Bài 82 : Giờ chết, con ước ao mình đã làm gì ?

[Mục lục]

Bài 82: Giờ Chết, Con Ước Ao Mình Đã Làm Gì?
I.
Nếu bây giờ con đang phải nằm trên giường chết, thoi thóp thở, chẳng còn
hy vọng gì nữa, chỉ đợi thở hơi cuối cùng là đến trước tòa phán xét, thì con ước
ao đã làm gì cho Chúa? Than ôi, con bảo mình: chớ gì con được sống ít lâu nữa
để con liệu cho mình chắc được rỗi linh hồn.
Vậy, bây giờ Chúa còn thương ban ơn soi sáng mở lòng cho, mà con chẳng
lợi dụng ơn ấy, chẳng lo sửa mình cho kịp, thì thật khốn nạn cho con; vì có một
ngày Chúa sẽ gọi những thời giờ Người đã ban để cáo nài con. Ngày mà không
còn được sống nữa, thì ngày đó, những năm tháng ngày giờ Chúa ban cho lúc
này sẽ làm cho con đau đớn lo sợ.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh cuộc đời để cứu chuộc con. Vậy bao nhiêu
năm trời Chúa ban cho con sống ở thế gian này, con đã làm gì cho Chúa chưa?
Than ôi! Nào con có làm gì đâu, mà giá có làm, thì chẳng phải là những viêc chi
khiến cho tâm can kêu trách, lương tâm oán hận thôi sao?
II.
Vậy, hỡi linh hồn con, Chúa còn ban thời giờ cho ngươi, thì việc ngươi phải
lo là định dùng thời giờ ấy để làm gì? Ngươi muốn đợi sự chết đến làm cho
ngươi sáng mắt ra mà nhận tôi trễ nãi của ngươi sao? Nhưng lúc đó không còn
thời giờ sửa lại tội lỗi trễ nãi ấy đâu. Hay là ngươi muốn đợi cho đến khi ngươi
nghe lệnh phải bỏ xác, mà phải bỏ ngay không được trì hoãn sao?
Lạy Chúa, không, con không muốn bỏ qua những ơn soi sáng Chúa ban cho
lúc này nữa; thật thì từ xưa đến nay, con đã quá ư lạm dụng ơn Chúa. Con cám
ơn Chúa, vì còn thương dạy bảo cho con biết. Có lẽ Chúa dạy bảo lần này là lần
sau cùng đấy chăng? Nhưng vì bây giờ Chúa còn ban ơn soi sáng cho linh hồn
con, ấy là dấu Chúa không bỏ, ấy là dấu Chúa còn thương con. Lạy Chúa chí ái,
chí nhân, vậy con ăn năn trên hết mọi sự, vì nhiều lần đã dám khinh dể ơn Chúa
và tiếng Chúa kêu gọi ăn năn trở lại. Từ nay, nhờ ơn Chúa giúp, con ước ao sống,
mà không hề vấp phạm Chúa bao giờ nữa.
III.
Than ôi! Biết bao người giáo hữu chết, mà không chắc rỗi linh hồn tí nào?
Anh em hãy nghe chúng nói cách sợ hãi. Chúng nói rằng: Chúng tôi không
hề thiếu thời giờ làm tôi Chúa, tôi quả quyết điều này để làm tôi càng khốn nạn
hơn nữa, là từ xưa tới nay, tôi đã chẳng làm được việc gì lành đẹp lòng Chúa cả.
Bây giờ chỉ còn một việc phải làm là thưa lại về các ơn soi sáng mở lòng Chúa đã
ban cho tôi. Tôi sẽ thưa lại thế nào?
Lạy Chúa, con không muốn chết cách âu sầu, thảm não. Xin hãy dạy cho biết
con phải làm gì. Lại xin dạy cho biết từ nay, con phải ăn ở thế nào. Con xin vâng
lời Chúa trong mọi sự. Trước đây, con đã khinh dể thánh ý Chúa; bây giờ con
hết lòng ăn năn, vì đã ăn ở như vậy, và xin kính mến Chúa hơn hết mọi sự.
Lạy Đức Mẹ Maria là nơi kẻ có tội ẩn náu, xin cầu cùng Chúa Giêsu, Con Mẹ,
cho linh hồn con.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *