Bài 72: Chúa Trời Đất Chịu Chết Cho Tôi, Mà Tôi Chẳng Kính Mến Người Sao?
I.
“Đấng đã yêu mến tôi và phó nộp mình vì tôi” (Gl 2,20). Trên mặt đất có bao
giờ gặp ông chủ nào yêu đầy tớ đến nỗi hy sinh mạng sống cho nó? Có bao giờ
gặp vua nào thương yêy dân đến nỗi chịu chết để cứu nó? Đó là điều loài người
không làm, nhưng Chúa đã làm. Đích thực rằng: Đấng tạo thành nên tôi, Ngài là
Chúa trời đất, là Con Đức Chúa Trời, vậy mà Ngài muốn chịu chết cho tôi là
loài tạo vật hèn hạ, bạc bẽo của Ngài. Thánh Bernado nói: “Chúa đã hủy mình đ,
để cứu đứa nô lệ của Ngài, để làm cho nó khỏi chết”. Thật vậy, để xin ơn thương
xót cho tôi, thì Ngôi Hai đã vui lòng chịu mọi hình phạt, đã muốn chịu chết đau
đớn trên cây gỗ hèn hạ vì tội lỗi tôi.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đã chịu chết vì con. Nhưng, than ôi! Sao
con tin sự mầu nhiệm thương yêu ấy, mà bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng kính mến
Chúa.
II.
Lạy Chúa Cứu Chuộc, con càng phải lấy làm lạ biết bao khi suy rằng, không
những Chúa hy sinh mạng sống cho loài thụ tạo hèn hạ, mà đó còn là loài thụ tạo
vô ơn, bội bạc, hằng làm nghịch cùng Chúa. Vâng, Chúa đã hy sinh mạng sống
cho một loài thụ tạo đã bao lần nộp Chúa, đã bao lần dám dày đạp ơn thánh và
tình yêu của Chúa dưới chân, cho được một chút lợi hèn hạ, Chúa âu yếm, Chúa
mời gọi, tóm lại, không có gì là Chúa không thể làm để giục con dâng cả lòng
con cho Chúa. Nhưng đối lại tấm lòng thương yêu Chúa, con chỉ phạm muôn
vàn tội lỗi gớm ghiếc, đáng phải phạt trong Hỏa ngục đời đời. Lạy Chúa, con xin
cảm tạ đội ơn Chúa, vì đã thương yêu con quá bội dường ấy. Chính lòng thương
yêu ấy khiến Chúa vui lòng chịu chết cho con khi xưa, và chính lòng thương yêu
Chúa đã tỏ cùng con bây giờ là ban cho con được trông cậy. Nếu con ăn năn trở
lại cùng Chúa, hẳn Người sẽ không xua đuổi con.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con. Con biết rõ, nếu từ nay con không
kính mến Chúa hay không kính mến Chúa hết lòng, thì thật đáng trách dường
nào.
III.
Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng kính mến, Chúa đã chịu chết vì chúng con,
Chúa còn làm được gì hơn nữa để khiến con dâng cả lòng kính mến cho Chúa
không? Ở đời, còn tang chứng nào mạnh mẽ để tỏ lòng yêu mến bạn hữu bằng
liều chết cho bạn không? Chính Chúa đã phán: “Không có lòng mến nào hơn là
thí mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13).
Lạy Ngôi Hai xuống thế làm người, thật Chúa không thể làm gì hơn nữa, để
chiếm lấy lòng kính mến của chúng con. Phần con, lẽ nào cứ ăn ở vong ân bội
nghĩa cùng Chúa mãi sao? Không! Này sự chết đã đến gần, có lẽ chốt lát nữa nó
sẽ bắt con chăng? Lạy Chúa Giêsu là Đấng con kính mến, con không muốn cứ
ăn ở như vậy nữa, con xin kính mến Chúa. Chúa đã ban trót mình Chúa cho con,
thì con lại dâng trót mình con cho Chúa, xin Chúa lấy dây thân ái mà trói buộc
con, để từ nay con ăn ở đẹp lòng Chúa và một mai được chết vì say mê lòng nhân
từ Chúa.
Lạy Đức Bà Maria, Mẹ oai nghi Chúa Trời, xin hãy lấy áo Mẹ mà che phủ
con, hãy ban cho con lòng được cháy lửa kính mến Chúa Giêsu, Con Mẹ, Đấng
đã chịu chết trên thánh giá vì thương yêu con.