Bài 46 : Chúa đi tìm kẻ có tội mà cứu nguy

[Mục lục]

Bài 46: Chúa Đi Tìm Kẻ Có Tội Mà Cứu Nguy
I.
Này việc rất lạ lùng là: loài người chỉ là thụ tạo hèn hạ, khốn nạn, vậy mà
Đức Chúa Trời đã dựng nên, và không những đã dựng nên mà lại còn thương
yêu đến nỗi chịu chết cho chúng. Chúa ban muôn ơn cho loài người, ai ngờ
chúng lại chống đối Người và khinh dể ơn thánh Người.
Nhưng lại còn lạ lùng hơn nữa là: chính Đấng Thiên Chúa đã chịu loài người
khinh dể, bạc đãi như thế, bây giờ lại chạy đi tìm để mời gọi chúng ăn năn trở lại
và thương ban ơn tha thứ cho, khác nào Chúa cần phải có loài người.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa tìm gọi con, này con cũng xin tìm kiếm Chúa.
II.
Thánh Phaolô Tông đồ nói: “Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em
hãy lo làm hòa lại với Thiên Chúa” (2 Cr 5,20).
Thánh Gioan Kim Khẩu kêu lên rằng: “Này, chính Đức Chúa Trời kêu van
kẻ có tội, Người kêu van gì? Người kêu van, đến giao hòa với Người và nhận
những ơn giao hòa của Người”.
Ôi, lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc con, con đã xúc phạm đến Chúa
muôn nghìn lần, sao Chúa còn yêu thương con dường ấy? Bây giờ con gớm ghét
những điều cực lòng đã làm cho Chúa hơn mọi sự xấu xa đời này. Lạy Chúa rất
nhân lành và đáng kính mến, xin ban thêm lòng đau đớn và kính mến cho con,
để khi than khóc tội lỗi, con được khóc lóc vì làm đau đớn cho Chúa hơn là vì
các hình phạt con đáng phải chịu.
III.
Xưa kia, ông Giob than thở cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa hằng có
đời đời, loài người là gì, mà Chúa nâng cao chúng lên nhường ấy! Sao lo lắng, tỏ
lòng thương yêu chúng quá như vậy?”
Ôi, lạy Chúa là Chúa của con, Chúa xem con có dâng được gì cho Chúa, mà
Người yêu dấu con như vậy, mà tìm con mãi thế này? Có lẽ Chúa đã quên muôn
vàn sự sỉ nhục, thất tín con đã làm cho Chúa chăng? Nhưng, lạy Chúa là Đấng
dựng nên và cứu chuộc con, vì Chúa đã thương yêu con cách chí thiết như vậy,
thì dù con xấu xa, khốn nạn đến đâu, cũng phải kính mến Chúa. Lạy Chúa, vâng,
con xin được kính mến Chúa hết lòng, kính mến Chúa hơn yêu chính mình con,
và bởi lòng kính mến ấy, con ước ao làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Xin Chúa
hãy nhớ: không gì làm con đau đớn buồn sầu bắng nhớ đến: Con đã khinh dể
Chúa nhiều lần như thế. Con trông cậy từ nay sẽ hết sức kính mến Chúa, để đền
bù những lần con đã làm cực lòng Chúa. Cậy vì Máu Thánh Chúa đã đổ ra vì
con, con nài xin chính Người hãy giúp sức cho con.
Lạy Đức Bà Maria, vì lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu là Con Mẹ, xin Mẹ giúp sức
cho con.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *