? Lúc ấy con sẽ ra sao? Lạy Chúa
Giêsu, Chúa đã chịu tử hình để cứu chuộc con, thì xin đừng để con bỏ mất Chúa
là của quý báu độc nhất của con.
Ta hãy xem những tội nhân bị đem ra xử nơi tòa án, mà họ chẳng biết số
phận mình sẽ ra sao. Như vậy lúc sắp tuyên án, biết họ run rẩy, sợ hãi dường
nào!
Hỡi anh em, nếu có khi nào anh em phải cheo leo thiệt mạng, thì có sự gì anh
em chẳng làm để chắc được may mắn sao? Vậy phải tin thật: một ngày kia, sẽ đến
giờ anh em phải tuyên án giải quyết về cuộc sống đời đời của mình. Lúc đó anh
em sẽ tự nhủ: Này tôi sắp được hạnh phúc vô cùng, vì được lên Thiên đàng
hưởng Nhan Chúa tốt lành; hay phải khốn nạn vô cùng, vì sa Hỏa ngục lìa xa
Chúa đời đời.
Ôi! Lạy Chúa, con không muốn xa lìa Chúa. Nếu trước đây, con có lãng
quên Chúa, thì bây giờ con hết lòng ăn năn đau đớn. Từ nay, con thề quyết
không bao giờ lìa xa Chúa nữa.
II.
Đối với sự sống đời sau, chỉ có hai cách: một là tin, hai là chối. Nếu ta tin có
sự sống đời sau, có sống, có chết và chỉ có một lần. Nếu lúc chết, mất linh hồn là
mất đời đời, không thể cứu lại được; sao ta chẳng lo dùng mọi phương cách để xa
lánh nỗi nguy hiểm mất linh hồn và làm cho mình chắc được rỗi linh hồn vào
giờ sau hết?
Thật ra, không bao giờ có thể nói rằng: Ta đã lo đủ cho mình được rỗi linh
hồn. Mỗi ngày Chúa ban cho sống ở thế gian, là một ơn Người ban cho để ta
chuẩn bị dọn mình mà chịu phán xét riêng đó. Vậy ta hãy lo chuẩn bị từ bây giờ,
vì ta không có thời giờ dư thừa vô ích đâu.
Ôi, lạy Chúa, này con đây, xin Chúa dạy cho con biết phải làm gì cho được
rỗi linh hồn. Lạy Chúa, con xin làm mọi việc Chúa truyền ban. Biết bao lần con
đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng bây giờ con hối hận quá và muốn được chết
vì đau đớn vô cùng. Lạy Chúa, xin tha thứ và đừng để con lạc xa Chúa. Con kính
mến Chúa trên hết mọi sự và ao ước được kính mến Chúa luôn mãi.
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin ban cho con ơn bền đỗ đến cùng.