**********
File âm thanh :
**********
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Hãy kiên trì bám víu vào Cha Ta, hãy nắm giữ lấy những Thánh Huấn của Cha Ta, đừng nắm giữ tiền bạc, đừng nắm giữ đam mê thì bình an của Cha Ta sẽ cất khỏi những tai họa các con phải chịu từ bao lâu nay. Bình an cho các con !
Thần khí của Thiên Chúa nhắn nhủ hai người ở B’lao và một người ở Hòa Hưng.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Hải Đăng !
*Anh Giuse: Dạ con đây ạ.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Ta cậy nhờ và ký thác nơi con việc sau đây: khi những Thánh Huấn Cha Ta ban xuống cho con qua việc ký thác cậy nhờ con một việc. Bằng sự khôn ngoan sáng suốt mà Cha Ta hằng ban cho con, con dẫn giải, dẫn giải cặn kẽ cho 2 người chị em của con đây.
*Anh Giuse: Dạ vâng ạ.
(sau đó Thần khí của Đức Kitô đã quì xuống trước bàn thờ Chúa và cầu nguyện như sau)
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Lạy Cha ! Lạy Giavê Thiên Chúa của con là Đấng đã sai Con. Lạy Cha ! thấu suốt tâm linh xác phàm Kẻ Hèn Mọn này, mà vâng lệnh Cha, Con đang ngự trong tâm linh xác phàm này, và Con thấu suốt một điều mà nó ước ao. Điều ấy, điều ấy Con xin dâng lên Cha, và Con biết được rằng lời nó ước ao đẹp lòng Con thì cũng có nghĩa là đẹp lòng Cha. Vậy Lạy Cha ! Lạy Thượng Đế Ngôi Cha của Con ! Vâng lệnh Cha, con truyền cho Hải Đăng đây. Bình an cho các con !
Các con hỡi, Ta muốn cho các con biết một sự ước ao của xác phàm Kẻ Hèn Mọn này, mà sự nó ước ao cũng nằm trong đường lối của Cha Ta, là nó muốn đáp trả tình yêu, nó muốn đáp trả tình yêu với một vị ân nhân của nó. Các con, Hải Đăng con, nghe và giải thích tận tường cho 2 người chị em của con đây. Nó muốn đền đáp ân sâu nghĩa nặng của một người ân nhân của nó, và việc nó đền đáp ơn sâu ấy, Cha Ta, Cha Ta sẽ thay nó mà đền đáp ơn sâu ấy cho ân nhân của nó, bằng phần rỗi linh hồn cho người ân nhân nó. Song nó cũng những muốn rằng, về phần xác, phần của thế gian, nó cũng muốn đáp trả ân nhân của nó. Vậy Hải Đăng con, kẻ có công thì đáng được thưởng, con hãy nói với người chị em của con đây, hãy gieo cho Cha Ta, hãy gieo cho Cha Ta nơi xác phàm Kẻ Hèn Mọn này 10 quan tiền, để nó làm việc nghĩa của nó. Kẻ có công thì đáng được thưởng, làm thợ thì đáng được đãi ngộ. Các con hãy vì lòng mến đối với Giavê Thiên Chúa, mà hãy thể hiện lòng mến ấy bằng hành động của các con. Chứ Ta không muốn, Ta không muốn nó dùng vật này, một kỷ vật mà đã tượng hình trong tâm linh nó, Kẻ Hèn Mọn này, kể từ khi người chị em nó đã trao ban cho nó. Cha cậy nhờ và ký thác, chỉ có thế. Hải Đăng con, giải thích tận tường cho người chị em của con đây, kẻo Satan nó bẻ nghịch đi, kẻo Satan nó bẻ nghịch đi. Bình an cho các con !
***************
Sau đây là một đoạn băng từ khác chúng tôi ghi nhận được:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Lucia, Lucia cũng như Maria Thơ, cùng với xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Riêng đối với Lucia cùng Maria Thơ, hai người chị em của các con, và cũng là công cụ Cha Ta đã trao ban cho các con, để qua công cụ này mà làm chứng nhân cho Tin Mừng cứu rỗi của Cha Ta.
*Chú thích: Hai công cụ này ở 2 nơi khác nhau, Chúa dùng để mà làm chứng cho cái Tin Mừng cứu rỗi, đó là cái Mầu nhiệm dân ngoại được kêu gọi gia nhập Thân Mình Chúa Kitô, Tin Mừng được loan báo cho những kẻ chết, thư thứ nhất Thánh Phêrô đoạn 4 câu 6. Và Tin Mừng được loan báo cho các thiên phủ, các bậc uy linh, thư Êphêsô đoạn 3 câu 10.
Chúng tôi rất lấy làm buồn vì có một ít Mục tử tự cho mình là khôn ngoan thông thái, tự cho mình là học cao hiểu rộng, không cầu nguyện không tìm hiểu không tra cứu Kinh Thánh đã vội vàng phản đối. Có vị nói: Chúa đã mặc khải hết rồi. Nếu mặc khải hết rồi tại sao chưa có ai biết về Mầu nhiệm dân ngoại được cứu ? Chúng tôi xin nhắc lại Lời Chúa phán nếu các vị đó đã quên. Tin Mừng thánh Gioan đoạn 14 câu 26 có Lời viết như sau: Thánh Thần Cha sẽ sai đến nhân Danh Ta, chính Ngài sẽ dạy các ngươi mọi sự và sẽ nhắc cho các ngươi nhớ lại mọi điều Ta đã nói với các ngươi.
Và Tin Mừng thánh Gioan đoạn 16 câu 12 đến câu 13 có Lời viết như sau: Ta còn lắm điều phải nói với các ngươi nhưng hiện giờ các ngươi không mang nổi. Song khi nào Ngài đến, vì là Thần khí sự thật, Ngài sẽ đưa các ngươi vào tất cả sự thật. Vì không phải tự mình mà Ngài nói nhưng nghe gì, Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho các ngươi những điều sẽ đến.
Và bây giờ là lúc mà Ngài loan báo cho chúng ta những điều sẽ đến. Nhưng mà khi mà Ngài loan báo cho chúng ta thì chúng ta lại không tin.
Ở trong thư thứ nhất thánh Gioan đoạn 4 câu 6 có viết: còn Ta, Ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe Ta, ai không thuộc về Thiên Chúa tất không nghe Ta. Do đó mà ta nhận biết được Thần khí sự thật và Thần khí thác ngộ.
Lời sự thật nói mà chúng ta không tin, chúng ta chối bỏ thì đó không phải là chính chúng ta, mà là sự dữ ở trong chúng ta chối bỏ Lời sự thật, không tin. Vì thiếu khôn ngoan, vì không có sự sáng ở nơi chúng ta, cho nên chúng ta không nhận ra sự dữ ở nơi chúng ta.
((Điều đã có là điều sẽ có, điều đã xảy ra là điều sẽ xảy ra)) sách Giảng Viên đoạn 1 câu 9.
Khi xưa, Chúa Thánh Thần đã báo trước qua miệng tiên tri Ysaya về sự thương khó của Chúa Giêsu ở trong Bài ca 2,3,4 nói về người tôi tớ. Nhưng khi Chúa Giêsu báo thương khó lần thứ nhất, Người nhắc lại những đau khổ Ngài phải chịu mà Chúa Thánh Thần đã báo trước, thì Satan đã nhảy vào chối bỏ Lời Chúa. Chúa Giêsu đã nhận ra nó khi mà nó nói qua miệng thánh Phêrô. Ngày nay Satan cũng đã xúi một ít Mục tử chối bỏ những gì mà Thánh Thần đã nói ở trong cuốn Kinh Thánh mà ta đang có. Rất tiếc, các vị đó đã không nhận ra tiếng nói của ma quỉ ở trong đầu của mình. Ngược lại, các vị đó cứ tưởng đó là sự khôn ngoan của mình.
Chúng tôi xin tiếp tục thuyết minh lại tất cả những gì mà Thần Khí của Thiên Chúa nói với chúng tôi:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Còn bây giờ, Cha lệnh truyền cho con Hải Đăng, và lệnh truyền của Cha xuống trên con cũng như trên cộng đoàn đây. Các con có thấy được gia cảnh của Maria Thơ, của Lucia, cùng của Giuse xác phàm Kẻ Hèn Mọn này ? Phần linh hồn của nó, phần đó, phần linh hồn của nó Cha Ta, Cha Ta sẽ thưởng ban. Còn phần xác của chúng, hai công cụ của Cha Ta cùng với xác phàm Kẻ Hèn Mọn này, nơi Thần khí Đức Kitô đang ngự trị. Các con cũng hãy vì lòng mến đối với Cha Ta trong những ngày sắp đến đây, sửa soạn bước qua năm mới theo trăng lịch của đất nước Việt Nam, ít nhiều các con cũng hãy dành sự đãi ngộ cho hai công cụ của Cha, cũng như xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Con có hiểu không Hải Đăng ? Con hãy hội tụ cộng đoàn và cùng với cộng đoàn gầy dựng cho Cha, vun phân tưới nước cho Cha, cái gì ? Hãy trồng tại Thiên Quán này một Cây Tình Yêu, Cây Tình Yêu đó, vun phân, bón phân, là những của cải các con chia sớt cho hai công cụ của Cha Ta trao ban cho các con, cùng với xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Làm thợ thì đáng được thưởng công, đáng được đãi ngộ, ớ các con. Vì lòng mến đối với Cha Ta, và lòng mến phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Hãy gây dựng trồng cho Cha Ta Cây Tình Yêu tại Thiên Quán này. Vào ngày 28 sắp tới đây, 28 tháng 1, hoa quả hái được từ Cây Tình Yêu ấy, các con hãy san sẻ đều cho hai công cụ Cha trao ban cho các con đó, cùng với xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Các con có nghe, các con có hiểu không ? Bình an cho các con !
***************
Đoạn băng từ sau đây chúng tôi thu vào tối ngày 13 tháng 1 năm 1993 tại nhà ông Rinh, với sự hiện diện của anh Nguyễn Ngọc Đức hiện ở Bình Long tỉnh Sông Bé, Chơn Thành, bị cỏ tranh đâm vào mắt và kể như là mù, bác sĩ không chữa được. Anh đã tìm về với chúng tôi, và chúng tôi đã nói cho anh biết những cái lỗi lầm của anh ấy đối với Chúa, anh đã bỏ Chúa không tuân giữ luật điều phán quyết và lệnh truyền của Chúa, lấy tiền của làm chúa, đi tìm kiếm tiền của mà không lo tìm kiếm Chúa, nghe theo tiếng nói của tiền của mà không nghe theo tiếng nói của Thiên Chúa. Vì thế Chúa đã đánh động bằng một tai họa. Chúng tôi cho anh biết: nếu anh vâng nghe tiếng Thiên Chúa, cải thiện đường đi nước bước của anh trong cuộc sống, thì Chúa sẽ cất tai họa hiện anh đang phải chịu, đó là điều Thánh Thần đã hứa qua miệng tiên tri Yêrêmya đoạn 26 câu 13: Vậy bây giờ các ông hãy cải thiện đường đi nước bước cùng hành vi của các ông ; hãy nghe lời của Yavê Thiên Chúa của các ông, và Yavê sẽ hối lại sự dữ Người đã phán trên các ông.
Sau khi chúng tôi hướng dẫn anh thì bỗng nhiên Thần khí của Thiên Chúa đã xuống và phán dạy như sau:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con ! Lửa, lửa yêu từ trời cao thẳm Cha Ta ban xuống, ban phát cho thế gian ngõ hầu thế gian tiếp nhận, ngõ hầu thế gian tiếp nhận để mà biết đến tình yêu của Cha Ta. Tình yêu của Giavê Thiên Chúa, tình yêu của Đấng Tạo Dựng, và tình yêu ấy đã thể hiện qua hành động cụ thể. Một gương sáng, một gương cao vời cho thế gian noi theo. Và phải thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể. Đấng Tạo Dựng, Đấng Tạo Dựng muôn loài đã thể hiện tình yêu ấy. Hành động cụ thể là đã ban chính Con Một của Ngài là Đức Kitô, Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng cầm quyền sinh tử, là Thiên Tử với đầy đủ uy quyền, với đầy đủ vương quyền trong tay. Thế mà, thế mà Đức Kitô đã không dùng vương quyền để xét xử, một dùng vương quyền ấy để phục vụ, để phục vụ thế gian. Và cao điểm của tình yêu phục vụ ấy: Cái chết, cái chết sỉ nhục, cái chết đau thương, cái chết trần truồng, và là cái chết trên Thập giá.
***Đấy ! Đức Kitô, Đức Kitô đã thể hiện vương quyền của mình đấy, thể hiện vương quyền của mình đấy. Thế thì ớ các con, khốn cho ai trong các con không biết đến tình yêu của Cha Ta, quay lưng ngoảnh mặt đối với tình yêu của Cha Ta, lỗi lệnh truyền phán quyết của Cha Ta. Người anh em con đây nó cũng đã quay lưng, nó đã theo đàng dữ thì đàng dữ sẽ ở với nó thôi. Cũng phúc cho nó lắm, cũng phúc cho nó lắm, vì đòn roi Cha Ta đang lưu lại trên nó trong đời này là một phúc, một đại phúc cho nó đấy. Nếu Cha Ta, nếu Cha Ta cũng ngoảnh mặt quay lưng với nó thì ngày sau hết, án của Cha Ta sẽ buộc vào nó. Đại phúc cho nó, thời gian ở thế gian này là để cho nó sám hối, nó hồi tâm thì nó mới thoát được án xét xử của Cha Ta trong ngày sau hết.
*Tôi là Nguyễn Ngọc Đức. Hiện tôi ở Bình Long, tỉnh Sông Bé, Chơn Thành.
Qua lời phán dạy của Thần khí Đức Kitô mà chúng ta vừa nghe, chúng ta có thể rút ra được bài học cho bản thân mỗi người là: khi bất cứ một biến cố nào xảy đến cho chúng ta trong cuộc đời, chúng ta phải suy nghĩ, xét mình để mà sám hối ăn năn, nếu mình đã có những sai phạm lệnh truyền phán quyết của Chúa, ngõ hầu được Chúa cất đi những tai họa ở đời này, và đời sau được thoát án xét xử.
Trích sách Cách Ngôn đoạn 1 câu 33 có Lời như sau: Ai nghe Ta sống trong an toàn, nó sẽ được bình yên chẳng sợ họa tai.
***************
Đoạn băng sau đây chúng tôi thâu tại Thiên Quán:
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Hải Đăng !
*Anh Giuse: Dạ con đây ạ.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Đức vâng lời của con hẳn vẫn, hẳn vẫn là dâng cho Cha Ta, có đúng thế không ? Lệnh truyền Cha Ta truyền con: Ngày mai, con nhớ việc ngày mai của con là gì ?
*Anh Giuse: Con nhớ ngày mai con phải nhắc nhở cho Lửa Tình Yêu.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Không ! điều đó Cha không nói với con, Cha chỉ hỏi công việc của con ngày mai. Nếu Cha, Cha đã ban Thánh chỉ rồi, cứ thế đức vâng lời hãy trọn vẹn. Cha hỏi công việc thường nhật của con, việc thường nhật của con Cha ký thác nơi con hằng tuần, ngày mai.
*Anh Giuse: Ngày mai con xuống nhà chị em con ạ ?
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Quả thế, con vẫn phải xuống với Maria Yến, chứ nếu không thì lời con cầu xin trước lời chia sẻ Lời Hằng Sống hóa ra chỉ là đầu môi con thôi sao ?
*Anh Giuse: Vâng con vẫn đến ạ.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Dù rằng ngày mai xác phàm Kẻ Hèn Mọn này không đi với con. Song Thần khí, Thần khí Đức Kitô vẫn hiện diện nơi Thiên Phòng bằng linh hồn của xác phàm này, không bằng xác nhưng bằng linh hồn của nó.
Lửa Tình Yêu ! Thánh chỉ Cha đã ban rồi. Đức vâng lời, hãy dâng lên cho Cha Ta đức vâng lời của con, cũng có nghĩa là việc đến ngày đến giờ Cha Ta dùng xác phàm Kẻ Hèn Mọn này đi cùng với nhóm trẻ, khắp năm châu bốn bể loan báo Tin Mừng cứu rỗi nhân loại. Há con lại chẳng được dự phần sao ? Con cũng được dự phần và Hải Đăng nữa, Hải Đăng nữa. Hải Đăng sẽ là một Gioan tiền hô, một Gioan tiền hô thứ 2 dọn đường, dọn đường để khi ngày giờ đã điểm, đến thời đến buổi, chính xác phàm này sẽ loan báo Tin Mừng cứu rỗi nhân loại.
Lửa Tình Yêu ! Nhật mai giờ thứ tám, cũng là giờ mà con thi hành lệnh truyền của Cha Ta, chẳng thể, chẳng thể đi được xa mã của xác phàm Kẻ Hèn Mọn này. Hải Đăng ! việc Cha cậy nhờ con họp Cộng đoàn, gây dựng cho Cha Ta “Cây Tình Yêu”, con hãy khá chu toàn cho Cha Ta.
*Anh Giuse: Dạ con có thông báo đến Chủ nhật này, đến chiều sẽ tụ họp tại đây, con có thông báo ạ.
***THẦN KHÍ ĐỨC KITÔ: Bình an cho các con !
*Chú thích: Maria Yến là ai ? Maria Yến là một người giàu có mà Thiên Chúa đang thử thách chị, xem chị nghe lời Thiên Chúa và làm theo lời Thiên Chúa, hay chị nghe và làm theo tiếng nói của tiền của. Lạc đà chui vào lỗ kim dễ hơn người giàu có vào được Nước Thiên Chúa (Marcô 10/25). Nơi loài người một điều không thể được, nhưng không thế nơi Thiên Chúa, vì mọi sự đều là có thể nơi Thiên Chúa (Marcô 10/27).
***************
Anh Phạm Văn Lực: Thưa anh, trong thư gửi tín hữu Êphêsô 3/10 có Lời rằng: “ngõ hầu bây giờ (mầu nhiệm ấy) được thông tri ra cho các thiên phủ, và các đấng uy linh chốn hoằng thiên, nhờ Hội thánh (họ mới nhận ra) sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa”. Vậy xin anh cho biết thiên phủ và các đấng uy linh là ai ? Họ có được Chúa ban cho có quyền phép không ? Họ có nhận biết Chúa không ? Chúa có thử thách họ không ? Họ có phạm tội gì không ? Và bây giờ Tin mừng cứu độ được rao giảng cho họ, vậy để được cứu rỗi họ phải làm gì ?
Anh Giuse: Muốn biết thiên phủ và các đấng uy linh là ai, là bạn hay là thù với chúng ta thì chúng ta hãy lấy thư Êphêsô 6/10-12 sẽ trả lời cho chúng ta biết về câu hỏi này: 10Kỳ dư*, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. 11Hãy mặc lấy giáp binh* của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước quỉ ma. 12Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến đấu của ta ! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên
Như chúng ta vừa nghe, các thiên phủ và các đấng uy linh này là những thành phần nghịch với chúng ta, mê hoặc cám dỗ chúng ta, họ là kẻ thù với chúng ta đấy. Các tạo vật thần thiêng này Chúa cũng ban cho họ quyền phép, họ có thể làm hại chúng ta bằng cách làm cho chúng ta bị bệnh này bệnh kia, chẳng hạn bụng to, điên dại mà loài người gọi là thần kinh phân liệt hay thần kinh nhân cách, hoặc trong bụng chúng ta có kim rút, trứng gà trứng vịt, da trâu, tóc v.v…
Thư 2 Thessalônikê 2/9-11 : 9Việc quang lâm của nó thì do phép mầu Satan* với đủ thứ quyền năng và dấu lạ điềm thiêng giả dối, 10cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn, bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát. 11Và vì thế Thiên Chúa gởi đến cho chúng phép mầu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá.
Đây là một thử thách đối với loài người mà Thiên Chúa đã cho phép Satan làm được những dấu thiêng điềm lạ. Có 2 thành phần thần thiêng, một thành phần đã biết Chúa vì bất tuân mà bị phạt, một thành phần chưa biết Chúa vì lầm lạc. Cả 2 thành phần này hợp với nhau làm nghịch cùng Chúa, đi xúi giục cám dỗ loài người hữu hình. Thiên Chúa công bằng ! Nếu ngày nay Chúa thử thách chúng ta thì khi xưa Chúa cũng thử thách họ, có thử thách nên mới có sa ngã, khi xưa họ sa ngã và ngày nay chúng ta cũng sa ngã khi bị thử thách.
Họ phạm tội gì ? Thành phần thứ nhất họ biết Chúa, phạm tội bất tuân (thư Yuđa câu 6). Thành phần chưa biết Chúa, vì lầm lạc đã từ chốn trời cao xuống nhập vào xác phàm để truyền dạy đạo lý của họ mà chúng tôi đã nhiều lần được tiếp xúc. Tất cả 2 thành phần trên chúng tôi gọi là Thần khí phản Kitô.
Để được rỗi, họ phải đón nhận Tin mừng của Đức Kitô, tin vào Con Một Thiên Chúa và tuyên xưng nơi miệng “Giêsu Kitô là Chúa” (thư Rôma 10/8-17).
Anh Lực : Thưa anh có người đặt vấn nạn là nếu sau khi chết, dù có phải chịu hình phạt Hỏa ngục, người ta vẫn có thể làm việc lành được để đoái công chuộc tội. Vậy thì cứ tha hồ mà phạm tội rồi tính sau. Điều này có vẻ như là khuyến khích họ phạm tội. Vậy xin anh giải đáp cho em điều này ạ.
Anh Giuse : Trong sách Khôn ngoan 12/17 có viết như sau : “Người tỏ bày sức mạnh khi có ai không tin Người quyền năng trọn hảo, còn biết mà dám làm càn, Người trị tội to gan”. Ngày xưa khi các Thiên thần thứ nhất phạm tội, hồi đó họ chưa được nghe Tin mừng của Đức Kitô, còn ngày nay chúng ta đã được nghe rồi mà chúng ta còn cố tình phạm tội, thì Thiên Chúa sẽ trị tội to gan. Ngoài ra thì ở trong sách Huấn ca 5/4-7 có Lời viết như sau :
4Đừng nói : “ Tôi phạm tội, nào có gì xảy đến cho tôi ”, vì Yavê là Đấng bao dung. 5Đừng ỷ vào ơn tha thứ, để chồng chất thêm tội. 6Đừng nói : “Lòng thương xót bao la của Người, Người sẽ tha tội nhiều cho tôi chừng ấy !” Kỳ thực nơi Người có xót thương, và nghĩa nộ, lôi đình của Người đậu trên kẻ ác. 7Đừng hoãn việc trở lại với Người, đừng lần lựa ngày này qua ngày khác, vì bất ưng nghĩa nộ của Người giáng xuống, vào ngày oán trả, con bị diệt vong.
Cũng trong sách Huấn ca 16/11-12 có viết : 11Cho dẫu chỉ có một người cứng cổ, thật là một sự lạ nếu nó vô can, vì nơi Người, có lân mẫn và thịnh nộ, Người miễn chấp và thứ tha, nhưng Người trút lôi đình trên kẻ ác. 12Người giàu thương xót thế nào, Người hạch tội như vậy, Người xét xử nhân loài theo những việc làm của nó.