Bài 89 : Lợi dụng ơn Chúa ban

[Mục lục]

Bài 89: Lợi Dụng Ơn Chúa Ban
I.
Những ân huệ Chúa ban cho ta như: ơn soi sáng, những tiến Chúa mời gọi,
những tư tưởng tốt lành đều nhờ vào công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu, Con
Đức Chúa Trời đã chịu tử nạn và dùng lấy chính công nghiệp mình, ngõ hầu cho
loài người có thể chịu lấy những ơn đó.
Vậy khi ta coi thường ơn Chúa, nghĩa là không dùng ơn Chúa cho nên, thì
coi thường Máu Thánh và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu! Biết bao kẻ đã coi
thường ơn Chúa như vậy. Vì thế, họ đang phải khóc lóc than van trong nơi tối
tăm, phải thất vọng đời đời.
Lạy Chúa, con cũng vậy, lẽ ra con đã phải vào nơi tối tăm và khóc lóc than
van như những kẻ bị nguyền rủa và thất vọng kia. Con cám ơn Chúa, vì còn
thương ban cho con thời giờ ăn năn thống hối để xin ơn tha thứ.
II.
Giờ đây những kẻ tội lỗi biết rằng ơn Chúa quý hóa chừng nào! Họ cũng
hiểu biết rằng khinh thường ơn Chúa là tội nặng nề thế nào. Vậy khi họ nhớ đến
những ân huệ dư dật Chúa ban, thì họ sẽ phải đau đớn biết dường nào, mà là
những nỗi đau họ phải chịu đời đời.
Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng mến yêu, xin soi sáng lòng con và ban cho
con hiểu biết phải yêu mến Chúa thế nào. Vì con đã sống vô ơn bạc nghĩa, nên
đáng phải chịu thi hành án công thẳng của Chúa, là để mặc con bị nhận chìm
trong vũng lầy tội lỗi. Thế nhưng, Ngài đã đoái thương con, bao lần đã ban ơn
soi sáng, mời gọi con trở lại cùng Chúa. Giờ đây, Ngài lại thương mời gọi con
nữa, thì con xin thưa cùng Chúa: Này con ước ao thuộc về Chúa luôn mãi, thuộc
về Chúa đời đời.
III.
Hỡi linh hồn, hãy ngẫm suy, nếu Thiên Chúa dùng những ơn Người ban cho
ta mà ban cho người ngoại, thì họ đã lo lắng để trở nên tốt lành và thánh thiện
rồi! Vậy, từ xưa đến nay, ta đã làm gì?
Tiếc thay, đang khi Chúa ban cho ta đầy tràn mọi ơn thánh, thì ta lại cứ
phạm thêm muôn vàn tội lỗi. Hãy suy rằng nếu ta cứ đi theo đường tội lỗi, thì
Thiên Chúa sẽ không thể làm gì được nữa và Ngài buộc phải bỏ mặc ta. Vậy ta
đừng sống tệ bạc cùng Chúa nữa. Hãy biết lo liệu và kính sợ Chúa! Hỡi những kẻ
đã từng khước từ ơn soi sáng, kẻo Chúa sẽ không ban xuống ơn soi sáng và các
ơn lành cho nữa.
Ôi lạy Chúa, Chúa đã quá nhẫn nại với con, con không muốn làm phiền lòng
Chúa nữa! Sao tôi cứ mãi trì hoãn, chờ đợi? Phải chăng tình cờ mà Chúa bỏ rơi
tôi? Xin Chúa đừng đuổi con khỏi Nhan Thánh Chúa. Lạy Chúa, xin đừng ruồng
bỏ con. Con ước ao kính mến Chúa hết lòng và chuyên chú làm mọi việc đẹp
lòng Chúa, vì Chúa đáng được như vậy. Xin Chúa cho con biết giữ lời thề hứa.
Lạy Đức Maria là Mẹ Đức Chúa Trời, xin cầu bầu cho con.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *