*********
File âm thanh :
*********
Trong Tin mừng thánh Matthêô đoạn 24 câu 24 và 25 có lời như sau: 24Vì sẽ có những Kitô giả, và tiên tri giả chỗi dậy và chúng ban những dấu thiêng lớn lao, và những điềm lạ, đến đỗi, nếu có thể, thì lừa gạt được cả những kẻ đã được chọn. 25Này Ta đã dặn trước các ngươi đó
Và trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalônikê đoạn 2 câu 9 đến câu 12 có lời như sau: 9Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan* với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, 10cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. 11Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, 12khiến chúng bị lên án, hết thảy những kẻ không tin sự thật, nhưng đã hưởng ứng theo đàng bất chính
Có vị nói rằng: “chúng tôi làm nhưng mà chúng tôi không tin, chúng tôi vẫn cầu xin Chúa”. Làm mà không tin, điều đó là tự lừa dối mình. Không tin tại sao lại làm theo đường lối của nó ? Mà đã làm theo đường lối của nó rồi thì có cầu, Chúa cũng không nghe. Bởi vì đường lối của Chúa không đi mà lại đi theo đường lối của Ma quỉ.
Tất cả những ai đã không đi theo đường lối của Chúa mà đi theo đường lối của Quỉ ma, thì xin hãy nghe đoạn Tin mừng của thánh Matthêô đoạn 7 câu 21 đến câu 23 có lời như sau: 21Không phải mọi kẻ nói với Ta : “Lạy Chúa, lạy Chúa”, là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. 22Trong ngày ấy, nhiều kẻ sẽ nói với Ta : “Lạy Chúa, lạy Chúa, há chúng tôi đã không nhân Danh Người mà nói tiên tri, nhân Danh Người mà trừ quỉ, nhân Danh Người mà làm nhiều phép lạ đó sao !” 23Và bấy giờ Ta sẽ tuyên bố với chúng rằng : Ta không hề biết các ngươi ; hãy xéo đi xa Ta, hết thảy phường tác quái
Thật là một điều đáng buồn khi mà các Sư, các Ni Cô người ta dửng dưng trước cái việc truyền điển truyền điện. Trong khi đó thì một ít Dòng tu, nhất là Nữ tu và một số Mục tử lại hô hào khuyến khích giáo dân đi học truyền điển truyền điện. Trong khi đó chúng tôi không thấy khuyến khích giáo dân để mà đọc Kinh Thánh, và làm theo đường lối của Chúa, để rồi xin được những ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần.
Chúng tôi còn nhớ trong thập niên 1980 khi đọc báo Công giáo dân tộc. Chúng tôi đã thấy Bác Hồ nói và Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nói. Cũng kêu gọi những người Công giáo hãy đọc và hãy sống Phúc Âm.
*Linh Mục Đinh Bình Định: Bây giờ cho tôi xin hỏi cái vấn đề về Nhân điện. Bây giờ phổ biến lắm, người ta dùng cái truyền điển. Điển tức là điện đó, trên đầu người ta mà người ta cũng nói rằng chữa được nhiều thứ bệnh. Thế thì như tôi nhận định thì nó có vấn đề… ở trong đó, nhưng mà cũng có người thì nói rằng đấy là cái việc của Satan. Xin Thần Khí cho biết trong cái sự thật như thế nào.
*Chú Giuse: cha Đinh Bình Định sau khi cầu nguyện với Chúa thì đã đưa ra cái vấn đề truyền điển truyền điện, và chúng ta hãy nghe Chúa cho Thần Khí của Chúa trả lời như sau:
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Đường lối của Satan ư ? Câu trả lời của con chẳng sai một li, chẳng sai một dặm. Đường lối Satan đó ! Bởi thế Cha đã nói: Luôn tỉnh thức, luôn tỉnh thức. Đây là lúc Satan, Satan lộng hành.
*********
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Bình an cho cộng đoàn con chiên của Cha Ta !
Sáng mùng 7 tháng 8 năm 1992. Thưa quí vị ! Trong toàn quốc chúng ta có 24 Địa phận, có 24 Giám mục. Tuy nhiên ở trong cái Thông cáo Ký tại Nha trang ngày 14 tháng 11 năm 1974. Về cái vấn đề Du Nhập Văn Hóa của Dân Ngoại. Thế thì để làm sáng tỏ hơn về Thông Cáo này, cho nên chúng tôi cũng lại cầu xin Chúa cho Thần Khí của Chúa nói rõ hơn về cái Thông Cáo này. Sau đây xin quí vị theo dõi:
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Cha Ta đã thấu suốt lời cầu xin của cộng đoàn các con. Việc Điều Răn Thứ Nhất mà các con vừa nói. Cha Ta ! Cha Ta đã giải đáp bao lần rồi. Tóm lại ! Mọi thụ tạo ở thế gian này, các con không được bái lạy, không được tôn thờ một ai. Chỉ ngoại trừ có Cha là Thiên Chúa Ba Ngôi của các con mà thôi.
Nhưng cũng thật buồn thay bởi Hàng Giáo phẩm của Giáo Hội Việt Nam. Thật quả nhiên Cha Ta đã nói rồi: Dù là Giám mục, dù là Hồng Y. Nhưng sao nhãng, sao nhãng lửa sốt mến Cha Ta. Thì ! Thì những gì Hồng Y ấy, Giám mục ấy nói đều phạm sai lầm. Đều có thể phạm sai lầm cách này cách khác. Ngoại trừ, ngoại trừ Hồng Y ấy, Giám mục ấy tuyên bố về những điều thuộc về Luân lý và Tín lý mà thôi.
Chú thích: Trong Thánh Vịnh 106 từ câu 35 đến câu 41 có lời như sau:
35họ đã trà trộn với các dân ngoại, và học đòi thói ăn nếp ở của chúng, 36họ đã thờ tà thần của chúng, đó là cạm bẫy bày ra cho họ. 37Họ đã tế lễ con trai, và con gái họ cho ma quỉ, 38họ đã đổ máu vô tội – máu con trai con gái họ, họ đã đem tế cho tà thần Canaan — và đất đã trở nên nhơ uế vì máu đổ ra. 39Họ đã ra đồ uế tạp vì việc vàn của họ, họ đã ngoại tình* vì việc quấy họ làm. 40Và Yavê đã chấn nộ trên dân của Người, cơ nghiệp của Người, Người đã lấy làm nhờm tởm. 41Người đã phó nộp họ cho dân ngoại, những kẻ thù ghét đã thống trị trên họ
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Cách đây mấy giây khắc vừa qua nơi nhà một anh em của các con. Thiên Sai Ta được Cha Ta đến ban Huấn Lệnh cho các con rồi. Hôm nay với Giuse đây, Thiên Sai Ta đã giao ước gì với Giuse. Cha Ta muốn, Cha Ta muốn: Trong thời điểm này, thời điểm mà Satan lộng hành nhất. Cha Ta muốn các con hãy tự mình, hãy tự mình thành tâm sám hối thật lòng để đến với Cha. Hầu Cha sẽ dùng các con, mỗi một người trong các con sẽ là một Nghĩa Binh của Đức Tin để diệt trừ Satan.
Chú thích: Thần khí Đức Kitô lấy hai ngón tay trỏ để lên nhau làm hình Thập Tự Giá.
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Lấy gì mà các con chống trả với Satan ư ? Thập Tự Tình Yêu, nhưng đây cũng là gươm báu, đây cũng là gươm đức tin, mà Cha sẽ trao ban cho mỗi một người trong đoàn nghĩa binh đức tin, cũng như các anh hùng kiếm sĩ nơi trần gian này.
Muốn cho gươm kia chém sắt như chém bùn, hãy luôn mài gươm, ắt gươm mới được bén mà tiêu diệt đặng kẻ thù, thì với gươm tình yêu Cha ban cho các con cũng thế. Các con không mài, nhưng các con phải nung, phải nung nó trong lửa. Lửa đây là lửa sốt mến Cha Nhân Lành. Thì dù là Satan. Thì dù là đoàn quân Satan. Cha ! Cha cũng đè bẹp nó dưới lưỡi gươm của các con… nghe biết chăng ?
Muốn là nghĩa binh ! Muốn là nghĩa binh của đức tin. Dễ dàng lắm ư ? Không dễ dàng như các con tưởng đâu. Bởi thế nên Ta đã nói với các con: tự bản thân các con hãy thực tâm thống hối thực lòng. Khi ấy Cha Ta ! Cha Ta mới trao ban cho các con gươm đức tin để diệt trừ Satan. Bởi vì Cha Ta biết: Các con loài thụ tạo yếu đuối, Cha Nhân Lành hằng thông suốt điều ấy. Nhưng yếu đuối ở đây không có nghĩa là không thắng được sự yếu đuối nơi các con. Miễn là các con thành tâm thống hối, và đoạn tuyệt, đoạn tuyệt với thế gian với xác thịt. Thì các con, thì các con mới diệt trừ được Satan. Các con hãy hủy diệt tính xác thịt của các con đi. Hãy đóng đinh nó đi. Cả thế gian nữa, các con đừng tầm kiếm gì nơi thế gian, vì thế gian nó chẳng thể ban vinh quang cho các con được đâu.
*Chú thích: Thần Khí Chúa chỉ tay về phía bên kia đường, đối diện với nhà chị Yến; là những gian hàng lớn buôn bán vàng bạc đá quý v.v…
***THẦN KHÍ THIÊN CHÚA: Kìa ! Người anh em của con kia kìa… Nơi này nơi nọ nhãn phàm, nhãn phàm xác thịt của các con sao thấy được ? Các con hãy nghe, Thiên nhãn của Cha Ta thấy và Cha Ta nói đây. Kìa ! Người anh em của con đang hớn hở vui mừng, đang tung từng thỏi vàng nén bạc từ tay này qua tay kia… Nó nói gì trong khi nó tung lên thỏi vàng thỏi bạc, nó chuyền từ tay hữu qua tay tả, nó nói những gì ? Ôi ! Cuộc đời ta sẽ vinh quang, cuộc đời ta sẽ vinh quang bởi của cải đầy ắp…
Ôi lũ dại khờ ! Người anh em của con một lũ dại khờ. Thế gian chẳng thể có vinh quang, của cải thế gian chẳng phải là của cải của Vĩnh Hằng. Nay tay người này mai tay người khác… Cha Ta đã nói rồi: “Người quyền hành sẽ bị truất xuống. Kẻ ! Kẻ bần cùng sẽ được nâng lên, người đói khổ sẽ no đầy ơn phúc và người giàu có trở về tay không”. Thế thì hỡi các con, một lần nữa Ta nhắc lại. Đây ! đây là thời điểm mà Ba Thù lộng hành: Thế gian, xác thịt, ma quỷ. Nhưng độc hại hơn hết là Satan nó đang lộng hành, nó đang lộng hành. Vì thế trong ngày hôm nay Thiên Sai Ta được Cha, được Cha Nhân Từ truyền nói cho các con. Muốn các con hãy là, hãy là Một Người Nghĩa Binh trong đoàn quân của Cha Ta. Để gươm Đức Tin Cha trao cho các con mà các con diệt trừ những Satan !
(Thần Khí Chúa quay sang nói với chị Yến)
***Thần Khí Thiên Chúa: Nhân đây ! Nhân đây Ta muốn mời gia chủ.
*Chị Yến: Dạ con đây !
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Nơi bàn ngọc thực gia chủ nói gì ?
Chú thích: Thần Khí nhắc lại lời nói mà chị Yến nói chuyện với Lm Định, và các anh chị em trong cộng đoàn trong lúc đang dùng cơm trưa. Nhắc lại lời chị Yến nói với Lm Định giọng bình thường:
“Cha ! Cha biết không ? Con thích nhất Chúa nói: nếu mà đổ máu ra. Phúc cho ai đổ máu ra vì danh Chúa…
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Đúng chăng ? Đúng chăng ?
*Chị Yến: Dạ đúng ạ !…
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Thế thì hỡi con ! Quả thật thế trên đường đi diệt trừ Satan cho Cha Ta ở thế gian này, máu con có đổ thì sự cứu rỗi mới được mang đến cho con.
Sau đây một bà đi làm việc lành, muốn tỏ ra cho người ta biết công việc của mình làm, thì Chúa đã cho Thần khí của Chúa dạy bảo như sau :
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: con muốn tỏ cho thế gian biết ư ? con muốn tỏ cho thế gian biết ư ? Nếu con cho thế gian biết thì thế gian có thưởng ban gì cho con chăng nữa, cũng là những thưởng ban của sớm nở tối tàn. Có ích gì đâu ? Con chẳng cần phải cho thế gian biết. Việc làm của con, việc lôi kéo những anh em tội lỗi của con trở về đàng cùng Cha. Cha, Đấng vô hình, nhưng hữu hình đấy. Đấng ngự nơi bí ẩn sẽ thấu suốt mọi việc làm của con mà thưởng công cho con.
Trong Tin mừng thánh Matthêô đoạn 6 câu 1 đến câu 4 có lời như sau :
1Hãy coi chừng, đừng phô trương công đức trước mặt người ta, để hòng được thấy ; chẳng vậy, các ngươi mất công nơi Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời. 2Vậy khi ngươi bố thí, thì chớ thổi loa trước mặt, như bọn giả hình làm nơi hội đường và phố xá, hầu được vinh nơi người đời. Quả thật, Ta bảo các ngươi : họ đã lĩnh đứt công lênh họ rồi. 3Còn ngươi bố thí, thì tay trái đừng biết điều tay phải làm, 4hầu việc ngươi bố thí được giữ kín và Cha ngươi là Ðấng thấu suốt kín ẩn sẽ hoàn trả lại cho ngươi
Sách Khải huyền thánh Gioan đoạn 22 câu 12 và câu 13 có lời viết như sau :
12Này kíp đây Ta sẽ đến, và cùng với Ta có phần thưởng để trả cho mỗi người tùy như việc nó đã làm. 13Ta là Alpha và là Ômêga, là Ðầu hết và là Sau hết ; là Khởi nguyên và là Cùng tận
Sau đây Thần khí Thiên Chúa cho tìm gia trưởng đến và phán dạy như sau :
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: (Lại quay sang chị Yến) Gia trưởng ?
*Chị Yến: Dạ con đây !
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Ta hỏi con, Ta hỏi con, vì Ta vừa nghe nơi này nơi nọ, Ta vừa nghe được… (Với giọng bình thường người đời):
Lại đây má biểu, má nói má thương má mới đánh con !
Con biết câu nói đó không ? (Chị Yến: Dạ ! )
Sao thương con mà lại đánh con ? con nghe có chướng tai không ?
*Chị Yến: Dạ ! Thưa không ạ !
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Ôi ! Đẹp lòng hả dạ cho Cha Ta quá. Thế thì đây, Cha Ta, cũng như câu chuyện mà Ta vừa cho con biết… Thiên nhãn Cha Ta đã thấu suốt được tình yêu của con đối với Cha Ta, đối với anh em đồng loại của con. Nhưng ớ này con ơi, con hãy nghe tiếp nữa đây (Thần Khí Chúa với giọng bình thường)
Con lên lớp rồi nè ba ! Ờ giỏi, vậy giờ con phải giỏi hơn nữa mới được nghe, chứ không phải giỏi vậy rồi thôi đâu nghe, giỏi nữa nghe con !
*Chị Yến: Dạ !
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Con biết chăng ? Nghĩa là tình yêu đối với anh em đồng loại, con đã có nơi con. Nhưng như câu chuyện Cha Ta vừa nói với con đó. Tình yêu của con đến với anh em con, nhiều hơn nữa, cao hơn nữa, nghe biết chăng ?
Sau đây là một đoạn băng từ khác mà chúng tôi ghi lại được, sau khi cô Cêcilia cầu nguyện với Chúa thì Chúa đã cho Thần khí của Chúa trả lời cô như sau :
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Thì hỡi con ! Hàng triệu triệu, hàng vạn vạn anh em con cũng như con thôi, khắp thế gian này, hàng vạn người, hàng triệu người là anh em của con cũng như con đấy thôi… Còn việc mà câu hỏi của con, Cha đáp đây: Mỗi lần tôn vinh Cha, đem Tin Mừng của Cha đến với anh em con… đây Cha cho con biết: khi xuất khỏi gia cư để đi đến với anh em con. Con hãy đứng trước gương soi coi, con hãy soi ngắm lại y phục và thân xác con đã. Rồi con hãy đến với anh em con, nghe biết chăng ?
*Chị Cêcilia : Dạ con biết !
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bởi vì như Cha Ta đã nói: Cha Ta là Đấng trọn hảo trọn lành, đâu có dấu hiệu Tình Yêu, đó, đó là con của Cha cả. Thử hỏi các con, loài thụ tạo, những loài thụ tạo nào mà sống không có tình yêu, thì hỡi ôi nó khác nào là một hình nhân, nó khác nào là một hình nộm… Thế thì con sẽ nói với Ta là: Lạy Chúa con vẫn yêu mến Chúa, con vẫn thờ phượng Chúa nơi đền thờ, lúc đi đàng, tại gia cư. Đừng xảo ngôn với Cha Ta. Nơi đền thờ, hiển nhiên là có Cha Ta ở đó, nơi gia cư này hiển nhiên cũng có Cha Ta ở đó. Nói tóm lại Cha Ta ở khắp mọi nơi… Nhưng thử hỏi con ?
Trên đường con đi đến với Cha Ta nơi đền thờ, thế mà Cha Ta nằm nơi vỉa hè con chẳng đoái hoài, người anh em của con manh quần rách trước rách sau, manh áo tả tơi. Con có nhìn thấy người anh em đó chăng ? Thế thì việc con đến với Cha nơi đền thờ: Lạy Cha ! con thờ Lạy Cha hết lòng hết sức, thì ích chi, thì ích gì ? ***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Trong ngày, trong ngày Cùng Tận, trong ngày sau hết. Nếu muốn là chiên được ngơi nghỉ nơi cánh đồng cỏ xanh tươi của Vương Quốc Tình Yêu. Thì ngay từ giây khắc này, ngay từ giây phút này nơi trần thế cõi tạm này. Các con hãy thành tâm với Cha Ta đi, kẻo chẳng còn kịp nữa… Mới bình minh đó, quay đi, quay lại hoàng hôn phủ trùm kéo tới lúc nào con chẳng hay con chẳng biết được đâu…
*Chị Cêcilia : Còn một điều thứ hai này nữa, về việc ra đi của con nơi nước ngoài và việc ở lại trong hai điều đó thì điều nào hợp với Thánh ý Chúa ? Làm đẹp lòng Chúa ? Để xin cho con lãnh hội và sống theo Thánh ý Chúa.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Cha Ta đã nói nơi nhà người anh em cách đây vài giây khắc. Cha Ta nói gì nơi nhà người anh em ấy ?… Cha Ta nói rằng: Cha Ta đói, Cha Ta khát. Cũng như thế gian đói, thế gian khát. Nhưng thế gian chúng nó đói bạc đói tiền, khát danh, khát vọng ; Còn Cha Ta đói gì ? Cha Ta đói khát phần rỗi của nhân loại. Thế thì câu hỏi của con. Dù con có đi phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc đâu đâu cũng là thế gian. Cái hữu ích cho con nhất và trên hết này, đi đâu thì đi, ở đâu mặc lòng, mà con trong Mười Điều Răn, tức chính Cha nhân từ đã truyền dạy cho các con từ ngàn xưa đến giờ, con hãy giữ và tóm lại hai điều cuối của trong Mười Điều Răn ấy…
Hai điều răn ấy: Trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như lời Ta dạy… Đây ! Ta cũng nói hết cho các con được rõ. Ta chỉ trả lời cho các con những điều gì các con hỏi có ích cho phần rỗi các con, thì Ta trả lời. Còn về phần thân xác của các con, đừng hỏi Ta, đừng hỏi Ta…