Bài 52 : Chỉ có Rỗi linh hồn hoặc sa Hỏa ngục, chứ không có tình trạng thứ ba

[Mục lục]

Bài 52: Chỉ Có Rỗi Linh Hồn Hoặc Sa Hỏa Ngục, Chứ Không Có Tình Trạng Thứ Ba
I.
“Anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính
mình” (Pl 2,12).
Muốn cứu linh hồn, thì ngay từ bây giờ mình phải chuẩn bị cho mình một
cuộc sống mai sau, kiếm cho được phần thưởng, phần thưởng đó không bị mối
mọt, vì không có tình trạng thứ ba. Chỉ có rỗi linh hồn, hay sa Hỏa ngục thôi.
Đàng khác, nếu chẳng run sợ, mà lo cứu linh hồn mình, thì chắc cũng chẳng lo
việc rỗi linh hồn là bao, bởi đó, phải hư đi đời đời.
Đức Chúa Trời muốn cho tất cả chúng ta rỗi linh hồn và ban ơn giúp sức
trong việc người ấy làm; nhưng Người cũng muốn ta hợp làm một với Người mà
lo việc ấy.
Có lẽ hết mọi người muốn rỗi linh hồn, nhưng lại ít kẻ dùng mọi phương
sách để làm cho mình được rỗi. Thánh Philipphê de Nêri nói rằng: “Chúa không
dựng Thiên đàng cho những kẻ hèn nhát”.
Lạy Chúa, xin hãy soi sáng cho con, xin dạy cho con biết phải làm những
việc nào, lánh những sự gì, con xin vâng lời Chúa trong mọi sự, vì con muốn
được rỗi linh hồn.
II.
Xưa, thánh Têrêsa Cả, muốn nhắc lại cho các chị em Nhà Dòng của người
nhớ ở đời, chỉ có một việc quan hệ cần thiết ấy là nên thánh trong đời của mình,
người hằng nói với chị em rằng: “Chỉ có một linh hồn, một cuộc đời”. Quả vậy,
mất linh hồn, tức là mất hết cả mọi sự. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XII, ngày kia
tiếp một vị sứ thần đến thay mặt vua mình và xin cho vua một ơn rất quan
trọng. Vị sứ thần năn nỉ, kêu xin mãi, nên Đức Giáo Hoàng trả lời: “Sứ thần hãy
về tâu vua rằng: Nếu Đức Thánh Cha có hai linh hồn, sẽ bằng lòng hy sinh một
cho vua; nhưng vì Đức Thánh Cha chỉ có một linh hồn, nên ngài không muốn bỏ
mất linh hồn ấy”.
Vậy mỗi khi ma quỷ đem những quả cấm đến để cám dỗ ta ăn, thì mỗi ngưới
chúng ta cũng phải trả lời nó như thế.
Ôi! Lạy Chúa, biết bao lần con đã mất linh hồn vì làm hư ơn nghĩa Chúa!
Nhưng vì Chúa còn sẵn lòng tha thứ cho, thì con hết lòng chê ghét các tội lỗi con
phạm đến Chúa. Con lại xin kính mến Chúa trên hết mọi sự.
III.
Thánh Phanxicô Xavie đã nói: “Ở đời, chỉ có một sự lành và một sự dữ”. Sự
dữ độc nhất kia ấy là mất linh hồn, sự lành độc nhất kia ấy là rỗi linh hồn.
Ốm đau, nghèo khổ, nhục nhã không phải là sự dữ, vì nếu chịu những sự ấy
cho thật lòng nhẫn nhục, thì được ơn ích trước mặt Chúa.
Đối với kẻ có tội thì: sức khoẻ, của cải, chức vị không phải là sự lành, vì
chính những sự đó càng giúp cho chúng ta xa Nhan Chúa hơn nữa.
Lạy Chúa, xin cứu linh hồn con, rồi Người muốn định cho con thế nào theo
ý Người. Người đã biết rõ mọi sự nơi con. Vậy con xin phó mình cho Chúa đời
con. Con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Con xin kính mến Chúa và
chỉ ước ao những sự Chúa ước ao, và sống trung thực mãi mãi với Chúa.
Lạy Mẹ Maria, xin phù giúp con!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *