Bài 69 : Tất cả mọi người sẽ phải họp lại ở cánh đồng Yôsaphat

[Mục lục]

Bài 69: Tất Cả Mọi Người Sẽ Phải Họp Lại Ở Cánh Đồng Yôsaphat
I.
Thời tận thế cũng sẽ như vậy: “Các thiên thần sẽ xuất hiện và phân tách kẻ
dữ ra khỏi người lành” (Mt 13,49).
Giả sử một người đang ngồi trong nhà thờ, hay trong một nhóm người nào
đó, mà bị đấm đá, bị lôi ra ngoài và phải thú hết những tội lỗi xấu xa mình đã
phạm cho mọi người biết, thì không gì nhục nhã, xấu hổ cho bằng. Kẻ dữ khi
nhìn thấy tội lỗi của mình và bị đuổi ra khỏi hàng các thánh trước mặt cả loài
người thì nó sẽ thấy xấu hổ gấp trăm, gấp nghìn lần.
Bao lâu còn ở thế gian, thì kẻ dữ còn vẻ vang như người lành, có khi lại hơn
nữa. Nhưng ngày sau cùng, ngày tận thế, kẻ lành sẽ đứng bên hữu, sẽ bay bổng
trên không, khác nào bay lên cùng Chúa, trong khi đó Chúa đang ngự xuống
đem triều thiên vinh hiển bất diệt cho họ. Thánh Phaolô viết trong thư của ngài:
“Bởi vì khi lệnh vang ra, theo tiếng Tổng lãnh Thiên Thần và loa của Thiên
Chúa, thì từ trời chính Chúa sẽ ngự xuống, và những kẻ chết trong Đức Kitô sẽ
sống lại trước” (1 Tx 4,16).
Kẻ dữ phải xấu hổ vì đứng bên tả cùng với ma quỷ là lý hình làm tội chúng,
để đợi Chúa Giêsu là quan án oai nghi ngự xuống mà luận phạt chúng trước mặt
cả thiên hạ.
Hỡi những kẻ điên cuồng, ham mê thế gian, tôi đợi anh em ở cánh đồng
Yôsaphat, ở đó, tôi tin chắc anh em sẽ đổi ý. Lúc đó, anh em sẽ nhận ra mình
điên cuồng, rồ dại chừng nào, nhưng than ôi, vô ích thôi, muộn quá rồi!
II.
Ngày phán xét chung là ngày vinh hiển của các thánh đã từ bỏ mọi sự vì
Chúa Giêsu, vinh hiển cho bao thiếu niên đã khước từ của cải, khoái lạc thế gian
mà dâng mình cho Chúa cách trọn vẹn, họ chỉ lo nghĩ việc rỗi linh hồn đời đời;
sau hết ngày đó cũng là ngày vinh hiển cho bao đấng tử vì đạo. Các ngài đã bị
những tên vua quan độc ác luận xử, đã bị những tên lý hình hung tợn cấu xé, làm
đau đớn, xéo thịt, đánh nát xương! Vinh hiển thay khi muôn dân tung hô các
đấng ấy là bạn đời đời của Chúa Giêsu!
Trái lại, ngày đó thật là ngày khốn nạn cho những thứ người suốt đời họ chỉ
chống lại Thiên Chúa và nhiều kẻ khác quyền hành, danh giá trước mặt thế gian,
nhưng đã chết trong khi mất nghĩa cùng Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con xin ôm lấy thánh giá Chúa: của cải, danh vọng thế gian
đối với con có là gì đâu. Con chỉ ước ao một mình Chúa thôi, ngoài ra con coi cả
vũ trụ này là bụi hèn, là bùn nhơ.
Hỡi linh hồn tôi, ngày đó mày sẽ ở đâu? Ở bên tả hay ở bên hữu?
Nếu mày muốn ở bên hữu, thì ngay bây giờ hãy đi về phía ấy, vì không lẽ
mày đi bên tả mà lại tới bên hữu được.
Lạy Con Chiên Thiên Chúa đã xuống thế gian để ban ơn tha thứ cho những
kẻ có tội, xin hãy thương con. Con hối hận vì đã xúc phạm đến Chúa, và xin yêu
mến Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa đừng để cho con lại xúc phạm đến Chúa
nữa. Con không xin Chúa ban cho con những của cải phù vân mà chỉ xin Chúa
ban cho con ơn thánh và xin Chúa dủ lòng thương con, ngoài ra con không xin
gì nữa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là nơi con ẩn náu và là Đấng con trông cậy.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *