Bài 94: Tìm Thấy Một Con Chiên Lạc Mất, Đức Chúa Giêsu Vui Mừng Biết Bao
I.
Phúc Âm thánh Luca thuật lại lời Chúa Giêsu rằng: “Có một người chăn
chiên nuôi một trăm con chiên, bị lạc mất một con. Người ấy để chín mươi chín
con ngay nơi hoang vắng mà đi tìm con chiên đã lạc mất. Chủ chiên tìm thấy
chiên mình thì mừng rỡ ôm nó vào lòng và vác lên vai đem về nhà, mời bạn hữu
đến và nói rằng: “Bà con hãy chia vui với tôi, tôi đã may tìm thấy con chiên lạc
của tôi!” (Lc 15,6).
Chúa chiên đầy lòng yêu thương kia là ai vậy? Lại chẳng phải là chính Đức
Chúa Giêsu sao?
Lạy Chúa là Đấng Chăn Chiên Lành, con là con chiên đã lạc mất mà Ngài đã
mải miết đi tìm khắp nơi! Và Chúa đã tìm thấy con! Còn con đã gặp được Chúa!
Lạy Chúa là Đấng rất đáng kính mến, làm sao con có thể bỏ Chúa được? Nhưng
vì yếu hèn tội lỗi, rất có thể con sẽ lãng quên Ngài. Vậy lạy Chúa là Đấng con
yêu mến, xin đừng để con lìa xa và lạc mất Ngài.
II.
Lạy Chúa Giêsu, phải chăng Ngài đã muốn mọi người cùng chia vui với
Ngài, vì Ngài đã tìm được con chiên lạc? Chiên đã lạc xa Chúa chiên, nay gặp
được chủ nó là vị chúa tể hằng yêu thương săn sóc nó, khiến cho mọi người cùng
mừng rỡ hân hoan.
Con nhận ra tình Chúa yêu thương con, tấm lòng yêu thương ấy lớn lao vô
cùng, đến nỗi Ngài thật hạnh phúc vì được sống trong linh hồn con!
Lạy Chúa Cứu Chuộc rất mực khoan nhân. Chúa đã tìm thấy con, xin Ngài
luôn luôn nối kết con trong tình yêu của Ngài, để con được yêu Chúa mãi không
ngơi và không bao giờ lìa xa Chúa. Lạy Chúa nhân lành vô cùng, con kính mến
Chúa, con trông cậy nơi Ngài, và trông mong được giữ tình nghĩa thiết cùng
Ngài cho đến hơi thở cuối cùng!
III.
Khi kẻ có tôi thành thật ăn năn hối cải, khiêm tốn kêu xin Chúa ban ơn và
dủ lòng thương xót, Người liền nhậm lời và tha thứ cho ngay. Thật vậy, tiên tri
Isaia đã nói cùng kẻ có tội rằng: “Ngươi vừa cất tiếng kêu lên, Người đã đoái
thương, vừa nghe đến, Người đã đáp lại” (Is 30,19).
Lạy Chúa, con sấp mình ăn năn thống hối vì đã xúc phạm đến Chúa, xin
Người dủ lòng thương và tha thứ tội con! Xin Chúa mau thương đoái nhậm lời
con kêu xin. Con không thể sống nếu phải xa cách Chúa và mất ơn nghĩa Chúa.
Lạy Chúa là Đấng nhân lành và đáng yêu vô cùng, nếu trước đây con đã khinh
mạng ơn Chúa, thì nay con xin đón nhận và yêu mến ân huệ Chúa ban hơn tất cả
mọi sự thế gian. Xin Chúa hãy đoán phạt con vì con đã chẳng kính sợ mà cả lòng
xúc phạm đến Chúa. Vì Chúa là Đấng công bình và nhân hậu, xin xử phạt con
theo thánh ý Ngài. Con chỉ xin một điều, xin Chúa đừng đuổi con xa khỏi Nhan
Thánh Ngài. Xin cho con được biết ăn năn thống hối tội lỗi mình. Từ nay đến
chết, xin cho con luôn biết than khóc về những nỗi cay đắng, đau khổ đã gây ra
cho Chúa. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết linh hồn con. Con ước ao được
chết đi còn hơn sống mà chẳng yêu mến Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho
con.
Lạy Đức Maria, xin Mẹ giúp sức cho con, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con.