Bài 60: Phải Chết
I.
“Phải chết!”. Lời vắn tắt mà thật đáng sợ!
Hỡi loài người, không thể hồ nghi được, một ngày kia ngươi sẽ phải chết.
Có ngày, người ta ghi tên chúng ta vào sổ rửa tội; rồi lại có ngày người ta ghi
tên chúng ta vào sổ kẻ chết, ngày ấy Chúa đã định rồi. Chúng ta nói về cha mẹ,
họ hàng đã quá cố rằng: “Cha tôi đã qua đời rồi, chú tôi đã mất rồi, em tôi đã
chết rồi!”. Một mai, sau khi ta chết, họ hàng, bà con cũng sẽ nói về ta như vậy.
Biết bao lần ta đã nghe chuông nhà thờ báo tin kẻ chết! Một ngày kia, kẻ
khác cũng sẽ nghe thấy những chuông ấy báo tin ta đã chết và ta sẽ bước vào cõi
đời đời.
Lạy Chúa, con sẽ vào cõi đời đòi nào? Đời đời hạnh phúc hay đời đời bất
hạnh? Khi người ta đem xác con vào nhà thờ, làm lễ an táng xong, lúc đó linh
hồn con sẽ ở đâu? Lạy Chúa, trước khi con chết, xin giúp con làm những việc
lành cho Chúa. Than ôi! Nếu con chết bây giờ, thì linh hồn con sẽ ra sao?
II.
Nếu anh em thấy một tội nhân phải điệu lên máy chém, mà cứ nói nói, cười
cười, nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, làm trò để công chúng cười, thì anh em nói về
nó thế nào? Chắc anh em bảo: “Nó là người điên”.
Phần anh em, hằng ngày anh em chẳng đang đến gần cõi chết đấy ư? Vậy
anh em lo lắng những việc gì?
Anh em biết mọi người phải chết và chỉ chết một lần, anh em tin sau cuộc
đời hiện tại này, còn có một cuộc đời thiêng liêng vô cùng nữa; anh em tin cuộc
đời hạnh phúc hay đời đời bất hạnh là tùy ở sổ ta phải tính lại trong giờ phán xét
riêng. Vậy kẻ tin những chân lý đó mà chẳng lo dọn mình chết lành, cứ lo lắng
những việc khác, là nghĩa làm sao?
Lạy Chúa, xin soi sáng linh hồn con, ban cho con luôn luôn tưởng nhớ đến
sự chết và cuộc đời đời đang chờ đợi con.
III.
Anh em hãy ra nghĩa địa. Hãy ngắm những bộ xương, rồi lắng tai nghe các bộ
xương ấy đang nói cùng anh em rằng: “Một ngày kia anh cũng sẽ phải chịu số
phận như tôi bây giờ”.
Anh em lại nhìn những bức truyền thần gia đình anh em, những bản chúc
thư, những căn phòng, những cái giường, những quần áo mà chủ nó để lại cho
anh em thừa hưởng. Hết những cái ấy đang kêu lên bảo anh em rằng: “Sự chết
đang chờ đợi mày đó”.
Ôi! Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để cho con đến giờ chết, khi người ta đặt
tượng thánh giá vào miệng, mới ôm lấy Chúa và ẵm Ngài vào lòng con.
Xưa, con đã đuổi Chúa ra khỏi lòng con, nhưng bây giờ con xin kính mến
Chúa hơn yêu chính mình con và đau đớn ăn năn, hối hận, vì đã khinh dể Chúa.
Từ nay con xin dâng trót mình con cho Chúa, như Chúa đã hiến trót mình Chúa
cho con. Cậy vì công nghiệp Chúa chịu nạn chịu chết, con trông Ngài sẽ ban cho
con ơn ấy.
Lạy Đức Mẹ Maria, con cũng trông cậy Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con.