**********
File âm thanh :
**********
Sau đây là một đoạn băng từ chúng tôi trực tiếp thu thanh tất cả những gì mà Thần khí của Đức Kitô cho chúng tôi và Lửa Tình Yêu được biết, sau khi chúng tôi cầu nguyện.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Hải Đăng cùng Lửa Tình Yêu chí ái của Cha Ta. Ta hỏi các con: các con có biết được, các con có biết được đây là gì không ?
*Anh Giuse: Đây là Dây Giao Ước ạ.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Phải ! khi Cha Ta trao ban cho các con, Cha Ta nói rằng: đây là Dây Giao Ước, giao ước giữa Cha Ta – Giavê Thiên Chúa với các con. Lửa Tình Yêu, Hải Đăng cùng Người Hèn Mọn. Song đây cũng là Dây Thiên Lực Quyền, sức mạnh của các con là ở đây. Song không phải là bây giờ, chưa đến ngày đến giờ, chưa đến thời đến buổi Cha Ta tỏ quyền năng, Cha Ta ban Thiên Lực Quyền cho các con.
Cha chỉ cho các con biết trước: các con hãy cẩn thận giữ gìn lấy như giữ gìn con ngươi trong mắt các con, mà vừa rồi đây ý tưởng của Cha Ta đã gieo vào trí tưởng của xác phàm Kẻ Hèn Mọn. Phải ! nó đã bảo rằng, nó đã nói với Lửa Tình Yêu rằng: hãy giữ gìn cẩn thận như giữ gìn con ngươi trong mắt các con. Cha lặp lại cho các con biết: sức mạnh của các con là ở đây, Dây Thiên Lực Quyền này đây. Khi ngày giờ đến, quyền năng của Cha Ta sẽ thể hiện, Thiên Lực Quyền này sẽ giúp các con diệt trừ được dân tộc đại dương.
Nhưng không phải là bây giờ, Cha lặp lại: không phải là bây giờ, vì dân tộc đại dương, đã hẳn rằng nó đang quấy phá. Song sự nó đang quấy phá mà Cha Ta chưa tỏ quyền năng cho các con, thì đó cũng có nghĩa là đòn roi Cha Ta đang giáng xuống trên thế gian đó thôi. Khi thời giờ đến, khi thời buổi đã điểm, nghĩa là xác phàm Kẻ Hèn Mọn này cùng với giới trẻ, Lửa Tình Yêu, cũng như Hải Đăng, trên khắp năm châu bốn bể, để loan báo Tin Mừng cứu rỗi nhân loại. Dân tộc đại dương – đạo binh Satan của nó sẽ nổi lên chống phá, thì lúc ấy, lúc ấy Thiên Quyền của Cha Ta sẽ thể hiện quyền năng trên Dây này, Dây Giao Ước này, và các con sẽ dễ dàng tiêu diệt được nó – dân tộc đại dương.
Bây giờ Lửa Tình Yêu, Cha nhắc lại cho con được rõ: ngày mồng 5 âm lịch sắp tới đây, con sẽ cùng với Kẻ Hèn Mọn hành trình thiên lý đến Buôn Mê Thuột, đến với những người anh em phong cùi của con, để thực thi lời hứa con đã hứa với những người anh em của chúng con. Không ghé lại gia cư của con chiên lạc, vì Cha Ta, Cha Ta chưa thấy được lòng sám hối trọn vẹn của phu quân nó – con chiên lạc. Ngày 30 âm lịch sắp tới đây, Lửa Tình Yêu, như Cha đã hứa với con: Thần khí Đức Kitô không rời con một ly một tấc. Vì Cha Ta thấu suốt được ngày 30 âm lịch sắp tới đây, xác phàm Kẻ Hèn Mọn này muốn quay về gia cư của nó. Lệnh truyền của Cha: con hãy đi cùng nó, để đến ngày mùng 2 âm lịch trở về Thiên Quán, và ngày mồng 5 đến Buôn Mê Thuột, con có nghe, con có hiểu không ?
*Chú thích: Quả đúng như lời Thánh Vịnh 139 của Đavít, câu 4 câu 5 và câu 6 có viết như sau: “Vì lời tôi chưa thập thò đầu lưỡi, mà kìa Lạy Giavê, Người đã biết hết. Người chận tôi trước, Người ngừa tôi sau, và trên tôi, Người đặt tay Người. Tri thức thần diệu quá mức tôi, siêu vời làm tôi vô phương đạt đáo”.
Thiên Chúa muốn cho chúng tôi thấy được rằng, những Lời trong Kinh Thánh mà chúng tôi trích dẫn ở trên là sự thật. Nên tất cả những ý nghĩ của con người hèn mọn này, chúng tôi được Chúa cho biết trước khi người đó nói ra nơi miệng. Mỗi khi chúng tôi nói lên cho Người Hèn Mọn này biết những tư tưởng đang có trong đầu, thì người đó sửng sốt và kinh ngạc.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Thấu suốt được một điều ước ao của xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Hải Đăng, Lửa Tình Yêu, các con hãy nghe và đáp ứng sự ước ao của người anh em các con – Người Hèn Mọn. Nó ước ao ngày mùng 4 âm lịch, lòng nó những mong muốn: Hải Đăng, Lửa Tình Yêu cùng với nhóm trẻ cũng như một số người ân nghĩa của nó nữa, lên với gia cư của nó. Trước hết là nó muốn nhờ Hải Đăng cùng với Cộng đoàn dâng lời kinh nguyện lên Giavê Thiên Chúa, để xin Người ban bình an xuống cho gia đình nó. Thì Hải Đăng cùng Lửa Tình Yêu, lời ước ao của nó cũng đẹp dạ Cha Ta. Cha lệnh truyền cho các con: hãy đáp ứng sự nó ước ao. Bình an cho các con !
(Đoạn băng trên chúng tôi ghi vào sáng ngày 19 tháng 1 năm 1993)
***************
Sau đây là một đoạn băng từ khác mà chúng tôi ghi nhận được:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Việc Cha Ta làm các con chẳng biết được. Sự ước ao của nó – xác phàm Kẻ Hèn Mọn này, một khí cụ của Cha Ta, vì làm thợ nó đáng được công, sự ước ao cũng đẹp dạ Cha Ta. Cha Ta, Cha Ta lệnh truyền Lửa Tình Yêu: hãy đáp ứng, hãy thay Cha Ta mà đãi ngộ cho nó. Về với nó, về với gia cư nó từ 30 đến mồng 2 trở về Thiên Quán, và mồng 5, Ban Mê Thuột. Đi Ban Mê Thuột thì chẳng thể ghé con chiên lạc được, vì sự sám hối chưa có, chưa có nơi gia đạo nó. Ta chỉ muốn nhắn nhủ con: Hải Đăng hãy cầu nguyện nhiều, nhiều nữa cho con chiên lạc.
*Chú thích: Người chị em này gia đình ở Ban Mê Thuật, gia đình đã lấy tiền của làm chúa, và bỏ lệnh truyền phán quyết của Chúa, cho nên rằng Chúa đánh đòn, Chúa sửa dạy bằng một cái bệnh tật, mà tất cả các người con của chị cũng đều có một bệnh giống như chị hết. Tất cả 4 đứa con bệnh giống như mẹ, mẹ bệnh làm sao thì con cũng bệnh như làm vậy. Mẹ đau bụng con cũng đau bụng, mẹ buồn ói con cũng buồn ói. Mẹ đau đầu con cũng đau đầu, mẹ nghẹt thở con cũng nghẹt thở. Người này đã mang cái chứng bệnh này 14 năm, và chữa hết 10 cây vàng nhưng mà không bác sĩ nào chữa được cả. Chị ta đã về tận Sài Gòn này và tìm đến những bác sĩ nổi tiếng để mà chữa, nhưng không ai chữa được. Và chị đã đến với chúng tôi, và chúng tôi đã nói cho chị biết cái tội của mọi người trong gia đình chị. Nếu mà gia đình ăn năn sám hối, cải thiện đời sống trở về với Chúa, tuân giữ Luật điều phán quyết và Lệnh truyền của Chúa thì chúng tôi bảo đảm chắc chắn bệnh của chị ta và các con sẽ được khỏi. Sở dĩ bệnh của chị ta và các con không khỏi là bởi vì “Thiên Chúa không nhậm lời những hạng tội lỗi, nhưng ai thờ Chúa và làm theo ý Người thì Người nhậm lời cầu xin của kẻ ấy” – Tin mừng thánh Gioan 9/31. Chỉ khi nào mà gia đình chị làm theo ý của Chúa thôi thì Chúa sẽ nhậm lời, và lúc đó thì bệnh sẽ được khỏi.
***************
Sau đây là một đoạn băng từ khác mà chúng tôi ghi nhận được:
*Con tên Têrêsa Trần Thị Xinh, nhà con ở Phú Lâm số nhà 495 ấp Phú lâm xã Phú Bình Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.
*Anh Giuse: chị có chồng bị bệnh thần kinh nhiều năm, chữa không khỏi. Chị đã tìm đến chúng tôi và chúng tôi đã nói cho chị biết là gia đình chị đã bỏ Lệnh truyền phán quyết của Chúa, lấy tiền của làm chúa, vì thế cho nên rằng Chúa đã đánh động bằng một cái bệnh tật như vậy. Chúng tôi có nói cho chị biết là bây giờ muốn người chồng được khỏi bệnh, thì tất cả gia đình phải ăn năn thống hối, xưng thú tội lỗi và cải thiện đời sống, tuân giữ luật điều phán quyết và lệnh truyền của Chúa, và lúc đó cầu nguyện thì Chúa sẽ nhậm lời và Chúa sẽ chữa lành. Sau khi chúng tôi hướng dẫn rồi thì Chúa có cho Thần khí của Chúa xuống phán dạy như sau, xin quý vị theo dõi:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Hải Đăng, con hãy nhắn cùng thế gian: nó bất xứng với Ta, đa phần nó bất xứng với Ta, nghĩa là nó bất xứng với Cha Ta.
Bình an Ta vừa chúc ra, những kẻ được Cha Ta chúc phúc thì bình an ở lại trên nó. Còn những kẻ bất xứng, thế gian, bình an không đậu lại trên nó. Cũng thế, những người chị em của con đây, nó đã lạc xa đàng rỗi, nghĩa là nó đã chối bỏ ơn cứu độ mà Cha Ta đã ban xuống cho thế gian, đã ban xuống cho nó Ơn Cứu Độ ấy. Đức Kitô – Máu cùng Nước Đức Kitô đã đổ xuống trên thế gian, đã đổ xuống trên người chị em con đây, để tẩy sạch tội khiên của nó. Thế mà, thế mà Giá Máu Cứu Chuộc của Đức Kitô, thế gian đa phần nó đã chối bỏ, nó đã chối bỏ.
Người chị em của con đây, con hãy nhủ khuyên nó: ngay bây giờ đây hãy cảm tạ Cha Ta – Giavê Thiên Chúa Đấng tạo dựng nó. Hãy cảm tạ, hãy ngợi khen Danh Cha Ta. Vì sao ? Vì Cha Ta yêu nó, Cha Ta thương nó nhiều lắm nên Cha Ta gởi đòn roi xuống cho nó, cho phu quân nó tại thế gian này. Để cho nó có thời gian mà sám hối tội lỗi, thì ngày sau hết, ngày chung thẩm, ngày mà Đức Kitô quang lâm để xét xử, phu quân nó mới thoát được án xét xử của Cha Ta. Hãy nhủ khuyên nó !
Tiên vàn trên hết và trước hết, hãy tầm kiếm Cha Ta – Giavê Thiên Chúa, rồi mọi sự Cha Ta sẽ ban cho sau, và ban cho nó được dư đầy. Bình an cho các con !
*Chú thích: Chúng tôi trích dẫn một đoạn Kinh Thánh sau đây, để minh chứng cho tất cả mọi người chúng ta thấy rằng: Thiên Chúa trung tín trong mọi lời Người nói, những gì Ngài phán từ khi xưa thì ngày nay Ngài vẫn còn thực hiện.
Trích thư gửi tín hữu Hipri đoạn 12 câu 5 đến câu 11 có Lời viết như sau: Con ơi, đừng có khinh màng việc Chúa sửa dạy* và bị Người quở trách, con đừng buông xuôi ! 6Vì Chúa thương ai, Người mới sửa dạy, con nào Người nhận, Người mới cho đòn. 7Ấy phép giáo nhi bắt anh em chịu cực. Như thế với hàng con cái, Thiên Chúa muốn xử với anh em. Vì còn gì là con, kẻ người cha không dạy ! 8Nếu anh em không được sửa dạy, phận chung của mọi người, vậy thì anh em đã thành con gạnh, không phải con nhà ! 9Lại nữa ta có cha mẹ về phần xác làm người sửa dạy, và ta cải thiện* ; há ta lại không tỏ lòng tùng phục hơn sao đối với Cha của các thần thiêng, để ta được sống ? 10Vì họ, thì trong khoảng ít ngày, chiếu theo sở kiến, mà họ sửa dạy ; còn Người thì tùy tiện ích, để ta thông phần sự thánh thiện của Người. 11Ðã hẳn bị sửa dạy ngay tại trận, thì hình như vui chẳng có, chỉ có buồn ; nhưng về sau (mới thấy) nó sinh lợi cho những ai nhờ đó mà được luyện tập : tức là hoa quả bình an công chính
*Chúng ta nghe ở trên thì Thần khí của Chúa nói rằng: “vì Cha Ta thương nó nhiều lắm nên Cha Ta gởi đòn roi xuống cho nó, cho phu quân nó tại thế gian này”.
*Con Têrêxa Trần Thị Xinh, con được ơn Chúa. Con xuống dưới này, xuống dưới đây để ăn năn thống hối những tội lỗi của con đã phạm bao nhiêu năm nay. Chồng con bị bệnh thần kinh 10 năm nay. Con đến đây để xin ăn năn hối cải những tội lỗi con đã phạm mất lòng Chúa. Xin tất cả các anh em góp lời cầu nguyện cho con.
*Anh Giuse: Ở trong sách Ký sự 2 đoạn 7 câu 14 đến câu 15, Chúa có nói với chị như sau: 14nếu dân Ta, dân đã được gọi bởi Danh Ta, quì gối khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta cùng bỏ đàng dữ của chúng mà trở lại, thì Ta, từ trời Ta sẽ nghe, Ta sẽ tha tội lỗi chúng và chữa lành xứ sở chúng. 15Bấy giờ mắt Ta rộng mở và tai Ta lắng nghe lời khấn nguyện dâng ở chốn này.
***************
Sau đây là một đoạn băng từ chúng tôi ghi nhận được :
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Yếu tố đó là gì, yếu tố đó là gì ? Các con hãy nghe và hãy lưu lại trong lòng các con, kẻo sự ân hận đến sẽ kéo theo sự muộn màng, mà sự muộn màng ấy cũng có nghĩa là nhân loại trong giờ xét xử, nhân loại, nhân loại đến với Nước Trời không được là bao so với nhân loại phải đi sâu xuống vực thẳm, vì ơn cứu độ không đến được với chúng.
Yếu tố đó là gì ? kể tự khi Thần khí Đức Kitô của Cha Ta ngự trị trong xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Tâm tánh Kẻ Hèn Mọn này là tâm tánh của một ấu nhi, có một chứ không có hai. Ta kêu gọi các con cộng tác với Cha Ta để giúp cho xác phàm Kẻ Hèn Mọn này mỗi ngày một nên thánh hơn, mỗi ngày một trọn lành trọn hảo hơn. Để khi đến ngày đến giờ, đến thời đến buổi, Cha Ta sẽ dùng chính xác phàm này, cùng với nhóm trẻ con cái sự sáng đi khắp năm châu bốn bể để cứu rỗi nhân loại qua việc loan báo Tin Mừng.
Cụ thể hơn, khi Lửa Tình Yêu về đến, Cha Ta sẽ cho các con biết một phần, một phần trong việc Cha Ta dùng xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Còn về việc Lửa Tình Yêu đang bị thử thách, quả điều đó chẳng sai, và Cha Ta đã từng nói rồi: Đến với Cha Ta, thế gian nói chung, các con và nhất là Lửa Tình Yêu nói riêng, hãy dọn mình mà chịu thử thách thôi. Thử thách của Lửa Tình Yêu trong những ngày tới đây cũng chính là thử thách của các con. Trở lại việc Kẻ Hèn Mọn này, một lần nữa Cha căn dặn kỹ các con nhất là Hải Đăng: con hãy giúp cho Cha Ta, cộng tác với Cha Ta giúp cho xác phàm Kẻ Hèn Mọn này mỗi ngày một nên thánh hơn, mỗi ngày một trọn lành trọn hảo hơn. Để đạt được điều đó, một yếu tố, một yếu tố để giúp cho xác phàm Kẻ Hèn Mọn này được trở nên thánh thiện hơn, được trở nên trọn lành trọn hảo hơn. Để khi ngày giờ đến, Cha Ta sẽ dùng để cứu rỗi nhân loại. Yếu tố đó là gì ? Chính bởi sự buồn phiền đưa đến cho xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Các con nghe và lưu lại trong lòng các con. Ta chỉ cho các con một lần chót trước khi, trước khi tẩy xóa chuyện buồn phiền của nó, Kẻ Hèn Mọn này đối với nghĩa tử của nó, trước khi tẩy xóa, và cũng là lần nhắc nhở sau cùng: Con hãy, con hãy để dưỡng tử nó yên ủi chính xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Sau đó Cha Ta sẽ tẩy xóa sạch đi những gì mà nó buồn phiền nghĩa tử của nó.
***************
Đoạn băng sau đây chúng tôi ghi vào lúc 20 giờ 30 tối ngày mồng 9 tháng 1 năm 1993:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Sự sáng quả là của con, Sự sáng đã thuộc về con. Song ớ con, Kẻ Hèn Mọn này đối với sự sáng, nó không đáng để xách dép cho con. Vậy thì hỡi con Hải Đăng ! vì lòng mến đối với Cha Ta, con không thể bỏ nó, Người Hèn Mọn này. Chỉ vì ý riêng của nó, Satan, Satan đã chụp lấy tức khắc và đã khiến nó theo đường lối của Satan trong giây khắc vừa qua. Và sự việc vừa qua cũng nói lên cho con biết rằng, qua sự việc của Người Hèn Mọn này, con, sự sáng đã có trong con, con hãy tận dụng sự sáng mà Cha Ta ban cho con qua sự việc của Người Hèn Mọn này, mà con sẽ nhận biết được đâu là tư tưởng của Cha Ta và đâu, đâu là tư tưởng của Satan. Khi Thần khí Cha Ta xuất khỏi xác phàm Kẻ Hèn Mọn này, cũng có nghĩa là Cha đã tẩy sạch đi sự việc vừa qua, không một ai trong các con nhắc đến.
*Anh Giuse: Sự việc xảy ra như sau: ngày hôm sau là Chủ Nhật. Vị Mục tử chứng nhân có hẹn tôi – Hải Đăng muốn giữ người này ở lại, người này vì đang muốn về mà bị giữ ở lại, nên trong lòng buồn. Satan lợi dụng sự buồn phiền này, nên nó nhảy vào xúi đi mua thuốc đầu lọc về hút, mặc dầu người này đã hứa từ bỏ đam mê thuốc. Khi về đến Thiên Quán, Satan nói vào đầu cái tư tưởng như sau: theo thằng Hải Đăng này mất tự do, theo thằng Hải Đăng này mất tự do. Satan xúi nói như vậy, vì tôi thường lấy lời Kinh Thánh nhắc nhở Người Hèn Mọn này, hãy dứt lòng yêu chuộng thế gian và mọi điều có trong thế gian, đam mê của con mắt, đam mê của xác thịt, đam mê về tiền của. Lợi dụng sự buồn phiền trong lòng Người Hèn Mọn này, Satan xúi đi mua thuốc về hút. Về đến Thiên Quán, được Lời Chúa nhắc nhở cho biết, tôi nói cho Người Hèn Mọn này hay, cái tư tưởng Satan nói trong đầu cám dỗ người đó, và tôi đã lấy được 4 điếu thuốc lá Satan xúi mua giấu ở trong túi áo người đó. Sự việc ấy, Người Hèn Mọn không hề biết lúc tôi lấy, vì Chúa để cho người đó trong tình trạng hôn mê.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Hải Đăng !
*Anh Giuse: Dạ con đây ạ.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Cha lệnh truyền cho con, Cha lệnh truyền cho con. Con mời cộng đoàn về ngơi nghỉ, con mời cộng đoàn về ngơi nghỉ, chỉ để lại cho Ta Maria Tú cùng bạn nó, người chị em nó cùng với con, tất cả cộng đoàn con cho lui về an nghỉ. Hãy kiên trì, hãy kiên trì bám víu vào Cha Ta, hãy nắm giữ lấy những Thánh Huấn của Cha Ta, đừng nắm giữ tiền bạc, đừng nắm giữ đam mê thì bình an của Cha Ta sẽ cất khỏi những tai họa các con phải chịu từ bao lâu nay. Bình an cho các con !