
TRẢ LỜI THẮC MẮC KIÊNG VIỆC XÁC NHƯ THẾ NÀO LÀ GIỮ NGÀY HƯU LỄ.
Quí anh chị thân mến trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Vì vẫn còn những anh chị có thắc mắc đến Giới Răn Thứ Ba. Không biết việc nào phải kiêng và việc nào được làm trong ngày Hưu Lễ, nên hôm nay em xin trả lời chung.
*Luật Hưu lễ Cho Mọi Người và cho muôn thế hệ.
1 Môsê hội toàn thể cộng đồng con cái Israel lại và bảo họ : “ Này là những điều Giavê truyền cho các ngươi phải làm : 2 sẽ được làm việc trong sáu ngày ; vào ngày thứ bảy, ấy là (ngày) Thánh, Hưu lễ đại hưu dâng Giavê. Phàm ai làm việc trong ngày ấy sẽ phải chết.” Sách Xuất hành 35/1-2
*Trong Luật Cũ người Do Thái giữ ngày thứ bảy là ngày Sabath. Nhưng khi Chúa Giêsu đến Ngài đã kiện toàn Lề Luật, lập một Giao Ước mới.
“Đừng tưởng Ta đến để bãi bỏ lề luật hay các Tiên tri, Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để làm trọn” Tin Mừng Thánh Matthêô 5/17
*Trong đạo mới, ngày Chúa Nhật là ngày để mà kính thờ Đức Chúa Trời một cách riêng.
Trước Chúa Giáng Sinh, ngày để kính thờ Đức Chúa Trời cách riêng là ngày thứ bảy gọi là Sabbatô, nghĩa là nghỉ việc xác. Ngày ấy đã chọn để mà nhớ đến ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ, sau khi đã tạo thành vạn vật.
Sau Chúa Giáng Sinh, Hội Thánh dạy giữ ngày Chúa Nhật thế cho ngày thứ bảy, để mà kính hai sự mầu nhiệm cả, là Đức Chúa Giêsu sống lại, và Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Thánh Tông Đồ.
*Xin xem sách Giáo lý cũ được ấn hành tại Sài Gòn năm 1951, trong nội dung Giới Răn thứ ba,.
*Trong sách Thần Đô Huyền Nhiệm Mẹ Maria cũng cho biết Chúa Giêsu sinh ra giữa nửa đêm, vào ngày Chúa Nhật.
*Xin nghe hoặc đọc chươngn 17, Chúa Giêsu Giáng Sinh.
*Xem như vậy Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày thứ nhất trong tuần, và cũng là ngày nghỉ của cuối tuần.
“Ta là Alpha và là Omega, là Ðầu hết và là Sau hết; là Khởi nguyên và là Cùng tận.” Sách Khải Huyền thánh Gioan 22/13
“Alpha và Omega chính là Ta, Chúa, Thiên Chúa phán, Ðấng đang có, đã có, và sẽ đến, Ðấng toàn năng !” Sách Khải huyền thánh Gioan 1/8
Giữ đúng Hưu Lễ; là người và vật đều phải được nghỉ, tác thánh ngày Hưu Lễ là không được làm bất cứ công việc gì, nếu việc đó không phải là việc thiện.
“12 Ngươi hãy giữ ngày hưu lễ để tác thánh ngày ấy, như Giavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi. 13 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm việc vàn của ngươi. 14 Nhưng ngày thứ bảy là Hưu lễ kính Giavê, Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không làm bất cứ công việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai tớ gái của ngươi, bò lừa và mọi thú vật của ngươi và khách ngụ cư ở bên trong cổng thành ngươi, ngõ hầu tớ trai tớ gái của ngươi cũng được nghỉ ngơi như chính mình ngươi. 15 Và ngươi sẽ nhớ là ngươi đã từng làm nô lệ ở đất Ai cập và Giavê Thiên Chúa của ngươi đã đem ngươi ra khỏi đó bằng tay mạnh, cánh tay dương ; vì thế nên Giavê Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi mừng ngày Hưu lễ.” Sách Thứ luật 5/12-15
“Ngươi hãy nhớ đến ngày hưu lễ để tác thành ngày ấy. 9 Trong sáu ngày ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. 10 Nhưng ngày thứ bảy là hưu lễ kính Giavê Thiên Chúa ; ngươi sẽ không làm bất cứ việc nào, ngươi và con trai con gái ngươi, tớ trai và tớ gái của ngươi, thú vật của ngươi và khách ngụ cư ở bên trong cổng thành ngươi. 11 Vì trong sáu ngày, Giavê đã làm nên trời đất, biển và tất cả mọi sự trong các nơi ấy, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy ; bởi thế Giavê đã chúc lành cho ngày thứ bảy và tác thánh nó.” Sách Xuất hành 20/8-11
*Hưu Lễ là Giao Ước muôn đời, ai tuân giữ sẽ được sống.
“12Giavê phán với Môsê rằng : “ 13 Còn ngươi, hãy nói với con cái Israel : cách riêng, các ngươi sẽ giữ các hưu lễ của Ta, vì đó là dấu giữa Ta và các ngươi suốt các thế hệ các ngươi, để biết rằng : chính Ta, Giavê, là Đấng tác thánh các ngươi. 14 các ngươi sẽ giữ Hưu lễ, vì đó là sự thánh đối với các ngươi : kẻ vi phạm tất phải chết, vì phàm ai làm việc gì trong ngày ấy, mạng nó sẽ bị tiễu trừ khỏi họ hàng nó. 15 Sáu ngày người ta sẽ làm việc, ngày thứ bảy : tức là hưu lễ, đại hưu, ngày thánh dâng Giavê. Phàm ai làm việc trong ngày hưu lễ tất phải chết. 16 Con cái Israel phải giữ hưu lễ, mừng hưu lễ, suốt các thế hệ của chúng : Giao ước vĩnh cửu. 17 Giữa Ta và con cái Israel, đó là dấu vĩnh cữu vì trong sáu ngày Giavê đã làm nên trời đất và ngày thứ bảy Người đã xả hơi ”. Sách Xuất hành 31/12-17
*Bao lâu chúng ta giữ Hưu Lễ, giao ước vĩnh cửu thì Chúa chúc lành cho chúng ta, nếu chúng ta phá Giao Ước vĩnh cửu, thì đó là ngày phán xét chung cho chúng ta.
*KHẢI HUYỀN**
Phán xét thế gian
1Này đây Yavê sắp chẻ đất làm cho rạn vỡ,
cho mặt nó tang thương, cho dân cư của nó tan tác.
2Đồng một số phận, tư tế cũng như dân, ông chủ cũng như nô lệ,
bà chủ cũng như tớ gái, kẻ bán cũng như người mua,
chủ nợ cũng như con nợ, người cho vay cũng như kẻ đi vay.
3Đất bị chẻ ra tan tành, và bị bóc lột trơ trọi,
vì Yavê đã phán lời này.
4Đất phải cư tang, giẫy chết, dương gian ủ rũ ; giẫy chết,
ủ rũ tất cả, cao vời với đất thấp*.
5Đất đã ra dung tục* dưới chân dân cư của nó,
vì chúng đã phạm đến luật lệ, đã lỗi luật điều, phá giao ước vĩnh cửu.
6Bởi thế nguyền rủa đã ngốn cõi đất ;
và dân cư của nó chuốc lấy tội vạ,
bởi thế dân cư trên đất đã cháy thiêu,
và người sót lại, một số cỏn con. Sách Tiên Tri Ysaya Chương 24
*Ngày xưa dân của Chúa cũng đã lỗi phạm ngày Hưu Lễ và đã bị phạt.
“Thuở con cái Israel ở trong sa mạc, người ta gặp một người mót củi ngày hưu lễ. 33 Những người gặp nó mót củi đã dẫn nó lại cho Môsê và Aharôn cùng toàn thể cộng đồng. 34 Người ta đã tống giam nó vì chưa minh định được phải xử với nó thế nào. 35 Giavê phán với Môsê: “ Con người ấy tất phải chết : toàn thể cộng đồng phải ném đá nó bên ngoài trại ! ” 36 Toàn thể cộng đồng đã đem nó ra ngoài trại và đã ném đá nó và nó đã chết như Giavê đã truyền cho Môsê.” Sách Dân số 15/32-36
*Giữ Hưu Lễ đúng là không được bán và không được mua. Bởi vì khi chúng ta đi mua là chúng ta giúp cho người khác bán.
“Giavê phán với tôi thế này: Hãy ra đứng nơi cổng “Dân môn*”, chỗ vào ra của các vua Giuđa, và nơi tất cả các cổng Giêrusalem, 20 mà nói với chúng: Hãy nghe lời Giavê, hỡi các vua Giuđa, và toàn thể Yuđa cùng toàn thể dân cư Yêrusalem, những người vào các cổng này ! Giavê phán rằng: Hãy coi chừng không thì oan mạng. Ngày Hưu lễ các ngươi đừng chuyên chở và đem gồng gánh vào cổng Giêrusalem. Các ngươi đừng chuyên chở và đem gồng gánh ra khỏi nhà vào ngày Hưu lễ ; cũng đừng làm việc gì. Hãy coi ngày Hưu lễ là thánh kỵ, như Ta đã truyền dạy cha ông các ngươi. “ Tiên Tri Giêrêmya 17/19-22
*Em rất buồn khi thấy ngày nay các Mục Tử không noi gương Tiên tri Nêhêmia, đã để cho giáo dân mua bán trong ngày Chúa Nhật.
“32Các dân trong xứ có đem đến hàng hoá và các thứ ngũ cốc để bán ngày Hưu lễ, chúng tôi sẽ không mua gì của họ, ngày Hưu lễ hay ngày thánh nào.” Tiên TriNêhêmia 10/32
“15Thời ấy, tôi thấy ở Yuđa có những người đạp bồn nho ngày Hưu lễ, đi lấy những dãy lúa và chở trên mình lừa, và cả rượu , nho, và đủ thứ gồng gánh và đem vào Yêrusalem ngày Hưu lễ: và tôi đã cảnh cáo họ không được bán hàng. 16 Và ngay ở Yêrusalem, có những người Tyrô cư trú ở đó thường đem lại cá và mọi thứ hàng hoá mà bán cho con cái Yuđa ngày Hưu lễ. 17 Tôi đã hạch tội hàng thân hào Yuđa, và tôi bảo họ : “ làm sao lại có điều xấu xa các ông làm đó, mà vi phạm ngày Hưu lễ ? 18 Há tổ tiên các ông lại không làm thế đó ? và Thiên Chúa của chúng ta đã giáng xuống trên chúng ta tất cả các hoạ này, và trên thành này. Và các ông, các ông lại gia tăng thánh nộ trên Israel, là đi vi phạm Hưu lễ ! ” 19 Khi bóng đã ngả trên các cổng Yêrusalem, trước Hưu lễ, tôi bảo người ta phải đóng cánh cổng lại và không được mở cho đến sau Hưu lễ. Và tôi đặt ít đinh tráng của tôi bên các cổng để không cho người ta gồng gánh vào, trong ngày Hưu lễ. 20 Và một vài lần những thương gia và quân buôn bán đủ thứ hoá vật ngủ đêm bên ngoài Yêrusalem. 21 Nên tôi đã cảnh cáo họ và bảo họ : “ Tại sao các người ngủ đêm trước tường thành ? Các người còn tái phạm, thì ta sẽ tra tay trên các ngươi ! ” Từ ngày ấy, họ đã không đến ngày Hưu lễ nữa. 22 Và tôi đã bảo các Lêvit phải thanh tẩy mình và đi canh cổng, để thánh hoá ngày Hưu lễ. Cả vì điều này nữa, lạy Thiên Chúa tôi thờ, xin nhớ đến tôi, xin thương xót tôi chiếu theo nhân nghĩa bao la của Người !” Tiên Tri Nêhêmia 13/15-22
*Có người lý luận; ngày Chúa Nhật không làm lụng, làm sao đủ ăn ?.
*Dạ thưa làm một tuần 6 ngày rồi mà không có ăn thì có làm thêm 1 ngày nữa cũng sẽ chẳng dủ ăn mà còn nghèo thêm hơn, bởi vì khi chúng ta không vâng lời Chúa, thì chúng ta sẽ bị Chúa chúc dữ; đúng như lời Chúa đã phán.
Chúc dữ
15Nhược bằng ngươi không nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của ngươi để không tuân giữ cùng thi hành tất cả các lịnh truyền và luật điều của Người, ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì chắc hẳn tất cả các lời chúc dữ này sẽ xuống trên ngươi và thấu tới ngươi.
16Khốn cho ngươi trong thành và khốn cho ngươi ngoài đồng ! 17Khốn cho giỏ bánh và thạp bột của ngươi ! 18Khốn cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả đất đai ngươi, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu. 19Khốn cho ngươi khi đi vào, khốn cho ngươi đi ra.
20Yavê sẽ gửi đến trên ngươi nguyền rủa, tán loạn, đe dọa, trong mọi sự ngươi tra tay làm, cho đến khi ngươi bị tru diệt và kíp tận vong, bởi ác đức nơi các hành vi của ngươi do đó ngươi đã bỏ Ta. 21Yavê sẽ cho ôn dịch bám lấy mình ngươi làm ngươi tận tuyệt cho kỳ được, khỏi thửa đất ngươi sắp vào chiếm lấy. 22Yavê sẽ phạt ngươi tiêu hao, cảm sốt, viêm thủng, bốc nhiệt, (hạn hán), nạn lúa vàng úa, hay thối đen ; những họa tai sẽ dồn dập đuổi theo ngươi cho đến lúc ngươi phải diệt vong. 23Và trời trên đầu ngươi sẽ như đồng và đất dưới (chân) ngươi như sắt ! 24Yavê sẽ cho mưa cát bụi trên đất của ngươi, tự trời (cát bụi) đổ xuống trên ngươi đến làm ngươi tận tuyệt. 25Yavê sẽ cho ngươi bại hoại trước mặt các thù địch ngươi, theo một đường ngươi xuất chinh đánh chúng, và theo bảy đường ngươi sẽ chạy trốn trước mặt chúng, ngươi sẽ thành điềm kinh gở cho hết các vương quốc trần gian. 26Thây ngươi sẽ làm mồi cho chim trời, thú đất, mà chẳng ai dọa đuổi chúng. Sách Thứ Luật Chương 28
*Hẳn chúng ta còn nhớ gương dân Do Thái trong sa mạc chứ?. Chúa truyền cho họ chỉ được lượm bánh Manna 1 tuần 6 ngày thôi, Còn ngày Hưu Lễ không được đi nhặt, nhưng họ không vâng lời còn đi ra nhặt cả ngày Hưu Lễ và không có. Chúa căn dặn chỉ nhặt đủ ăn thôi, nhưng họ tham lam nhặt hơn số lượng có thể ăn nên Chúa đã làm cho hư, và hôi thối.
*9Môsê nói với Aharôn : “ Hãy nói với tất cả cộng đồng con cái Israel : Hãy lại gần trước nhan Yavê vì Người đã nghe lời các ngươi kêu ca ”. 10Xảy ra là trong khi Aharôn nói với tất cả cộng đồng con cái Israel, thì họ quay mặt về phía sa mạc và này vinh quang Yavê hiện ra trên đám mây. 11Bấy giờ Yavê phán bảo Môsê rằng : “ 12Ta đã nghe lời con cái Israel kêu ca. Hãy bảo chúng rằng : Vào giữa hai chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê, và các ngươi sẽ biết Ta là Yavê, Thiên Chúa của các ngươi ”. 13Vậy xảy ra là ban chiều cun cút kéo lên và phủ cả doanh trại và ban mai có màn sương bao quanh doanh trại. 14Màn sương bốc lên rồi thì này trên mặt sa mạc, có một lớp gì dòn mỏng*, mỏng như sương giá trên đất. 15Con cái Israel thấy thì nói với nhau : “ Man-hu* ” (cái gì vậy ?) vì họ không biết là cái gì. Môsê nói với họ “ Đó là bánh Yavê đã ban cho các ngươi làm của ăn. 16Đây là lời Yavê đã truyền dạy : Các ngươi hãy nhặt lấy mỗi người theo khẩu phần của mình, mỗi người một đấu tùy theo số người ; mỗi người hãy lấy cho những ai trong lều mình ”.
17Con cái Israel đã làm như vậy. Họ đã nhặt lấy người nhiều kẻ ít. 18Rồi họ lấy đấu đong : kẻ lấy nhiều đã không dư, người lấy ít đã không bị hụt, họ đã nhặt mỗi người theo khẩu phần của mình.
19Môsê nói với họ : “ Đừng ai để lại cho đến sáng mai ”. 20Nhưng họ đã không nghe Môsê và có người đã để lại cho đến sáng mai. Nhưng dòi đã sinh ra và thúi hoắc. Bấy giờ Môsê đã làm gắt với họ. 21Sáng nào sáng nấy họ đã nhặt mỗi người tùy khẩu phần của mình. Và khi mặt trời đã nóng, thì nó tan vữa ra.
22Còn ngày thứ sáu, họ nhặt bánh gấp hai, mỗi người hai đấu. Các chức việc của cộng đồng hết thảy đến trình với Môsê. 23Và ông đã nói với họ : “ Này là điều Yavê phán bảo : Mai là hưu lễ lớn, hưu lễ thánh kính Yavê : điều gì các ngươi phải nấu, thì nấu đi, điều gì phải luộc thì luộc đi. Những gì còn dư lại, thì hãy cất giữ lại đến sáng mai ”. 24Và họ đã cất để đến sáng mai, như Yavê đã truyền dạy. Và đã không bị thúi, không có dòi. 25Môsê nói : “ Các ngươi hãy ăn nó hôm nay, vì hôm nay là hưu lễ kính Yavê : hôm nay các ngươi sẽ không tìm thấy gì ngoài đồng. 26Trong vòng sáu ngày, các ngươi hãy nhặt lấy nó ; còn ngày thứ bảy, tức là hưu lễ, thì sẽ không có đâu ! ” 27Quả thế, ngày thứ bảy có người trong dân đi ra nhặt, nhưng không tìm thấy. 28Yavê phán với Môsê : “ Cho đến bao giờ nữa, các ngươi sẽ từ khước, không giữ lệnh truyền và luật điều của Ta ? 29Kìa, Yavê đã ban hưu lễ cho các ngươi. Bởi thế ngày thứ sáu, Người ban cho các ngươi bánh đủ hai ngày. Vậy ai nấy hãy ở yên một chỗ ! Ngày thứ bảy đừng có ai ra khỏi chỗ mình ”. 30Vậy dân đã nghỉ việc ngày thứ bảy*. Sách Xuất Hành Chương 16
*Thánh Vianey nói; Người tham lam làm việc cả ngày Chúa nhật và những ngày lễ trọng, không có gì có thể làm thỏa mãn được đôi tay tham lam của họ. Người tín hữu tốt lành không nghĩ đến thân xác nay còn mai mất, nhưng chỉ quan tâm đến linh hồn bất tử của mình. Đang khi còn sống trên thế gian, họ luôn gắn bó với linh hồn mình, họ siêng năng trong những công việc Tông đồ của Giáo hội, tha thiết cầu nguyện, thánh hóa ngày Chúa nhật, tham dự Lễ sốt sắng. Cuộc đời họ thật hạnh phúc biết bao; thời gian, ngày, tháng, năm dài cũng không bao giờ ảnh hưởng đến họ, vì họ luôn sống trong tình yêu của Chúa, đôi mắt họ luôn hướng về nơi vĩnh cửu.
Chúng ta thường ra công tốn sức để làm việc, nhưng có khi những gì chúng ta làm lại giết chết thân xác và linh hồn mình. Đó là trường hợp những người làm việc xác ngày Chúa Nhật. Nếu có ai hỏi họ : bạn đang làm gì vậy? Họ có thể trả lời : tôi đang bán linh hồn cho ma quỷ, tôi đang đóng đinh Chúa, tôi đang từ bỏ Bí tích Thánh tẩy của tôi, tôi đang đi xuống Hỏa ngục, tôi sẽ than khóc đời đời trong Hỏa ngục một cách vô ích. Khi cha nhìn thấy người ta đánh xe đi làm việc Chúa Nhật, cha nghĩ họ đang đưa linh hồn mình xuống Hỏa ngục. Than ôi, những người làm việc vất vả cực nhọc vào ngày Chúa Nhật, họ lầm lẫn biết bao khi tính toán và nghĩ rằng : tôi sẽ làm thêm được nhiều tiền, nhiều việc, thay đổi cuộc đời. Có thể nào chúng ta lại chấp nhận mang lấy án phạt và trầm luân đời đời qua việc vi phạm Giới răn của Chúa chỉ vì vài chục đồng sao? Chúng ta thường lý luận rằng : mọi thứ đều lệ thuộc vào sự làm việc của chúng ta, nhưng hãy nhìn xem những gì xảy đến : bệnh tật, tai nạn, thiên tai, bão táp, lũ lụt, chiến tranh, tất cả những thứ đó có tùy thuộc vào sự làm việc của chúng ta không? Chúng ta có thay đổi được chúng không? Chẳng phải Thiên Chúa là Đấng quyền năng cao cả hay sao? Chẳng phải Người là Đấng cai trị trong giờ sau hết sao? Vậy tại sao chúng ta lại lo lắng quá nhiều như thế? Có một bà vào xin phép cha sở đi phơi cỏ khô ngày Chúa Nhật, nhưng vị Linh Mục nói : điều đó không cần thiết, cỏ của con sẽ không sao đâu. Nhưng người đàn bà vẫn cứ khăng khăng : vậy cha muốn cỏ của con hư hết chứ gì? Thế rồi đêm hôm đó bà ta chết. Khi đó linh hồn bà ta ở trong tình trạng còn nguy hiểm hơn cả đống cỏ khô của mình. Chúa Giêsu đã nói : hãy ra sức làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Chúng ta làm việc ngày Chúa Nhật để được cái gì? Ngày lìa thế, chúng ta sẽ bỏ lại mọi sự thuộc về trái đất, không thể mang theo được gì cả. Bao lâu còn quyến luyến với trái đất này, chúng ta sẽ khó lòng sẵn sàng trở về với Chúa. Cùng đích của chúng ta là đi về với Chúa. Chúng ta sống trên thế gian này không ngoài mục đích nào khác. Ngày Chúa Nhật, hãy nghỉ ngơi. Và ngày thứ hai, hãy tiếp tục làm việc. Ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, ngày Thánh dành riêng cho Người, vì ngày đó thuộc về Người. Thiên Chúa là Đấng làm chủ thời gian đã lập ra mọi ngày. Người có quyền giữ cho mình mọi ngày trong tuần. Nhưng không, Người đã cho chúng ta suốt sáu ngày, chỉ giữ lại cho mình một ngày duy nhất. Chúng ta có quyền gì để xen vào những việc không thuộc về mình? Cũng thế, ngày Chúa Nhật là ngày của Chúa, chúng ta không có quyền chiếm lấy cái ngày đó để dành cho mình, vì như thế là chúng ta đã ăn cắp ngày của Chúa. Các con quá rõ, ăn cắp sẽ không bao giờ đem lại lợi ích nào ngoại trừ tội lỗi, sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, bất an. Và ngày Chúa Nhật mà các con đã ăn cắp của Thiên Chúa cũng vậy, sẽ không đem lại ích lợi gì cho các con đâu. Cha biết có 2 điều chắc chắn sẽ làm cho mình trở nên nghèo nàn : đó là làm việc xác ngày Chúa Nhật và ăn cắp đồ của người khác.
*Giavê Thiên Chúa sẽ chúc Lành cho những ai không vi phạm ngày Hưu Lễ. Nếu Ngày Chúa Nhật chúng ta chỉ nói chuyện về Chúa, về Đức Mẹ và các Thánh, nói chung là nói về đạo. Không được nói chuyện, bàn tính về buôn bán làm ăn, không được đi đến những nơi làm dịp tội mà chỉ được đi làm việc bác ái.
“Nếu các ngươi dừng chân không phạm ngày Hưu lễ, và không mưu doanh lợi trong ngày thánh của Ta, nếu ngươi gọi Hưu lễ là : Diễm phúc, và ngày thánh của Giavê là khả kính, cùng trọng kính ngày ấy mà kiêng đi lại, và không lo tìm lợi, hay bàn chuyện việc vàn, bấy giờ ngươi sẽ hưởng phúc lạc nơi Giavê, và Ta sẽ cho ngươi rong xe trên các mỏm cao trong xứ, Ta sẽ nuôi dưỡng ngươi trong cơ nghiệp Giacop, cha ngươi vì chính miệng Giavê đã phán.” Tiên Tri Ysaya 58/13-14
Chúc lành sẽ ban**
1Vậy nếu ngươi chí thú vâng nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ cùng thi hành tất cả các lịnh truyền ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì chắc hẳn Yavê Thiên Chúa của ngươi sẽ nhắc ngươi lên vượt quá các nước trần gian hết thảy ; 2và tất cả các chúc lành này sẽ xuống trên ngươi, và thấu tới ngươi, bởi vì ngươi nghe tiếng Yavê Thiên Chúa của ngươi.
3Phúc cho ngươi trong thành và phúc cho ngươi ngoài đồng ! 4Phúc cho hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả đất đai, hoa quả thú vật, lứa con đàn bò, lứa con dê cừu. 5Phúc cho giỏ bánh và thạp bột của ngươi. 6Phúc cho ngươi khi đi vào, phúc cho ngươi khi đi ra. 7Yavê sẽ cho các thù địch dấy lên chống lại ngươi phải bại hoại trước mắt ngươi : theo một đường, chúng xuất chinh đánh ngươi, và theo bảy đường, chúng sẽ chạy trốn trước mặt ngươi. 8Nguyện xin Yavê truyền cho chúc lành ở lại với ngươi, nơi lẫm lúa và trong mọi sự ngươi tra tay làm ; Người sẽ chúc lành ngươi trong đất Yavê Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi.
9Yavê sẽ thiết lập ngươi làm dân thánh cho Người, như Người đã thề với ngươi, nhân bởi ngươi tuân giữ các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi, và ngươi bước theo đường lối của Người. 10Muôn dân thiên hạ sẽ thấy là Danh Yavê đã được kêu khấn trên ngươi*, và chúng phải sợ ngươi. 11Yavê sẽ cho ngươi dư dật của lành : hoa quả lòng dạ ngươi, hoa quả thú vật ngươi, hoa quả đất đai ngươi, trên thửa đất Yavê đã thề với tổ tiên ngươi là Người sẽ ban cho ngươi. 12Yavê sẽ mở cho ngươi kho lành của Người, là các tầng trời, để ban cho đất ngươi có mưa đúng thời, và chúc lành cho mọi công việc tay ngươi làm ; ngươi sẽ cho nhiều dân vay mượn, còn ngươi, ngươi sẽ không phải vay mượn. 13Yavê sẽ đặt ngươi làm đầu chứ không phải làm đuôi, ngươi chỉ thăng tiến và không hề có lúc trầm luân, bởi chưng ngươi sẽ vâng nghe các lịnh truyền của Yavê Thiên Chúa của ngươi, mà ta truyền dạy ngươi hôm nay phải tuân giữ thi hành, 14và ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái, khỏi các lời ta truyền dạy ngươi hôm nay, để đi theo các thần khác và làm theo chúng. Sách Thứ Luật Chương 28
*Lại có những thắc mắc:
Chúa dạy ; nếu tôi là chủ thì tôi phải nghỉ và cho công nhân và cả con vật nghỉ ngày Chúa Nhật.
Nhưng nếu tôi đi làm mà người chủ bắt tôi làm việc ngày Chúa Nhật thì tôi đi làm hay từ chối ?.
*Những điều thắc mắc trên đã được Chúa trả lời trong Thánh Kinh:
Nếu là nô lệ
18Anh em là gia nhân, thì hãy hết sức kính sợ phục tùng chủ, không chỉ những chủ tốt lành khoan dung mà thôi, song cả những con người ác nghiệt. Thư Thứ Nhất Thánh Phêrô Chương 2
22Nô lệ, hãy vâng phục các người làm chủ những trong mọi sự ; đừng theo thói có mặt mới siêng, như những kẻ chỉ tìm mua lòng người ; nhưng là một lòng đơn thành, thật tình vì kính sợ Chúa. 23Làm gì thì hãy đem cả tâm hồn mà làm, như cho Chúa, không phải cho người đời, 24biết rằng anh em sẽ được lĩnh công nơi Chúa, chính cơ nghiệp của Ngài. Anh em hãy làm tôi Chúa Kitô ! 25Vì kẻ ác sẽ bị báo ác như mình đã làm. Và không có thiên tư tây vị ! Thư Colose chương 3
5Nô lệ, hãy vâng phục các người làm chủ đời này, biết kính giới run sợ, một lòng đơn thành, thật tình, như thể (vâng phục) Ðức Kitô.
6Ðừng theo thói có mặt mới siêng, tìm mua lòng người đời, nhưng như những nô lệ của Ðức Kitô, đem cả tâm hồn làm theo ý Thiên Chúa.
7Trong phận sự tôi đòi, hãy chí thú vào việc, như thể làm tôi Chúa, chứ không phải người ta, 8bởi biết rằng ai làm lành sẽ hưởng sự lành nơi Chúa, dù là nô lệ hay tự do. 9Và chủ cũng hãy cư xử như vậy với họ ; bỏ thói dọa nạt, hãy biết rằng họ và các người cùng có một Chúa trên trời, và nơi Ngài không có thiên tư vì nể. Thư Êphêsô Chương 6
*Theo kinh nghiệm em có gần 3 chục năm qua thì khi đi xin việc, em đều thương lượng với chủ trước, xin cho tôi nghỉ ngày Chúa Nhật. Trừ những trường hợp khẩn cấp bất đắc dĩ khi chủ cần em trong ngày Chúa Nhật, thì em mới phải đi làm mà thôi. Đó là vâng lời chủ trong mọi sự như những đoạn Thánh Kinh Chúa dạy ở trên.
Nhưng vào năm 1995 em làm cho một hãng, những khi có nhiều việc, người chủ bắt em làm tuần 7 ngày, mỗi ngày từ 14 đến 16 tiếng. Những tuần không bận em còn đi Lễ Chúa Nhật, còn những tuần làm nhiều giờ thì không thể đi Lễ được. Lúc đầu khi em chưa đọc Thánh Kinh nên em chưa biết, dù đã được học Giáo Lý từ nhỏ là phải kiêng việc xác ngày Chúa Nhật.
Sau khi đọc Thánh Kinh và được Chúa dạy qua một người bạn, em đã cầu nguyện xin Chúa gieo tư tưởng tốt vào đầu ông chủ của con. Hôm sau em đến và thưa với ông.
Thưa ông: Ngày thường tôi có thể làm mấy chục tiếng cũng được, nhưng xin ông cho tôi nghỉ ngày Chúa Nhật, vì tôi có vợ con, ít ra tôi có một ngày để nghỉ ngơi với vợ con tôi.
Chúa đã ban cho như lời em xin, và ông chủ đã đồng ý, dù nhiều việc hay ít việc, kể từ dó ông không còn bắt em làm ngày Chúa nhật nữa.
Đó là những trường hợp chủ không có đạo. Còn nếu chủ có đạo thì chúng ta lại có bổn phận nhắc cho chủ biết là tất cả chúng ta phải giữ ngày Hưu Lễ, dù là chủ hay nhân công, đó là trách nhiệm tuần canh.
“17Con người hỡi, Ta đã đặt ngươi làm tuần canh trên Nhà Israel. Hễ ngươi nghe lời nào tự miệng Ta, ngươi phải cảnh giác chúng cho Ta. 18 Giả như Ta phán với kẻ vô đạo: “ Đã hẳn ngươi phải chết”, mà ngươi lại không cảnh giác, không nói lên để cảnh giác kẻ vô đạo bỏ đàng dữ nó (theo) để cứu sống nó, nó sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi* . 19 Nhưng giả như ngươi đã cảnh giác kẻ vô đạo, song nó chịu bỏ sự dữ, đàng dữ nó (theo), chính nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ được thoát mạng. Sách Tiên Tri Êzêkiel chương 3
*Nếu sau khi chúng ta cảnh tỉnh người chủ rồi mà chủ vẫn không cho chúng ta nghỉ, bắt chúng ta phải đi làm ngày Chúa Nhật, thì trong trường hợp này chúng ta phải chọn giữ Lề Luật của Chúa, chúng ta phải nghỉ việc chứ chúng ta không được vâng lời chủ.
“Phải vâng phục Thiên Chúa hơn là người ta!” Sách CVTĐ 5/29
*Có một thắc mắc khác: Nếu tôi đi lính thì sao ?. Ngày Chúa Nhật tôi có được đi hành quân, hay canh gác không ?.
*Tất cả đều cũng đã được Chúa dạy qua đoạn Kinh Thánh dưới đây.
*Thời Macabê khi binh lính của vua Antiôkhô Êpiphanê đến bắt đạo, lúc đầu không ai chống cự lại, vì họ nghĩ sẽ phạm đến ngày Hưu Lễ. Và lính nhà vua đã giết chừng một ngàn người. Sau đó họ đã cương quyết sẽ phản công lại, nếu bị tấn công ngày Hưu Lễ.
“Nếu hết thảy ta đều làm như anh em chúng ta đã làm, và không giao chiến với các dân ngoại để bảo vệ sinh mạng và Lề luật của ta, thì chẳng bao lâu chúng sẽ giết sạch chúng ta khỏi đất ”. 41Và ngày hôm ấy họ đã quyết định rằng : “Phàm ai tấn công chúng ta ngày Hưu lễ, chúng ta hãy phản công chống lại người ấy, chớ đừng để phải chết hết thảy như anh em chúng ta đã chết trong các hang trú ẩn”. Sách Macabê Chương 2
*Xin đọc sách 1 Macabê Chương 2 nói về thử thách ngày Hưu Lễ từ câu 29.
Thái độ đối với chính quyền
“1Ðối với quyền chức hiện dịch, mọi người hãy biết phục tùng. Vì không quyền bính nào mà lại không do tự Thiên Chúa, và những quyền chức hiện hữu đã do Thiên Chúa thiết định. 2Cho nên ai chống lại quyền bính là đối địch với điều Thiên Chúa qui định. Và những kẻ đối địch sẽ chuốc lấy án phạt cho mình. 3Vì nhà cầm quyền không phải là mối sợ (để cảnh giới) việc lành, mà là việc ác. Muốn không sợ quyền bính, ngươi hãy hành thiện ! Và ngươi sẽ được họ tán thưởng ; 4vì họ giúp việc Thiên Chúa, để hướng ngươi về điều thiện. Nếu ngươi tác ác, ngươi phải sợ, vì không phải vô cớ mà họ cầm gươm. Họ giúp việc Thiên Chúa, báo phục thay quyền thịnh nộ (Thiên Chúa) trên người gian ác. 5Bởi đó, cần thiết phải phục tùng, không chỉ vì án phạt, song vì lương tâm.
6Vả lại, cũng vì lẽ đó mà anh em nộp thuế. Họ phụng mệnh Thiên Chúa mang trách nhiệm về việc ấy. 7Nợ gì với ai, hãy trả cho người ấy : sưu cho người đòi sưu, thuế cho người đòi thuế, sợ người phải sợ, kính người phải kính. Thư Rôma Chương 13
*Vì thế việc phục tùng chủ ở hãng sưởng, tùng phục nhà cầm quyền, hay quí anh chị em nào làm y tá, bác sĩ mà phải đi làm những ca mổ cấp cứu người trong ngày Chúa Nhật thì đó đều là việc lành. Đó là những trường hợp mà trước đây Chúa Giêsu đã làm chữa lành các bệnh nhân trong ngày Hưu Lễ.
Chúa Yêsu chữa người bại tay ngày Hưu lễ
9Bỏ đó mà đi, Ngài vào hội đường của họ. 10Và này, một người có tay bại. Và họ hỏi Ngài rằng : “Có được phép chữa bịnh ngày Hưu lễ không ?” Mục đích là để cáo tội Ngài. 11Ngài nói với họ : “Ai trong các ông chỉ có một con cừu, và nếu nó sa hố ngày Hưu lễ, há người ấy lại không nắm lấy nó mà vớt ra sao ? 12Vậy người ta còn hơn con cừu biết mấy ! Cho nên được phép làm ơn làm nghĩa ngày Hưu Lễ”. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 12
*Bảo đảm của Thiên Chúa cho những ai nắm giữ Hưu lễ.
“ 18 Các ngươi sẽ thi hành các luật điều của Ta, các ngươi sẽ giữ các phán quyết của Ta và thi hành như thế. Và các ngươi sẽ được an cư trên đất. 19 Đất sẽ sinh ra hoa quả và các ngươi sẽ được ăn no phỉ nguyền, các ngươi sẽ được an cư trên đó.
“ 20 Có khi các ngươi nói : Chúng tôi sẽ ăn gì năm thứ bảy, nếu chúng tôi không gieo, không thu vào hoa lợi của chúng tôi ? 21 Ta sẽ truyền cho phúc binh của Ta đến với các ngươi năm thứ sáu và nó sẽ sinh hoa lợi đủ được ba năm. 22 Khi các ngươi sẽ gieo vãi năm thứ tám, các ngươi còn lấy hoa lợi năm kia mà ăn. Cho đến năm thứ chín, cho đến lúc hoa lợi vào, các ngươi sẽ ăn lúa cũ.” Sách Lêvi 25/18-22
“Phúc cho người nào biết thi hành, cho con người nắm chặt điều ấy, giữ Hưu lễ* và không hề vi phạm, giữ tay không làm sự dữ. 3 Kẻ tha bang sủng bái Giavê, đừng còn lên tiếng những rằng : “GIAVÊ đã tách hẳn tôi khỏi dân của Người”. Và người yêm hoạn đừng nói “Này thân tôi, thận một cây khô!” 4 Vì đây là lời của Giavê : Những kẻ yêm hoạn giữ các Hưu lễ của Ta, quyết chọn điều Ta ưa chuộng và nắm chặt giao ước của Ta, 5 tất sẽ được Ta ban cho có đài, có danh nơi nhà của Ta, trong tường thành của Ta, Điều ưu hảo hơn là có con trai, con gái : Ta sẽ ban cho chúng một tên vĩnh tồn không hư nát. 6 Những kẻ tha bang gắn bó với Giavê, muốn phụng sự và mộ mến Danh Đức Giavê và làm tôi Người, tất cả những ai giữ Hưu lễ và không hề vi phạm , và nắm chặt giao ước của Ta, 7 sẽ được Ta dẫn vào Núi Thánh của Ta và Ta sẽ thông cho niềm vui trong nhà cầu nguyện của Ta .” Tiên Tri Ysaya 56/2-7
“nếu ngươi chí thú vâng nghe tiếng Giavê Thiên Chúa của ngươi mà tuân giữ cùng thi hành tất cả các lịnh truyền ta truyền dạy ngươi hôm nay, thì … Giavê sẽ cho ngươi dư dật của lành…Giavê chúc lành cho mọi công việc tay ngươi làm ; ngươi sẽ cho nhiều dân vay mượn, còn ngươi, ngươi sẽ không phải vay mượn..” Sách Thứ luật 28/1-14
12 Và sẽ xảy ra là bởi lẽ các ngươi đã nghe các phán quyết này và đã nắm giữ cùng thi hành, vì Giavê Thiên Chúa của ngươi sẽ giữ với ngươi : Giao ước và tín nghĩa Người đã thề với cha ông ngươi. 13Người sẽ yêu mến ngươi, chúc lành cho ngươi, cho ngươi tăng số ; Người sẽ chúc lành cho hoa quả lòng dạ ngươi và cho hoa quả đất đai : lúa, rượu mộng, dầu tươi, lứa con đàn bò, ổ con dê cừu trên thửa đất Người đã thề với cha ông ngươi là Người sẽ ban cho ngươi. 14 Ngươi sẽ là kẻ diễn phúc giữa muôn dân. Nơi ngươi sẽ không có son sẻ hiếm hoi, nơi đàn ông đàn bà, nơi thú đực thú cái. 15 Giavê sẽ cất khỏi ngươi, mọi thứ bịnh hoạn. Và các thứ dịch tễ Aicập ngươi đã từng biết, Người sẽ không gởi đến nơi ngươi, nhưng Người sẽ giáng xuống cho những kẻ ghét ngươi.” Sách Thứ luật chương 7
“25 Các ngươi sẽ phải phụng sự Giavê, Thiên Chúa của các ngươi. Người sẽ chúc lành cho bánh ngươi ăn, nước ngươi uống. Ta sẽ dời xa bệnh tật khỏi nơi ngươi. 26 Trong xứ sở ngươi, sẽ không có đàn bà xảy thai hay son sẻ. Ta sẽ cho các ngày đời ngươi đầy số.” Sách Xuất hành 23/25-26
*Nếu các Mục tử yêu mến Chúa, dạy cho dân tuân giữ ngày Chúa Nhật của Chúa, thì xứ đạo sẽ được trù mật, còn nếu coi thường phạm ngày Hưu Lễ thì sẽ lãnh án phạt.
“Và tự các thành Giuđa và vùng lân cận Giêrusalem, từ đất Benyamin và vùng Hạ bạn*, từ nơi sơn cước* đến chốn Namsa, người ta sẽ đến, đem dâng thượng hiến, lễ lạy, vi thiềng, hương thơm, đem dâng lễ tạ tới Nhà Giavê. Nhược bằng các ngươi không vâng lời Ta mà chẳng coi ngày Hưu lễ là thánh kỵ và cứ chuyên chở gồng gánh đi vào các cổng Giêrusalem ngày Hưu lễ, thì TA SẼ PHÓNG HỎA CÁC CỔNG THÀNH VÀ LỬA SẼ THIÊU HỦY CÁC LÂU ĐÀI YERUSALEM MÀ KHÔNG TẮT NỮA ! “ Tiên Tri Giêrêmya 17/26-27
“Vì những ai tôn trọng Ta, Ta sẽ tôn trọng chúng; những ai khinh Ta sẽ đốn mạt” Sách I Samuel 2/30
*Vì thế em khuyên quí anh chị, vì lòng yêu mến Chúa, chúng ta hãy nắm giữ Lề Luật của Chúa cặn kẽ như Chúa dạy, đừng vẹo qua phải hay qua trái, để sau này chúng ta được hưởng sự sống đời đời.
“Vậy các ngươi hãy cẩn thủ thi hành như Giavê Thiên Chúa các ngươi đã truyền dạy các ngươi : các ngươi sẽ không xiêu qua phải vẹo qua trái ; hoàn toàn y theo con đường Giavê Thiên Chúa của các ngươi đã truyền dạy các ngươi, các ngươi sẽ đi theo ngõ hầu các ngươi được sống, được phúc và được dài ngày trên đất các ngươi sẽ chiếm lấy.” Sách Thứ luật 5/ 32-33
Vì mỗi người chúng ta đều sẽ phải ra trước tòa Chúa để chịu phán xét về mọi hành vi của mình.
“Vì chưng ta hết thảy sẽ phải xuất đầu lộ diện trước tòa Ðức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời mình trong thân xác, xứng với các việc đã làm, nhoặc lành hoặc dữ.” Thư thứ hai Côrinthô 5/10
“Này kíp đây Ta sẽ đến, và cùng với Ta có phần thưởng để trả cho mỗi người tùy như việc nó đã làm” Sách Khải huyền 22/12
23Bình an cho anh em ! cùng với đức mến và lòng tin, do tự Thiên Chúa Cha, và Chúa Yêsu Kitô !
24Ân sủng ở cùng hết thảy những ai yêu mến Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, làm một với phúc trường sinh bất tử* !. Thư Êphêsô Chương 6