Bài 53 : Chết là điều chắc

[Mục lục]

Bài 53: Chết Là Điều Chắc
I.
Một ngày kia, anh em sẽ phải chết. Sau khi chết, sẽ nhận lấy một trong hai
cuộc đời. Nghĩa là sẽ được vui vẻ, hạnh phúc đời đời, hay sẽ phải âu sầu, khốn
nạn đời đời. Chính lúc anh em chết là lúc sẽ giải quyết số phận của anh em,
nghĩa là sẽ làm cho anh em được hạnh phúc, hay phải vào nơi cực hình. Đó là
điều đức tin dạy cho kẻ tin vào Thiên Chúa vì đã nhận phép Thánh tẩy biết,
nhưng biết bao kẻ tin, dù biết mà vẫn ăn ở hời hợt với lương tâm mà không biết
lo cho mình ơn chết lành.
Ôi, lạy Chúa, xin ban cho con biết ăn năn những tội lỗi con đã phạm để trở
lại cùng Chúa. Khi xúc phạm đến Chúa thì con lạc xa đàng rỗi và phải xa mặt
Chúa đời đời. Con biết thế mà con cả lòng phạm đến Chúa.
Lạy Chúa, con thấy đau đớn vì đã làm sỉ nhục cho Chúa và khước từ Chúa
nhiều lần để tìm sự thỏa mãn, khoái lạc trần gian. Xin Chúa thương đến con
cùng.
II.
Giả như có ai bảo ta rằng: “Người này chết bất ưng, ngươi kia sống, mà
chẳng hề lo lắng vì phải chết”, thì ta sẽ cảm động nói rằng: “Linh hồn ấy sẽ ra
sao?”. Về phần ta, tại sao lại không đợi mình chết luôn? Ta lại chẳng có thể chết
lúc không ngờ sao?
Sau nữa, chết trước hay chết sau; chết bất ưng, hay chết vì đau ốm lâu, mòn
mỏi, ta có nghĩ đến sự chết hay chăng? Các điều ấy không cần phải nói đến, ta
chỉ quả quyết một điều là: Một ngày kia, ta sẽ phải nằm liệt giường, trả linh hồn
lại cho Chúa. Cái lợi khí của sự chết đã sẵn, nghĩa là bệnh tật kia, một mai sẽ làm
cho ta rũ liệt mà chết, và mỗi ngày ta bước gần cõi chết. Vậy cớ sao, hằng ngày ta
không làm hết sức cho được kết chặt hơn cùng Chúa Giêsu, là Đấng chắc sẽ
phán xét ta trước cuộc sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc con, cậy vì công nghiệp Chúa đã chịu
nạn, chịu chết cho con, xin ban cho con sống, chết được nghĩa cùng Chúa. Lạy
Đấng tốt lành vô cùng, con kính mến Chúa và ước ao kính mến Chúa mãi mãi
đời này và đời sau.
III.
Mỗi thế kỷ, lại thấy dân cư các thành, các nước thay đổi, sống chết, kế tiếp
nhau: Những người này chết đi, lại có những người khác sinh ra. Những kẻ sống
ở thành này, nước này, một trăm năm trước đây, bây giờ ở đâu? Hết thảy đã bước
vào cõi đời đời cả rồi.
Vậy, hỡi anh em, một trăm năm nữa, không đầy một trăm năm nữa, anh em
cũng như tôi, chúng ta chẳng còn sống lâu. Hết thảy chúng ta sẽ bước vào cõi đời
đời: Nếu rỗi linh hồn, thì bước vào cõi hạnh phúc. Chẳng may không được rỗi
linh hồn, thì sẽ bước vào cõi bất hạnh. Dù sao, cũng phải nhận lấy một trong hai
cõi đời ấy.
Ôi, lạy Chúa, con cũng trông mong được rỗi linh hồn, nhưng cũng có thể
không được rỗi linh hồn vì phạm tội mất lòng Chúa. Vậy đã rõ: Con có thể làm
cho mình bị phạt đời đời, vì sao lại không dùng mọi phương thế lo cứu lấy linh
hồn mình?
Lạy Chúa, xin soi sáng lòng con, và dạy cho con biết phải làm gì để được rỗi
linh hồn. Nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ vui lòng đón nhận làm các điều Chúa dạy.
Lạy Chúa là Cha nhân lành, bao lần con đã ăn ở vô phép ngỗ nghịch cùng Chúa!
Dầu vậy Chúa vẫn dành sự lành cho con. Vậy con xin tránh các điều làm mất
lòng Chúa, và lạy Chúa, con xin kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí
khôn. Xin giáng ơn phúc xuống cho con và đừng để con bỏ mất Chúa nữa.
Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ rất đáng kính, xin thương xót con.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *