
BÁO ĐỘNG ! BÁO ĐỘNG !
TÀ ĐẠO NỔI DẬY TRONG HÀNG NGŨ GM, LM VÀ TU SĨ NAM NỮ.
Hoàn cảnh khốc hại: tà đạo nổi dậy
1 Thần khí tuyên bố cách minh bạch là vào những thời cuối hết sẽ có những người chối bỏ đức tin, chuyên theo những thần khí lầm lạc, những đạo lý của quỉ ma, 2 mắc mưu bộ giả hình của quân láo khoét, táng tận lương tâm”. Thư Thứ Nhất Gửi Timôtê 4/1-2
*Quí ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Lời Chúa Thánh Thần cảnh báo chúng ta qua Thánh Phaolô ở trên đang ứng nghiệm.
Những người lầm đường lạc lối, chối bỏ đức tin không phải là giáo dân tầm thường, hay người không có đạo mà là chính những người đứng đầu trong Giáo Hội.
“Ôi dân Ta ! Những kẻ dẫn đường ngươi làm ngươi lạc hướng, chúng làm vạy vò đường lối ngươi đi” Tiên Tri Ysaya 3/12
*Đây là những cỏ lùng đang mọc cao trong Giáo hội, những vị mất đức tin là những vị nổi bật, được thế gian trọng vọng trên mạng.
“Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thế gian đã yêu dấu như của riêng nó”. Tin Mừng Thánh Gioan 15/19
*Những vị đó thuộc về thế gian, xác thịt, ma quỉ nên luôn chiếu theo thế gian mà nói.
“Chúng thuộc về thế gian, Vì lẽ ấy, chúng chiếu theo thế gian mà nói, Và thế gian nghe chúng. Còn ta, ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa, tất không nghe ta. Do đó ta nhận biết được Thần khí sự thật, và thần khí thác ngộ” Thư Thứ Nhất Thánh Gioan 4/5-6.
*Nên các ngài không còn làm công việc mà Chúa Giêsu đã giao phó:
“Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin Mừng cho mọi loài thụ tạo….” Tin Mừng Thánh Marco 16/15
“19Vậy các ngươi hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần*, 20dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi” Tin Mừng Thánh Mathêô 28/19-20
*Giảng như các ngài ngày nay, thì đâu cần đem người ta trở về với Chúa, đâu cần rửa tội để họ được cứu nữa. Các ngài tự tiện rao giảng những gì mình tự suy nghĩ ra, hơn là chỉ được truyền dạy những điều Chúa truyền.
“Tiên Tri tuyên sấm nhân danh gian tà, Tư-tế thì tự tiện dạy đường đạo lý.” Tiên Tri Giêrêmya 5/31
*Hiện nay nhiều Mục tử, Nữ tu đã mất niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, không còn tin rằng chỉ có Đạo của Chúa Giêsu đem xuống từ trời mới là Chính Đạo:
“Này Tôi Tớ Ta kẻ Ta đã chọn, kẻ chí ái mà hồn Ta sủng mộ, Ta sẽ đặt Thần-Khí Ta trên Ngài, và Ngài sẽ rao truyền Chính Đạo cho muôn dân” Tin Mừng Thánh Matheo 12/18
*Các ngài chỉ thích làm những vua hề, nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, thơ văn, võ sĩ vv. Các ngài không còn noi gương Chúa Giêsu đi loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi:
“Vì Ta đã từ trời xuống, không phải để làm theo ý Ta, mà là ý của Ðấng đã sai Ta.” Tin Mừng Thánh Gioan 6/38
“Bởi vì không phải chính Ta tự mình đã nói ra, nhưng Cha, Ðấng sai Ta, đã truyền lịnh Ta phải nói gì hay dạy gì. Vậy các điều Ta nói, thì như Cha đã nói với Ta sao, Ta cũng nói vậy” Tin Mừng Thánh Gioan 12/49-50.
“24Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi : kẻ nghe lời Ta và tin vào Ðấng đã sai Ta,
thì có sự sống đời đời, và khỏi đến tòa phán xét,
nhưng đã ngang qua sự chết mà vào sự sống”. Tin Mừng Thánh Gioan chương 5
*Người đi rao giảng Lời Chúa, là người làm cho người nghe có đức tin, người nghe sẽ biết được đạo của Thiên Chúa, để họ sống đẹp lòng Thiên Chúa thì họ lãnh nhận được sự sống đời đời.
“14Vậy làm sao kêu lên với Ðấng mà người ta không tin ? Làm sao tin Ðấng mà người ta không được nghe ? Làm sao mà nghe, nếu không có người rao giảng ? 15Làm sao mà rao giảng, nếu người ta không được sai đi ? 17Ấy vậy tin là do bởi đã được nghe, còn nghe là nhờ (việc rao giảng) lời Ðức Kitô”. Thư Rôma chương 10
* Chứ không phải rao giảng diễu cợt, làm trò hề để cười với nhau. Hiện nay một số Mục tử đã mắc mưu bọn giả hình, của quân láo khoét, táng tận lương tâm. Giảng diễu cợt, làm trò hề như các Mục sư Tin Lành.
Quí ông bà anh chị em có thể xem video đầy đủ tại các địa chỉ sau :
https://www.youtube.com/watch?v=kWL7mHvNO3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ABb9v_ZeeT0
https://www.youtube.com/watch?v=L3GJ9BrqOro
*Các ngài đang dẫn chiên đi sai đường lạc lối.
“Dân Ta là chiên thất lạc, các mục tử đã dẫn chúng sai đường” Tiên Tri Giêrêmya 50/6
*Nhìn vào việc làm và các bài giảng của Hàng Giáo Phẩm VN trong và ngoài nước. Quí ông bà và anh chị em có thể thấy mấy chục năm qua, hàng Giáo Phẩm đã mất đức tin.
Chứng cớ ư ?
Năm 1846 Mẹ Maria đã hiện ra ban TD La Salete, nhưng phần đông không mấy ai tin và đón nhận. Đến năm 1962 Mẹ Maria lại hiện ra ban TD La Salete dẫn giải. Mẹ đã nói:
“Nhiều người sẽ bỏ Đức Tin, và một số lớn linh mục và tu sĩ sẽ chối bỏ Đạo Thật, trong những người này các con sẽ gặp thấy những giám mục.”
Quí anh chị có thể đọc hay nghe TD ở 2 đường link dưới đây.
Hoặc kiểm chứng lời khai của một vị tăng ni dưới đây.
Rồi kiểm chứng những lời nói và việc làm của GM và Lm dưới đây:
Cha và các Sơ chúc mừng đại lễ Phật Đản
Đoàn Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa thăm và chúc mừng Đại Lễ Phật Đản 2023 – TTPQ
*Quí anh chị đã thấy được Lời Đức Mẹ nói hoàn toàn chính xác chưa ? “Rôma sẽ mất đức tin, và sẽ là tổng hành dinh của tên Ngụy Kitô”.
Hay chúng ta chờ đến lúc tên Ngụy Kitô ngồi vào chỗ của hắn, và tuyên bố hắn là chúa, và hủy bỏ Thánh Lễ và đưa tượng nó lên, bắt mọi người thờ hắn, thì lúc đó chúng ta mới tin lời của Đức Mẹ ?
“Cố hiểu lời này ! Cố am hiểu thị kiến:
“24Đã khâm định bảy mươi tuần* trên dân ngươi,
và trên thành thánh của ngươi để chấm dứt tội nghịch,
để thanh toán lỗi lầm để xá tội phạm,
để đem lại công chính mãi mãi, để niêm ấn thị kiến và tiên tri,
để xức dầu cho điều cực thánh*.
25Hãy lo mà biết mà tường :
Từ lúc lời được (ban) ra
(báo trước) việc vãn hồi và xây lại Yêrusalem,
cho đến vị được xức dầu lãnh tướng là bảy tuần.
Trong vòng 62 tuần, phố xá và hào lũy sẽ được xây dựng lại,
nhưng trong những thời buổi quẫn bách*.
26Sau 62 tuần, một vị được xức dầu sẽ bị tiễu trừ*
mà không án xử. Thành và cung thánh,
dân của một lãnh tướng xâm lăng sẽ hủy hoại.
Nhưng vận cùng của nó trong trận lụt.
Cho đến cùng, chiến tranh đã quyết và phá phách tan hoang.
27Với đa số, nó sẽ minh giao kết ước*, nội một tuần.
Trong nửa tuần, nó bắt đình chỉ tế tự và cúng bái.
Trên cánh (tế đàn), đồ ghê tởm hoang tàn.
Cho đến khi án tận tuyệt
và điều quyết phải đổ xuống trên kẻ phá phách tan hoang”. Tiên Tri Đaniel chương 9
Ngày Quang lâm của Chúa
1Hỡi anh em, về sự Quang lâm của Chúa [chúng ta] Ðức Giêsu Kitô và sự ta được hội ngộ với Ngài… 3Nếu trước tiên sự ly gián không đến, và không được mạc khải ra Con người vô đạo, đứa hư khốn, 4kẻ dấy lên chống lại tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa hay điều đáng được sùng bái, dĩ chí nó dám vào ngồi trong thánh điện của Thiên Chúa, phân bua mình là Thiên Chúa ! 5Anh em không nhớ sao ? Khi còn ở giữa anh em, tôi đã từng nói với anh em về các điều ấy ! 6Và hiện nay anh em biết điều gì cầm hãm khiến nó chỉ được mạc khải vào thời của nó. 7Vì mầu nhiệm vô đạo đã hoành hành ! Chỉ đợi khi kẻ cầm hãm bây giờ bị loại đi ! 8Và bấy giờ sẽ được mạc khải ra : đứa vô đạo, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ tiêu diệt bằng một làn khí miệng Ngài và hủy ra không, ngay lúc Quang lâm hiển linh của Ngài ! Thư Thứ Hai Thessalonike chương 2
“Quả thật, Ta bảo các ngươi: trước khi trời đất qua đi, thì một chấm, một phết cũng sẽ không qua khỏi Lề-Luật, trước khi mọi sự thực đã xẩy ra” Tin Mừng Thánh Matheo 5/18
1/ GM Nguyễn Hồng Sơn: “Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh khi ngỏ ý, và ở phật quang tự này đã dành cho chúng tôi một cái giờ đến để chúc mừng lễ”.
*Nghiệm xét: Rõ ràng vị GM này là mục tử mù, bởi vì mù về Lời Chúa nên mới đi lạc, đến những nơi Chúa cấm.
Giavê Thiên Chúa của chúng ta là Đấng thông biết mọi sự, nên Ngài đã phán:
“Hãy coi chừng: đừng kết giao với dân trong xứ, nơi ngươi sắp vào, kẻo nó nên tròng bẫy đặt giữa ngươi. Sách Xuất hành 34/12
Mắc bẫy rồi thì dần dà sau đó sẽ đi qua nhà chùa thường xuyên, để được ăn đồ cúng.
“Đừng kết giao với dân trong xứ, chúng đàng điếm theo các thần của chúng và tế lễ chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ dự ăn lễ tế của chúng” Sách Xuất Hành 34/15
*Ngày nay nhiều Mục tử không còn vâng lời Chúa nữa, các ngài coi việc đến chùa chiền, đình miếu không có gì là xấu. Các ngài không biết rằng đó là tội không chung thủy với Thiên Chúa. Tội đó thật ghê tởm, cũng giống như một phụ nữ có chồng, bỏ chồng để đi làm đĩ, ăn ở với các tình lang.
Chúa Thánh Thần giải thích về tội Dâm Bôn, không chung thủy với Thiên Chúa trong sách Tiên Tri Êzêkiel Chương 16. Quí anh chị có thể đọc, một trong hai trang mạng dưới đây.
https://vntaiwan.catholic.org.tw/vnbible2/ezekiel/ezekiel16.htm
*Các Mục tử không biết rằng khi xưa Chúa phán với ông Adong và bà Evà, không được ăn trái mà Chúa đã truyền: “Mọi cây trong vườn, ngươi đều được ăn. Nhưng cây “sự biết tốt xấu” ngươi không được ăn, vì chưng ngày nào ngươi ăn nó, tất ngươi sẽ chết* ” Sách Khởi Nguyên chương 2/16-17
*Nhưng Satan đã dụ dỗ bà Evà làm nghịch điều Chúa cấm:
“4Và rắn đã nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu ! 5Quả nhiên Thiên Chúa biết: ngày nào các người ăn nó, mắt các người sẽ mở ra và các người sẽ nên như những Thiên Chúa* biết cả tốt xấu”. 6Và người đàn bà đã nhìn: quả là cây ăn phải ngon. Mà nhìn thì đã sướng mắt. Nó đáng quí thực, cái cây ấy, để được tinh khôn. Và bà đã hái lấy quả mà ăn, bà cũng đã trao cho chồng ở bên bà. Và ông đã ăn. Sách Khởi Nguyên chương 3
*Ngày nay những điều như đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn. Chúa cấm chúng ta không được ăn, không được làm, và Chúa Thánh Thần cho viết ra trong Cựu ước và Tân ước để dạy dỗ, cảnh tỉnh chúng ta. Nhưng hiện nay trên Cung Thánh và trên các trang mạng. Satan nói qua miệng các Mục tử, cám dỗ chúng ta là được làm, được ăn hết.
“Mọi điều đã được viết ra xưa kia, thì đã được viết ra để dạy dỗ ta “ Thư Rôma 15/4
“Còn về người ngoại đã tin, thì chúng tôi đã biên thư truyền cho họ phải giữ mình khỏi đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn“.” Sách Công Vụ Tông Đồ 21/25
*1-Thì vị này nói : “tôi ăn của cúng thì cũng có làm sao đâu, đức tin của chúng ta mạnh mẽ, chả sao cả”
(video đầy đủ : https://www.youtube.com/watch?v=VGVCE3PsA_k)
Vị khác thì nói ăn của cúng bình thường, không ăn uổng.
(video đầy đủ : https://www.youtube.com/watch?v=i2zXzNa-shc)
Còn vị Lm này lại thèm máu huyết, lại cho đó không phải là tội.
“25Ta là Giavê Thiên Chúa của các ngươi. 26Các ngươi sẽ không ăn vật gì còn huyết”“ Sách Lêvi 19/25-26
“Thánh Thần và chúng tôi quyết định, kị hẳn đồ cúng, máu huyết thịt ngột, giữ mình khỏi các điều ấy là anh em làm phải, vạn an” Sách CVTĐ 15/29
*Lời Chúa dưới đây đã cho biết; nếu chúng ta vừa dự bàn tiệc của Ma quỉ, và bàn tiệc của Thiên Chúa.
“14Bởi thế, anh em thân mến, hãy tránh thờ quấy ! 15Tôi muốn nói với những người biết điều ! Ðiều tôi tuyên bố, anh em hãy xét thử ! 16Chén chúc tụng* ta (cầm lên mà) đội ơn, lại không phải là thông phần Máu Ðức Kitô sao ? Bánh ta bẻ, lại không phải là thông phần Thân mình Ðức Kitô sao ? 17Vì chưng chỉ có một bánh, nên ta, tuy là nhiều, ta cũng chỉ là một thân mình, vì hết thảy ta cùng chia phần một Bánh. 18Hãy coi Israel xác thịt : Không phải những ai ăn của lễ thì đều thông phần bàn thờ đó sao ? 19Vậy tôi nói gì ? Có phải đồ cúng là gì, hay thần tượng là gì hay sao ? 20Song có điều là những vật người ta tế, là tế cho ma quỉ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Nhưng tôi không muốn anh em thông phần với ma quỉ ! 21Anh em không thể uống cả chén của Chúa, cả chén của ma quỉ ! Anh em không thể chia phần vừa nơi bàn tiệc của Chúa, vừa nơi bàn tiệc của ma quỉ ! 22Hay là ta muốn làm Chúa phẫn ghen ? Phải chăng ta mạnh sức hơn Ngài ?. Thư Thứ Nhất Corintho chương 10
*Nghĩa là vừa ăn đồ cúng, máu huyết, thịt ngột, dâm bôn cúng kiếng cho hình ảnh người chết. Rồi sau đó đi Lễ rước Mình Thánh Chúa. Chúa sẽ đánh phạt chúng ta bằng bệnh tật, ung thư và đi đến tử vong.
“27Cho nên kẻ ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, tất sẽ mắc tội đối với Mình và Máu Chúa. 28Vậy thì người ta hãy tự hạch xét chính mình, rồi như vậy mới ăn Bánh ấy và uống Chén ấy. 29Vì kẻ ăn và uống, mà không phân biệt được Thân mình, tức là ăn và uống án phạt cho mình. 30Vì lẽ đó, trong anh em có lắm người yếu liệt, ốm đau, và người chết cũng nhiều.” Thư Thứ Nhất Corintho 11/27-30
*Các Mục Tử biết điều đó, nhưng các ngài cứ nhắm mắt làm ngơ để cho con chiên đi vào chỗ chết.
“25Ðúng thay lời Thánh Thần đã dùng Tiên Tri Ysaya mà nói cùng cha ông các ngươi, rằng: 26Hãy đi gặp dân ấy và bảo: Các ngươi có nghe cho lắm, mà cũng không hiểu, các ngươi có nhìn lấy nhìn để, mà cũng không thấy, 27Vì lòng dân này đã ra chai đá: Chúng đã nặng tai nghe, chúng đã nhắm mắt lại.” Sách Công Vụ Tông Đồ 28/25-27
*2-Không được lập bàn thờ, cúng bái tạo vật.
“Ta là Giavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không có những thần khác trước nhan Ta. Là ngươi sẽ không tạc hình nơi đất bên dưới, ngươi sẽ không thờ, không lạy, không phụng sự chúng “ Sách Thứ luật 5/7-9
*Vậy mà ở đây Lm có bằng thần học Kinh Thánh lại cho việc trong nhà có bàn thờ Chúa, bàn thờ Phật không sao, cho rằng : “người công giáo được phép lạy Phật, được phép dâng cúng cho Phật hoặc ông bà cha mẹ“.
(video đầy đủ : https://www.youtube.com/watch?v=lV2SDz4m1gQ)
(video đầy đủ : https://www.youtube.com/watch?v=HuJxF12uyzg)
Và Thông Cáo của TGPSG đã cho phép.

“Bọn dẫn đàng mù quáng” Tin Mừng Thánh Matheo 23/16
*3-Không được hôn nhân với người khác đạo.
“Ngươi sẽ không sui gia với chúng, ngươi sẽ không gả con gái ngươi cho con trai chúng, và cưới con gái chúng cho con trai ngươi. Vì nó sẽ dụ con trai ngươi không theo Ta, làm nó thờ những thần khác, và khí nộ Giavê sẽ bừng lên trên các ngươi và Người sẽ kíp tru diệt ngươi đi” Sách Thứ luật 7/3-4
Thế mà ngày nay nhiều Mục tử to gan làm phép chuẩn để cho: CƯỚI NHAU VỀ THÌ ĐẠO AI NẤY GIỮ
Chúng ta thấy một khi chúng ta không vâng lời Chúa, thì hậu quả là sẽ bỏ Thiên Chúa Thật và đi theo các tà thần. Lệnh Truyền và Giới Răn của Chúa cấm nhưng Hàng Giáo Phẩm cứ cho phép làm.
*4-Không được đụng vào các Vật Thánh.
“Chúng sẽ giữ điều ngươi truyền giữ và điều truyền phải giữ về tất cả Trướng, nhưng chúng sẽ không lại gần các đồ thánh và Tế đàn, để chúng khỏi phải chết, chúng cũng như ngươi” Sách Dân số 18/1-3
Còn các ngài cho đụng vào vật Thánh tùy ý thoải mái.
*5-Chúa cấm không được làm theo, học đòi đường lối của các đạo.
“Giavê “Thiên Chúa” phán thế này:
Đạo các dân tộc, các ngươi đừng học đòi”
Nhưng TTMV SG giới thiệu cho con chiên tham dự buổi sinh hoạt ở đạo Cao Đài.

*6-Không được chung đụng, hòa hợp với người khác đạo.
Coi chừng ảnh hưởng ngoại đạo
“14 Với những kẻ không tin, chớ có đôi lứa lệch lạc! chung đụng thế nào được giữa công chính và vô đạo? Hay thông đồng thế nào được giữa sự sáng và tối tăm?” Thư thứ 2 Côrinthô 6/14
Ấy vậy mà vị Lm này lại cho việc con chiên đến nhà thờ Tin Lành cầu nguyện chung cũng không sao.
Đúng là “Họ mù mà lại dẫn đàng cho lũ mù. Mù mà dẫn đàng cho mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”.” Tin Mừng Thánh Mattheo 15/14
*Chúng ta thấy Chúa nói có sai đâu, giảng đạo tà vạy như các Mục tử ngày nay thì con chiên bỏ chuồng đi theo các đạo khác hết. Dưới đây là bằng chứng.
Lên tới chức GM rồi mà còn mù tối tin rằng giác ngộ là có được sự giải thoát.
2/ GM Nguyễn Hồng Sơn: “Để thăm hỏi, và đặc biệt là lại được gặp toàn thể các phật tử đang có mặt”.
*Nghiệm Xét: Thì ra đây không phải là lần đầu tiên GM đến Chùa thăm hỏi các phật tử.
Chúa Thánh Thần đã phán:
“Họ kính giới Giavê, nhưng họ cũng phụng sự các thần của họ, theo cách sùng bái các dân tộc quê hương họ đã bỏ và đi đày, mãi đến ngày nay, họ vẫn còn theo cách sùng bái xưa kia của họ” Sách 2 Vua 17/33-34
“Dân Ta là chiên thất lạc, các mục tử đã dẫn chúng sai đường” Tiên Tri Giêrêmya 50/6
*Là một người đứng đầu trong một địa phận mà bất tuân với Chúa như vầy thì còn dạy được gì cho con chiên nào vâng lời Chúa nữa.
Việc cai trị
1Cai trị khôn dạy dân nề nếp,
hiền sĩ cầm quyền có ngăn có nắp.
2Quyền trên sao, thuộc hạ vậy,
đầu thành sao, dân cư vậy.
3Vua phóng túng khuynh bại quốc gia,
thành trù mật vì đầu mục hiền tài.
4Quyền trên dương thế trong tay Thiên Chúa ;
thời thế nào nhân vật ấy.
5Quyền bính nhân loại tất cả trong tay Thiên Chúa,
Người đặt uy Người đằng trước kẻ lập luật*. Sách Huấn Ca chương 10
3/ GM Nguyễn Hồng Sơn: “Trong những ngày mà chúng ta cử hành một sự kiện vô cùng quan trọng, không chỉ là mặt lịch sử, mà trong cả phương diện tâm linh của toàn thể nhân loại. Nói đến ngày phật đản, ngày đức phật xuất hiện trên trần gian,”.
*Nghiệm Xét: GM nói: “Trong những ngày mà chúng ta cử hành một sự kiện vô cùng quan trọng”.
Chúng ta là những ai ?.
Ngài là Mục tử hay ngài là phật tử, sư thầy ?.
“Một tôi tớ không thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này và mến người kia, hoặc tha thiết với chủ này mà khinh màng chủ nọ.” Tin Mừng Thánh Luca 16/13
*Những lời ngài tâng hót đó không phải là sự thật. Những vị nào nói mà chỉ cốt làm đẹp lòng người đời, các vị đó không phải là tôi trung của Đức Kitô.
“Giả như tôi còn cố làm đẹp lòng người ta, tôi đã không phải là nô lệ của Đức Kitô” Thư Galat 1/10
Chỉ vì ngài lui tới những nơi Chúa cấm, nên các phật tử đã làm cho ngài siêu lòng theo thần của họ mà thôi.
“Các ngươi sẽ không đến với chúng và chúng không được đến với các ngươi: hẳn chúng sẽ làm siêu lòng các ngươi theo các thần của chúng” Sách 1 Vua 11/2
*Không có chỗ nào trong Kinh Thánh, Chúa nhìn nhận ngày của các thần dân ngoại xuất hiện trên trần gian là quan trọng và lịch sử cả. Hai đoạn Kinh Thánh dưới đây minh chứng điều đó:
Điên dại của người Aicập
14Nhưng chúng rất ngu xuẩn và khốn nạn hơn hồn trẻ nít, hết thảy những địch thù lộng quyền trên dân Người*.
15Vì tất cả thần tượng chư quốc, chúng coi như những thần linh, những vật có mắt không dùng để coi,
mũi để hít khí, tai để nghe, ngón tay để rờ,
còn chân thời không tài đi đứng.
16Vì một người phàm đã làm ra chúng
và đã nặn ra chúng, một kẻ mà sinh khí chỉ là đồ vay ;
vì không người nào có sức nắn ra thần giống được như mình.
17Nhưng là vật hay chết, dùng tay phi pháp,
nó chỉ làm ra vật chết.
Nó còn hơn các đồ thờ của nó :
Vì ít ra nó sống, chứ các thần kia thì không.
18Người ta thờ cả những vật rất đỗi hì hợm,
vì so với các vật khác, chúng còn ngu xuẩn hơn nhiều.
19Chúng chẳng có gì là đẹp khiến có thể lôi kéo người ta, như khi nhìn đến các vật khác,
chúng đã luột ngoài lời Thiên Chúa khen ngợi, chúc lành*. Sách Khôn Ngoan chương 15
Một mình Giavê là Thiên Chúa.
8Hãy đưa ra dân mù, mặc dù có mắt,
và lũ điếc, mặc dù chúng có tai.
9Các nước hết thảy hãy cùng nhau họp lại, và các dân hãy tề tựu !
Ai trong chúng nó đã báo trước điều ấy,
và đã nói cho chúng ta nghe hiểu dĩ vãng ?
Chúng hãy viện chứng nhân hòng được biện chính,
để người ta nghe và nói được : “Thực thế”.
10Các ngươi là chứng tá của Ta ! Sấm của Giavê,
tôi tớ của Ta mà Ta đã chọn,
ngõ hầu các ngươi nhận biết và tin vào Ta
và các ngươi hiểu rằng : Chính là Ta !*
Trước Ta không có thần nào đã được nắn ra,
và sau Ta sẽ không có nữa.
11Chính Ta, chính Ta là Giavê, ngoài Ta ra không người cứu độ !
12Chính Ta, Ta đã loan báo* cho biết,
nơi các ngươi, Ta không phải là thần xa lạ*.
Còn các ngươi, các ngươi là chứng tá của Ta, sấm của Giavê,
và Ta, Ta là Thiên Chúa.
13Ngay cả hôm nay cũng : Chính là Ta !
Không ai giựt khỏi tay Ta, Ta thi hành : Ai nào sẽ bãi bỏ ? Sách Tiên Tri Ysaya Chương 43
*Chỉ có 2 người sinh ra quan trọng và lịch sử. Kinh Thánh đã báo trước và ghi chép. Đó là Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tiền Hô, là người đến trước dọn đường cho Chúa Giêsu.
Minh chứng:
76Hài nhi, con ơi, con sẽ được gọi là tiên tri của Ðấng Tối cao, vì con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn lối cho Người,
77để ban cho dân Người biết ơn cứu độ, bởi ơn tha thứ các tội khiên,
78nhờ lòng Thiên Chúa chúng ta chạnh thương nhân nghĩa làm cho Thái dương từ cao xanh khấng viếng thăm ta,
79sáng soi những kẻ ngồi trong tối tăm bóng chết, và hướng chân ta thẳng đường bình an”. Tin Mừng Thánh Luca chương 1
“1Này Ta sai thần sứ của Ta, kẻ sẽ vén đường bạt lối trước nhan Ta. Và thình lình sẽ đến nơi Ðền thờ của Người, vị Chúa tể mà các ngươi đòi hỏi. Và thần sứ giao ước mà các ngươi ước nguyện, này vị ấy đến – Giavê các cơ binh đã phán”. Tiên Tri Malaki chương 3
*Còn lời Kinh Thánh dưới đây cho biết, các Tiên tri khi xưa đã loan báo Đức Giêsu Kitô đến từ trời cao, ai nghe Ngài thì sẽ được cứu:
“17Nhưng nay, hỡi anh em, tôi biết : Anh em vì vô tri mà đã làm thế, cũng như các vị đầu mục của anh em. 18Còn Thiên Chúa, những điều Người đã tiên báo do miệng các tiên tri hết thảy, tức là Ðức Kitô phải chịu khổ nạn, thì lại làm trọn bằng cách ấy. 19Vậy anh em hãy hối cải, hãy hồi đầu trở lại, ngõ hầu tội lỗi anh em được tẩy xóa, 20để làm sao thời buổi thanh nhàn đến được, từ nhan Chúa ; và Người sẽ sai đến Ðức Kitô, Người đã tiền định ban cho anh em, tức là Ðức Giêsu, 21Ðấng mà hiện trời cao phải đón lấy, cho đến thời buổi phục hồi vạn vật, điều mà Thiên Chúa đã phán do miệng các thánh tiên tri của Người từ muôn thuở. 22Môsê đã nói : Chúa, Thiên Chúa sẽ cho chỗi dậy giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe Ngài trong mọi sự Ngài sẽ nói cùng các ngươi. 23Sẽ xảy ra là phàm sinh linh nào không nghe tiên tri ấy, sẽ bị tiễu trừ khỏi dân. 24Các tiên tri từ Samuel và các vị kế theo hết thảy, các ngài đã nói lên và loan báo những ngày này. Sách CVTĐ chương 3
*Chứ Đức Phật, các thần khác và những người sáng lập các đạo khác không cứu được một ai. Sự xuất hiện của các vị thần này chỉ làm cho người ta lầm đường lạc lối mà thôi, chính Chúa Giêsu cho biết điều đó.
“”7Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Cửa ràn chiên, chính là Ta! 8Bao nhiêu kẻ đã đến trước Ta, hết thảy đều là trộm là cướp; nhưng chiên đã không nghe chúng. 9Cửa vào, chính là Ta! Ai ngang qua Ta mà vào thì sẽ được cứu; nó sẽ vào, sẽ ra, và sẽ gặp được lương thực.10Trộm có đến, thì chỉ để đánh cắp, sát hại và hủy diệt. Ta đã đến, là để chúng được có sự sống, và có một cách dồi dào.” Tin Mừng Thánh Gioan 10/7-10
“Hỡi các dân ngoại, hãy hoan hỉ với dân Người.
11Rồi lại thêm :
Muôn dân hết thảy, hãy ngợi khen Chúa.
Hãy tán tụng Người, hỡi các nước hết thảy.
12Và Ysaya lại nói :
Chồi lộc Ysai sẽ xuất hiện,
Ðấng sẽ chỗi dậy thống trị muôn dân,
muôn dân sẽ trông cậy vào Ngài. Thư Roma chương 15
* Con có thể minh chứng cho ngài nhiều đoạn Kinh Thánh, từ Cựu ước đến Tân ước Chúa đều kêu gọi, dân ngoại và cả dân vô đạo, hay có đạo như các ngài mà không giữ đạo. Phải trở về với Thiên Chúa thì mới được cứu.
“17Nhưng nay, hỡi anh em, tôi biết : Anh em vì vô tri mà đã làm thế, cũng như các vị đầu mục của anh em. 18Còn Thiên Chúa, những điều Người đã tiên báo do miệng các tiên tri hết thảy, tức là Ðức Kitô phải chịu khổ nạn, thì lại làm trọn bằng cách ấy. 19Vậy anh em hãy hối cải, hãy hồi đầu trở lại, ngõ hầu tội lỗi anh em được tẩy xóa. Sách CVTĐ chương 3
“32Quả thế, Ta không vui gì nơi cái chết của kẻ phải chết- sấm của Đức Chúa Giavê. Hãy hồi đầu và các ngươi sẽ được sống” Sách Tiên Tri Êzêkiel 18/32
Chứ không phải bây giờ rủ nhau bỏ đạo, đi theo các Tà đạo mà được cứu đâu.
“Tiên Tri tuyên sấm nhân danh gian tà, Tư-tế thì tự tiện dạy đường đạo lý, dân Ta ưa thích như thế, nhưng các ngươi sẽ làm gì, một khi vận cùng đến nơi” Tiên Tri Giêrêmya 5/31
Ngày Chúa phán xét, hỏi tội các ngài đã gần rồi; con không hù các ngài đâu. Tin Mừng và trong Cựu ước Chúa Thánh Thần đều nói điều đó.
“Và Ngài đến, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian: về tội, về sự công chính, về án xử. Về tội: vì họ không tin vào Ta. Về sự công chính : vì Ta đi đến cùng Cha, và các ngươi không còn thấy Ta. Về án xử : vì đầu mục thế gian này đã bị lên án rồi” Tin Mừng Thánh Gioan 16/8-11
Chống lại một dân ngỗ nghịch
2*Trời hỡi, hãy nghe ; đất hỡi, hãy lắng tai, vì Giavê phán :
Ta đã gầy cho đàn con lớn, cho chúng trưởng thành,
và chúng đã ngỗ nghịch với Ta.
3Con bò biết người tậu nó, và con lừa (biết) chuồng của chủ,
Israel không hay không biết*, dân Ta không hiểu không tường.
4Khốn thay, nước tội lỗi, dân chất nặng vạ hình, nòi giống ác nhân,
phường con hư đốn ! Chúng đã bỏ Giavê,
chúng đã khinh màng Đấng Thánh* của Israel,
—mà tháo lui phản phúc.
5Các ngươi còn muốn bị đánh ở đâu kia nữa,
để còn tiếp mãi ngỗ nghịch ?. Tiên Tri Ysaya chương 1
*Con vật mà nó còn biết chủ của nó, còn ngày nay các ngài vênh váo cho mình là mục tử, nhưng các việc làm và lời nói của các ngài không khác gì những kẻ ngỗ nghịch chống Chúa.
4/ GM Nguyễn Hồng Sơn: rồi trong giác ngộ cao vời và trong cái đạo pháp mà ngài đem đến cho nhân loại thì có thể nói ngài đến rõ ràng là đức phật đã đem cho chúng ta một cái thông điệp về một cái sự giải thoát.
*Nghiệm Xét: Thưa GM Nguyễn Hồng Sơn; con xin hỏi ngài và một số mục tử. Các ngài có biết sự khôn ngoan của thế gian là gì trước mặt Thiên Chúa không ?.
Thưa con dám bảo đảm với các ngài 100% là các ngài không hề biết. Nếu các ngài biết, các ngài đã không dám ca tụng sự khôn ngoan của thế gian. Vì sự khôn ngoan của thế gian là sự khờ dại trước mặt Thiên Chúa. Hai đoạn Kinh Thánh dưới đây Chúa cho thấy, chính các ngài đang đóng đinh Chúa một lần nữa, vì đã bỏ sự khôn ngoan của Thiên Chúa để đánh đổi lấy sự khờ dại của thế gian.
Sự khôn ngoan đích thật
6Còn sự khôn ngoan thì chúng tôi nói lên giữa những người thành toàn*, nhưng không phải là sự khôn ngoan của đời tạm này, hay của những đầu mục sắp bị tiêu diệt của đời tạm này. 7Song chúng tôi nói lên sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong mầu nhiệm, (sự khôn ngoan) giữ kín, từ trước đời đời Thiên Chúa đã tiền định làm mối vinh quang cho ta, 8và không một đầu mục nào của đời tạm này đã biết được — vì nếu chúng biết, chúng đã chẳng đóng đinh thập giá Chúa Cả vinh quang* — 9song, như đã viết :
Những điều mắt chẳng hề thấy, tai không hề nghe,
và đã không hề nảy lên nơi lòng một người phàm,
hết thảy những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Thư Thứ Nhất Corintho chương 2
“19Vì đã viết :
Ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của hạng khôn ngoan,
Và trí thông thái của hạng thông thái, ta sẽ thủ tiêu.
20Người khôn ngoan đâu ? Ký lục đâu ?
Người hùng biện đâu ?
Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan thế gian ra điên rồ đó sao ? 21Vì chưng một khi thế gian, đứng trước sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đã không lợi dụng khoa khôn ngoan mà nhìn biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã quyết ý dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu những kẻ tin. 22Vì chưng trong khi Dothái đòi có dấu lạ, và Hilạp tìm sự khôn ngoan, 23thì chúng tôi lại rao giảng một Vì Kitô đã bị đóng đinh Thập giá, cớ vấp phạm cho Dothái, sự điên rồ đối với dân ngoại, 24nhưng đối với những ai được kêu gọi dù là Dothái hay Hilạp, thì lại là chính Ðức Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. 25Bởi vì sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người. Thư Thứ Nhất Corintho chương 1
*Thưa ngài GM Nguyễn Hồng Sơn; ngài giác ngộ được cái gì nơi lời lẽ của những con người hay chết ? Bỏ ánh sáng để đổi lấy tối tăm ư ?. Ngài cởi bỏ cái ách êm ái làm con cái Thiên Chúa Hằng Sống, để đi làm tôi những thần chết, mà ngài cho đó là sự giải thoát ư ?.
*Con có dốt mấy đi chăng nữa, con cũng dám quả quyết với ngài: Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Con của Người từ trời đến, Đức Giêsu Kitô; Ðấng Người đã làm cho sống lại từ cõi chết, Ðấng ấy mới giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ hòng đến. Chứ không phải thông điệp của Đức Phật đem cho chúng ta sự giải thoát đâu nhé.
Xin ngài hãy tỉnh táo một tí và nghe chính Lời của Chúa Giêsu phán dưới đây, xem ai mới là người sẽ ban cho ngài sự sống và cả sự chết nữa ?.
“14Như Môsê giương cao con rắn trong sa mạc,
Con Người cũng phải bị giương cao như vậy*.
15ngõ hầu kẻ nào tin thì nhờ Ngài
mà được sự sống đời đời.
16Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế (đó),
đến đỗi đã thí ban Người Con Một,
ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi,
nhưng được có sự sống đời đời.
17Vì Thiên Chúa không sai* Con đến trong thế gian,
để xử án thế gian,
nhưng để nhờ Ngài mà thế gian được cứu.
18Kẻ tin vào Ngài thì không bị án xử,
kẻ không tin thì đã bị án xử rồi,
bởi vì không tin vào Danh Con Một của Thiên Chúa.
19Án xử là thế này :
sự sáng đã đến trong thế gian,
mà người ta đã yêu mến tối tăm hơn sự sáng,
vì việc họ làm là điều xấu.
20Bởi chưng ai làm sự dữ
thì ghét sự sáng, không đến với sự sáng,
kẻo bị bắt lỗi về các việc của mình.
21Còn ai làm sự thật, thì đến với sự sáng
để được thấy rạng tỏ
là các việc của mình đã được làm trong Thiên Chúa”. Tin Mừng Thánh Gioan Chương 3.
*Trong TD Guadalupe # 11 Chúa Giêsu đã phán:
**Một khi các con trông thấy chuyện này, Ta sắp cho các con một dấu chỉ, đã có quá nhiều trong Giáo Hội Ta, là sự thống nhất này, một khi tất cả, tất cả mọi người làm y như những kẻ khác làm và đi theo sự lầm-lạc, một khi các con trẻ của Ta được dạy rằng Môhamét và Giêsu Kitô cũng bằng nhau. Và việc này gây thương tích cho Trái Tim của Mẹ Thánh Ta, nó đổ đầy đau đớn vào Trái Tim Người, bởi làm sao có thể có chuyện loài người có thể mù-tối đến độ các con Ta – các Linh Mục lại đi gieo rắc sự lầm-lạc này, rằng Môhamét cũng bằng ngang Ta được ?
Không, các con yêu dấu, các con phải hiểu chuyện này. Không thể nào có sự thống nhất này được, không, các con yêu dấu, không ! Bởi vì, nếu Môhamét cứu rỗi, nếu Luthêrô cứu rỗi, nếu thần của người Do Thái cứu rỗi, thì hà cớ gì Ta đã phải đến để chịu đau đớn như thế trên thập giá ? Đây là điều các con trai Ta muốn cho hết mọi con cái Ta quên đi, cho chúng quên đi Cuộc Tế lễ của Ta trên Thập Giá, cho chúng quên rằng Ta đã chết vì chúng, cho chúng quên rằng không có Ta thì không có sự cứu rỗi.
Các con phải nắm thật rõ ràng chuyện này, các con yêu dấu, bởi vì chẳng phải Môhamét, cũng chẳng phải Luthêrô đã chết vì các con, duy chỉ có Ta đã chết, duy chỉ có Ta đã đánh bại Ma Qủy bằng việc này. Và đây là tại sao Ma Qủy muốn con cái Ta quên việc này đi và nó đang đem ra những ý kiến, ngõ hầu tất cả mọi giáo hội thống-nhất lại và giảng một Chúa Kitô không phải là Ta, một Chúa Kitô không phải chịu đau khổ, một Chúa Kitô không yêu thương. Và người ta đang làm chuyện này để loại sự thật ra khỏi lòng con cái Ta. Và bằng một tình bác ái giả dối, người ta đang phá hoại con cái Ta, người ta đang phá hoại Đức Tin, bởi vì người ta đang liên kết lúa mì với cỏ lùng, bởi vì người ta đang liên kết sự thật với sự giả dối. Và việc này không thể được, các con yêu dấu, không, bởi vì sự thật là sự thật và TA LÀ SỰ THẬT và không một ai có thể tự so sánh nó với Ta được.
Duy chỉ có Một Thiên Chúa Duy-Nhất Chân Thật và Ta là Thiên Chúa đó, chỉ một Ta, không ai khác. “Chớ hề bày đặt tà-thần”, Thánh Kinh bảo vậy. “Ngươi sẽ không có những thần khác trước nhan Ta” Sách Thứ luật 5/7
“Chính Ta là Giavê, không ai khác, ngoài Ta ra, thần-linh không đâu có, Ta chính là Ta, bên Ta không có thần nào” Sách Thứ luật 32/39
Chớ hề so sánh Ta với những vị thần mà các con bày ra theo các nhu cầu và các sở thích các con, các con không được làm chuyện này, các con yêu dấu. Hãy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, hãy mở mắt ra mà xem rằng các con không thể lẫn-lộn sự thật với sự giả dối. Điều này không thể được, bởi, nếu sự thật không phải là sự thật, thì nó không đúng; nếu sự thật đã bị sự giả dối ô nhiễm, thì nó không còn là sự thật nữa.
Và chuyện này các con phải hiểu, bởi vì bây giờ Giáo Hội đang giảng một thứ hòa đồng tôn giáo bất tường cho con cái Ta và họ bảo rằng đó là tự do tôn giáo, rằng nó không như những ngày trước, khi người ta từng bảo rằng chỉ có sự cứu rỗi trong Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Và đây là một lời dối trá cả thể, các con yêu dấu, bởi vì việc này vẫn tồn-tại không thay đổi: Sự cứu rỗi chỉ có ở trong Giáo Hội Ta mà thôi, trong Giáo Hội mà Ta đã thiết lập; ngoài Giáo Hội này ra, không có sự cứu rỗi.
*Con người bởi đất mà ra chỉ nói những gì ở dưới đất. Còn ngài leo lên được đến chức GM rồi mà ngài ăn nói như kẻ mất trí sao ư ?
“18Bởi chưng có lắm người, như nhiều lần tôi đã nói với anh em, và bây giờ tôi phải khóc lên mà nói nữa, là họ sống như thù địch đối với thập giá của Ðức Kitô: 19đích cùng của họ tức là diệt vong; họ lấy cái bụng làm Thiên Chúa, vinh quang đặt nơi điều đáng phải xấu hổ, họ chỉ biết nghĩ đến những điều dưới đất.” Thư Philip Chương 3
“Ðấng tự trên mà đến, thì ở trên hết mọi người ; kẻ bởi đất mà ra thì thuộc về đất, và nói về việc dưới đất. Ðấng tự trời mà đến, thì ở trên hết mọi người.” Tin Mừng Thánh Gioan 3/31
Chỉ có tư tưởng và đạo của Thiên Chúa mới được gọi là Cao Vời mà thôi. Minh Chứng:
(( Quả thế, ý nghĩ của Ta, không phải là ý nghĩ của các ngươi, và đường lối củaTa, không phải là đường lối của các ngươi )) Ysaia 55/8“8 Quả thế, ý nghĩ của Ta không phải là ý nghĩ của các ngươi,
và đường lối của Ta không phải là đường lối của các ngươi, Sấm của Giavê.
9 Vì trời cao hơn đất (bao nhiêu),
cũng vậy, đường lối của Ta vượt hơn đường lối của các ngươi,
và ý nghĩ của Ta vượt hơn ý nghĩ của các ngươi.” Tiên Tri Ysaia 55/8-9
*Ngày xưa Thánh Phêrô chỉ có nói: “22Thiên Chúa thương ! Chứ sẽ có đâu như thế !” 23Nhưng quay lại, Ngài nói với Phêrô : “Xéo đi sau Ta ! Hỡi Satan ! Ngươi là cớ vấp phạm cho Ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. Tin Mừng Thánh Matheo Chương 16
*Còn hiện nay ngài có biết những lời của ngài trong video này là của ai không ?.
Không một lời nào từ miệng ngài thốt ra, đến từ Thiên Chúa, mà toàn là của Satan Quỉ Dữ đến từ Hỏa Ngục.
*Hai đoạn sách tiên tri dưới đây là nói cho những mục tử mù đang dẫn chiên đi sai đường lạc lối. Nếu các ngài biết ăn năn sám hối, dẫn đàn chiên trở về với Giáo Hội Truyền Thống của Chúa khi xưa, thì các ngài sẽ nhận được sự dủ thương nơi Giavê Thiên Chúa. Còn nếu các ngài tiếp tục đi trên con đường lầm lạc, thì họa tai của Giavê sẽ giáng xuống trên các ngài một ngày gần đây.
“9Israel hỡi, hãy nghe các luật điều sự sống,
hãy lắng tai để biết minh mẫn.
10Bởi đâu, hỡi Israel, bởi đâu mà ngươi lại ở đất kẻ thù :
Già đi trên đất xa lạ !
11Ngươi ra ô uế với vong linh, được kể như kẻ xuống âm phủ !
12Là vì ngươi đã bỏ mạch Khôn ngoan.
13Nếu ngươi đã bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, ngươi đã được sống trong yên hàn mãi mãi.
14Hãy học cho biết minh mẫn ở đâu, ở đâu sức mạnh, ở đâu trí tuệ, để cũng hiểu được rằng : Ở đâu trường thọ và sự sống, ở đâu ánh sáng của mắt và yên hàn. Tiên Tri Baruk chương 3
Sấm trên hàng tiên tri**
9Về các tiên tri. Tim tôi tan vỡ trong tôi,
xương cốt tôi rụng rời, tôi ra như một người say,
như kẻ bị rượu chế ngự, vì Ðức Giavê, vì các Lời thánh của Người.
10Phường ngoại tình dẫy đầy cả xứ,
phải, vì nguyền rủa, xứ phải để tang,
bãi cỏ đồng hoang đã ra khô cháy. Chúng chạy theo đường ác, sức anh dũng của chúng dồn vào bất lương.
11Vì ngay tiên tri lẫn tư tế đều là vô đạo,
ngay nơi Nhà Ta, Ta cũng đã gặp thấy sự dữ của chúng
— sấm của Giavê.
12Cho nên đường của chúng sẽ là dốc trơn,
trong bóng tối chúng trượt, chúng ngã, vì Ta sẽ giáng họa trên chúng vào năm Ta hỏi tội chúng – sấm của Giavê. Tiên Tri Giêrêmya chương 23.
Dưới đây là một số việc làm của Phường Ngoại Tình mà Chúa Thánh Thần nói ở trên.
5/ GM Nguyễn Hồng Sơn: về một cuộc sống, và về một cách sống rất là tuyệt vời.
*Nghiệm Xét:
Chúa Giêsu phán: “Ðạo lý Ta dạy không phải là của Ta mà là của Ðấng đã sai Ta*.
17Ai muốn làm theo ý Người, thì sẽ biết :
đạo lý ấy là do tự Thiên Chúa, hay là tự mình Ta, Ta nói ra. Tin Mừng Thánh Gioan chương 7
“27Đạo lý tinh thông, châm ngôn song vận,
28Phúc thay, kẻ nào gẫm suy các lời này,
ai chú tâm vào sẽ thành khôn ngoan,
29ai thực hành sẽ nên rất mực thông minh,
vì trong đó sự kính sợ Chúa là phần cốt tủy,
*và Người ban khôn ngoan cho kẻ đạo đức.
Chúc tụng Chúa cho đến đời đời. Amen. Sách Huấn Ca chương 50
*Trước đây Chúa đặt sự khôn ngoan nơi miệng ngài để chăn dắt đàn chiên của Chúa, nhưng nay, sao ngài lại chọn làm tôi cho những thần mục nát, mà ngài lại cho đó là tuyệt vời ?. Nếu ngài không muốn thành đồ đáng khinh, làm lũ mạt hạng đối với toàn dân, thì con khuyên ngài hãy thống hối mà trở lại với Thiên Chúa của ngài đi.
“5 Giao ước của Ta với nó là sống và bình an mà Ta đã ban cho nó làm một với sự kính sợ để nó kính sợ Ta và biết hãi trước Danh Ta. 6 Luật sự thật nơi miệng nó. Và ma giáo không gặp nơi môi. Nó đi với Ta trong bình an ngay chính. Và nó đã làm cho lắm người bỏ tội mà trở lại. 7 Vì chưng môi tư tế giữ tri thức và họ tìm chỉ giáo ở nơi miệng người. Vì người là thần sứ của Giavê các cơ binh. 8 Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường. Các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ giáo. Các ngươi đã phá hoại Giao ước Lêvi – Giavê các cơ binh đã phán – 9 Cho nên cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng khinh, làm lũ mạt hạng đối với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường lối của Ta, và đã nể mặt (người đời) trong lời chỉ giáo.” Tiên Tri Malaki 2/5-9
“20 Khốn cho những kẻ về sự dữ thì nói:
Lành ! Về sự lành, thì nói: Dữ !
Những kẻ cho tối là sáng, cho sáng là tối,
những kẻ cho đắng là ngọt, cho ngọt là đắng.
21 Khốn cho những kẻ híp mắt thấy mình khôn,
và thông không quá mắt mình.” Sách Tiên Tri Ysaya chương 5
“ 4 Ngươi sẽ nói với chúng: Giavê phán thế này: Ai ngã mà lại không chỗi dậy, ai quay đi mà lại không trở lại? 5 Tại sao dân này bội nghịch, bội nghịch liên miên ? Chúng bám chặt lấy ảo tưởng không chịu trở lại. 6 Chú ý, tôi nghe: Chúng nói những điều bất chính. Không ai hối tiếc tội ác của mình, mà tự hỏi : “Tôi đã làm gì ?” Cả lũ quay theo hướng đã chạy, như ngựa xông xáo vào trận. 7Ngay con cò trên trời cũng biết mùa, chim cu, chim cú, con hạc, giữ đúng thời quay trở lại, nhưng dân Ta không biết đạo thường Giavê ! “ Tiên Tri Giêrêmya 8/4-7
6/ GM Nguyễn Hồng Sơn: Rồi sau cái sứ điệp của đức phật, chúng ta lại có được những người theo chân đức phật một cách sát cạnh và gìn giữ đạo pháp một cách chu đáo để chúng ta cũng nhận được cái sứ điệp cứu độ của đức phật, từ đức phật qua các thầy đến với tất cả chúng ta.
*Nghiệm Xét: Thưa GM; ngài đã quyên lời Chúa Thánh Thần phán rồi sao ?.
“Hãy cứng rắn và tự chủ
9Đừng sàng sẩy theo mọi chiều gió,
đừng dõi theo mọi nẻo đi.
10Hãy kiên vững với lương tâm con,
lời con, hãy chỉ là một
11Hãy mau mắn nghe,
nhưng hãy chậm rãi đáp lời.
12Nếu có thể, hãy cùng nhau đối đáp,
bằng không, tay lo bịt miệng.
13Vinh dự và ô danh, quyền kẻ ăn nói,
lưỡi mình có thể làm mình vong đọa.
14Đừng để mang danh là người hai lưỡi,
đừng múa lưỡi mà đi nói hành,
vì xấu hổ được tạo ra cho kẻ ăn cắp,
và án gắt gao cho người hai lưỡi.
15Dù nhỏ dù lớn, cũng đừng sai lỗi.” Sách Huấn ca 5/9-15
Ngài vừa đi theo Chúa, ngài lại muốn đi theo cả Đức Phật nữa sao ?.
Những lời của ngài thốt ra, con còn thấy nặc tư tưởng của Satan. Ngài nghĩ sứ điệp của đức phật và những người theo Đức Phật mang đến cho ngài sự cứu độ chăng ?.
Ngài đang coi thường Giá Máu Cứu Chuộc của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa rồi đó.
Có chỗ nào trong Kinh Thánh Chúa dạy: “chúng ta theo chân đức phật một cách sát cạnh và gìn giữ đạo pháp một cách chu đáo để chúng ta nhận được sự cứu độ của đức phật không ?”.
Đó là lời dối trá của Satan đang nói qua miệng ngài. Sự Cứu Độ không đâu có trừ phi là Danh Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống mà thôi.
“Và hẳn không có ơn cứu độ nơi một người nào khác nữa. Vì dưới gầm trời này, không có một Danh nào khác đã được ban xuống cho nhân loại để phải nhờ vào đó mà chúng ta trông được cứu thoát.” Sách Công vụ tông đồ 4/12
*Và ngoài Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, không thể có sự Cứu Độ.
13Các điều này, tôi đã viết cho anh em
để anh em biết là anh em có sự sống đời đời,
anh em là những kẻ tin vào Danh Con Thiên Chúa. Thư Thứ Nhất Thánh Gioan chương 5
Đúng vậy ! chỉ có một Danh Thánh độc nhất “Giêsu Kitô”, khi nghe đến, mọi gối trên trời, dưới đất và dưới gầm đất đều phải quì xuống bái lạy mà thôi.
9 Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài!
và ban cho Ngài Danh hiệu
vượt quá mọi danh hiệu,
10 hầu trước danh hiệu của Ðức Giêsu,
mọi gối đều phải quì xuống bái lạy,
chốn hoằng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất,
11 và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng:
Giêsu Kitô Là Chúa,
mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha.” Thư Philip 2/9-11
7/ GM Nguyễn Hồng Sơn: Nhưng hôm nay có thể nói không chỉ có sứ điệp của đức phật, không chỉ có sứ điệp của các bậc tăng ni, nhưng chính cộng đoàn đang hiện diện trước mặt chúng tôi đây, và đặc biệt của các bạn trẻ, chúng tôi lại nghe được một cái thông điệp từ phía người dân, từ phía giới trẻ, không chỉ là một cái TD hay là một cái lời nhắc nhở chỉ bảo gì đó từ trên xuống,
*Nghiệm Xét: 6Vậy như anh em đã chịu lấy Ðức Kitô, Chúa Giêsu thế nào, thì trong Ngài, anh em hãy sống, 7đâm rễ và xây dựng trong Ngài, vững vàng trong đức tin như anh em đã được thụ giáo, đầy lòng biết ơn cảm mến.
8Hãy coi chừng đừng để ai lấy cách vật trí tri làm mồi rỗng tuếch đánh bả anh em, thể theo truyền thống người phàm, thể theo nhân tố trần gian, chứ không theo Ðức Kitô. Thư Colose chương 2
*Con thấy thật là buồn không chỉ riêng gì cho vị GM này, mà cho tất cả hàng Giáo Phẩm VN trong và ngoài nước. Phần đông các mục tử hiện nay không còn chịu lấy lời Ðức Kitô nữa, mà toàn chịu lấy lời của thế gian, của các tà giáo. Đúng như lời Chúa Giêsu phán dưới đây.
“37Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người làm chứng cho Ta.
Không bao giờ các ngươi đã nghe tiếng Người,
hay đã thấy nhan Người,
38và lời Người, các ngươi không lưu giữ nơi mình các ngươi,
vì Ðấng Người đã sai, các ngươi lại không tin.
39Các ngươi truy tầm Kinh thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ngươi có sự sống đời đời ; ấy mà chính Kinh thánh lại làm chứng cho Ta*.
40Các ngươi không muốn đến cùng Ta, để được có sự sống !
41Ta không cầu vinh nơi người đời !
42Song Ta đã biết các ngươi :
lòng mến Thiên Chúa, các ngươi không có nơi mình các ngươi.
43Ta đã đến nhân danh Cha Ta, nhưng các ngươi không chịu lấy Ta ; thảng hoặc có ai khác lấy danh mình mà đến, thì các ngươi chịu lấy nó.
44Mà làm sao các ngươi có thể tin được, khi các người cầu vinh với nhau, còn vinh quang do Thiên Chúa, Ðấng độc nhất, các ngươi lại không màng.
45Ðừng tưởng Ta sẽ cáo tội các ngươi nơi Cha đâu,
Người cáo tội có đó rồi : Môsê, người mà các ngươi nhờ cậy
46Vì nếu các ngươi tin Môsê, các ngươi đã tin Ta,
vì chính về Ta mà ông đã viết.
47Nếu chữ viết của ông, các ngươi không tin, thì làm sao các ngươi sẽ tin được lời nói của Ta ?”. Tin Mừng Thánh Gioan chương 5
Ngày nay Hàng Giáo Phẩm không biết rằng. Chúa đã nói với Lm Đinh Bình Định và cộng đoàn con cái sự sáng: “Đất nước VN của các con, Hàng giáo phẩm của đất nước VN các con, hơn, hơn hai phần ba (2/3) đã lỗi, đã lỗi lệnh truyền phán quyết của Cha Ta rồi…Quả đúng thế ! Còn lệnh truyền của thế gian, của phàm nhân chúng coi trọng…Như thế thì khốn, khốn đến nơi. Sự khốn sẽ đến nơi”.
Sấm hạch tội
21Làm sao nó đã làm đĩ*, đô thị kiên trung*
dẫy đầy công minh, nơi trọ của đức công chính ?
—nhưng bây giờ là thành của lũ sát nhân—
22Bạc của ngươi hóa thành ten chì*, rượu đã trá pha nước lã.
23Hàng vương công các ngươi là phường ngỗ nghịch,
bầu bạn với đầu trộm đuôi cướp. Cả lũ đều ham biếu xén,
đuổi theo vi thiềng. Chúng không phân xử cho mồ côi,
việc của góa bụa không thấu tới chúng.
24Cho nên, sấm của Đức Chúa Yavê
các cơ binh, Đấng hùng mạnh của Israel !
Than ôi ! Ta sẽ trả thù những kẻ nghịch cùng Ta,
Ta sẽ rửa hận trên các kẻ thù Ta.
25Ta sẽ trở tay chống lại ngươi,
như hôi dưỡng* ten sét của ngươi, Ta sẽ luyện lọc,
và Ta sẽ khử trừ ố rỉ nơi ngươi mọi thứ !
26Các thẩm phán của ngươi, Ta sẽ cho trở lại như trước,
và các cố vấn của ngươi, như buổi sơ khai.
Sau đó, người ta sẽ gọi ngươi là thành đức nghĩa*,
là đô thị kiên trung.
27Sion nhờ công minh sẽ được cứu chuộc,
và những kẻ hồi đầu* nhờ đức nghĩa.
28Nhưng chúng sẽ tơi bời cả lũ, phường loạn tặc và tội lỗi !
Những ai bỏ Yavê sẽ phải diệt vong*. Tiên Tri Ysaya chương 1
8/ GM Nguyễn Hồng Sơn: và nhất là xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây trong bầu khí trong một ngôi chùa và trong niềm hân hoan của ngày đại lễ phật đản.
*Nghiệm Xét: Chúa Thánh Thần phán;
“Mọi điều đã được viết ra xưa kia, thì đã được viết ra để dạy dỗ ta “ Thư Rôma 15/4
Nền tảng đạo lý
11Vì đã hiển linh rồi ân sủng cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người thiên hạ, 12dạy ta phải từ bỏ vô đạo, và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này, 13ngóng đợi cái hi vọng phúc lộc và cuộc Hiển linh vinh quang của Thiên Chúa lớn lao và là Cứu Chúa của ta, Ðức Giêsu Kitô*, 14Ðấng đã thí mình vì ta để chuộc ta khỏi mọi tội ác và tẩy rửa lấy cho mình một dân làm sở hữu nhiệt thành với việc lành phúc đức. Thư Tito chương 2
*Ngày xưa dân của Chúa được ăn no nê, họ cũng không còn tin Chúa là Đấng Cứu Độ của họ, Chúa đã cho viết ra để làm gương cho chúng ta đừng đi vào vết chân của họ, nhưng rất buồn là ngày nay chính những người lãnh đạo trong Giáo hội, là người dẫn chúng ta đi sai đường. Xin đọc Thánh Vịnh 78.
https://vntaiwan.catholic.org.tw/vnbible2/thvinh/tv078.htm
“1Khốn cho những mục tử làm thất lạc, làm tan tác chiên của ràn Ta – sấm của Giavê . 2Cho nên, Giavê Thiên Chúa của Israel phán thế này về những mục tử, những kẻ phải chăn dắt dân Ta: Các ngươi đã làm chiên Ta tan tác và đã xua đuổi chúng đi; các ngươi đã chẳng hỏi han đến chúng. Này Ta sẽ hỏi tội các ngươi vì những hành vi ngang trái của các ngươi – sấm của Giavê …” Tiên Tri Giêrêmya 23/1-2
“17Vào ngày Ta đang dọn – Giavê các cơ binh đã phán – 18Bấy giờ các ngươi sẽ lại thấy khác biệt làm sao giữa người lành và kẻ dữ, giữa người làm tôi Thiên Chúa và kẻ không làm tôi Người. 19Vì này sẽ đến Ngày phầng phầng cháy như một hỏa lò. Và tất cả phường kiêu mạn và mọi kẻ làm điều phi pháp sẽ là rơm rạ. Ngày đến sẽ thiêu đốt chúng – Giavê các cơ binh đã phán – mà không để lại cho chúng một rễ hay một cành*. Tiên Tri Malaki chương 3
*Tóm Lại: “7Ấy là vì đã có lắm kẻ lừa gạt xuất hiện trong thế gian, những kẻ không tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô đến trong xác thịt. Ðó là kẻ lừa gạt, và là Phản Kitô. 8Hãy coi chừng chính mình anh em, để khỏi làm hư hỏng mất các công khó của chúng tôi; nhưng mà để được lĩnh một phần thưởng sung mãn. 9Phàm ai xông tới trước mà không lưu lại giáo huấn của Ðức Kitô, tất không có Thiên Chúa. Kẻ nào lưu lại trong giáo huấn kẻ ấy được có Cha và Con. 10Nếu ai đến với anh em mà không đem theo giáo huấn ấy, anh em đừng tiếp vào nhà, cũng đừng có chào hỏi nó. 11Vì ai chào hỏi nó là thông công vào những việc xấu xa nó làm.” Thư thứ hai Thánh Gioan 7-11