Bài 56: Phán Xét Chung
I.
“Ngày ấy là ngày giận dữ, là ngày âu lo, là ngày khốn nạn” (Xp 1,15). Đó là
tiếng sách thánh dùng mà chỉ ngày phán xét chung, đối với những kẻ chết, đang
khi mắc tội trọng.
Quả vậy, ngày ấy những kẻ tội lỗi khốn nạn sẽ xem thấy hết mọi tội lỗi
chúng bày ra trước mặt cả loài người, rồi chúng bị đuổi ra khỏi đám các kẻ lành
thánh và phải sa Hỏa ngục đời đời. Ở đó, chúng sẽ chết đời đời.
Thánh Giêrônimô ẩn trong hang đá Belem của người, người chỉ lo đọc kinh,
nguyện ngắm, đền tội, thế mà hễ nghĩ đến phám xét chung, người vẫn sợ hãi run
rẩy.
Chân phước Juvénal Ancima, mỗi lần nghe hát bài “Dies irx, Dies illa” liền
nhớ đến sự phán xét chung, và sợ hãi quá, đến nỗi bỏ thế gian vào dòng.
Lạy Chúa Giêsu, đến ngày kinh khủng ấy, số phận con sẽ ra sao? Có được ở
bên hữu với các kẻ lành, hay phải ở bên tả với các kẻ dữ? Con biết mình đáng
phải ở bên tả. Nhưng nếu con ăn năn vì đã vấp phạm đến Chúa, thì biết thật:
Chúa còn thương tha thứ cho con. Vậy con xin hết lòng ăn năn đau đớn và ước
ao thà chết còn hơn là vấp phạm đến Chúa.
II.
Ngày phán xét chung là ngày ghê sợ, là ngày gia hình cho kẻ dữ, nhưng lại là
ngày vui mừng, toàn thắng cho kẻ lành.
Quả vậy, ngày đó, các kẻ lành sẽ được tung hô là vua trên cõi thiên đình, và
được gọi là bạn Con Chiên thanh sạch không có một dấu vết, một chút tì ố.
Lạy Chúa Giêsu, Máu Thánh Chúa làm cho con hy vọng. Xin Chúa quên
những sỉ nhục, đớn đau con đã làm cho Chúa, và xin đốt cả linh hồn và xác con
cháy lửa kính mến Chúa lên.
Lạy Chúa quý báu tuyệt bích, con kính mến Chúa và trông cậy ngày phán
xét chung sẽ được vào sổ các linh hồn đáng yêu mến, Chúa đã chọn lên Thiên
đàng để ca tụng và kính mến Chúa đời đời.
III.
Hỡì linh hồn tôi, hãy chọn, chọn ngay đi.
Ngươi có muốn được triều thiên đời đời trên Thiên đàng, tức là nơi ngươi sẽ
được kính mến Chúa nhãn tiền, làm một với các thánh nam nữ, các thiên thần và
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời không?
Hay có lẽ ngươi muốn Hỏa ngục vô cùng, là nơi ngươi sẽ phải khóc lóc, đau
đớn, phải hết mọi người từ bỏ, phải mất chính Thiên Chúa là nguồn mạch mọi
sự lành?
Lạy Con Thiên Chúa là Đấng đã xóa tội lỗi cho loài người, xin thương con.
Vâng, lạy Con Chiên Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc, bởi muốn cứu chúng
con khỏi Hỏa ngục, nên đã hy sinh cả mạng sống, là chịu chết đau đớn trên
thánh giá, xin thương chúng con; nhất là xin thương con cách riêng, vì đã vấp
phạm đến Chúa nhiều hơn kẻ khác. Con cũng muốn ước ao kính mến Chúa
nhiều hơn kẻ khác. Con hối hận quá, vì đã phạm tội làm sỉ nhục cho Chúa, và
trong ngày phán xét sẽ được cao rao những việc thương xót Chúa đã làm cho
con, để làm sáng danh Chúa trước mặt cả loài người, và cả các thiên thần. Lạy
Chúa Giêsu, xin giúp con kính mến Chúa. Con không ước ao gì khác, chỉ ước ao
một mình Chúa.
Lạy Đức Mẹ Maria, trong ngày cả thể phán xét chung, xin Mẹ hãy ban cho con
được gần Mẹ.