Bài 95: Đức Giêsu Đã Gánh Lấy Hình Phạt Tội Ta
I.
“Chính các bệnh tật của chúng tôi, Ngài đã mang. Chính các đau khổ của
chúng tôi, Ngài đã vác” (Is 53,4).
Ôi đức tin thánh thiện, nếu đức tin không được mạc khải cho thì làm sao có
thể hiện được và tin rằng, chính Con Thiên Chúa đã chịu phạt, đền thay cho tội
lỗi loài người!
Lạy Chúa Giêsu, vì tội lỗi con, mà Ngài đã bị đối xử tàn tệ như một tội nhân.
Con đáng phải chịu trầm luân trong Hỏa ngục. Vì để cứu lấy con, Ngài đã chịu
kết quả và chịu chết trên thánh giá. Ngài đã chịu muôn vàn đau khổ để tha tội
con, lẽ nào con dám phạm tội mất lòng Chúa! Lạy Chúa Cứu Chuộc rất đáng
kính mến, vì ơn nghĩa Chúa, con không thể không kính mến Chúa. Này con đây,
con thuộc về Ngài. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì, xin Người hãy phán dạy;
con xin vâng nghe Chúa trong mọi sự. “Mình Người đầy những thương tích vì
tội lỗi ta, cả mình Người bị đánh nhừ tử”.
Hỡi linh hồn, hãy ngẫm xem những việc xảy ra trong dinh Philatô: người ta
đánh đập Chúa, đã lấy gai nhọn kết thành triều thiên đội đầu Ngài, tan thịt, nát
xương, máu chảy khắp châu thân. Rồi hãy nghe tiếng Chúa đang phán cùng ta
cách yêu thương rằng: “Hỡi con, vì yêu con, mà Cha đã chịu những sự ấy”.
Lạy Đấng Cứu Chuộc nhân từ, Chúa đã chịu những nỗi thống khổ là vì con
đấy sao? Phần con, với lòng thương yêu như vô bờ ấy, con lại đi xúc phạm đến
Chúa quá bội dường ấy! Chúa đã chịu mọi đau khổ cho con khỏi phải hư mất
muôn đời, thế mà, bao lần con đã ruồng bỏ Chúa để đổi lấy một chút hèn hạ, hư
không!
Thánh Margarita de Conrtone, khi nghĩ đến những nỗi thống khổ của Đức
Chúa Giêsu thì phải khóc lóc ăn năn vì những tội lỗi đã phạm đến Ngài. Một
ngày kia, cha linh hồn bảo người rằng: “Hỡi Margarita, con đã thống hối ăn năn
đủ, hãy yên lòng, Chúa đã tha thứ hết mọi tội cho con rồi”. Người trả lời: “Thưa
cha, xưa kia con theo đường tội lỗi; Đức Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tội lỗi
con trót đời Người, lẽ nào con thôi chẳng khóc lóc ăn năn tội lỗi con!”
Lạy Chúa Giêsu rất đáng yêu mến, vì tội lỗi con mà Ngài phải chịu khổ đau
suốt đời. Thánh Margarita đã biết khóc lóc ăn năn tội lỗi mình và yêu mến
Chúa. Nhưng phần con, bao giờ mới thống hối ăn năn tội lỗi mình và kính mến
cho thật? Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng, con đau khổ vì đã phạm tội. Lạy Chúa
Cứu Chuộc, con yêu mến Chúa hơn cả chính mình con, xin Chúa lôi kéo lòng
con về lại cùng Chúa, xin thúc đẩy hồn xác con được nung nấu lòng yêu mến
Chúa. Xin đừng để con mãi phụ lòng Chúa hằng ban muôn vàn ơn xuống cho
con.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu nguyện cho con được tiến mãi trên con đường nên
thánh; xin Mẹ bầu cử cho được ơn ấy, vì lòng kính mến Chúa Giêsu.