Bài 96: Được Nghĩa Cùng Chúa Là Ơn Quý Trọng Vô Ngần – Mất Nghĩa Chúa Là Sự Thiệt Hại Vô Cùng
I.
Ông Giob đã nói: “Người ta không biết ân huệ Chúa ban quý giá chừng nào”.
Nhiều khi ta bỏ ơn Chúa, để đổi lấy sự hèn hạ hư không.
Ơn Chúa là gì? Nếu không phải là của rất quý giá, như lời sách thánh đã viết:
“Quả khôn ngoan là kho vô tận đối với người đời” (Kn 7,14). Có kẻ cho rằng:
Tạo vật không thể nào được kết nghĩa cùng Đấng dựng nên mình. Kẻ ấy đã nghĩ
lầm nơi hiệu quả của ơn thánh. Ơn thánh Chúa làm nâng cao linh hồn lên bậc
nghĩa thiết cùng Chúa. Chính Thiên Chúa đã phán với linh hồn được nghĩa cùng
ca: “Bạn ơi! Đẹp của anh, hãy ra nào!” (Dc 2,10). “Các ngươi là bạn hữu của Ta”
(Ga 15,14).
Lạy Chúa, khi nào linh hồn con được nghĩa cùng Chúa, thì trở nên bạn hữu
với Chúa; còn khi phạm tội thì con trở nên nô lệ ma quỷ, thế gian và xác thịt.
Con cảm tạ Chúa, vì còn thương ban cho con thời giờ để trở lại cùng Chúa. Lạy
Chúa, Chúa rất đáng kính mến, con hết lòng buồn phiền, vì đã làm mất nghĩa
cùng Chúa; xin thương con; xin ban cho con được kho tàng châu báu là chính ơn
nghĩa Chúa; và xin đừng để con lại phải trở nên khốn khổ vì bỏ mất ơn nghĩa
Chúa.
II.
Nếu một kẻ thường dân được danh dự làm người nghĩa thiết với vua, thì đó
là phúc lớn lao cho kẻ ấy. Ngay khi kẻ ấy dám bắt vua phải kết bạn với mình thì
đã là việc táo bạo hết sức. Nhưng linh hồn nào trở nên nghĩa thiết với Thiên
Chúa, thì không kể là việc làm táo bạo. Thánh Augustinô nói về người thần dân
ấy rằng: “Nếu tôi ham muốn đặc ân làm kẻ nghĩa thiết cùng vua Gésare thì đó là
việc rất khó, song nếu tôi muốn nên kẻ nghĩa thiết cùng Thiên Chúa thì tôi chỉ
mong muốn là được ngay”. Lời nói ấy thật đúng lắm thay!
Chỉ một việc biết hối cải trở về và yêu mến Chúa là lập tức cho tôi nên nghĩa
thiết cùng Chúa. Tlhánh Phêrô Alcatara nói rằng: “Không có miệng lưỡi nào có
thể diễn tả được tấm lòng yêu thương quảng đại của Chúa đối với những linh
hồn có ơn nghĩa Chúa”.
Lạy Chúa! Xin phán bảo cùng con: Có phải con đang sống trong ơn nghĩa
Chúa, hay con đã mất ơn nghĩa cùng Chúa rồi? Con đã từng đánh mất ơn Chúa?
Lạy Chúa, con kính mến Chúa và con hối hận vì đã phạm tội mất lòng Chúa.
Xin Chúa thứ tha cho con.
III.
Tình trạng linh hồn không sống trong ơn nghĩa Chúa đáng thảm hại dường
nào!
Kẻ ấy phải sống xa cách với Đấng tốt lành vô cùng, không còn thuộc về
Chúa nữa vì hắn đã từ chối tình yêu của Ngài. Kẻ ấy sẽ nên đồ chúc dữ trước mặt
Thiên Chúa.
Lạy Chúa, phải sống trong những ngày tháng mất ơn nghĩa Chúa, thì đó là
tình cảnh đáng ghê sợ biết bao đối với con! Con trông cậy vào Ngài, lạy Chúa,
nếu con còn sống trong tình trạng mất ơn nghĩa Chúa, xin Ngài thương đưa tay
nhân từ lôi kéo con lại, Chúa yêu những kẻ kính sợ Người, và Chúa đã hứa rằng:
“Ta yêu thương kẻ kính mến Ta” (Cn 8,17).
Lạy Chúa rất tốt lành, con yêu mến Chúa, xin Chúa yêu mến con; con không
muốn sống xa cách Chúa nữa.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cứu giúp con, là tôi tớ đang khẩn cầu Mẹ.