Bài 85 : Tính ươn ái trễ nải sinh ra những sự dữ nào ?

[Mục lục]

Bài 85: Tính Ươn Ái Trễ Nãi Sinh Ra Những Sự Dữ Nào?
I.
Tính ươn ái trễ nãi làm cho những kẻ mắc phải tính ấy, bị thiệt hại không
biết chừng nào mà kể, ở đây muốn nói là làm thiệt hại cho những ai chỉ sợ tội
trọng mà chẳng xem sao hay hầu như chẳng xem sao những tội nhẹ, cả những tội
nhẹ đã kịp suy rõ ràng, mà chẳng lo sửa mình về điều ấy.
Chúa đã đe những linh hồn khốn nạn ấy rằng: “Vì ngươi hâm hẩm như thế,
và chẳng nóng chẳng lạnh, thì ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta (Kh 3,16). Lời
trước này chỉ rằng: Chúa bỏ những linh hồn ấy, vì của ăn đã nhổ ra khỏi miệng,
thì không ai lấy lại nữa.
Linh hồn lạnh lẽo làm ô nhục cho Chúa, vì cách nó ăn ở tỏ ra như ý nó, thì
Chúa không đáng cho người ta phải nhọc xác, mỏi trí để làm đẹp lòng Người.
Ôi, lạy Chúa, quả thật từ xưa đến nay, con đã làm sỉ nhục cho Chúa nhiều
quá; nhưng bây giờ con muốn ăn năn sửa mình lại; vậy xin Chúa đến giúp đỡ
con.
II.
Một điều rất chắc là bà thánh Têrêsa không hề phạm tội trọng bao giờ.
Chính bản sắc phong thánh cho bà đã quả quyết điều ấy. Lại một việc khác cũng
rất chắc, là Chúa cho bà biết giả như bà cứ ăn ở nguội lạnh, trễ nãi thì trong Hỏa
ngục bà sẽ phải khốn nạn thế nào.
Ta hỏi: Nhưng lẽ nào như vậy được, vì chỉ có tội trọng mới làm cho sa Hỏa
ngục kia mà? Đức Chúa Thánh Thần sẽ trả lời cho ta. Người phán: “Kẻ nào
khinh thường những điều nhỏ mọn, thì dần dần sẽ ngã điều trọng”. Vậy kẻ nào
cố tình phạm tội nhẹ, thì chầy kíp dễ sa ngã tội trọng. Mà khi quen làm mất lòng
Chúa trong việc nhẹ, thì về sau, đến khi làm mất lòng Chúa trong việc nặng
cũng chẳng sợ hãi là bao. Kết cục linh hồn càng xa Chúa bao nhiêu, Chúa càng
rút những ơn riêng về bấy nhiêu; lúc ấy, nếu linh hồn bị cám dỗ mạnh, tất sa ngã
dễ như chơi!
Lạy Chúa, vậy xin Chúa đừng để cho con phải khốn nạn như thế; hãy cho
con chết đi còn hơn. Xin thương con cùng.
III.
Thánh Phaolô Tông đồ dạy rằng: “Vả chăng: Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì
gặt nhiều” (2 Cr 9,6). Vậy, kẻ chẳng hết lòng làm tôi kính mến Chúa, thì Người
chỉ ban cho nó ít hơn thôi. Vì thế, tiên tri Giêrêmia đã nói: “Khốn cho kẻ làm
việc Chúa cách ơ hờ trễ nãi. Kẻ chẳng hết lòng làm tôi Chúa thì khốn nạn thật, vì
cách nó ăn ở trêu cơn thịnh nộ Chúa và bắt Người phải nguyền rủa nó. Kẻ đầm
đìa trong các tính mê nết xấu, thì có lúc sợ về tội lỗi xấu xa mình và ít nữa xưng
ra mình là đứa khốn nạn. Nhưng kẻ ươn ái nguội lạnh thì khác, nó có tư tưởng
mình tốt hơn cả mọi người, chẳng thèm học đòi, bắt chước ai; rốt cục cứ sống
trong đám bùn nhơ nết xấu, chẳng bao giờ muốn hạ mình xuống.
Ôi lạy Chúa, chính vì con ơ hờ nguội lạnh mà bỏ mất bao nhiêu ơn dư dật
Chúa đã ban cho con. Bây giờ con nhất định ăn năn trở lại, thì xin Chúa hãy giúp
con được điều đã quyết định. Chúa đã thương yêu con, đến nỗi ban chính mạng
sống cho con. Thì lẽ nào con dám tiếc, mà chẳng dâng trót mình cho Chúa!
Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ con, xin giúp con, con xin phó mình trong tay Mẹ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *