I.
“Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc” (Mt 25,34).
Đó là ân vinh hiển mà Quan Thượng Thẩm là Chúa Giêsu dành cho người
công chính trong ngày phán xét chung. Ngày ấy là ngày toàn thắng, và khải hoàn
cho những người lành.
Thánh Phanxicô khó khăn, khi được Chúa tỏ cho biết rằng sẽ được vào
chung phần vinh quang với Chúa, thì xiết bao vui mừng! Người lành cũng sẽ
mừng vui, sung sướng biết bao, khi nghe tiếng Chúa Giêsu phán: “Hãy đến! Hỡi
những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy cơ nghiệp Nước đã dọn cho các
ngươi từ tạo thiên lập địa” (Mt 25,34).
Tiếc thay, Nước vĩnh phúc ấy, biết bao lần vì phạm tội mà tôi đánh mất! Lạy
Chúa Giêsu, trông cậy vào tình thương Chúa, con mong sẽ đòi lại được Nước ấy,
Lạy Đấng Cứu Chuộc rất đáng kính mến, con yêu mến Chúa và trông cậy nơi
Ngài.
Án xử đã tuyên, người lành được sáng láng, vinh hiển, trở thành những vị
khanh tướng trong Nước Trời, hết lòng hưởng Nhan Thánh Chúa và sẽ không
còn sợ phải xa cách Người nữa! Làm sao có thể diễn tả cho hết được sự mừng
vui, hoan hỉ, tình yêu của các thánh! Thật là hạnh phúc và đầy vinh hiển: đầu đội
triều thiên vương giả, miệng ca tụng Chúa bằng những lời hát véo von, bước
chân nhẹ nhàng, thanh thoát, bước vào cõi Thiên đàng hoan lạc!
Phúc cho những linh hồn lành thánh được Chúa cho bước cuộc khải hoàn
vinh quang này.
Lạy Chúa là Chủ Tể linh hồn con, xin Chúa gắn chặt con vào tình yêu Chúa,
để đến ngày vinh hiển, con cũng được hưởng phúc Thiên đàng hầu ngợi khen và
yêu mến Chúa đời đời. “Con sẽ ca tụng lòng xót thương Chúa cho đến muôn
đời” (Tv 89,2).
II.
Ta hãy giục lòng tin.
Một ngày kia, có lẽ ta sẽ gặp lại nhau trong cánh đồng Giosaphat. Trong hai
bản án Chúa tuyên, thế nào ta cũng phải nhận một: được hưởng sự sống vĩnh
cửu hay phải án chết đời đời.
Vậy không gì bảo đảm sự sống đời đời bằng việc lành phúc đức!
Vì thế, ta phải tránh các dịp tội có nguy cơ làm cho mất linh hồn đời đời.
Phải năng kết hợp với Chúa Giêsu Kitô. Muốn vậy, phải năng chịu các phép bì
tích, năng nguyện gẫm, chăm đọc các sách có ích lợi cho phần thiêng liêng và
phải cầu nguyện luôn luôn. Nếu từ nay mỗi người chúng ta biết sử dụng những
phương cách đó, thì ấy là dấu được rỗi linh hồn, mà nếu khinh thường, là dấu
khép mình vào sự hư mất đời đời.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng phán xét và cứu chuộc con, chính nhờ Máu Thánh
Chúa, con mong được vào sổ hằng sống trong ngày Cánh chung. Xin Chúa chúc
phúc cho con, tha thứ những lỗi lầm con phạm đến Ngài! Xin Chúa phán với con
như Ngài đã phán với bà Madalena: “Tội lỗi của ngươi được tha” (Lc 5,48). Con
thật lòng ăn năn vì đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa luôn tha thứ và ban cho
con lòng ý muốn Chúa luôn mãi! Lạy Chúa là kho tàng châu báu, là Đấng con
kính mến và là mọi sự của con, con yêu mến Chúa hơn cả chính mình con! Lạy
Chúa, con chỉ ước ao kính mến Chúa hết lòng con!
Lạy Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, con xin phó trót mình con trong tay Mẹ.