*********
File âm thanh :
*********
Kính thưa quý vị ! Vào buổi chiều cùng ngày, 20 tháng 10 năm 1992, chúng tôi tới xứ Lạc Viên, Đơn Dương. Đức Viện phụ được tin, đã từ Châu Sơn xuống Lạc Viên gặp chúng tôi. Trong khi Đức Viện phụ và cha Thạch nói chuyện với nhau, cùng với sự có mặt của chúng tôi và Mục tử chứng nhân, đột nhiên Thần khí xuống phán dạy các ngài như sau. Vì các ngài còn lưỡng lự, do dự về các Thánh Huấn, và những công việc Chúa làm liên quan đến Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi, Tin Mừng được loan báo cho kẻ chết, loan báo cho các thiên phủ và các bậc uy linh, xin quý vị theo dõi:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Vị Mục tử chí ái dấu yêu của Cha Ta. Cha thấy được, Thiên Nhãn Cha Ta thấy được đây rồi, sự khôn ngoan. Song le ớ con ! Sự khôn ngoan của thế gian, nếu con đồng ý sự khôn ngoan của thế gian với sự khôn ngoan của Đức Kitô, thì thật là ngu xuẩn. Sự dè dặt, sự dè dặt của con đối với những lệnh truyền, đối với những quy điều của phàm nhân trong thế gian, sự dè dặt ấy được gọi là sự khôn ngoan. Song sự khôn ngoan đó, không phải là sự khôn ngoan đối với Cha Ta. Nếu sự dè dặt của ai trong các con đây, mà dè dặt đối với Thánh Huấn của Cha Ta thì thật khốn cho nó. Cha Ta – Đấng báo oán, nó sẽ trả giá cho sự dè dặt của nó đối với Đấng tạo dựng. Hãy đem đến, ai đem đến ? Đức Kitô đến không để hủy bỏ Lề luật nhưng để làm cho trọn vẹn, để kiện toàn Lề luật cho trọn.
(Matthêô đoạn 5 câu 17 : Ðừng tưởng Ta đến để bãi bỏ Lề luật hay các Tiên tri : Ta đến không phải để bãi bỏ, mà là để làm trọn)
Mọi sự, mọi sự sẽ qua đi. Lời Cha Ta, Lời Hằng Sống, vĩnh viễn muôn đời vẫn tồn tại.
(Tin mừng thánh Matthêô 5/18 : Quả thật, Ta bảo các ngươi, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết cũng sẽ không qua khỏi Lề luật, trước khi mọi sự thực đã xảy ra. Và thư 1 thánh Phêrô 1/24-25 : cỏ thì khô cháy, và hoa rũ tàn ;còn Lời Chúa bền mãi đời đời)
Các con đây hẳn đã nắm vững, lời Cha Ta chẳng thể nào sai được, suy gẫm đi, hãy suy ngẫm mau lên đi. Sự muộn màng, sự muộn màng ăn năn. Ai là kẻ đầu hết ? Ai là kẻ rốt hết ? Và chính Cha Ta cũng đã phán rồi: “Kẻ đầu hết trở nên rốt hết, và kẻ rốt hết sẽ trở nên đầu hết”
(Tin Mừng thánh Matthêô đoạn 19 câu 30 : Nhưng có nhiều kẻ đầu hết sẽ nên cuối hết, và có những kẻ cuối hết sẽ nên đầu hết)
*********
Sau đây là một đoạn băng từ khác chúng tôi ghi lại được tại nữ tu viện Châu Sơn, Đơn Dương, Đà Lạt.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Nhưng ớ con, chẳng phải hầu hết đâu, vì Ta đã thấy được các nữ tì tôi tớ của Cha Ta. Thấy được gì ? Ta đã thấy trong tư tưởng nó, sự thử thách Cha Ta. Vì chưng những giây khắc qua, con, con đã xác tín những Thánh Huấn của Cha cho chúng. Song có những kẻ trong chúng đã có tư tưởng như tư tưởng của Tôma.
*Anh Giuse: Có người không tin trong số những người ngồi đây. Không tin, muốn thọc tay vào rồi thấy mới tin.
***Cha Ta dặn lại các con một lần nữa, việc Thần khí của Cha Ta xuống trên xác phàm người anh em của con đây, các con không được tiết lộ, khi Thần khí Cha Ta đã xuất khỏi xác phàm này.
*Anh Giuse: khi Thần khí Cha Ta đã xuất khỏi xác phàm này thì không được tiết lộ cho cái người này biết “đó là người Chúa dùng”.
***Nhân sao Mục tử ấy ?
*Lm Đinh Bình Định: Dạ con nghe.
***Một vài giây khắc trước đây, xác phàm này, xác phàm này đã tỏ ý, đã tỏ ý nghi ngờ về những sự mà con nói. Liền ngay giây khắc ấy, liền ngay giây khắc ấy Cha Ta, Cha Ta đã khiến cho xác phàm này chẳng nghe, chẳng hiểu gì được nữa. Vậy một lần nữa, Cha căn dặn các con, chớ để xác phàm này, xác phàm mà Cha Ta đã ban Thần khí xuống, không được để cho nó biết. Vì sự nó biết được sẽ dẫn nó đến sự hư mất vì hợm mình, vì kiêu căng ngạo mạn.
*Chú thích: Trong khi ngồi nói chuyện với các nữ tu về những Thánh Huấn của Thiên Chúa, thế thì Mục tử chứng nhân cũng lỡ lời để mà nói đến cái việc Thần khí xuống trên xác phàm. Thế thì ngay sau đó, Chúa đã cho cái xác phàm đó không nghe không biết gì cả, không hiểu gì cả. Và Chúa đã sửa sai ngay lập tức. Chỉ cần một cái sai sót nhỏ thôi, thì chúng tôi cũng được Chúa sửa dạy.
*********
Sau đây là một đoạn băng từ chúng tôi trực tiếp thâu thanh, Thần khí của Thiên Chúa ban Thánh Huấn tại dòng Châu Sơn, Đơn Dương, Đà Lạt, xin quý vị theo dõi:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Ôi Thiên Nhãn, Thiên Nhãn của Cha Ta đã thấu suốt được những lo toan của các con. Chẳng phải sự lo toan về phần xác thịt thế gian này, nhưng sự lo toan của các con về những Thánh Huấn của Cha Ta, mà hơn 2 năm qua Thần khí của Đức Kitô xuống trên xác phàm người anh em của con.
Khi nào dân tộc đại dương sẽ bị hủy diệt ? Hẳn nhiên, hẳn nhiên Cha chưa thể cho các con biết được, vì ngày giờ của Cha Ta chưa đến. Song Cha, song Cha có thể cho các con một niềm an ủi, và nếu những Thánh Huấn của Cha Ta ban xuống mà hơn 2 năm qua, các con lưu giữ. Và nếu các con loan truyền, loan truyền cho khắp nhân loại, xác tín những Thánh Huấn của Cha Ta, được thể hiện sự xác tín ấy bằng hành động, vào giờ vào phút nào thì cũng có nghĩa là giờ phút ấy dân tộc đại dương sẽ bị hủy diệt.
Còn những ai, những ai, những ai mà lạm dụng giáo quyền cản trở bước tiến của các con, sự trả giá của nó sẽ rất nặng nề. Án phạt của nó sẽ rất nặng nề trong ngày phán xét.
*Chú thích: Quý vị vừa nghe Thần khí của Thiên Chúa nói, tất cả những ai mà lạm dụng giáo quyền mà ngăn cản bước tiến của chúng tôi, ngăn cản những công việc chúng tôi làm, thì sẽ phải trả giá trong ngày phán xét.
***Lửa ! Lửa Tình Yêu, lửa của sự sống đời đời, tự trời cao Cha Ta đã ban xuống thế gian, những muốn thế gian tiếp nhận, để chúng mãi mãi thuộc về Cha Ta, Đấng tạo dựng là Giavê Thiên Chúa. Song khốn thay chúng đã chẳng tiếp nhận, có tiếp nhận chăng cũng chỉ là tiếp nhận trong tập tục của cha ông chúng, chiếu lệ miễn cưỡng, nhưng bóng tối, bóng tối đã phủ trùm.
Còn các con, những mục tử chí ái của Cha Ta, những Mục tử được Cha Ta chúc phúc, được Cha Ta trao phó cho đoàn chiên, con hãy chăm sóc đàn chiên ngày một kỹ hơn nữa, con hãy phân phát cho chúng Bánh Hằng Sống của Cha Ta. Ôi ! nhãn phàm của con chẳng thấy được đâu. Thiên nhãn của Cha Ta đã thấy được đàn chiên mà con chăn dắt, đôi chân chúng, đôi chân chúng yếu ớt run rẩy, bởi chúng đói, bởi chúng khát. Nếu con, nếu con không phân phát cho chúng Bánh Hằng Sống của Cha Ta để nó được no đầy, thì đôi chân chúng mới được cứng cáp, mới cùng với con lần bước tìm về với quê Cha. Ngược lại, trong ngày sau hết đàn chiên mà Cha Ta giao phó cho các con, chúng hư đi, chúng bị hủy diệt, án phạt Cha Ta sẽ đè thật nặng trên con.
Những Thánh Huấn của Cha Ta cách đây, cách đây một vài giây khắc, Cha Ta đã nói với vị mục tử: Mục tử nào mà lạm dụng giáo quyền của mình cản trở, cản trở đàn chiên của Cha Ta, nó sẽ phải trả giá trong ngày phán xét, ngày Đức Kitô xuống thế lần thứ hai.
Ôi ! lửa, lửa yêu thương, lửa sự sống muôn đời để ngày một lụi tàn đi. Chẳng còn, chẳng còn thời gian cho các con chần chừ lựa chọn đâu. Ta nhắc lại: sự lựa chọn, sự chần chừ của các con, khác nào các con đã tiếp tay cho Dân Tộc Đại Dương, ấy là Satan thống trị trái đất. Sự thức tỉnh của các con, sự sám hối của các con mới đè bẹp được sự thống trị của Satan, mới đè bẹp được Satan. Muốn hủy diệt được Dân Tộc Đại Dương: sự sám hối, sự thực thi Lời Cha Ta, cụ thể là lòng kính sợ, lòng sốt mến Cha Ta, các con hãy biến nó thành hành động thì mới mong hủy diệt được sự thống trị của Satan trên trái đất này.
Vô ngộ, vô ngộ, vô ngộ với ai ? Chỉ những ai, những thụ tạo nào từ giáo chủ, thứ xuống cho đến giáo dân. Chỉ những tín điều nào thuộc về luân lý và tín lý mới nằm trong vô ngộ. Còn mọi tín điều khác chúng đều sai lầm, chúng đều ngộ nhận với lòng sốt mến, lòng kính sợ Cha Ta còn khiếm khuyết trong lòng nó.
*Chú thích: Chúng tôi xin lưu ý tất cả mọi người nhất là hàng Giáo sĩ, hãy nghe cho kỹ Lời Thần khí của Đức Kitô nói ở trên. Vì chúng tôi thấy có nhiều vị cho rằng tất cả mọi lời giảng dạy chỉ bảo của mình là chân lý, và đòi người khác phải tin, và phải làm theo. Và các vị đó cho rằng: lời chỉ dạy của mình không có sai lầm. Hôm nay giáo dân chúng tôi xin trả lời: Chúng tôi xin hoàn toàn vâng lời những sự chỉ dạy đúng với Lời Chúa, không đi nghịch với Lời trong Kinh Thánh. Còn tất cả những sự chỉ dạy đi nghịch với Kinh Thánh, thì chúng tôi phải vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục quý vị (Sách Công vụ Tông đồ 5/29)
Chúng tôi vâng lời một cách sáng suốt chứ không vâng lời một cách mù quáng. Chúng tôi làm theo Lời Chúa dạy chúng tôi, xin quý vị nghe Chúa phán : “Các ngươi chớ đi theo luật điều của cha ông các ngươi, các phán quyết của chúng, các ngươi chớ giữ. Ta là Giavê Thiên Chúa của các ngươi, các ngươi hãy đi theo Luật điều của Ta, hãy giữ các phán quyết của Ta mà thi hành” – tiên tri Êzêkiel 20/18-19
Có vị vin vào câu : Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế (Matthêô 28/20), rồi cho rằng hễ lời mình nói là đúng. Chúng tôi xin trả lời cho các vị đó biết là : Chỉ cần những ý nghĩ ngu đần là Thần khí khôn ngoan đã rời bỏ.
Sách khôn ngoan 1/5 có Lời viết như sau : “Quả thế, Thánh khí làm thầy, thấy gian giảo thì trốn, gặp những suy nghĩ ngu đần thì đứng dậy bỏ đi, có bất chính xảy đến thì thẹn thuồng lẩn mặt”.
Như vậy lúc đó làm sao có Chúa, mà không có Chúa thì có quỷ hướng dẫn, quỷ cám dỗ. Lúc đó làm sao mà không có sai lầm ? Lịch sử Giáo hội trong 10 thế kỷ gần đây đã minh chứng những sai lầm. Đâu có phải hễ là tu sĩ, hễ là Giáo sĩ là có Chúa luôn ở. Chúa ở khi nào, xin quý vị nghe Chúa phán:
“Ai mến Ta thì sẽ giữ Lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó”. Tin Mừng thánh Gioan đoạn 14 câu 23.
Không làm theo lệnh truyền phán quyết của Chúa, làm sao Chúa ở ? Có vị không làm theo Lời Chúa, bỏ hoặc làm nghịch với lệnh truyền phán quyết của Chúa, nhưng không biết mình làm nghịch, cứ cho mình là đúng. Bởi vì các lời tiên tri các vị đó đã bỏ, không biết đến. Quả thực là mâu thuẫn, trong khi miệng vẫn tuyên xưng: “Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần đã dùng miệng các tiên tri mà phán dạy”. Nhưng trong thực tế miệng các vị đó lại nói với chúng tôi là Cựu ước bỏ rồi. Nghe nói những lời này lòng chúng tôi muốn điên lên, và chúng tôi tự nghĩ những lời tuyên xưng kia nơi miệng, chẳng qua chỉ là lời của một con vẹt biết nói. Giáo dân chúng tôi mất nhiều tin tưởng ở nơi giáo sĩ, giáo dân đang mong mỏi có một sự canh tân ở nơi hàng giáo sĩ.
“Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi, mọi thác ghềnh sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ hạ thấp, nơi cong queo nên thẳng tắp, chỗ gồ ghề đường đi phẳng lì” – Luca đoạn 3 câu 4-5.
Các tiên tri khi xưa cũng đã bị các Mục tử, tư tế và mọi người ghét, ngày nay khi chúng tôi nói những lời này, thì cũng bị ghét như vậy. “Nếu thế gian ghét các ngươi, thì hãy biết rằng nó đã ghét Ta trước các ngươi” – Gioan đoạn 15 câu 18.
*********
Sáng ngày hôm sau trước khi rời xứ Lạc Viên thì Thần khí của Chúa ứng giáng xuống dạy bảo chúng tôi như sau:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Còn con, nếu tình yêu của Cha Ta không xuống trên xứ đạo này, nhiều kẻ trong chúng, nhiều kẻ trong chúng đã bị hư đi. Vậy hỡi con ! nhật mai trăng tới con hãy đến, đến tận gia cư của người anh chị em của con, ngõ hầu sự tin cùng sự sám hối của nó, Cha Ta, Cha Ta sẽ chữa lành tật bệnh đi cho nó.
*Chú thích: Trong khi chúng tôi sắp sửa rời phòng khách của nhà xứ đạo Lạc Viên để ra về, thì có một người đàn bà đến nói với chúng tôi, xin chúng tôi đến nhà bởi vì trong nhà có một người bị bệnh mà không ai chữa được. Thế thì Chúa đã cho Thần khí của Chúa xuống để mà nói với tôi sẽ trở lại xứ Lạc Viên sau 30 ngày nữa, tức là 1 tháng sau đúng vào cái ngày 22 tháng 11, là cái ngày mà Chúa cho Thần khí Chúa nhắc chúng tôi trở lại xứ đạo này, để đến đem Lời Chúa cho cái gia đình có người bệnh này, và khi mà người đó nghe và tin vào Lời Chúa, cùng ăn năn sám hối thì Chúa sẽ chữa lành như lời Thần khí của Chúa nói.
***Nhật mai trăng tới,
*Anh Giuse: Trăng tới là…
***Nhật mai trăng tới.
*Anh Giuse: Trăng tới tức là
*Chị Yến: Dẫn tới
*Anh Giuse: Không ! trăng tới tức là… không phải
***Nhật mai trăng tới
*Anh Giuse: Thưa Cha con chưa hiểu ?
***Ba mươi ngày nữa. Con tưởng rằng chỉ có nó thôi sao ? Còn, còn nhiều nữa, và tội của nó, tội của nó đã thú cùng các con. Đã hết rồi ư ? Chưa ! Ta nhắc lại : Tình yêu của Cha Ta nếu không xuống trong xứ đạo này thì nhiều kẻ trong nó, trong xứ đạo này sẽ hư đi. Vậy con hãy vì lòng kính sợ Cha Ta, hãy vì lòng sốt mến Cha Ta, con hãy đến, con hãy đến, đem linh dược của Cha Ta chữa lành tật bệnh cho chúng.
*Chú thích: Quý vị vừa nghe lời Thần khí của Chúa phán với chúng tôi như ở trên, thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi đi như thế này, không phải là người phàm sai chúng tôi đi, nhưng mà là Thiên Chúa – Đấng ngự ở trên trời sai chúng tôi. Và chúng tôi làm theo lệnh của Thiên Chúa chứ không phải làm theo lệnh của người phàm. Đó là câu trả lời cho những ai hạch hỏi chúng tôi : Ai cho quyền các ông ?
*********
Và sau đây xin quý vị theo dõi một đoạn băng từ khác :
*Thần phục dịch : Tin tưởng vào Thiên Chúa,
*Anh Giuse : Trông cậy, phó thác,
*Thần phục dịch : Luôn dâng hồn xác lên cho Chúa, dâng mọi tính hư nết xấu, mọi ước ao lo lắng cả quá khứ cả hiện tại cả tương lai, hãy dâng lên hết cho Thiên Chúa để xin Ngài làm chủ.