*********
File âm thanh :
*********
Thưa quý vị ! Sau đây chúng tôi cho ghi lại một đoạn băng từ trực tiếp thu thanh tại Tân Mai. Sau khi cầu nguyện và dẫn giải Lời Chúa, bỗng dưng Thần khí của Đức Kitô xuống nói với chúng tôi và mọi người có mặt như sau :
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Khập khễnh 2 giò như thế này thì làm sao nó đến được với Núi Thánh của Cha Ta ? Còn nữa, còn nữa : thế gian này, thế gian này đa phần, đa phần chúng đều khập khễnh cả. Vậy thì hỡi con ! kẻ được Cha Ta chúc phúc, kẻ mà luôn lưu lại Thánh Huấn của Cha Ta trong lòng con. Con hãy dìu nó, con hãy dìu chúng để ngõ hầu ai trong chúng nghe và thực thi, nó sẽ được cứu, để ngõ hầu ai trong chúng nghe và thực thi, nó sẽ được tái sinh. Đừng bỏ một ai hỡi con ! cũng như Cha Ta đã phán : Cha Ta không muốn kẻ tội lỗi phải chết, một, một muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Đừng ! đừng bỏ một ai trong thế gian này. Tất cả, tất cả đều do Cha Ta – Giavê Thiên Chúa tạo dựng nên chúng, không phân biệt sang hèn, lương giáo. Con hãy dìu bước chúng, đừng bỏ một ai. Chớ thì thế gian này nhân loại được tạo dựng bởi tình yêu của Cha Ta, chúng đều được hưởng ơn của Giá máu cứu chuộc mà Đức Kitô đã mang xuống cho thế gian. Ta nhắc lại: không được bỏ chúng, vì chúng đều là chi thể của Đức Kitô. Đức Kitô là Đầu, là Thân Mình, mà chúng là chi thể của Đức Kitô. Thiên Nhãn của Cha Ta đã thấy được nhiều lắm : đây đó chúng đói khát, chúng bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt. Các con, các con hãy cướp lấy thời gian, nhất là trong thời điểm này, thời điểm mà Satan quấy rối đến cao độ. Chúng ở khắp mọi nơi, thậm chí cả trong Hàng Giáo Phẩm. Cha nhắc lại : các con đừng bỏ một ai, vì máu cứu chuộc của Cha Ta đổ xuống không chừa một ai, không chừa một ai, thì các con đừng bỏ một ai. Cứ đi, cứ đi đến với chúng, những con chiên lạc đàn của Cha Ta. Con đừng ngại, Cha Ta luôn trợ lực tiếp sức cho con. Chân con rướm máu vì gai rừng, vì đá núi ư ? Ôi thế thì phúc cho con vì máu ấy, những giọt máu ấy sẽ đưa con đến với Cha Ta. Vì Đức Kitô đã chẳng đổ Bửu Huyết ra để cứu chuộc nhân loại sao ? Nhất là thời điểm Satan hoành hành dữ dội. Các con, các con đừng ngủ nữa. Các con ! đôi chân các con không đứng vững, đôi chân các con còn khập khễnh, còn xiêu vẹo, thì sự gì sẽ đến với các con ? Nhãn tiền thì bóng tối sẽ phủ trùm các con, khiến các con chẳng thấy đâu là đàng sự thật, là đàng bất chính, mà mắt các con đã bị phủ che bởi tối tăm, thì hố sâu vực thẳm các con sẽ té nhào xuống thôi.
*********
Sau đây là một đoạn băng từ chúng tôi ghi nhận được khi Thần khí của Thiên Chúa khuyên bảo một nữ bác sĩ ở ngoài Bắc, có bà mẹ bị đau vô phương chữa lành, và hôm đó bà bác sĩ này cũng đã đưa bà mẹ đến cái nơi chúng tôi cầu nguyện.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Hỡi con ! Xác phàm sạch đẹp ích chi ? Vì ngày chung thẩm xác là bụi tro. Ớ con ! Con hãy khôn ngoan, giữ tâm thanh sạch, tâm thời trường sinh.
*Chú thích: Sau đây là một tạo vật thần thiêng khác mà chúng tôi gọi là Thần phục dịch, vào khuyên bà nữ bác sĩ này. Xin quý vị theo dõi :
*Thần phục dịch : Hãy tìm kiếm Chúa khi Người còn cho gặp. Hãy kêu khấn Người lúc Người ở gần bên. Bây giờ là thời, lúc Chúa cho chị được gặp Chúa, chị hãy ráng cố gắng mà tìm kiếm Chúa đi. Giờ Chúa sắp đến rồi, đối với chúng tôi không có lâu đâu. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho người chị em này đi. Mồi ngon của Satan đấy, Satan luôn rình rập và quyến rũ. Chị đừng lo lắng, chị hãy trút cả cho Chúa vì Người hằng lo lắng đến chị. Chị đừng có sợ hãi, sợ hãi là do Satan gieo vào lòng chị đó. Muốn đến với Chúa thì sẽ gặp nhiều chông gai cản trở. Satan quyết tâm giành giựt chị không cho chị đi tìm kiếm Chúa đâu, chúng tôi sẽ cầu nguyện nhiều cho chị.
*********
Sau đây là một đoạn băng từ mà chúng tôi thâu tại nhà một người chị em ở Ông Tạ :
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Quả thật là thế, Cha Ta, Cha Ta chẳng nhậm lời kẻ tội lỗi. Song ớ con, ớ con, vì thương yêu con, vì thương yêu con, Cha chẳng thể bỏ con. Chính vì không thể bỏ con, Cha đã đến, Cha Ta đã đến đây. Đến làm gì ư ? Đến để đánh đòn con. Vì càng yêu thương con, Cha Ta càng phải sửa phạt con. Còn các con, hãy vì lòng kính sợ Cha Ta, hãy vì lòng kính mến Cha Ta – Giavê Thiên Chúa, các con, các con hãy tâm thành sửa lỗi cho nhau.
Con có trộm cắp ư ? Không ! Con chẳng trộm cắp.
Con có ngoại tình dâm ô chăng ? Không ! Con chẳng ngoại tình dâm ô.
Con có hắt hủi cha mẹ xác thịt con không ? Không ! con chẳng hắt hủi.
Thế thì hỡi con đã đủ, đã đủ chưa ?
*Chú thích: Đó là lời Thần khí nói với người chị em của chúng tôi tại Thiên Phòng.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Để được vào Nước Hằng Sống, đã đủ chưa ớ con yêu ? Thế thì, thế thì lòng khiêm nhường, lòng thành tâm của con, Cha đẹp dạ, Cha Ta đã đẹp dạ. Song le, Cha Ta sẽ bổ sung cho con điều Cha sắp nói đây, để bổ khuyết cho con.
Muốn được vào Nước Hằng Sống, muốn được hưởng Nhan Thánh của Giavê, còn, còn một điều nữa con hãy bổ khuyết vào đó. Cửa lòng con mở toang ra sẽ hết ư, con mở cửa lòng con ra sẽ hết ư ? Không ! chẳng hết đâu ới con, chẳng những không hết mà lại ngày càng đầy hơn nữa.
*Chú thích: Thần khí của Thiên Chúa nói với người chị em của chúng tôi như trên là vì vào một ngày kia, khi mà những anh em tông đồ trẻ đi Long Khánh để rao giảng Lời Chúa, thì người chị em của chúng tôi có hứa cho 5 chiếc xe ra cây xăng để đổ xăng, nhưng rồi sau đó không giữ lời hứa và chỉ mấy ngày sau thì lại rút lại là còn có 3 chiếc thôi, bớt đi 2 chiếc. Người đó có hứa với tôi và vài anh em trẻ nữa, nhưng mà rồi sau đó thì không giữ, cho nên rằng Chúa đã sửa phạt bằng một cái bệnh tức là nóng sốt tăng xông và nói không ra tiếng, để đánh động nhắc nhở người chị em. Rồi sau khi 2 ngày bệnh thì bắt đầu Chúa cho Thần khí Chúa xuống nói cho biết lý do. Thực sự thì những anh em trẻ này họ không làm việc cho họ mà họ làm việc cho Chúa, cho nên khi mà hứa như vậy là hứa với Chúa chứ không phải là hứa với chúng tôi và hứa với những người anh em trẻ này.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ : Con đừng dự trữ, con đừng cất giữ nữa, cửa con hãy mở, hãy mở, hãy mở ra. Con đừng sợ nó sẽ hết đi, con đừng sợ nó sẽ hết đi. Chính vì, chính vì một lỗi phạm của con, một lỗi phạm của con mà Cha, Cha Ta đã đánh đòn con trong mấy ngày qua, con có hiểu ?
*Chú thích: Sách Giảng Viên đoạn 5, câu 3 và câu 4 có Lời như sau : Khi khấn hứa với Thiên Chúa, ngươi đừng chậm trễ vuông tròn, vì lộc trời đâu có trên những đứa ngu. Khấn gì ngươi hãy vuông tròn. Tốt hơn là ngươi đừng khấn, hơn là khấn mà chẳng vuông tròn. Đừng để miệng ngươi làm ngươi mắc tội vào thân.
Cũng trong sách Thứ Luật đoạn 23 câu 22 đến câu 24 có Lời như sau : Khi ngươi khấn lời khấn nào với Giavê Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không trì hoãn thi hành lời khấn. Vì Giavê Thiên Chúa của ngươi chắc sẽ đòi ngươi trả lẽ và ngươi sẽ mắc lấy tội. Song nếu ngươi kỵ hẳn khấn vái, ngươi chẳng mắc tội lệ gì. Điều xuất tự môi miệng ngươi, ngươi sẽ giữ và thi hành theo như ngươi đã tự nguyện khấn với Giavê Thiên Chúa của ngươi, điều tự miệng ngươi, ngươi đã hứa.
Những tông đồ trẻ này họ đi làm việc cho Chúa chứ họ không đi làm việc cho họ, cho nên khi mà hứa đó, là hứa với Chúa, và vì không thi hành cho nên là Chúa đã để cho đau 2 ngày, nóng sốt và nói không được.
*Anh Giuse: Chị có nhớ không ?
*Rồi, rồi, rồi tối nó lại đây rồi chị đưa tiền xăng cho, chị đổ xăng rồi mình đi. (Đó là lời của người hèn mọn nhắc lại lời hứa của chị Yến mà Chúa cho nhắc lại)
*Anh Giuse: Tức là chị có hứa với tôi đó, tôi có nói ở trong nhà tôi này là chị hứa rằng anh sẽ nói rằng tất cả là sẽ đi ra cây xăng, chị đổ xăng tất cả cho. Chị hứa như vậy là chị hứa với Chúa chứ chị đâu có hứa với chúng tôi. Nhưng mà sau đó chị đổi ý kiến.
*Chị Yến: Không ! không em đâu có đổi ý kiến.
*Anh Giuse: không, chị đổi ý kiến là ở cái chỗ thế này nè, là chị bớt 2 người ra.
*Chị Yến: Bớt ai đâu ?
*Anh Giuse: Bớt Khang với lại thằng Tịnh
*Chị Yến: em đâu có nói cái gì đâu ?
*Chị Thanh vợ anh Giuse: Có, có chị nói mà chị không nhớ
*Anh Giuse: tức là chị nói mà chị không nhớ, tự vì thế này…
*Người hèn mọn: Thương mày lắm nên tao mới nói đó nha, tao mà ghét mày, Chúa mà không thương tao không nói đâu.
*Anh chị Giuse: Dạy chị, dạy chị đấy.
*Người hèn mọn: tao nói cho mày biết đó.
*Chị Yến: Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa.
*Chị Thanh vợ anh Giuse: Sáng em ra chị cũng nhắc
*Người hèn mọn: Chị Tú nói là: Đức Thánh Cha gửi thư cho đức cha Nhật rồi, đánh điện qua Việtnam mình nà, nói là, nói là đi truyền giáo phải đi truyền giáo bằng cả tinh thần lẫn vật chất luôn, đó. Chị, chị Tú có nói với em đó, chị Tú có nói với em đó. Anh Trụ mặc áo trong cho em đó, rồi chị Yến cho em mặc áo ngoài nữa. Anh Trụ cho em mặc áo trong, chị Yến cho em mặc áo ngoài nữa.
*Chị Yến: Tạ ơn Chúa
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Hỡi con có biết ? Con đừng để lời Cha Ta phán: Hỡi con ! tiến vào đường kính sợ Cha, con hãy dọn mình chịu thử thách. Con đừng để lời của Cha Ta ngoài lòng con. Một con hãy khắc sâu, hãy in sâu vào tận nhà linh hồn của con, nơi đó có Cha Ta ngự trị. Hãy khắc ghi lời của Cha Ta vào tận tâm khảm, vào tận nhà linh hồn của con. Cha cho các con được biết: chỉ một ly, chỉ một ly khắc để cho lo toan cái ăn, cái mặc, của cải thế gian. Dù chỉ một ly, dù chỉ một giây phút thoáng qua, cũng đủ để cho Satan lôi kéo các con rồi.
*Người hèn mọn: Chị Yến chị đòi xin đi đấy, chị đòi xin đi với cha với anh, với anh Minh đấy.
*Chú thích: Thần khí của Thiên Chúa chỉ thị tôi và Mục tử chứng nhân đi Lâm Đồng. Thế thì người chị em của chúng tôi cũng đòi đi.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Hỡi con, hãy đi. Được gì ? Sáng nay, sáng nay, sáng nay Cha Ta đã nói gì với người chị em con ?
*Chị Yến: Dạ con có nghe rồi.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Thế thì qua người chị em con, con hãy xem lại con. Chân con có cứng cáp chưa ? Nếu con ngồi một chỗ, con bó gối thân mình một chỗ, con không đi đứng. Thì chân con sao cứng cáp được ? Mà nếu chân con không cứng cáp được, thì sao con trèo lên Núi Thánh để đến với Cha ?
*Chú thích: Lúc sáng thì Thần khí của Chúa cũng có xuống để dạy bảo một người chị em khác tại nhà người này. Tức là có chịu khó đi nghe Lời Chúa thì mới có thể mà đến với Chúa được, chứ nếu không chịu khó đi nghe Lời Chúa thì không thể mà đến với Chúa được.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Gạt bỏ đi những lo toan, con đến với Cha thì quyền phép của Cha, quyền năng của Cha, những gì của con Cha há lại để cho ai nó dời chỗ ư ? Cho nó mất mát ư ? Con hãy đi, con hãy đi, chân con mới trở nên cứng cáp, con mới có thể trèo lên Núi Thánh với Cha Ta. Con lại có tư tưởng yếu hèn thế rồi. Điều Cha đòi hỏi nơi con, con đã đáp lại chưa ? Cớ sao, cớ sao con lại đòi hỏi Cha phải đáp ứng cho con ?
*Chị Yến: Dạ thôi con xin lỗi Cha, con tạ ơn Cha
*Chú thích: lúc đầu thì chị ta đòi đi, rồi đến khi được đi rồi thì lại sợ rằng nhà không có người coi. Rồi đến khi mà Chúa nói cho biết như vậy thì lại nói rằng “Cha chữa cho con khỏi đau đi, rồi con đi”. Và khi mà chị ta đòi hỏi như vậy thì Thần khí của Chúa đã nói với chị ta là con đã đáp lại chưa, cái điều mà Cha đòi hỏi nơi con, cớ sao con lại đòi hỏi Cha phải đáp ứng cho con.
Đây không phải là có một người này sai lầm, mà rất nhiều người trong chúng ta cũng có cái tư tưởng như vậy, khi đau ốm cũng vậy. Chúa đòi hỏi chúng ta là phải nhìn nhận tội lỗi, phải xưng thú tội lỗi, phải cải thiện đường đi nước bước, phải vâng nghe tiếng Thiên Chúa. Thế thì chúng ta lại không làm theo cái sự đòi hỏi của Chúa mà chúng ta lại đòi hỏi Chúa phải làm theo cái đòi hỏi của chúng ta, là Chúa chữa chúng ta trước. Mà chúng ta không nghĩ gì đến cái vấn đề mà chúng ta làm theo ý của Chúa cả. Nhất mực là đòi Chúa phải làm theo ý của chúng ta, nghĩa là ngược lại với cái kinh Lạy Cha mà chúng ta đọc: “Xin vâng ý Cha ở trên trời”. Chúng ta đọc thì khác, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta đòi hỏi Cha phải vâng ý con, Cha phải làm theo ý con trước.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Cha nhắc lại, Cha nhắc lại: Chỉ vì yêu thương con mà hỡi con, càng yêu thương con, đòn roi của Cha sẽ càng đánh nặng trên con.
*Chú thích: Trích thư gửi tín hữu Hipri đoạn 12 câu 5 đến câu 11 có Lời viết như sau: Con ơi đừng có khinh màng việc Chúa sửa dạy và bị Người quở trách, con đừng buông xuôi. Vì Chúa thương ai, Người mới sửa dạy. Con nào Người nhận, Người mới cho đòn. Ấy phép giáo nhi bắt anh em chịu cực như thế với hàng con cái, Thiên Chúa muốn xử với anh em. Vì còn gì là con, kẻ người cha không dạy ? Nếu anh em không được sửa dạy, phận chung của mọi người, vậy thì anh em đã thành con gạnh, không phải con nhà. Lại nữa, ta có cha mẹ về phần xác làm người sửa dạy, và ta cải thiện, há ta lại không tỏ lòng tùng phục hơn sao đối với Cha của các thần thiêng để ta được sống. Vì họ thì trong khoảng ít ngày chiếu theo sở kiến mà họ sửa dạy, còn Người thì tùy tiện ích để ta thông phần sự thánh thiện của Người. Đã hẳn bị sửa dạy ngay tại trận thì hình như vui chẳng có, chỉ có buồn, nhưng về sau mới thấy nó sinh lợi cho những ai nhờ đó mà được luyện tập, tức là hoa quả bình an, công chính.
*Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, cũng như là lời Thần khí mà chúng ta vừa nghe, trả lời cho một ít vị nói rằng: “Ngày xưa Chúa phạt chứ ngày nay Chúa không có phạt”.
Cái tư tưởng nói nghịch với Thánh Kinh này không phải là của các vị đó mà là của kẻ dữ gieo vào đầu các vị đó nói ra. Tại sao chúng tôi biết được điều này? Tại vì lời sự thật, lời sự sáng đã cho chúng tôi biết. Ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan đoạn 4 câu 6 có viết như sau: ai biết Thiên Chúa thì nghe Ta, ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe Ta. Do đó mà ta nhận biết được Thần khí sự thật và Thần khí thác ngộ.
Thần khí sự thật thì nghe Lời Chúa, còn Thần khí thác ngộ thì chối bỏ Lời Chúa.
Vừa rồi chúng ta nghe Lời Chúa nói là Chúa sửa phạt, thế mà cái tư tưởng gieo vào đầu các vị đó lại nói rằng: “Bây giờ Chúa không phạt, ngày xưa Chúa mới phạt”.
Con chúng ta hư, chúng ta có đánh đòn để sửa dạy hay không? Chúng ta hư thì Chúa cũng đánh đòn để sửa dạy chúng ta như vậy.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Cha nhắc lại cho con biết, cũng như nếu thế gian được biết. Đến với Cha, đến với Cha mà trong tư tưởng chỉ một ly, một giây phút thoáng qua thôi, lo toan về cái ăn cái mặc, thì đủ để cho Satan lôi kéo các con rồi, mà Satan đã lôi kéo các con rồi, thì đừng hòng mà các con đến được với Cha.
Tin Mừng thánh Matthêô đoạn 6 câu 25 đến câu 34 có Lời viết như sau:
Thiên Chúa quan phòng. 25Vì thế Ta bảo các ngươi : chớ lo cho mạng sống mình : các ngươi ăn gì ; hay về thân xác : các ngươi mặc gì*. Há mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao ? 26Hãy coi chim trời. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào lẫm, và Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời nuôi nấng chúng ! Các ngươi không hơn chúng sao ? 27Ai trong các ngươi chỉ lo mà có thể thêm cho đời mình một gang nữa ? 28Còn về áo mặc các ngươi lo làm gì ? Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng xem chúng lớn lên thế nào ? Không nhọc nhằn, cũng chẳng canh cửi ! 29Nhưng Ta bảo các ngươi : Salômôn trong tất cả vinh hoa đời ông cũng không ăn vận sánh tày một đóa hoa đó. 30Nếu cỏ đồng nội, nay còn, mai sẽ quăng lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho như thế, thì huống chi là các ngươi, hỡi quân yếu tin ! 31Vậy các ngươi chớ lo mà rằng : Ta sẽ ăn gì ? ta sẽ uống gì ? ta sẽ lấy gì mà mặc ? 32Các điều đó, dân ngoại kiếm tìm. Nhưng Cha các ngươi, Ðấng ở trên trời, biết rõ các ngươi cần đến các điều ấy. 33Hãy tìm kiếm Nước trước đã, và sự công chính của Người, và các điều ấy sẽ được ban thêm cho các ngươi. 34Vậy chớ lo đến ngày mai : Mai sẽ lo cho mai. Khổ ngày nào, đủ cho ngày ấy.
Trong lúc nghe Thánh Huấn của Chúa như thế này thì người chị em của chúng tôi vẫn còn đang nóng sốt, và cũng nói không ra tiếng. Chúng tôi có nói với người chị em là cái điều mà trước kia người chị em hứa mà người chị em không thi hành đó, thế thì bây giờ người chị em hãy đoái công chuộc tội đi. Ngày mai cứ lên đường cùng với chúng tôi để mà đi Lạc Viên, và những gì mà chị hứa chị chưa làm đó, thì chị hãy làm đi. Và khi chị lên xe chị đi thì chị sẽ hết bệnh. Và quả thực đúng như vậy, đến ngày hôm sau khi mà chúng tôi ra xa lộ để lên đường đi Lạc Viên. Khi mà xe bắt đầu chạy đó, thì bắt đầu là bệnh chị ta hết, và chị ta không còn nóng sốt nữa, và bắt đầu nói được, người khỏe mạnh như thường.