Bài 47 : Phán xét riêng xong, Chúa sẽ tuyên án : Thưởng hay phạt

[Mục lục]

Bài 47: Phán Xét Riêng Xong, Chúa Sẽ Tuyên Án: Thưởng Hay Phạt
I.
Kẻ chết khi đang được nghĩa cùng Chúa, và được Đức Chúa Giêsu đón rước
cách rất thân tình khi đến trước Nhan Người thì vui mừng ngần nào. Rồi khi
thấy Chúa là Đấng phán xét mỉm cười và phán lời êm ái này: “Tốt lắm! Tôi tớ
lương hảo và trung thực! Ít, mà các ngươi đã trung thực thì Ta sẽ đặt ngươi cai
nhiều; hãy vào trong hoan lạc của chủ ngươi” (Mt 25,23) thì vui lòng, hả dạ
chừng nào!
Lạy Chúa, giả như bây giờ con phải đến trước nhan Chúa, thì có chắc được
Chúa gọi là đầy tớ hiền lành, trung trực của Chúa chăng? Vì con thường đối xử
thất tín cùng Chúa, từ trước đến nay luôn hứa cùng Chúa hết mọi điều, nhưng
chỉ hứa để lừa dối Chúa thôi sao? Lạy Chúa, từ giờ về sau, con ước ao sống trung
trực cùng Chúa và ước ao chịu chết ngàn lần còn hơn bất nghĩa cùng Chúa. Xin
Chúa ban cho con được sức mạnh giữa điều đã dốc lòng.
II.
Đó, những kẻ chết được nghĩa cùng Chúa, thì vui mừng hạnh phúc như thế,
nhưng kẻ chết đang khi mắc tội trọng thì sợ hãi chừng nào, vì đến trước mặt
Chúa họ chỉ thấy Người là Quan Án đang thịnh nộ, lộ vẻ oai nghiêm.
Kẻ có tội khi chết mà bất nghĩa cùng Chúa, thì tự họ bắt đầu luận phạt chính
mình, rồi sau đó nghe Chúa tuyên án kinh khủng này: “Hỡi phường bị chúc dữ,
hãy xéo đi xa Ta, mà vào lửa đời đời đã dọn sẵn cho ma quỷ cùng chư thần của
nó” (Mt 25,41).
Ôi, lạy Chúa Giêsu, đó là án công thẳng, ghê gớm, vì đã phạm tội trọng, mất
ơn nghĩa Chúa. Khi con chết, Chúa sẽ là Quan Án xét xử con; nhưng bây giờ
Chúa là Đấng Cứu Chuộc, là Cha nhân lành sẵn lòng tha thứ hết các tội lỗi cho
con, khi con thật lòng ăn năn đau đớn. Lạy Chúa Giêsu, con xin hết lòng ăn năn
thống hối vì đã xúc phạm đến Chúa; dốc lòng hối cải vì đã đáng sa Hỏa ngục,
nhất là đã làm cực lòng Chúa là Đấng yêu dấu con vô cùng.
III.
Một người qua đời, linh hồn ra khỏi xác; những kẻ đứng chung quanh thì
thào hỏi nhau: Ông ấy còn sống hay đã tắt hơi rồi? Đang khi anh em, bà con hỏi
nhau như vậy, thì linh hồn ấy đã đến cõi đời đời vô cùng rồi.
Mọi người lưỡng lự một lúc, rồi cùng nói: Ông ấy đã sinh thì. Linh mục đến
làm phép xác đọc lời này: “Hỡi các thánh nam nữ, hãy đến; hỡi các thiên thần
hãy chạy lại trước linh hồn này mà dâng cho Đấng cao cả”. Linh mục đọc lời ấy.
Nhưng nếu linh hồn kia chẳng được nghĩa cùng Chúa, lại bị án phạt đời đời rồi
sao, thì dẫu linh mục mời gọi các thiên thần và các thánh nam nữ đến, nào được
ích gì đâu?
Ôi! Lạy các thánh quan thầy, lạy thánh Thiên thần Bản mệnh, thánh Micae,
thánh Giuse, Đức Bà Maria, bây giờ các thánh còn bênh vực, giúp đỡ con, xin
bênh đỡ con. Lạy Chúa Giêsu, vì bây giờ Chúa còn có thể tha thứ cho con, thì xin
hãy thứ tha. Con buồn sầu vì đã xúc phạm đến Chúa và xin dốc lòng hết sức
kính mến Chúa. Lạy Chúa, xin hãy giúp sức cho con, để không bao giờ con xúc
phạm đến Chúa nữa.
Lạy Đức Bà Maria, xin Mẹ lấy áo mà che phủ, bênh vực cho con mọi giây mọi
phút.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *