Bài 63 : Xác loài người ngày sau sẽ sống lại

[Mục lục]

Bài 63: Xác Loài Người Ngày Sau Sẽ Sống Lại
I.
Sẽ có một ngày, cả vũ trụ vạn vật đều qua đi sẽ không còn gì tồn tại, mà hết
ngày đó thì không còn ngày nào khác nữa.
Trước khi Chúa đến trần gian để phán xét, sẽ có lửa từ trời xuống làm cháy
hết vũ trụ vạn vật, địa cầu này ra như tro bụi, như lời thánh Phêrô trong thư thứ
hai của ngài: “Nhưng ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Trong ngày ấy, các tầng
trời ầm ầm sụp đổ; ngũ hành bốc cháy tiêu tan; đất và các công trình trên đất sẽ
hóa tiêu tan” (2 Pr 3,10). Thế là vũ trụ đều bị tiêu hủy, tất cả chỉ còn một đám tro
tàn. Bấy giờ những sự phù vân mà người ta liều mình đánh đổi nó, bỏ mất sự rỗi
linh hồn thì sẽ thấy nó ra sao? Tất cả những người quyền cao chức trọng ở đời
này: áo long cổn, gậy phủ việt, triều thiên dát ngọc sẽ ra thế nào?
Ôi! Điên cuồng thay những kẻ để lòng trìu mến những thứ ấy! Đáng hối tiếc
thay cho những kẻ vì say mê những thứ hèn hạ khốn nạn ấy mà khước từ Thiên
Chúa.
II.
Bất thần, trong nháy mắt, vào tiếng loa cuối cùng – vì loa sẽ thổi – và người
chết sẽ trỗi dậy bất hoại, và ta sẽ biến đổi” (1 Cr 15,52). Khi nghe tiếng loa ấy,
hết thảy mọi kẻ đã chết đều phải sống lại, vì mọi người đều phải ra trước tòa
Thiên Chúa mà chịu phán xét chung.
Thật là hạnh phúc, xác kẻ lành rạng ngời chiếu tỏa “sáng như mặt trời trong
Nước Cha họ”. Nhưng xác kẻ dữ xấu xa đen tối chừng nào! Còn hình khổ nào
ghê gớm cho các linh hồn khốn nạn ấy, bằng phải chi vào cái xác đen đủi, dơ bẩn
tức là những cái xác mà chúng đã chiều chuộng, nâng niu đến nỗi bằng lòng
khước từ Thiên Chúa. Bỏ cả hạnh phúc đời đời, để làm cho thỏa mãn ý nó? Còn
hình phạt nào mà dữ tợn hơn cho các linh hồn kia là cả xác và linh hồn bị thiêu
đốt đời đời trong lửa Hỏa ngục không?
Phúc cho những ai thẳng được ngũ quan xác thịt, không cho nó chịu theo sự
khoái lạc xấu xa mà Thiên Chúa đã cấm, bắt nó kiêng khem, hy sinh hãm mình
cách nào đó để làm chủ nó cho dễ dàng hơn.
Lạy Chúa, xin đừng quay mặt đi không thèm nhìn đến công nhận. Thật con
không đáng để được Chúa nhìn, Chúa đã thương vì biết bao lần con bỏ nghĩa
cùng Chúa, để theo ngũ quan sự thật! Nhưng bây giờ con hối tiếc ăn năn cách
thật lòng, ước ao chớ gì được chết còn hơn làm mất danh Chúa. Vậy, lạy Chúa,
xin Chúa hãy đoái thương con.
III.
Thoạt khi tất cả mọi người chết đã sống lại, thì thiên thần Chúa sẽ thổi loa
vang tiếng rằng: “Mau mau! Hãy đến, mọi dân, mọi nước khắp nơi. Hãy tụ lại
đó!” (Ge 4,11a). Lúc ấy những kẻ chết sống lại đều phải đến cánh đồng
Giosaphat, mà chịu phán xét chung trước mặt loài người hết thảy tụ lại ở đó.
Lạy Chúa, con cũng vậy, con sẽ đến cánh đồng Giosaphat. Nhưng than ôi,
con sẽ ở đâu? Ở bên kể lành được chiêm ngưỡng hưởng phúc vinh hiển, hay ở
bên kẻ dữ phải bị trói buộc ném xuống Hỏa ngục đời đời? Lạy Chúa yêu mến,
Máu Thánh Chúa đã đổ ra làm cho con hy vọng. Con là đứa tội lỗi, khốn nạn, để
bao lâu đáng bị Chúa bỏ rơi Hỏa ngục, không được hưởng Nhan Thánh Chúa
đời đời, không bao giờ con được kính mến Chúa nữa! Nhưng lạy Chúa Giêsu,
bây giờ con xin kính mến Chúa mãi mãi ở đời này và đời sau. Xin Chúa đừng để
con chối bỏ Chúa nữa, Chúa biết con quá yếu đuối, xin Chúa hãy giúp sức cho
con, xin đừng bỏ con.
Lạy Đức Maria là Đấng hằng che chở phù giúp, xin hãy ban cho con ơn bền đỗ
lành thánh.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *